PDA

View Full Version : Những dấu chấm ? trong đời con.



Bena_tlak
01-09-2008, 09:31 AM
Lạy Chúa, con là một DẤU CHẤM HỎI (?). Một dấu chấm hỏi thật nhỏ bé mà Chúa đã dựng nên và đặt giữa lòng đời. Mọi người dùng con như một công cụ để thể hiện cảm xúc, họ đặt con đằng sau những câu hỏi thường ngày: "tại sao?","như thế nào?","làm sao như thế được?". Và vì con thường được dùng để thể hiện như vậy, nên con cũng luôn thao thức và băn khoăn, con cũng có nhiều câu hỏi "tại sao" trong cuộc đời mình...
Tại sao Chúa lại dựng nên con trong cuộc đời này?
Tại sao Chúa lại ban cho con có được những người mà họ luôn yêu quý con hết mực?Tại sao Chúa vẫn tha thứ cho con dù con chai cứng trong tội?Tại sao nhiều lúc Chúa để con ngụp lặn trong sự nguội lạnh và đau khổ thì bủa vây tứ bề?
Tại sao Chúa chỉ im lặng khi con oán trách Chúa, và rồi Chúa càng gia tăng ân sủng trên con?
Lạy Chúa! vì vậy linh hồn con chẳng thể nghỉ yên, và cuộc đời con là một hành trình tìm kiếm, con đi tìm cho mình một mục đích, con đi tìm cho mình một câu trả lời... để con có thể vẹn đầy, để con đừng khắc khoải nữa. Và con sẽ chẳng bao giờ tìm thấy câu trả lời nếu motọ ngày con không nhìn ngắm Chúa trên Thánh Gía, ngày đó con bừng tỉnh... Chúa ở trên cao, đôi tay giang rộng để Ngài ôm lấy Trần Gian, ôm lấy con... Ngài im lặng... nhưng con biết Thập giá Ngài được kết bằng chữ "Yêu", và con tim Ngài từng ngày vẫn đập... Con giờ đây chỉ biết cúi đầu... và rồi con quyết định cũng sẽ đóng đinh chính mình con vào Thập Gía, nhưng Thập Gía này nhỏ hơn... và vì nhỏ hơn, vì chật hơn nên con càng đau đớn. Trong khổ chế, con không còn là chính con, không còn là một DẤU CHẤM HỎI ngày xưa... nhưng giờ đây con là một DẤU CHẤM CẢM (!), dấu chấm cảm tri ân, dấu chấm cảm cảm tạ. Con đã biến đổi nhờ hồng ân Chúa, và con biết con chỉ có thể biến đổi bản thân con khi con ra đi tìm kiếm, can đảm, dấn thân, và "đóng đinh" con. Giờ đây, nhìn lại cuộc đời mình, con xin hát bài ca ngợi khen Chúa... Cảm tạ Ngài đã dựng nên con và thổi vào hồn con một sự thao thức, để rồi khi bắt gặp Ngài con mới cảm thấy con không còn thiếu chi, và con biết con chỉ cần Ngài...
__________________

phan_nghị
03-09-2008, 04:04 PM
em nghĩ anh nên tìn đọc cuốn "Sống có định hướng" nó sẽ giải thích những câu hỏi về cuộc sống và sẽ làm cho chúng ta có niềm tin vững chắc hơn.