PDA

View Full Version : Thăm Viếng



bethichconlua
02-09-2008, 12:27 PM
K'Dom là người dân tộc ở cùng Giáo xứa với nó... Dom tham gia nhiều hoạt động giống nó lắm...vừa làm giáo lý viên vừa ở trong ban điều hành giới trẻ Giáo xứ.. vừa làm bí thư đoàn thôn xóm...tham gia văn nghệ quần chúng...rất năng nổ... mới tối hôm trước nó tập văn nghệ cho anh ...hôm sau anh đã nằm bệnh...sau hai tháng chữa trị cái bênh suy thận đã khiến anh không gắng dậy được nữa...mỗi lần vào thăm anh, nó lại đi với một hội đoàn khác nhau... lần nào cũng thấy anh cười ... mặc dù trong người rất yếu...sáng 28 /8 /2008 ..ban giới trẻ Giáo Xứ sau khi lễ kính thánh bổn mạng AUGUTINO đã cùng nhau vào thăm Dom... vừa lúc cha Phó ANTON cũng vào để sức dầu cho Dom... mọi người cùng nguyện kinh cho Dom..rất mệt rồi nhưng Dom vẫn cười khi mọi người chào về, tối đến Dom thanh thản về với Chúa...thánh lễ an táng của Dom được cha bật mí... Dom có một mong ước từ rất lâu là được sống đời sống tận hiến...lúc đó nó hiểu rằng tuy Dom không đi tu nhưng đời sống sống tốt đạo đẹp đời của anh đã là một tấm gương sáng cho giới trẻ trong xứ ... đặc biệt là giáo họ của các anh chị em dân tộc thiểu số ...
Qua đây xin mọi người cầu nguyện cho giới trẻ luôn biết hết mình trong mọi công việc chung của GIáo Hội và Xã Hội địa phương...đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn Giu Se mới qua đời.

Nguyên Xuân
02-09-2008, 05:53 PM
Xin Chúa thương đón nhận tình mến của người con Chúa và xin nhân rộng tình mến ấy đến với hết thảy chúng con để trên thế giới này không chỉ có một Dom biết ước muốn dấn thân và trở thành một Ki-tô hữu đích thực.
Anh Dom chắc chắn là một người con ngoan của Chúa nhân lành.