dominico_dung
14-02-2012, 10:11 PM
Chuyện người "Hành Khất"
Chuyện rằng ở xứ Phù Tang
Có người hành khất lang thang tối ngày
Sớm thì ăn nắng, ăn mây
Trưa ăn bóng rủ thân gầy trọi trơ
Chiều ăn gió thoảng thơm tho
Tối tìm đánh giấc bên bờ giậu thưa
Chuyện hành khất đã xa xưa
Nay đem kể lại như vừa hôm qua
Tặng anh, tặng chị,.. làm hoa
Mai này trao đổi "người ta", chuộc tình
Nếu hoa chưa nở giữ gìn
Kẻo mai chẳng có quà "rinh" tình về
TCVN - Ngày Tình Nhân
14/2/2012
Chuyện rằng ở xứ Phù Tang
Có người hành khất lang thang tối ngày
Sớm thì ăn nắng, ăn mây
Trưa ăn bóng rủ thân gầy trọi trơ
Chiều ăn gió thoảng thơm tho
Tối tìm đánh giấc bên bờ giậu thưa
Chuyện hành khất đã xa xưa
Nay đem kể lại như vừa hôm qua
Tặng anh, tặng chị,.. làm hoa
Mai này trao đổi "người ta", chuộc tình
Nếu hoa chưa nở giữ gìn
Kẻo mai chẳng có quà "rinh" tình về
TCVN - Ngày Tình Nhân
14/2/2012