hoa_su_trang89
11-02-2012, 10:34 AM
Ô uế ! ô uế ! bao lâu còn ô uế
Thân nhớp nhơ đâu thể sống giữa đời
Nhưng Thiên Chúa chính ngôi lời giải thoát
Muốn rửa sạch ngươi , cho khoác áo dân người
(MC 1,40-50)
Có người bệnh phong đến gặp Đức Giêsu
Quì xuống van xin mặc dù thân ô uế :
"Nếu Ngài muốn ! Tôi có thể được sạch"
Chúa chạnh lòng đưa tay đặt lên anh :
"Tôi muốn anh được sạch !" Thật diệu huyền
Anh được sạch bệnh liền trong khoảng khắc
Phận phàm nhân ai chắc mình sạch sẽ ?
Đã bao lần ô uế nhiễm phong ba ?
Người khổ nhục tội tình ta khinh sợ ?
Ta có tìm gặp Chúa ở tha nhân
Có đưa tay nâng đỡ kẻ cơ hàn ?
Rồi đưa họ về đàn chiên dân Chúa ?
Như Chúa dạy :"Anh thưa cùng tư tế...
Anh đã sạch lành... để được chứng minh "
Chúa đưa anh vào lẽ sống an bình
Và chấp nhận trầm mình trong hoang vắng...
Hoa sứ trắng
Thân nhớp nhơ đâu thể sống giữa đời
Nhưng Thiên Chúa chính ngôi lời giải thoát
Muốn rửa sạch ngươi , cho khoác áo dân người
(MC 1,40-50)
Có người bệnh phong đến gặp Đức Giêsu
Quì xuống van xin mặc dù thân ô uế :
"Nếu Ngài muốn ! Tôi có thể được sạch"
Chúa chạnh lòng đưa tay đặt lên anh :
"Tôi muốn anh được sạch !" Thật diệu huyền
Anh được sạch bệnh liền trong khoảng khắc
Phận phàm nhân ai chắc mình sạch sẽ ?
Đã bao lần ô uế nhiễm phong ba ?
Người khổ nhục tội tình ta khinh sợ ?
Ta có tìm gặp Chúa ở tha nhân
Có đưa tay nâng đỡ kẻ cơ hàn ?
Rồi đưa họ về đàn chiên dân Chúa ?
Như Chúa dạy :"Anh thưa cùng tư tế...
Anh đã sạch lành... để được chứng minh "
Chúa đưa anh vào lẽ sống an bình
Và chấp nhận trầm mình trong hoang vắng...
Hoa sứ trắng