PDA

View Full Version : NGỦ NƯỚNG



bethichconlua
02-09-2008, 10:12 AM
NGỦ NƯỚNG

Lạy Chúa. hôm nay 2/9 bé được nghỉ.... hihi..bé ngủ nướng đến giờ này luôn..sáng nay bé thức dậy thật sớm nhưng bé cứ nằm " nướng " mấy tiếng trên giường luôn.. hi..hi.. bé hư quá Chúa nhỉ...Chúa đừng trách bé nhé... vì bé nghĩ tới Chúa nhiều quá đấy....vừa bước xuống giường là bé đã nghĩ tới TCVN nên bật máy liền... ôi... nhiều bài viết có tâm tình hay quá... bé thích lắm .... hi.hi... Chúa soi sáng cho anh chị em trong gia đình TCVN viết hay quá... bé thấy mọi người thật gần gũi với nhau... thật ấm cúng...từ xưa đến giờ bé luôn ước ao mình có một gia đình đông anh chị em .... giờ thì bé có rồi... gia đình TCVN ... hi..hi... Chúa biết không giờ bé thấy mình vui lắm...có gì bé đều có thể tâm sự ... bé biết chính Chúa đã dẫn dắt cho bé đến với TCVN.. đó là một hồng ân lớn lao... Giờ bé thấy càng ngày mình càng lắng đọng hơn ...tâm hồn bé thấy thanh thản lắm... hi..hi... vậy là bé xin gì Chúa cũng cho bé rồi...tuy nhà bé chỉ có mình bé nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói đàn hát của các em nhỏ.... Chúa ơi, sáng nay bé nằm trên dường " nướng "trong thinh lặng và cảm nhận được thật nhiều tình yêu thương của Chúa với bé...sao bé được Chúa ban cho nhiều ơn lành thế.... tất cả những người bé tiếp xúc gặp gỡ đều rất tốt...Bé thấy mình hạnh phúc quá...Hôm nay bé thấy mình thật hạnh phúc ... xin Chúa cho bé có thêm sức khỏe để làm được nhiều việc có ích nữa... xin gìn giữ bé luôn bình an ... bé biết ngoài xã hội hiện nay có nhiều phức tạp lắm... xin cho bé luôn vững vàng và làm sáng danh Chúa trong mọi giây phút bé sống .... Bé yêu Chúa nhiều lắm ........hu..hu... bé yêu Chúa..... yêu mẹ Ma ri a...
LẠY CHÚA, xin chúc lành cho ngày nghỉ hôm nay của chúng con... Xin Chúa cho những người làm việc công chức sau ngày nghỉ hôm nay ... mọi người sẽ bước vào công việc cách tốt nhất theo thánh ý Chúa... đặc biệt làm mọi việc vì lợi ích chung ...và luôn hướng thiện ... giúp cho Xã hội Việt Nam ngày một tố đẹp hơn.. Đặc biệt xin ban cho những người ki tô hữu chúng con làm việc công chức cũng luôn biết cậy trông vào Chúa và cố gắng sống tốt đạo đẹp đời... xin cho những người làm việc công chức nhưng chưa biết Chúa cũng luôn làm trọn bổn phận và hết trách nhiệm công việc của mình với lương tâm trong sáng... xin cho tất cả những người lãnh đạo đất nước Việt Nam của chúng con có thật nhiều sức khỏe và an lành để giúp cho đất nước tươi đẹp này ngày càng tươi đẹp hơn nữa... Amen.

Nguyên Xuân
02-09-2008, 10:40 AM
Chúc em một ngày tốt lành đi chị !
Mừng lễ quốc khánh, chị em mình lên thăm thanhca nhỉ ?
À, nhân đây xin chúc anh chị em khắp mọi nơi, những ai còn đi học, một năm học tràn đầy ơn Chúa và những sự tốt lành.
Wa, mai lại đi học roài, gặp bạn bè và thầy cô, lại nhớ thanhca phải biết !

bethichconlua
02-09-2008, 11:04 AM
Chị bé chúc Nguyên Xuân một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui trong Chúa nhé... Xuân năm nay học lớp mấy rồi ? Bé thấy xuân mới 16 tuổi mà viết bài hay quá... Xuân sâu sắc quá ha... Chị bé ngày xưa cỡ tuổi Xuân thì NGố lắm ... thấy rất vui mỗi lần viết bài lại được Xuân đọc bài của bé... hi...hi... Chúc Xuân học giỏi và ngoan nhé... Chúc em sớm thành tài để sau này phục vụ Giáo Hội và Xã Hội thật tốt nhé....Các bạn còn trẻ mọi người đều trông chờ vào các bạn nhiều ... hãy chăm chỉ học tập nhé...Bé rất vui khi được làm quen với người bạn nhỏ như bạn... và có một ước mong... mong cho các bạn luôn có tinh thần sống phúc âm giữa lòng dân tộc.......

bethichconlua
02-09-2008, 11:12 AM
Chúc em một ngày tốt lành đi chị !
Mừng lễ quốc khánh, chị em mình lên thăm thanhca nhỉ ?
À, nhân đây xin chúc anh chị em khắp mọi nơi, những ai còn đi học, một năm học tràn đầy ơn Chúa và những sự tốt lành.
Wa, mai lại đi học roài, gặp bạn bè và thầy cô, lại nhớ thanhca phải biết !
Chị bé chúc Nguyên Xuân một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui trong Chúa nhé... Xuân năm nay học lớp mấy rồi ? Bé thấy xuân mới 16 tuổi mà viết bài hay quá... Xuân sâu sắc quá ha... Chị bé ngày xưa cỡ tuổi Xuân thì NGố lắm ... thấy rất vui mỗi lần viết bài lại được Xuân đọc bài của bé... hi...hi... Chúc Xuân học giỏi và ngoan nhé... Chúc em sớm thành tài để sau này phục vụ Giáo Hội và Xã Hội thật tốt nhé....Các bạn còn trẻ mọi người đều trông chờ vào các bạn nhiều ... hãy chăm chỉ học tập nhé...Bé rất vui khi được làm quen với người bạn nhỏ như bạn... và có một ước mong... mong cho các bạn luôn có tinh thần sống phúc âm giữa lòng dân tộc.......

phan_nghị
02-09-2008, 09:29 PM
chị bé sướng nha, mồng hai tháng chín của me trải qua một ngày quá mệt mỏi, buổi sáng ngủ dậy lao xuống cắt lúa, đến trưa tuốt lúa đến 12h30 mệt le lưỡi luôn mồ hôi ướt cả áo, đến chiều thì mưa ập xuống và lao ra hốt lúa, 4h30 chiều đi học thêm giờ mới về tới nhà nè.
chúa ơi ngày ni con bận ko đi đọc kinh được, chúa tha thứ cho con nghe, tối mai con đi sớm cầu nguyện bù, con thấy chị bé dễ xương thật, tâm tình rất nhìu, xin chúa ban cho chị bé mãi mãi dễ xương, hôm nay con nghe bài sự sống chỉ thay đổi mà ko mất đi lòng con lại nặng trĩu về cuộc đời này, xin chúa cho con luôn ý thức mọi việc con làm ở đời này, vì nó chỉ là tạm bợ thôi, con quá ớn cuộc đời trần thế này quá, người ta sao mà dã man quá đàn áp người ta quá mức, họ muốn triệt tiêu đạo chúa, họ muốn nổi lên và đạp người khác xuống, tại sao phải đạp họ xuống thì mình mới lên. Xin chúa ban cho con và mọi người trong TCVN biết cư xử thật đúng mực trong cuộc sống thường ngày. Chúc mọi người mạnh khỏe trong ngày nghỉ 2/9 và xin cho đất nước luôn Việt Nam của chúng con phát triển tốt.

Sang vip boy
03-09-2008, 09:35 AM
Mới đổi chữ kí hả anh Nghị?
Nói về máy tính của anh hay của ai vậy?

bethichconlua
03-09-2008, 12:01 PM
chị bé sướng nha, mồng hai tháng chín của me trải qua một ngày quá mệt mỏi, buổi sáng ngủ dậy lao xuống cắt lúa, đến trưa tuốt lúa đến 12h30 mệt le lưỡi luôn mồ hôi ướt cả áo, đến chiều thì mưa ập xuống và lao ra hốt lúa, 4h30 chiều đi học thêm giờ mới về tới nhà nè.
chúa ơi ngày ni con bận ko đi đọc kinh được, chúa tha thứ cho con nghe, tối mai con đi sớm cầu nguyện bù, con thấy chị bé dễ xương thật, tâm tình rất nhìu, xin chúa ban cho chị bé mãi mãi dễ xương, hôm nay con nghe bài sự sống chỉ thay đổi mà ko mất đi lòng con lại nặng trĩu về cuộc đời này, xin chúa cho con luôn ý thức mọi việc con làm ở đời này, vì nó chỉ là tạm bợ thôi, con quá ớn cuộc đời trần thế này quá, người ta sao mà dã man quá đàn áp người ta quá mức, họ muốn triệt tiêu đạo chúa, họ muốn nổi lên và đạp người khác xuống, tại sao phải đạp họ xuống thì mình mới lên. Xin chúa ban cho con và mọi người trong TCVN biết cư xử thật đúng mực trong cuộc sống thường ngày. Chúc mọi người mạnh khỏe trong ngày nghỉ 2/9 và xin cho đất nước luôn Việt Nam của chúng con phát triển tốt.
cảm ơn em đã khen ngợi btcl.... chị hiểu tất cả những ưu tư của em... Chúng ta cùng cầu nguyện thật nhiều cho Giáo Hội Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung em nhé........là người trẻ em luôn có sự cố gắng trong cuộc sống như vậy khiến chi bé rất phục em đấy....hãy cố gắng lên em nhé... em nói đúng đời sống này chỉ là tạm bợ thôi...ước gì trong cuộc sống mình hãy sống thật tốt đời sống này, để đời sau chúng ta được ở bên Chúa mãi mãi em nhé...Cầu chúc cho mọi người luôn yêu thương nhau trên con đường hành trình tiến về nước trời...

phan_nghị
03-09-2008, 03:58 PM
Mới đổi chữ kí hả anh Nghị?
Nói về máy tính của anh hay của ai vậy?
uh đúng đó, cùi nhất thế giới đó sang.

sue
03-09-2008, 04:44 PM
2/9 của Sue là nằm miết ở nhà (nếu nhà gần nhà Nghị chắc có thể giúp Nghị tuốt lúa ah, Sue ở ko lắm). Ơn Chúa là Sue còn sống mặc dù hôm nay bịnh nhiều hơn hôm qua.
Bình thường Sue lười lắm, nhưng mới đọc bài về thánh tượng mẹ Meju, thấy đau lòng, thương cảm quá, tối nay đi đọc kinh viếng mẹ Meju ở Huyện Sĩ thôi. Có ai đi cùng không?