You Are Mine
12-02-2012, 03:29 PM
Đổi mới tâm hồn
Con đang trong cơn mê
Làm đắm đuối tâm hồn
Trong tình trạng tội lỗi
Của một kiếp phàm nhân.
Xin cho con thức tỉnh
Biết nhìn rõ về mình
Hiểu được chính cái tôi
Làm con sa vào tội.
Chúa ơi, Ngài có thấu
Lời mà con cầu xin?
Thánh Thần Ngài soi sáng
Rọi vào tâm hồn con !
Từng ngõ ngách sâu thẳm
Xin hãy được phơi bày
Cả những gì ẩn dấu
Trong sâu thẳm nơi con.
Đừng để sự quên lãng
Làm con xa dần Chúa
Hay như chính thời gian
Vô tình vùi lấp con.
Xin cho con tích cực
Sám hối như tội đồ
Để căn nhà rác rưởi
Được sạch sẽ gọn gàng.
Chúa hãy dùng vòi nước
Gọi rửa linh hồn con
Dùng con dao thật nhạy
Mà cắt tỉa thân con.
Tâm hồn con gọt dũa
Dẫu có đau cũng cam
Vì con đang chuẩn bị
Đón ơn Chúa tuôn trào.
Nhờ sám hối con được
Sự hồi sinh tâm hồn
Và này đây bên Chúa
Hát khúc ca tạ ơn.
Cuộc đời con đổi mới
Kể từ giờ phút này
Đời con vui trong Chúa
Một tương lai sáng ngời.
Xin cho con tránh xa
Tội lỗi và ma quỷ
Nhưng dấn thân mỗi ngày
Cho Nước Chúa hiển vinh.
Con đường mới giờ đây
Là Thánh Ý con chọn
Đi trong tình yêu mến
Giữa Chúa và tha nhân.
Để mai này đi tới
Gặt hoa trái thiêng liêng
Là Nước Cha trị đến
Giữa ngàn tiếng hoan ca.
Trong tâm hồn tươi mới
Con hát lên bài ca
Muôn đời tạ ơn Ngài
Là Chúa muôn chúa tể !
(Một thoáng nhìn lại mình sau một thời gian dài...lãng quên Tình Chúa)
Con đang trong cơn mê
Làm đắm đuối tâm hồn
Trong tình trạng tội lỗi
Của một kiếp phàm nhân.
Xin cho con thức tỉnh
Biết nhìn rõ về mình
Hiểu được chính cái tôi
Làm con sa vào tội.
Chúa ơi, Ngài có thấu
Lời mà con cầu xin?
Thánh Thần Ngài soi sáng
Rọi vào tâm hồn con !
Từng ngõ ngách sâu thẳm
Xin hãy được phơi bày
Cả những gì ẩn dấu
Trong sâu thẳm nơi con.
Đừng để sự quên lãng
Làm con xa dần Chúa
Hay như chính thời gian
Vô tình vùi lấp con.
Xin cho con tích cực
Sám hối như tội đồ
Để căn nhà rác rưởi
Được sạch sẽ gọn gàng.
Chúa hãy dùng vòi nước
Gọi rửa linh hồn con
Dùng con dao thật nhạy
Mà cắt tỉa thân con.
Tâm hồn con gọt dũa
Dẫu có đau cũng cam
Vì con đang chuẩn bị
Đón ơn Chúa tuôn trào.
Nhờ sám hối con được
Sự hồi sinh tâm hồn
Và này đây bên Chúa
Hát khúc ca tạ ơn.
Cuộc đời con đổi mới
Kể từ giờ phút này
Đời con vui trong Chúa
Một tương lai sáng ngời.
Xin cho con tránh xa
Tội lỗi và ma quỷ
Nhưng dấn thân mỗi ngày
Cho Nước Chúa hiển vinh.
Con đường mới giờ đây
Là Thánh Ý con chọn
Đi trong tình yêu mến
Giữa Chúa và tha nhân.
Để mai này đi tới
Gặt hoa trái thiêng liêng
Là Nước Cha trị đến
Giữa ngàn tiếng hoan ca.
Trong tâm hồn tươi mới
Con hát lên bài ca
Muôn đời tạ ơn Ngài
Là Chúa muôn chúa tể !
(Một thoáng nhìn lại mình sau một thời gian dài...lãng quên Tình Chúa)