mariangtramhuong
05-03-2012, 07:32 PM
Lỡ Yêu
Nắng Hạ 2011
Chúa ơi! con đã lỡ yêu
Cộng Đoàn Thương Xót mỗi chiều thứ năm
Yêu rồi thấp thỏm ngóng trông
Ngày qua ngày tới những mong cùng chờ.
Con đường nhỏ chẳng nên thơ
Sao con yêu thế rộn ràng bước chân.
Người người tíu tít trong sân
Kẻ xa người lạ ân cần hỏi han.
Con yêu bóng mát lang thang
Khi mây dừng bước che ngang lưng trời.
Lỡ yêu cái nắng chơi vơi
Giữa trưa nóng bỏng như sôi da người.
Con yêu Chúa hỡi! Lỡ rồi.
Những chiều gió nổi, mưa rơi tưng bừng.
Cùng nhau khúm núm che chung
Chia nhau chiếc nón người dưng bỗng gần.
Yêu sao ánh mắt ngại ngần
Nụ cười bỡ ngỡ, gặp lần đầu tiên.
Yêu bé ngơ ngác hồn nhiên
Yêu người tóc bạc cao niên da mồi.
Yêu cả chỗ đứng chỗ ngồi
Yêu cánh dù trải giữa trời mênh mang.
Yêu chuỗi kinh đọc nhịp nhàng
Tiếng hát trầm bổng âm vang đất trời.
Yêu lời chia sẻ gọi mời
Tiếng cười giòn giã đáp lời yêu thương.
Yêu từng Giọt Thánh vấn vương
Đôi tay mục tử xót thương chữa lành.
Nỗi niềm trong cánh thư xanh
Yêu lòng bác ái, khó khăn giúp người.
Yêu em phục vụ tươi cười
Yêu bao người đã cho đời chút hương.
Chúa ơi! Lỡ đã nhớ thương
Yêu rồi chẳng thể đo lường thiệt hơn.
Bởi nơi sâu thẳm tâm hồn
Có hình bóng Chúa ngự trong mỗi người.
www.longthuongxotchua.tinvui.info (http://www.longthuongxotchua.tinvui.info)
Nắng Hạ 2011
Chúa ơi! con đã lỡ yêu
Cộng Đoàn Thương Xót mỗi chiều thứ năm
Yêu rồi thấp thỏm ngóng trông
Ngày qua ngày tới những mong cùng chờ.
Con đường nhỏ chẳng nên thơ
Sao con yêu thế rộn ràng bước chân.
Người người tíu tít trong sân
Kẻ xa người lạ ân cần hỏi han.
Con yêu bóng mát lang thang
Khi mây dừng bước che ngang lưng trời.
Lỡ yêu cái nắng chơi vơi
Giữa trưa nóng bỏng như sôi da người.
Con yêu Chúa hỡi! Lỡ rồi.
Những chiều gió nổi, mưa rơi tưng bừng.
Cùng nhau khúm núm che chung
Chia nhau chiếc nón người dưng bỗng gần.
Yêu sao ánh mắt ngại ngần
Nụ cười bỡ ngỡ, gặp lần đầu tiên.
Yêu bé ngơ ngác hồn nhiên
Yêu người tóc bạc cao niên da mồi.
Yêu cả chỗ đứng chỗ ngồi
Yêu cánh dù trải giữa trời mênh mang.
Yêu chuỗi kinh đọc nhịp nhàng
Tiếng hát trầm bổng âm vang đất trời.
Yêu lời chia sẻ gọi mời
Tiếng cười giòn giã đáp lời yêu thương.
Yêu từng Giọt Thánh vấn vương
Đôi tay mục tử xót thương chữa lành.
Nỗi niềm trong cánh thư xanh
Yêu lòng bác ái, khó khăn giúp người.
Yêu em phục vụ tươi cười
Yêu bao người đã cho đời chút hương.
Chúa ơi! Lỡ đã nhớ thương
Yêu rồi chẳng thể đo lường thiệt hơn.
Bởi nơi sâu thẳm tâm hồn
Có hình bóng Chúa ngự trong mỗi người.
www.longthuongxotchua.tinvui.info (http://www.longthuongxotchua.tinvui.info)