View Full Version : Con nhớ Chúa trong ngày mới...!!!
Peter Nguyễn
23-02-2012, 05:34 AM
Chúa ơi, con bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc sau một đêm an lành trong giấc ngủ, con không còn thấy mình mệt mỏi và uể oải như những ngày trước nữa... Con thấy như có ơn Chúa trong con, tạ ơn Chúa!
Giờ đây, một ngày mới lại đến với con, con dâng lên những lời kinh, những lời nguyện trong tâm trí con đang hướng về Chúa, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, xin hãy đồng hành cùng con trong ngày mới này nhé Chúa và cũng hãy đón nhận những lời con và mọi người đang khẩn cầu, Amen.
Peter Nguyễn
24-02-2012, 06:34 AM
Chúa ơi, con vừa thức dậy...Hôm nay, con được nghỉ làm nên con "nướng" tí...
Một ngày mới nữa lại đến với con, con dâng cho Chúa trọn vẹn ngày hôm nay từ lời nói việc làm và tất cả mọi suy nghĩ tâm tư của con lên Chúa để Chúa làm chủ. Nguyện xin Chúa cho con có một ngày nghỉ ngơi an lành và nhớ Chúa nhiều hơn...Amen!
Peter Nguyễn
25-02-2012, 05:33 AM
Lạy Chúa, ngày cuối tuần đã đến... trong ngày mới này, con nhờ Chúa hãy gởi con đến với Mẹ Maria, để hôm nay con được Mẹ ôm ấp trong vòng tay và hướng dẫn con sống đẹp lòng Chúa luôn...Amen!
Nganguyen
25-02-2012, 08:45 AM
cảm tạ Chúa một đêm ngủ bình an và ban cho con một ngày mới này , xin cho con luôn sống sao cho đẹp lòng Chúa , như bài tin mừng hôm Chúa đã đến vời người thu thuế và người tội lỗi , xin Chúa cũng đền với con như xưa Chúa đến với họ vậy .
Nganguyen
25-02-2012, 08:48 AM
Càm tạ Chúa cho người anh em con được mạnh khỏe như hôm qua anh chị em con gặp gỡ , thì giờ đây con xin Chúa luôn tiếp tục ban ơn và thêm sức cho Gia đình em ấy có đủ can đảm mà vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh nha Chúa . Chúa ơi ! Chúa biết rõ mọi điều khi chúng con cầu xin . Amen .
Peter Nguyễn
26-02-2012, 07:27 AM
Lạy Chúa, thời gian trôi qua thật nhẹ nhàng trong giấc ngủ, con đã trải qua môt đêm bình an trong tay của Chúa, giờ đây con tỉnh giấc và nhận ra hôm nay là Ngày của Chúa... Vâng, này con xin đến...Amen!
Nganguyen
26-02-2012, 07:32 AM
cảm tạ Cha một đêm đã qua và ngày mới bắt đầu, con xin dâng lên Cha với tất cả công viêc con làm , và cả giờ nghỉ ngơi của con cho Cha cầu nguyện cho những anh em cần ơn Cha trợ giúp , xin Cha luôn đồng hành với con trong ngày hôm nay nha Cha .
mailyly
26-02-2012, 07:57 AM
Xin cho con luôn biết yêu mến Ngài không những là ngày hôm nay mà là ngày mai là mãi mãi Chúa ơi! Để con biết trên con đường trần gian còn nhiều gian truân thử thách này con luôn có Chúa!Đấng bảo trợ đời con!Xin cho con luôn biết mình là thân phàm hèn tội lỗi,cho con luôn nhớ đến và kêu xin Ngài mọi lúc mọi nơi Chúa nhé!
...Qua mỗi ngày con mong gặp Chúa...
Peter Nguyễn
27-02-2012, 08:01 AM
Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã cho con một ngày Chúa nhật nghỉ ngơi thật an lành, hạnh phúc... Hôm nay, ngày đầu tuần của ngày mới trong tuần mới... con xin phó dâng mọi sự trong tay Chúa, nguyện cầu ơn lành của Chúa được tuôn đổ trên chúng con và mọi việc chúng con muốn làm từ lời nói đến ý tưởng đều theo sự hướng dẫn của Chúa, Amen.
Peter Nguyễn
28-02-2012, 07:15 AM
Lạy Chúa, con phó dâng mọi sự trong tay Ngài... nguyện xin chúa nâng đỡ ủi an chúng con luôn, Amen!
Bảo_†_Lâm
28-02-2012, 07:21 AM
có bài hát:
PK: Con đón chào ngày mới như hồng ân Chúa ban dư đầy
Con đón chào ngày vui ánh mặt trời tung gieo khắp nơi
Một ngày mới, vâng thêm một ngày mới
Tình yêu Chúa chan hoà nơi nơi.
ĐK: Xin cho con biết yêu thương mọi người
Yêu anh em “một gia đình”
Xin cho con biết quên mình
Để phục vụ tha nhân hết tình…
Có bài hát tương tự trong file đính kèm.
Peter Nguyễn
29-02-2012, 07:56 AM
Ngày qua ngày...
lòng con luôn khao khát,
mỗi sớm mai khi thức dậy,
điều tâm trí con mong muốn nhất là:
nghĩ đến Chúa ngay,
nhớ Chúa nhiều
và tin có Chúa ở kề bên
...Amen!
Peter Nguyễn
01-03-2012, 06:54 AM
Lạy Chúa, hôm nay là một ngày bắt đầu cho một tháng mới... Đặc biệt lại là tháng dành riêng cho Thánh Cả Giuse - Đấng Công Chính. Nguyện xin Chúa cho con biết học hỏi, sống khiêm nhường như Cha Thánh để cộng tác vào công trình của Chúa và làm sáng danh Chúa muôn đời... Amen!
toliem1510
01-03-2012, 03:17 PM
Mình nhớ bài:
"Sáng nghe chuông em thức dậy đọc kinh dâng ngày. Rồi rửa mặt rồi đánh răng lấy áo mặc vô. Đi tung tăng em bước nhanh chân. Đến nhà bồ em đứng lại liền: "bồ ơi bồ dậy mau đi xem lễ bồ ơi"
toliem1510
01-03-2012, 03:21 PM
Mình nhớ bài:
"Sáng nghe chuông em thức dậy đọc kinh dâng ngày. Rồi rửa mặt rồi đánh răng lấy áo mặc vô. Đi tung tăng em bước nhanh chân. Đến nhà bồ em đứng lại liền: "bồ ơi bồ dậy mau đi xem lễ bồ ơi"
Peter Nguyễn
02-03-2012, 08:37 AM
Một ngày mới lại đến với con, con sung sướng mỗi sáng khi thức dậy,
việc con cảm nhận đầu tiên là có Cha đang ngự trị trong tâm trí của con...
Con xin dâng lên Cha những việc con làm trong ngày hôm nay,
để cứu rỗi các linh hồn nơi luyện tội
và cách riêng là cầu nguyện cho L.H: M. Madalena
được Chúa gọi về ngày hôm qua...Amen!
Peter Nguyễn
04-03-2012, 08:28 AM
Tuần tự, thế mà nhanh quá... nhìn lại sao thấy con chưa làm gì được cả Chúa ơi... Nguyện xin Ngài ghé mắt, đừng để thời gian trôi qua vô ích trong con, cho con biết sử dụng thời gian của Ngài thật ý nghĩa, khi con nhìn lại không hối tiếc Chúa nhé... Con dâng lên Chúa mọi sự ngày hôm nay của con...Amen!
Peter Nguyễn
05-03-2012, 02:17 AM
Một ngày mới lại đến... ngày cũ đã trôi qua, mà con không sao chợp mắt ngủ được, thôi thì con cùng thức với Chúa đêm nay như đang trông chờ sự biến hình của Chúa vậy... Xin cho con biến đổi tâm hồn con thật sáng trong để con sống dung hòa với tất cả anh chị em của con, Amen!
Peter Nguyễn
07-03-2012, 08:38 AM
Lạy Chúa, trong ngày mới hôm nay... con ao ước đôi mắt của con trở thành đôi mắt của Chúa, để con nhìn mọi thứ xung quanh thật thiện cảm và diễn tả được lòng yêu thương đối với anh chị em, với tất cả mọi người... Amen!
Peter Nguyễn
09-03-2012, 06:49 AM
Nguyện xin tình yêu của Chúa sẽ ở với con, để con hân hoan mang niềm vui đến cho tất cả mọi người... Amen!
Peter Nguyễn
11-03-2012, 02:18 PM
Một tuần nữa lại lặng lẽ trôi qua rồi Chúa ơi, mà con lại không làm gì được cho Chúa cả... xin đừng buồn trách con! Chúa hãy tiếp tục ở với con trong tuần mới nhé... con ao ước mỗi ngày con làm được một việc có ý nghĩa mà dâng cho Chúa, nguyện xin Chúa trợ giúp cho con, Amen!
mailyly
11-03-2012, 08:25 PM
Ôi Lạy Chúa! Sao con lại yếu đuối đến thế này, lòng con không đau đớn vì tội mình đã phạm với Ngài nhưng lại đau đớn vì những điều không đáng Chúa ơi! Xin thương soi lòng mở trí cho con mỗi ngày...để mỗi ngày con nhận biết Chúa nhiều hơn...cho con luôn luôn nhớ đến Ngài dù trong hoàn cảnh nào, dù là ở nơi đâu...con là kẻ tội lỗi Ngài ơi! Xin thương cứu vớt con cùng....
Peter Nguyễn
19-03-2012, 09:39 AM
Lạy Chúa, xin hãy cho con có lòng trông cậy vào Chúa tuyệt đối dù bất cứ hoàn cảnh nào...Amen!
Peter Nguyễn
20-03-2012, 01:23 AM
Lạy Chúa, Chúa ban riêng cho con một đường đời, nếu con chối bỏ con đường của mình là lừa dối chính con và tránh mặt Chúa. Xin cho con biết nhớ đến Chúa nhiều hơn trong ngày hôm nay vì con tin Chúa đang đợi con ở cuối con đường...Amen!
Peter Nguyễn
25-03-2012, 05:46 AM
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho chúng con một đêm an lành. Giờ đây chúng con GĐ.TCVN chuẩn bị cho hành trình mang yêu thương đến cho những người bất hạnh...Nguyện xin Cha hãy đồng hành với chúng con trong chuyến đi này được trở nên ý nghĩa trong khiêm nhường và hãy giữ gìn mỗi người chúng con trong bình an từ lúc đi cho đến khi về...Amen!
haipham
25-03-2012, 01:59 PM
Cảm ơn Chúa đã cho con mở mắt thêm 1 ngày nữa để con được nhìn thấy người con yêu mến ,dẫu thân xác con đau đớn thế đấy ,tinh thần con phiền muộn thế kia ,con cũng cảm tạ Chúa vì Chúa đã cứu con từ tay tử thần .Chúa ơi ,con yêu Ngài !
Peter Nguyễn
27-03-2012, 12:29 PM
Khi một ngày mới đến với con, con chỉ ao ước là được đồng hành cùng Chúa tốt hơn ngày hôm qua, xin hãy cất con khỏi những gì không đẹp lòng Chúa. Amen!
Peter Nguyễn
30-03-2012, 10:54 AM
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, con ao ước mỗi giây mỗi phút con được sống trọn vẹn cho Chúa nhiều hơn, được trở nên một trong Chúa dù trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, con là kẻ mỏng giòn nên rất cần có Ngài bên cạnh, xin hãy ở lại với con luôn nhé Chúa..., Amen!
Peter Nguyễn
31-03-2012, 08:39 AM
Lạy Chúa, xin cho chúng con có một ngày nghỉ thật an lành và vui tươi trong tay của Chúa, Amen!
Peter Nguyễn
01-04-2012, 10:59 AM
Lạy Chúa, xin giúp con luôn vui lòng đón nhận Thánh Giá, bất kì Thánh Giá nào miễn đó là Thánh Giá Chúa muốn gởi đến cho con. Xin hãy thương nâng đỡ con trên bước đường đầy gian nan thử thách này, Amen.
PHAOLÔ HÙNG
01-04-2012, 11:10 AM
tạ ơn chúa đã cho con quen biết được nhiều người nhiều bạn........
TẠ ƠN NGÀI
Peter Nguyễn
02-04-2012, 10:51 AM
Lạy Chúa, xin hãy gìn giữ linh hồn của con trong tay Chúa, Amen.
Peter Nguyễn
04-04-2012, 08:45 AM
Lạy Chúa, dù con phải trải qua ngày tháng tồi tệ đến đâu, xin hãy giúp con nghĩ đến tất cả những người đã tạo nên cuộc sống của con, và luôn tìm ra những điều tốt đẹp nhất từ mọi hoàn cảnh, mọi người chung quanh, Amen!
haipham
04-04-2012, 01:38 PM
Chúa ơi ! ngày lại qua ngày con chưa làm được điều gì vui lòng Chúa cả,hay đức tin con chưa đủ mạnh ,đức cậy con chưa đủ vững,đức mến con chưa đủ nhiều ....Lạy Chúa xin Ngài thương ban cho con biết phó dâng mọi việc trong tay Ngài ,để con vững bước hơn trong cuộc sống này .Amen !
mailyly
04-04-2012, 07:53 PM
Xin cho con mỗi ngày một nhận biết Chúa nhiều hơn nơi anh em và những người xung quanh con, đặc biệt là những người chưa biết đến Ngài...cho con luôn biết giữ luật yêu thương mà Ngài đã ban cho! :6:
Peter Nguyễn
05-04-2012, 09:23 AM
Lạy Chúa! Xin ban ơn giúp sức cho con, để con biết ăn năn sám hối, biết tu chỉnh cuộc sống mà quay về với Chúa. Xin cho con một trái tim mới, trái tim của yêu thương, tin tưởng và cậy trông phó thác vào một mình Chúa, Amen.
Peter Nguyễn
06-04-2012, 09:32 AM
Lạy Chúa xin tha tội con, nguyện xin dòng Máu Thánh Chúa chảy ra tẩy rửa sạch linh hồn con và đổi mới đời sống con, giúp con biết trung thành với ơn sức mạnh mà Chúa đã ban, hầu linh hồn con được sống đời đời... Amen.
Peter Nguyễn
07-04-2012, 08:40 AM
Lạy Chúa Giê-su, có nhiều việc con người không thể làm, không thể hiểu, nhưng với Chúa, mọi sự đều có thể. Việc Chúa sống lại là điều con người không bao giờ nghĩ đến, nhưng Chúa đã thực sự sống lại. Xin Chúa giúp con vững tin vào quyền năng của Chúa, luôn trung thành với ơn gọi là người KiTô hữu để làm chứng cho tình yêu vĩ đại nhất của Người, Amen.
Peter Nguyễn
10-04-2012, 10:04 AM
Alleluia, lạy Chúa của con... tình yêu Chúa thật bao la lớn lao sâu thẳm, xin Chúa đổ đầy tình yêu ấy trong lòng con, để con có thể mang tình thương đến tất cả mọi người ngay cả những người không yêu thương con. Xin cho con luôn an lành hồn xác, quyết tâm bền chí và vững bước trên con đường mà Chúa đã dành sẵn cho con ở đời này hầu mai sau con xứng đáng về hường nhan Thánh Chúa, Amen.
Peter Nguyễn
11-04-2012, 09:51 AM
Mọi sự trong con hôm nay xin Chúa hãy làm chủ lấy con... vì con là của Chúa, Amen.
youtube.com/watch?v=kZPBolQoK1c
Peter Nguyễn
14-04-2012, 09:00 AM
Lạy Chúa hay tha thứ và giàu lòng thương xót hãy cứu lấy linh hồn con vì con tin, con thờ lạy, con trông cậy, và con yêu mến Chúa suốt cả đời con, Amen.
http://www.youtube.com/watch?v=Rdb7gRJpmVI
Peter Nguyễn
15-04-2012, 11:12 AM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/521696_212203815556580_100003008900504_362065_2952922_n.jpg
Lạy Cha, Cha nói rằng Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người chúng con, dù tội lỗi chúng con nặng nề đến đâu nhưng biết nhìn nhận "Lòng Thương Xót Chúa" thì cũng được thứ tha... Vâng, Lạy Chúa Jêsu! Con xin tín thác vào Ngài, đón nhận Lòng Thương Xót của Ngài và để Lòng Thương Xót Ngài chảy qua bản thân con vì con cần Ngài, tin rằng Ngài sẽ biến đổi con người của con càng hoàn thiện hơn mỗi ngày trong tay của Ngài, Amen.
Peter Nguyễn
16-04-2012, 08:49 AM
Lạy Chúa, tuần mới lại bắt đầu, nguyện xin Chúa chúc lành cho mọi công việc, mọi dự tính của chúng con, dù làm gì cũng đem lại những điều tốt đẹp, vui tươi, hạnh phúc cho những người xung quanh chúng con, Amen.
Peter Nguyễn
18-04-2012, 11:55 AM
Con mãi lo tán ngẫu cùng anh em mà quên mất cả Chúa, nhưng con biết Chúa cũng vui... vì khi con vui chính Chúa cũng đang mĩm cười...!!!
Chúa ơi ! Chúa là niềm khao khát, là niềm hy vọng của cuộc đời con.
Con cần Chúa lắm Chúa ơi. Xin hãy ở lại với con và là điểm tựa của đời con nhé, Amen.
Peter Nguyễn
21-04-2012, 10:35 AM
Một ngày mới, một ngày mà khi con mở mắt dậy không còn nhìn thấy hình dáng của mẹ, một người mẹ tuy không sinh ra con, không cùng đạo, đã không còn ngồi nấu nước ngoài sân mỗi buổi sáng như thường ngày... mẹ đã ra đi và không bao giờ trở lại, con đã mất mẹ rồi... Lạy Chúa, tuy người mẹ này không cùng một Cha trên trời, nhưng con cũng mong Chúa cũng nhớ đến linh hồn người mẹ này, xin cho linh hồn mẹ ra đi thật an lành, Amen.
Peter Nguyễn
22-04-2012, 08:16 AM
Lạy Chúa, yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn không phải dễ! Yêu anh em như chính mình cũng chẳng dễ chút nào! Nhưng điều đó không phải không làm được, vì chính Chúa đã nêu gương cho chúng con, và giờ đây chính Chúa đang ở cùng chúng con, để giúp chúng con sống yêu thương trong từng giây phút, từng hoàn cảnh. Amen.
Peter Nguyễn
25-04-2012, 05:43 AM
Lạy Chúa, trong thinh lặng sáng sớm hôm nay, con đến xin Chúa sự bình an, đức khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay, con muốn nhìn đời với đôi mắt yêu thương. Biết nhẫn nại, thông cảm, hiền hòa và minh mẫn. Xuyên qua các hình dáng bên ngoài, con muốn nhìn tất cả mọi người xung quanh con với đôi mắt của Chúa, vì như thế con chỉ nhìn thấy điều tốt nơi mỗi người. Xin Chúa giúp con tránh nghe những lời vu cáo, gìn giữ miệng lưỡi con đừng nói những lời ác ý. Giúp cho tâm trí con thấm nhuần các tư tưởng tốt lành để cho con biết hòa nhã, vui vẻ cùng những ai đến với con đều cảm thấy sự hiện diện của Chúa, Amen.
Peter Nguyễn
26-04-2012, 06:00 AM
Lạy Chúa Giêsu, có một ngọn đèn dầu gần Nhà Tạm, ngọn đèn đỏ mời con dừng bước chân và nhắc con về sự hiện diện của Chúa. Con mong sự hiện diện ấy lan tỏa khắp nơi, để đâu đâu cũng thấy những ngọn đèn đỏ... xin ban cho con niềm vui vì được Ngài thương cứu độ, và xin lấy lòng quảng đại đỡ nâng con để cho những người con gặp được trong ngày hôm nay thêm niềm tin và bình an, Amen.
Peter Nguyễn
27-04-2012, 07:52 AM
http://www.youtube.com/watch?v=OqoNC3DFHUo
Lạy Chúa, xin ở lại với con trong mọi sự.
Xin cho những việc con làm đều cứu rỗi các linh hồn nơi luyện ngục, Amen.
Peter Nguyễn
28-04-2012, 05:52 PM
Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa ban ơn cho các linh hồn đang đau khổ về thể xác và tinh thần, đặc biệt là các linh hồn Linh Mục, để rồi chỉ còn có một Đấng Chăn Chiên và một đàn chiên. Amen
Peter Nguyễn
02-05-2012, 07:14 AM
Lạy Chúa, con là kẻ yếu đuối, nhỏ nhoi và đầy tội lỗi. Xin Chúa cho con ơn biết lắng nghe để nhận biết được điều Chúa muốn ở nơi con, và con sẽ đi trên con đường nào đẹp lòng Chúa. Xin ban cho con ơn vững tin và dũng cảm bước trên con đường Chúa đã định cho con. Xin Mẹ Maria - Thánh Cả Giuse và các Thánh chuyển cầu và ban ơn cho con, Amen.
Peter Nguyễn
03-05-2012, 07:58 AM
Lạy Chúa,
xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con,
cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con.
Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa.
Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.
Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng.
Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện, Amen.
(Kinh dâng hiến của thánh I-Nhã)
haipham
03-05-2012, 10:05 AM
Một ngày mới lại bắt đầu , hôm nay con xin dâng cho Chúa tất cả mọi việc của con .
Vì sao con phó dâng cho Người ?
Vì con luôn tin vào Người , Người đã ở bên con , nâng đỡ cho con rất nhiều .
Những lúc con tưởng chừng như không còn lối thoát ... thì Người mở ra cho con một con đường mới nhiều ánh sáng hơn .
Peter Nguyễn
04-05-2012, 08:15 AM
Lạy Chúa, ngày mới đã đến... con ngước mắt nhìn Ngài, vẫn không sao nói nên lời, mắt con chỉ biết ngước nhìn lên và rồi lặng lẽ cúi đầu. Vì con tin Chúa, Ngài biết tất cả mọi sự trong con, Ngài biết con cần gì nhưng con thì lại hoàn toàn không biết ý Ngài muốn nơi con như thế nào??? Con đã biết mệt rồi Chúa ơi, xin hãy giúp con... con phải làm sao đây? Lạy Chúa, Chúa của con, Amen.
haipham
04-05-2012, 07:50 PM
Chúa ơi , lại hết một tuần nữa rồi , nhanh quá ! Tuần này hình như con thấy mình chưa tốt trong tất cả mọi việc . Hôm nay con mệt mỏi , căng thẳng con lại bị cơn đau hành hạ suốt hai ngày qua . Con cứ cầu nguyện cùng Chúa và Mẹ luôn mãi , con biết Người chẳng bỏ rơi con bao giờ , mỗi khi con cầu xin cùng Người , Người đều lắng nghe và chấp nhận . Amen !
Peter Nguyễn
05-05-2012, 11:11 AM
Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, xin hãy giúp con vững mạnh hơn trong mọi sự... vì chỉ có Chúa mới làm được tất cả trong con, Amen.
Peter Nguyễn
08-05-2012, 09:39 PM
Con yêu Chúa, mãi mãi con luôn ở trong Ngài, dù thế gian này có là như thế nào ... tất cả chỉ là giả dối, không ai thật như Ngài! Con sẽ nhớ Ngài dù hôm nay có quá muộn của một ngày mới..., Amen.
Peter Nguyễn
09-05-2012, 09:12 AM
Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Peter Nguyễn
10-05-2012, 07:24 AM
Lạy Chúa, trong ngày mới này con khẩn cầu Chúa ban cho con ơn khôn ngoan để con biết lựa chọn Chúa trong mọi quyết định của con, hãy ban cho con được ơn yêu mến Chúa mỗi ngày nhiều hơn, con xin tạ ơn Chúa, con xin chúc tụng Chúa đến muôn đời, Amen.
Peter Nguyễn
12-05-2012, 07:08 AM
Lạy Chúa đã sang một ngày mới xin Chúa ban bình an cho con, gia đình con và cộng đoàn dân Chúa, không chỉ bình an về thân xác mà cả bình an trong tâm hồn trong mỗi người chúng con, con xin phó thác mọi sự trong tay Chúa, Amen.
haipham
12-05-2012, 03:50 PM
Chúa ơi , một tuần nữa lại trôi qua , nhanh như cái nháy mắt ...
Trong một tuần qua con cảm thấy hài lòng nhất ở nơi con đó là con không làm cho ACE mình buồn . Con thấy gia đình mình hạnh phúc lúc nào cũng vui vẻ và luôn sống trong tình yêu thương nâng đỡ của Chúa . Chúa ơi , những gì con có được hôm nay đều do Người ban cho , con chỉ muốn nói " con yêu Người lắm , Người có biết không ? "
Peter Nguyễn
13-05-2012, 08:56 AM
Lạy Chúa, năm xưa Chúa đã đến thế gian, đã chiến thắng thế gian, đã ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, xin cho chúng con ngày hôm nay cũng biết noi gương Chúa, biết chiến thắng thế gian, sống giữa thế gian nhưng luôn thuộc về Chúa, Amen.
Peter Nguyễn
14-05-2012, 06:41 AM
Lạy Chúa Jêsu con cần Ngài, cảm ơn Ngài đã chết trên Cây Thập Tự vì tội lỗi con. Con xin mở cửa lòng ra để đón nhận Ngài làm Chúa và làm chủ đời con, xin cai quản đời con và biến con thành người như Chúa muốn, Amen.
Peter Nguyễn
17-05-2012, 08:49 AM
Lạy Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan và Thấu Hiểu, Chúa biết con yếu đuối mỏng giòn. Xin hãy cho con luôn luôn vững vàng bền đổ đến cùng trên con đường đời trong suốt cuộc lữ hành trần thế này, sẽ có những lúc con ngã qụy và kiệt sức... xin Ngài hãy cho con biết đứng lên và tiếp tục bước đi, hãy ở lại và luôn là người Bạn đường của con... Amen!
Peter Nguyễn
19-05-2012, 08:14 AM
Lạy Cha từ ái, con muốn sống trong sự yêu thương và xóa bỏ hận thù ghen ghét, muốn thanh thản tâm hồn chỉ có Chúa ở trong con... Tình yêu thương của Chúa chính là niềm tin của con. Con tin Cha là Tình yêu, và mọi sự Cha làm đều vì yêu con. Xin Cha cho con dám sống, dám chết vì niềm tin ấy. Amen.
haipham
20-05-2012, 11:49 PM
Lạy Chúa , mỗi ngày con đều tự nhắc với mình rằng : " đâu có tình yêu thương là đấy có Đức Chúa Trời - đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người "
Xin cho con lúc nào cũng thuộc nằm lòng câu đó Chúa nhé .
Peter Nguyễn
24-05-2012, 09:26 AM
Chúa ơi, mỗi khi đời con gặp những âu lo khó khăn và mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc dâng Người thì linh hồn con muốn phó thác tất cả trong tay Ngài. Chúa ơi con tuy mọn hèn, vậy mà Chúa vẫn đồng hành cùng con luôn mãi để tha thứ và yêu thương con luôn mãi... Kính xin Ngài thánh hóa trái tim và tâm hồn con một thể với Ngài luôn..., Amen.
Peter Nguyễn
26-05-2012, 06:16 AM
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con một giấc ngủ an lành sau một đêm dài. Giờ đây, con xin dâng lên Chúa cả linh hồn của con đây để Chúa làm chủ và hướng dẫn con sống trọn vẹn một ngày mới thật tốt lành và vâng theo thánh ý Chúa, Amen.
Peter Nguyễn
27-05-2012, 06:06 AM
Trong ngày mới này, con nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy biến đổi tâm hồn chai đá của con và thêm sức mạnh, sự khôn ngoan, hiểu biết để nhận ra được thánh ý Chúa muốn nơi con, để con biết sống yêu thương và phục vụ làm sáng danh Ba Ngôi Thiên Chúa, Amen.
haipham
29-05-2012, 09:42 AM
Trong ngày mới này , con xin dâng lên Cha với tấm tình cậy trông và phó thác . Dù hôm nay công việc có ra sao con cũng xin vâng theo những gì Cha đã ban cho con vì con biết rằng mọi việc con đều phó thác vào tay Cha cả rồi .
Peter Nguyễn
30-05-2012, 05:36 AM
Lạy Chúa, vừa mở mắt đón chào ngày mới tâm trí con hớn hở vì có Chúa hiện diện trong sự suy nghĩ của con... lòng con vui sướng, tim con rộn ràng. Con luôn ao ước được như thế mãi trong từng giây từng phút trôi qua trong cuộc sống hằng ngày của đời con, Amen.
Peter Nguyễn
31-05-2012, 05:37 AM
Lạy Chúa, mọi sự trong ngày hôm nay con xin dâng lên Chúa và Mẹ Maria... Xin hãy thánh hóa và cho mọi sự được như ý, nhưng xin đừng theo ý con mà hãy theo thánh ý Chúa, Amen.
Peter Nguyễn
05-06-2012, 12:34 AM
Lạy Thiên Thần của Thiên Chúa, Đấng bảo vệ thân yêu của con, tình yêu Chúa thúc đẩy Ngài canh phòng con suốt ngày đêm. Xin hãy ở bên con để soi sáng và bảo vệ, chỉ huy và hướng dẫn con, Amen.
Rabouni
05-06-2012, 07:13 AM
Bình an...Tuần nghỉ con xin Chúa giúp sức cho bạn con đang bệnh nặng, xin cho bạn ấy được tiếp tục điều trị và mau khỏe lại. Còn nhiều người hằng ngày vẫn nhớ đến và xin Chúa "Bình an".
Con cảm ơn Chúa đã nghe con nói trong ngày mới.
nhột nhột
10-06-2012, 09:59 PM
Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn ăn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen
mailyly
10-06-2012, 10:39 PM
Mỗi ngày trôi qua lòng con cứ buồn phiền mãi, con biết con yếu đuối Chúa ơi!Mọi biến cố đến với gia đình con, dù lòng con lo lắng buồn rầu lắm nhưng con bik đó là ý Ngài, chính Chúa muốn thử thách chúng con và trong mọi hoàn cảnh Ngài muốn chúng con hãy luôn vững tin nơi Ngài!Lạy Chúa xin giúp con vững vàng đức tin.Xin ban ơn bình an xuống trên những người con thân yêu! :6:
Peter Nguyễn
11-06-2012, 08:40 AM
Lạy Chúa! Chỉ có cho đi, hy sinh, quãng đại mới đem lại cho chúng con niềm hân hoan được thông phần cùng Chúa nơi Thiên Quốc. Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức sứ mệnh Chúa đã trao và quảng đại dấn thân để góp phần làm sáng danh Chúa nơi trần gian này. Xin hãy giải thoát chúng con khỏi những hành trang vô ích, dư thừa, cản trở việc rao giảng Tin Mừng, và không còn lạc bước trước những ơn lành mà Chúa đã tiếp sức cho chúng con, Amen.
Peter Nguyễn
14-06-2012, 09:29 PM
...Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
Mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
Tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy.
Vâng, con biết tội mình đã phạm,
Lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
Dám làm điều dữ trái mắt Ngài...
(Tv 51,3-6).
Toilaketoiloi
20-06-2012, 11:39 PM
Trái Tim Chúa yêu thương loài người ta quá bội nên đã hiến cả mạng sống làm giá chuộc muôn người. Vậy mà nhiều khi con sống cứ thờ ơ, hờ hững với tình Chúa yêu thương con. Con quả thật quá vô tâm nên xin Chúa tha tội cho con và hãy đốt lên trong lòng con ngọn lửa mãnh liệt mến yêu Chúa nhiều hơn. Con xin tạ ơn và chúc tụng Chúa muôn đời, Amen.
Peter Nguyễn
23-06-2012, 06:23 AM
Một ngày mới đến vơi con trong tình thương của Chúa, đầu ngày mới này con xin dâng lên Chúa lời nguyện ước: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin chọn Chúa là gia nghiệp đời chúng con. Vì chỉ nơi Chúa mà chúng con mới có sự sống đời đời. Xin Mình Thánh Chúa nâng đỡ những yếu đuối, nhẹ dạ nơi bản tính loài người chúng con. Xin giúp chúng con vượt thắng những cạm bẫy của thế gian để hồn xác chúng con mãi mãi thuộc trọn về Chúa luôn..., Amen.
Peter Nguyễn
27-06-2012, 04:10 AM
Trời vừa hừng đông, con đã chạy đến cùng Chúa... Lạy Chúa, này con đây xin hãy phán, tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe! Chỉ có Chúa mới lời ban sự sống đời đời, mong Ngài thanh tẩy để con trở nên công cụ hữu hiệu làm sáng danh Chúa ngàn đời, vì thân con đầy nhuốt nhơ tội lỗi, hãy thương xót con lạy Chúa, Chúa của con... Amen!
Peter Nguyễn
30-06-2012, 04:47 AM
Chúa ơi! Một ngày mới đã đến, con xin chúc tụng và ngợi khen Chúa muôn đời... Xin hãy tiếp sức cho con, để con vững tin vào tình thương của Ngài qua những người anh em đang sống xung quanh con. Nếu một ngày con không có Chúa thì đời con sẽ vô vị lắm, con tin là như thế! Vậy mà ...
Amen!
Peter Nguyễn
02-07-2012, 10:44 AM
Lạy Chúa! Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy...
Peter Nguyễn
03-07-2012, 01:43 PM
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con chân thành tuyên xưng như thánh Tôma: "Lạy Chúa Con, lạy Thiên Chúa của con" và nỗ lực hết mình để niềm tin phục sinh tiêu diệt toàn bộ cuộc đời mê đắm phù vân và sa ngã, Amen.
Peter Nguyễn
04-07-2012, 08:36 AM
Lạy Chúa, xin cho con biết khi kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân chân thành là đòi hỏi bản thân phải biết thể hiện lòng yêu thương, cảm thông và chia sẻ trong cuộc sống, chứ không phải chỉ đơn thuần biểu lộ qua những lễ nghi bên ngoài, Amen.
Peter Nguyễn
05-07-2012, 04:21 AM
Cảm tạ Chúa đã ban cho con một đêm an lành, nguyện xin Chúa hãy chúc lành cho những người thân yêu của con và cho bản thân con mọi sự trong ngày hôm nay được an lành và hạnh phúc, xin cho tất cả công việc chúng con làm được thuận lợi và vâng theo theo thánh ý Chúa để hầu làm sáng danh Chúa, Amen.
Peter Nguyễn
07-07-2012, 03:49 AM
Lạy Chúa, Chúa hằng mong muốn chúng con được sống đời đời. Xin ban cho chúng con một lương tâm ngay thẳng để chúng con biết sống đúng với phẩm giá làm người của mình. Xin cho chúng con mau mắn tuân theo lề luật của Chúa để tâm hồn chúng con luôn hoan lạc tràn trề trong tiệc cưới Chiên Thiên Chúa mà Chúa đã hứa ban cho những người trung tín với Chúa, Amen.
Peter Nguyễn
09-07-2012, 05:39 AM
Một ngày mới đã đến, sau một đêm an lành trong giấc ngủ... vui thay tâm trí con bừng lên trong niềm tin yêu khi nhớ về Chúa, cảm tạ Ngài đã thương ban cho con sự bình an. Nguyện dâng lên Chúa tuần mới với bao công việc, dự tính của con được Chúa làm chủ, mong tất cả mọi sự được như ý và làm đẹp lòng Chúa, Amen.
haipham
09-07-2012, 10:31 AM
Chúa ơi , một ngày mới với bao bộn bề của cuộc sống quanh con , nhưng lại có nhiều việc làm con không được vui , làm con thấy nuối tiếc ....
Xin ban cho con trái tim yêu thương , trái tim tha thứ như Chúa đã yêu thương , đã tha thứ cho chúng con . Con không dám xin có được trái tim như Chúa , con chỉ cần một góc nhỏ của trái tim Chúa mà thôi ...
Bong hue ngoai dong
09-07-2012, 10:41 AM
“Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy”
Peter Nguyễn
10-07-2012, 04:35 AM
Lạy Chúa, Thiên Chúa của tình yêu, lòng yêu thương của Ngài vô cùng vĩ đại... xin cho con có một tấm lòng và đôi mắt yêu thương của Chúa, để con xoa dịu những khổ đau của mọi người. Xin ban cho con một tấm lòng quảng đại để con biết sống yêu thương và phục vụ anh chị em, ngõ hầu danh Chúa được mọi người tán dương qua những việc làm của chúng con, Amen.
phale
10-07-2012, 06:21 AM
Lạy Chúa! Xin cho con biết lắng nghe để nhận biết và thực thi ý Chúa muốn nơi con qua tiếng nói của tha nhân. Xin cho con biệt tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày để làm đẹp lòng Chúa chứ không phải chỉ biết kêu xin.
Peter Nguyễn
12-07-2012, 04:46 AM
Một ngày mới lại đến với con, con vui sướng và hạnh phúc lắm... vì Chúa đã quá ưu đãi cho đời con, hãy cho con biết khiêm tốn nhận ra mọi ơn lành mà Ngài đã ban tặng. Cho con biết nhận lãnh và cho đi một cách nhiệt thành, biết san sẻ cho những người đau khổ hơn con, vì họ chính là Chúa, Amen.
Peter Nguyễn
13-07-2012, 03:56 AM
Lạy Chúa, con xin chúc tụng và ngợi khen Chúa... mỗi sớm mai khi con thức dậy, lòng con vui sướng nghiệm ra tình thương Chúa dành cho con...linh hồn con ngợi khen Chúa, Amen.
Peter Nguyễn
16-07-2012, 05:44 PM
Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiểu con hơn con hiểu chính con, Chúa không tiếc gì với con, Ngài cho con tất cả, ngay cả chính Ngài. Hãy giúp con nhận biết được tình yêu vô bờ bến của Ngài, để con có thể đáp lại cũng bằng tình yêu, cho con biết đặt Ngài vào vị trí làm Chúa trong từng lời nói và việc làm của con, để cho danh Thánh của Chúa được vinh hiển, trong cuộc đời của con và trong môi trường con sống, vì Chúa là nguồn hy vọng cứu rỗi duy nhất của đời con, Amen.
Sophanmocoi
17-07-2012, 03:38 AM
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một đêm an lành...:77:
Peter Nguyễn
26-07-2012, 04:37 AM
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mẫu gương phục vụ người khác, chứ không phải để được phục vụ hầu hạ. Hãy giúp cho chúng con hiểu rằng sự cao trọng đích thật là âm thầm phục vụ và yêu thương chăm sóc những người anh chị em mà ngày đêm cần chúng con được phục vụ vì đau yếu bệnh tật và xin cho chúng con luôn khiêm tốn vâng theo thánh ý Chúa như hai vị thánh mà hôm nay Giáo Hội mừng kính: Gioakim và Anna, song thân của Mẹ Maria chúng con, Amen.
Peter Nguyễn
28-07-2012, 05:49 AM
Một ngày mới lại đến với con...
Con dâng Chúa đôi tay này từng vất vả làm cho tê tái
Con dâng Chúa đôi bờ vai gánh gồng nặng trĩu bao ngày
Con dâng Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài
Vì ngày mai con lo hôm nay vì tương lai con lo hiện tại.
Bởi trời đất mãi luôn dần soi và cuộc sống bon chen từng ngày...
Có Chúa con không sợ chi, Amen.
Peter Nguyễn
30-07-2012, 10:49 AM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/283775_170351509766621_1335344518_n.jpg
PHAOLÔ HÙNG
30-07-2012, 12:49 PM
vì con là kẻ tội lỗi và yếu đuối nên xin ngài ban cho con ngày hôm nay biết tránh ra tội lỗi........!
Peter Nguyễn
01-08-2012, 11:36 AM
Lạy Chúa, xin hãy phán, vì con đang lắng tai nghe:
"Chúa có lời ban sự sống đời đời...!!!"
Peter Nguyễn
03-08-2012, 07:20 AM
Lạy Chúa, Chúa của con... nếu được xin cất khỏi con chén đắng này, nhưng đừng theo ý con vì con luôn muốn làm đẹp lòng và vâng theo thánh ý Chúa, chỉ mong Chúa giúp con có đủ sức vượt qua mọi mệt nhọc của thể xác, Amen.
Peter Nguyễn
05-08-2012, 08:04 AM
Lạy Chúa, một ngày mới lại đến với con và tất cả mọi người anh chị em chúng con... Nguyện lòng ước mong Chúa hãy ban cho chúng con một ngày nghỉ ngơi an lành và hạnh phúc trong bình an của Chúa. Xin tình yêu thương của Chúa lan rộng khắp trong tim mọi người, để liên kết chúng con nên một trong tình yêu Chúa, Amen.
Peter Nguyễn
06-08-2012, 03:02 AM
Lạy Chúa của con, một tuần mới lại đến với con nữa...
Trong giây phút thinh lặng sáng nay, con xin dâng lên cho Chúa tất cả tâm tư nguyện vọng của con trong tay Chúa. Xin Ngài thương nâng đỡ và ủi an cho những người con yêu thương, quý trọng được tràn đầy hống ân của Chúa, cuộc sống luôn hạnh phúc và may mắn trong công việc... xin cho những ai ghét bỏ con, luôn xem con là cái gai trong mắt họ thì nguyện xin Chúa hãy thương thánh hóa tha thứ cho họ và xóa khỏi họ những điều ấy, vì khi đã yêu Chúa thì không có len lõi oán hận trong tha nhân, xin Chúa nhận lời con nguyện xin ...Amen!
Peter Nguyễn
07-08-2012, 07:57 AM
Lạy Chúa, xin dạy bảo con lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài... Amen!
Bong hue ngoai dong
07-08-2012, 08:06 AM
Lạy Chúa một ngày mới lại bắt đầu. Con vẫn tự nhủ rằng ngày nào cũng là ngày của Chúa. Xin cho con biết sử dụng thời gian trong ngày hôm nay để làm những việc có ích là những việc đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa xin đồng hành với con từng ngày. Amen.
Peter Nguyễn
09-08-2012, 03:38 AM
Sau một đêm dài, con bừng dậy trong niềm vui có Chúa... Ôi, một ngày mới, một mầu nhiệm hạnh phúc phía trước đang chào đón con qua sự nâng đỡ của tay Ngài, con xin được phó thác mọi sự trong tay Chúa, để những việc con làm từ lời nói, ý tưởng đều đẹp lòng Chúa... Amen.
Peter Nguyễn
10-08-2012, 05:34 AM
Lạy Chúa, mỗi khi đôi mắt của con mở ra đón chào ngày mới... con thấy mình thật hạnh phúc vì con còn được sống, được ca tụng và ngợi khen Chúa... được nhìn ngắm bầu trời, được thấy và trò chuyện với những người thân yêu... Chúa ơi, con xin được ca ngợi hồng ân bao la của Chúa muôn đời, Amen.
Peter Nguyễn
12-08-2012, 06:54 AM
Lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng con, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng con, bất cứ chúng con chạy trốn nơi nào, ánh mắt tình thương vẫn tìm kiếm chúng con. Vâng, Lạy Chúa, xin cho con biết con và xin cho chúng con biết Chúa để chúng con luôn vững bước theo ánh sáng của luật Chúa đã được khắc ghi trong tâm trí chúng con, để với tâm hồn an bình chúng con luôn biết yêu mến Chúa và làm mọi sự vì yêu mến Chúa. Amen.
Peter Nguyễn
29-08-2012, 10:28 AM
Lạy Chúa, Ngài là tất cả của đời con... nếu không có Ngài, mọi sự con có đều hư không, xin hãy luôn ở bên con... Amen.
Peter Nguyễn
30-08-2012, 04:22 AM
Lạy Chúa, xin hãy ban cho con sự bình tĩnh, mạnh mẽ và soi sáng tâm trí con... để con luôn làm được những điều đẹp lòng Chúa và mọi người xung quanh con, Amen.
Peter Nguyễn
15-09-2012, 05:15 AM
Lạy Chúa, cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con một đêm ngon giấc, thế là một tuần nữa đã trôi qua... xin ban cho con điều khó hơn cả, đó là nhận ra Thánh Giá của Con Cha trong mọi nỗi khổ đau của đời con, và hãy ban cho con ơn bước theo Con Cha trên đường Thánh Giá bao lâu thì tùy ý Cha định liệu, Amen.
Peter Nguyễn
08-10-2012, 07:03 AM
Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe...
Chúa có lời ban sự sống đời đời. Amen!
Peter Nguyễn
09-10-2012, 09:02 AM
Tất cả mọi sự của con là trong tay Chúa, con yếu đuối và nhỏ bé...
xin hãy dẫn dắt con trong tay của Người...
Con biết đau khổ là con đường ngắn nhất để đến với Chúa,
nếu có Người đồng hành cùng con... con vững dạ an tâm, Amen!
Peter Nguyễn
10-10-2012, 08:47 AM
Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển, xin chiếu sáng chỗ tối tăm trong lòng con và ban cho con một đức tin chân thật, một đức cậy vững vàng và một đức mến hoàn hảo… để con chu toàn thánh ý Chúa trong mọi việc con làm, Amen.
Peter Nguyễn
28-11-2012, 06:56 AM
Một ngày mới đã đến với con, cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ con trong tay của Ngài.
Xin hãy tiếp tục đồng hành cùng con nhé Chúa, nhờ ơn Chúa ước mong sao những dự định của con sớm thành hiện thực, Amen.
Peter Nguyễn
04-12-2012, 04:50 AM
Lạy Chúa, tự do là căn phòng giàu sang nhất của con người, vì đấy là sự sống của tâm hồn của con. Ước gì sự tự do, sự chân thành thánh thiện ngự trị khắp nơi, và ước gì con không có một giới luật nào ngoài giới luật yêu thương... Amen.
Peter Nguyễn
21-12-2012, 03:39 AM
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một ngày mới. Hơi thở của chúng con là Thần khí sự sống Ngài ban. Xin cho chúng con ngày hôm nay phản ảnh thiên tính của Chúa, biết yêu thương trước những ghen ghét, biết tha thứ trước những giận hờn, nở nụ cười trước những lạnh lùng câm nín. Xin cho chúng con ngày hôm nay là bông hoa của Chúa, để những ai gặp chúng con là gặp yêu thương, niềm vui và bình an. Chúc tụng Chúa Giêsu, Vua của Tình yêu, Amen.
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.