PDA

View Full Version : THÁNH TƯỢNG ĐỨC MẸ MEDJUGORJE TRÊN ĐỒI HIỆN RA BỊ KẺ DỮ CHẶT TAY



hungdung
02-09-2008, 12:00 PM
THÁNH TƯỢNG ĐỨC MẸ MEDJUGORJE TRÊN ĐỒI HIỆN RA BỊ KẺ DỮ CHẶT TAY

http://www.medjugorje.net/images/stories/today/osteceni_kip.jpg


Tối 28/8/2008, một chuyện đáng buồn đã xẩy ra, có kẻ nào đã chặt tay và làm dập mũi thánh tượng Đức Mẹ và làm hoen ố thánh tượng Mẹ vốn được làm bằng cẩm thạch và được đặt ở trên đỉnh đồi hiện ra, tại Medjugorje, Nam Tư.

Người ta không biết ai đã làm việc này và lý do tại sao kẻ ấy làm làm như thế. Cảnh sát đang điều tra. Xin mọi người cầu nguyện cho kẻ bịnh hoạn nào đã cả gan hành động vô ý thức như thế. Xin xem hình.




www.medjugorje.net (http://www.medjugorje.net/)

Nguyên Xuân
02-09-2008, 05:47 PM
Em cũng không ngờ lại có chuyện như thế này xảy ra.
Xin Mẹ thương xót đừng trừng phạt người ấy quá mạnh mà xin Mẹ hãy thức tỉnh người ấy như những lần khác Mẹ đã làm biến đổi tâm hồn bao đứa con chai đá.
Xin Mẹ thương cứu giúp chúng con. A-men.

phan_nghị
02-09-2008, 08:57 PM
tội lỗi, tội lỗi, hành động mà ko suy nghĩ, cho dù đứng trên lập trường của một kẻ vô thần thì lương tâm cũng ko cho phép làm thế. Xin lòng từ bi nhân hậu của mẹ tha thứ cho kẻ đã làm việc ấy, nhưng xin mẹ hãy cho kẻ đó ngã một cái để có thể ngẩng đầu lên nhìn thấy mẹ.

Nguyên Xuân
02-09-2008, 10:56 PM
Ngã để có tư thế nhìn thôi, đừng đau quá, tội hắn !

phan_nghị
02-09-2008, 11:33 PM
phải đau mới nhớ.

emmanuel_2512
03-09-2008, 02:35 AM
Không thể tin nổi....

hungdung
03-09-2008, 09:16 AM
THÁNH TƯỢNG ĐỨC MẸ BỊ PHÁ HOẠI



www.medjugorje.net


http://www.medjugorje.net/images/stories/today/osteceni_kip.jpg


Thánh tượng này là do một gia đình người Đại Hàn biếu tặng. Gia đình này có người con trai nhỏ bị bịnh nặng và được chữa lành khi người mẹ dẫn em trai ấy đến Medjugorje để xin ơn chữa lành của Đức Mẹ Maria. Sau đó, cả hai vợ chồng trở lại đạo Công Giáo và đặt một pho tượng Đức Mẹ ngay trên đỉnh đồi Hiện Ra Podbrdo, tại làng Medjugorje, Nam Tư như một lời cảm tạ chân thành nhất.

CÁC CON LÀ ĐÔI BÀN TAY NỐI DÀI CỦA MẸ

Trong thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 2004, Đức Mẹ Maria đã phán như sau:

“Các con thân mến,

Lúc này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Hỡi các con nhỏ bé, các con hãy đặc biệt cầu cho những ai chưa đến để biết được tình yêu của Chúa và không đi tìm Chúa Cứu Thế. Các con nhỏ bé ơi, chính các con là những đôi bàn tay nối dài của Mẹ, và bằng gương sáng của mình, các con hãy kéo họ đến gần Trái Tim Mẹ và Thánh Tâm của Con Mẹ. Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho các con với ân huệ và ơn lành của Ngài. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Chúng ta là là những đôi bàn tay nối dài của Đức Mẹ, vậy mà có kẻ đã dám cả gan chặt đứt bàn tay Mẹ trên đỉnh đồi linh thiêng nhất, Đồi Podbrdo, nơi Mẹ hiện ra hàng ngày với các thị nhân.
Điểm quan trọng là ngày 29 tháng 8 là ngày mà Thánh Gioan Tẩy Giả bị tử đạo, tức là bị chém đầu bởi âm mưu của bà Herodias, một phụ nữ có trái tim thâm độc. Ngày 29/8/2008 cũng là ngày mà bàn tay Đức Mẹ Maria bị chặt đứt tại Medjugorje, Nam Tư. Như vậy có một ý nghiã rất lạ lùng giữa vai trò tiên tri của Thánh Gioan Tẩy Giả và Mẹ Maria.
Mẹ Maria hiện ra lần đầu tại Medugorje, Nam Tư vào sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, ngày 24/6/1981. Tay Mẹ bị chặt đứt cũng vào ngày kỷ niệm Thánh Gioan bị chém. đầu 29/8/2008.
Hãy lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Kinh và lắng nghe lời Mẹ Maria dạy dỗ trong suốt 27 năm qua, từ Medjugorje. Vì đó là lời chân lý và lời đem lại hạnh phúc đời đời cho chúng ta:


“ 13 Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan,
cũng như kẻ được tài phán đoán.

14 Vì được khôn ngoan thì hơn được bạc,
được hưởng lợi ích của khôn ngoan thì hơn được vàng.

15 Khôn ngoan quý hơn cả trân châu,
không bảo vật nào của con so sánh nổi.

16 Bên hữu khôn ngoan là trường thọ,
bên tả là danh giá giàu sang.

17 Đường khôn ngoan là đường thú vị,
nẻo khôn ngoan là nẻo bình an.

18 Khôn ngoan chính là cây sự sống
đối với người nào nắm được khôn ngoan.
Giữ được khôn ngoan quả là hạnh phúc.” (Châm Ngôn 3:13-18)



Kim Hà

Sang vip boy
03-09-2008, 09:26 AM
Hắn ko bị lương tâm cắn rứt hay sao mà lại làm như vậy.

conchienlac
03-09-2008, 10:00 AM
Biết đâu sau lần ngỗ nghịch này kẻ bệnh hoạn đó lại trở thành chứng nhân của Mẹ.
Xin Mẹ hãy thức tỉnh người ngỗ nghịch ấy như những lần Mẹ đã làm biến đổi tâm hồn bao đứa con chai đá.

phan_nghị
03-09-2008, 04:00 PM
Hắn ko bị lương tâm cắn rứt hay sao mà lại làm như vậy.
có lương tâm mô mà cắn.
nếu có hắn đã ko làm như vậy

sue
03-09-2008, 04:16 PM
Đau lòng.

ailaudu
02-11-2008, 06:01 PM
Lạy Mẹ, xin tha tội cho họ. Vì họ không biết việc họ làm...

phamvanthuy
17-11-2008, 12:11 PM
xin mẹ cho con gặp kẻ ấy.con sẽ chứng mình tình yêu mà mẹ dành cho con bấy lâu nay,

dhgiang
22-11-2008, 10:00 PM
khi gặp kẻ đó phamvanthuy sẽ làm gì?

ANGELVAN
13-06-2009, 09:48 AM
:105::43::matrix_2:MẸ ƠI ... XIN MẸ THA THỨ CHO HỌ NHÉ,.. VÌ HỌ KHÔNG BIẾT VIỆC HỌ LÀM ,..ma quỷ nó luôn rình rập ,và súi dục con người phạm tội bằng đủ mọi hình thức ... chúng con không ghét họ ,.chúng con thương cho linh hồn của họ ,chúng con luôn cầu nguyện cho họ ...thật đớn đau khi nhìn thấy thánh tượng của MẸ bị hoen ố,.. cùng với thương tích ...nhưng đôi môi MẸ vẫn mỉm cười ngay chính với kẻ đã làm MẸ đau đớn ...MẸ ƠI..... phải chăng ....MẸ đã hy sinh cánh tay của MẸ , để bằng chính cánh tay đó mẹ kéo những đứa con lầm đường lạc lối về bên MẸ ...:92::105::42::39:

HuaTrangNguyen
14-06-2009, 08:36 AM
:2:THẬT LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG KHỦNG KHIẾP,MÌNH NGHĨ CHẮC HỌ LÀM NHƯNG KHÔNG HỀ NGHỈ ĐẾN HẬU QUẢ SẼ XẢY ĐẾN CHO HỌ NHƯ THẾ NÀO.VÌ VẬY CHẮC CHÚA SẼ GIẢM HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI HỌ.
XIN CHÚA SOI SÁNG CHO KẺ ẤY ĐƯỢC TRỞ LẠI ĐỂ HỐI CẢI KỊP LÚC.:77:

vit con xau
14-06-2009, 09:31 AM
Một người mẹ nhân hiền thì không chấp nhất những đứa con ngỗ nghịch. Tui tin rằng ĐỨC MẸ sẽ không chấp tội của người đã làm chuyện bậy bạ ấy đâu .... tôi tin rằng qua hành động dù có hay không có ý thức của người ấy thì ĐỨC MẸ sẽ hoán cải người ấy thôi. Trong đời ai chẳng phạm tội và mọi tội đều sẽ được tha hết dù nặng hay nhẹ.
xin MẸ thương cứu giúp. :bancung:

Guilenguyen
14-06-2009, 10:23 AM
Thật là một chuyện đáng buồn ! Xin Mẹ tha thứ cho lỗi lầm của họ, giúp người ấy thức tỉnh vì họ không biết việc họ làm... :77: