JB.Lưu Hùng Vương
04-03-2012, 11:24 PM
Lời Đầu tiên xin gửi lời Chúc Tốt đẹp tới tất ACE Diễn Đàn TCVN
Vào 1 buồi Chiều khoảng 18h ...... đến 7h30 , có 1 Người Phương xa thật là xa ..... đã đi từ Qui Nhơn vào Sài Gòn , để thăm ACE gia Đình TCVN , và khi ĐI ......... cho đến nơi , thì có 1 Ông xe Ôm ............ ỗng chở về nhà ổng , để mà nghỉ ngơi & ....sau đó , có 1 người thật là ..... xì tin ...... chở đi thăm Các nhà dòng & đi .......dạo thành phố sài gòn , và chiều đó thì có 1 người , thật là bận công việc ... , đi làm về rồi , ghé tới .......... đón 1 người Phương xa ấy ....... & chở người phương xa ấy , .......... rồi để rồi gặp 1 người Anh EM , thật là vui tính .................. rồi sau đó nghỉ ngơi tại nhà người Anh em đó vài hôm , & ngày sau thì Người chở người anh em đó đi thăm 1 nhà .................. xa thật xa , ở Tận củ chi & đi tiền trạm ......................rồi sau đó về nhà người anh em đó nghỉ ngơi , & ngày sau đó lại từ 1 đoạn đường xa ơi là xa ........... ghé tới 1 nhà Chị .Em VUI TÍNH ............... ăn cơm Với 1 món lạ ơi là lạ ...................
Nhật ký này gồm 7 phần , phần này là phần mở đầu , còn 6 phần nữa , sẻ kể tiếp trong vài ngày sau nữa nhá
Mến Chào
TCVN 4/3/2012
JB.Lưu Hùng Vương
Vào 1 buồi Chiều khoảng 18h ...... đến 7h30 , có 1 Người Phương xa thật là xa ..... đã đi từ Qui Nhơn vào Sài Gòn , để thăm ACE gia Đình TCVN , và khi ĐI ......... cho đến nơi , thì có 1 Ông xe Ôm ............ ỗng chở về nhà ổng , để mà nghỉ ngơi & ....sau đó , có 1 người thật là ..... xì tin ...... chở đi thăm Các nhà dòng & đi .......dạo thành phố sài gòn , và chiều đó thì có 1 người , thật là bận công việc ... , đi làm về rồi , ghé tới .......... đón 1 người Phương xa ấy ....... & chở người phương xa ấy , .......... rồi để rồi gặp 1 người Anh EM , thật là vui tính .................. rồi sau đó nghỉ ngơi tại nhà người Anh em đó vài hôm , & ngày sau thì Người chở người anh em đó đi thăm 1 nhà .................. xa thật xa , ở Tận củ chi & đi tiền trạm ......................rồi sau đó về nhà người anh em đó nghỉ ngơi , & ngày sau đó lại từ 1 đoạn đường xa ơi là xa ........... ghé tới 1 nhà Chị .Em VUI TÍNH ............... ăn cơm Với 1 món lạ ơi là lạ ...................
Nhật ký này gồm 7 phần , phần này là phần mở đầu , còn 6 phần nữa , sẻ kể tiếp trong vài ngày sau nữa nhá
Mến Chào
TCVN 4/3/2012
JB.Lưu Hùng Vương