PDA

View Full Version : Tẩy bớt sáo ngữ



hatbui.
25-02-2012, 05:38 PM
http://www.thanhnhacngaynay.vn/pictures/taybotsaongu.jpg
thanhnhacngaynay.vn

Peter Nguyễn
25-02-2012, 06:27 PM
http://www.thanhnhacngaynay.vn/pictures/taybotsaongu.jpg
thanhnhacngaynay.vn

Mình không đồng tình về cách nghĩ như thế...!!!

1. ==> Khi bạn cất lên lời nói đó có nghĩa là bạn đã có ý nguyện và được Chúa nghe thấy. Nên điều này thực hiện được.
2. ==> Lời hứa sẽ được kiểm chứng chính là lòng tin vào Đức Kitô và bạn tin vào lời của người đã hứa.
3. ==> Tính hiệu quả rất cao, vì bạn đang sống bình an chính là nhờ những lời cầu nguyện không chỉ một người đã hứa với bạn mà rất nhiều người đang hướng về bạn.
4. ==> Lời nói không mất tiền mua, bạn muốn nghe một lời nói xấu hay một lời nói đẹp??? Dù đó là một lời nói dễ nhưng vẫn mang lại cho bạn một chút an lòng, ấm áp về tình người, đúng không bạn?

Đó là cách nghĩ của riêng mình, mình vẫn tôn trọng bạn nhưng nếu bạn luôn nghĩ như thế thì mình e rằng sẽ có một ngày bạn trở thành hoang đảo giữa bao người thân yêu của bạn, và bạn sẽ trở nên một người không cởi mở... Chúc bạn vui và mình vẫn muốn nói: " Tôi sẽ cầu nguyện cho anh " !

Titanic
25-02-2012, 06:45 PM
Không biết chủ topic nghĩ gì ???? :28:

Bảo_†_Lâm
25-02-2012, 07:43 PM
suy nghĩ kiểu này không ổn rồi chủ topic ơi...
Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn... để bạn thay đổi cách nghĩ này, nếu không bạn sẽ mất rất nhiều, bạn sẽ rất cô đơn đời này lẫn đời sau đấy.
Bạn nên biết, thánh lễ và mọi sinh hoạt phụng vụ của Giáo Hội đều là sự chuyển cầu...

Giu Se PbQuốc
25-02-2012, 11:16 PM
Chúng ta vẫn cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, cầu nguyện bình an cho anh chị em chúng ta mà .
Tôi xin kể câu chuyện của tôi :
Trước đây tôi bỏ đạo từ nhỏ và không đi nhà thờ nữa . Do suy nghĩ nông cạn ,lúc đó tôi chỉ thích tự do vùng vẫy , chẳng muốn là con chiên của Chúa , chẳng thích bị Chúa dẫn dắt .Và mỗi lần vào nhà thờ tôi rất ngại. Và tôi nghĩ suốt cuộc đời này tôi sẽ không trở lại đạo và không đi lễ nữa . Vì lúc đó tôi cũng đã lớn , gia đình nhắc nhở nhưng tôi có quyền sống theo cách của tôi.Một lần tôi có gặp một người bạn trên mạng , và có nói chuyện về đạo , tôi nói tôi đã bỏ đạo từ lâu và bạn ấy nói sẽ cầu nguyện cho tôi trở lại nhà thờ . Tôi còn nhờ bạn ấy cầu nguyện cho tôi một điều nữa . Cả hai điều sau đó đều xảy ra với tôi một cách kì diệu . Từ đó tôi trở lại nhà thờ . Câu chuyện xảy ra cách đây cũng đã khoảng 3 năm rồi , quá trình trở lại đạo của tôi cũng rất bấp bênh và chông gai do sự yếu đuối của tôi nhưng Chúa đã không bỏ tôi mà cho tôi được bước theo đường lối Chúa . Quả thật Thiên Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng nên người chẳng thể nào sai được .
Tôi xin tạ ơn Thiên Chúa đã không bỏ tôi, mà cho tôi được làm người cùng hằng gìn giữ tôi .Bạn Trâm và có lẽ cả anh chị em tôi nữa đã cầu nguyện cho tôi trở lại với đường lối Chúa . Giờ đây tôi sống cuộc sống tràn đầy hi vọng và hạnh phúc vì hồng ân Chúa ban cho tôi quá lớn lao.
Lời Chúa (GA10):
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.
(28) Tôi ban cho chúng sự sống đời đời;
không bao giờ chúng phải diệt vong
và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.
(29) Cha tôi, Ðấng đã ban chúng cho tôi,
thì lớn hơn tất cả,
và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.
(30) Tôi và Chúa Cha là một".
Lạy Chúa Giê Su Kitô Chúa chúng con , chúng con tạ ơn Chúa.Amen.

chư dân
26-02-2012, 02:54 PM
http://www.thanhnhacngaynay.vn/pictures/taybotsaongu.jpg
thanhnhacngaynay.vn

Theo ý tôi, việc cầu nguyện cho nhau là một hành vi bác ái. Thời gian đầu khi mới biết Chúa, tôi vẫn thích dùng kiểu nói này như một cách bày tỏ sự cảm thông và quan tâm người khác. Nhưng "tôi sẽ cầu nguyện cho anh/chị/em" lúc đó chỉ là một lời hứa mà chưa thực sự là một việc bác ái.Về sau, chính trong một lần tôi được ơn mà tôi tin rằng đó là do lời chuyển cầu của người đã hứa cầu nguyện cho tôi. Tôi nghiệm được sức mạnh lớn lao của lời cầu nguyện, cách riêng là lời chuyển cầu của người khác. Một kinh nghiệm mới về sự "cầu nguyện cho anh" bắt đầu có chỗ đứng trong kinh nghiệm sống đức tin nơi tôi. Từ đó trở đi, nếu tôi hứa sẽ cầu nguyện cho ai thì họ có thể chắc rằng tôi không chỉ hứa nhưng tôi đã thực sự cầu nguyện cho họ ngay lúc đó và cả trong những lần khác nữa. Và nếu có ai nói với tôi rằng,"tôi sẽ cầu nguyện cho anh" thì tôi tin rằng ,chính lúc nói câu đó, họ đã thực sự làm một việc bác ái cho tôi ngay trước mặt Thiên Chúa vậy.

hatbui.
26-02-2012, 04:18 PM
Không ngờ topic của mình lại có nhiều người góp ý kiến đến thế!!!
Thật ra em cũng không có ý gì đâu. Đọc thấy ... nên copy rồi post lên cho mọi người xem thôi.
Lần sau em sẽ chú ý khi post bài. Xin chân thành cảm ơn ý kiến của mọi người

trihuu
04-08-2012, 08:11 PM
Nếu giả như tôi đang tuyệt vọng chìm dần xuống nước sâu, trong cái hốt hoảng của giây phút ấy có lẽ điều tôi nghĩ đến đầu tiên sẽ làm tìm cái gì đó đế với lấy. Còn gì tốt lành hơn có 1 bàn tay nắm lấy tôi. Dĩ nhiên là không phải là bàn tay của chính tôi mà sẽ là của 1 người khác. Trong đức tin cũng vậy, tôi cũng cần người khác cầu nguyện cho.
@ hatbui: Dù bạn không có hàm ý gì nhưng người làm ra cái hình ảnh đó có ý đồ của họ. vậy mong bạn cẩn thận hơn!

maytrang1978
05-08-2012, 07:21 PM
Với Mâytrăng sáng nào sau khi đã tham dự thánh lễ,và sau khi rước MÍNH MÁU THÁNH CHÚA vào lòng Mâytrăng đều dâng cho C húa tấc cả ACE xa gần -bạn bè thân hữu cũng như tc những người mà mây chưa bao giờ biết mặt họ là ai..............????? mây đều cầu nguyện.