Ðăng Nhập

View Full Version : Xin hiệp ý cầu nguyện cùng OngGiaChongGay_99...!



Peter Nguyễn
07-03-2012, 01:00 PM
Thưa anh chị em trong GĐ.TCVN, hôm nay Peter Nguyễn xin được phép thay mặt chú onggiachonggay_99 mong tất cả anh chị em dành một chút thời gian, đọc những dòng chia sẻ về sự đau đớn thể xác của một người thân trong gia đình - anh họ của chú Già, rất mong tất cả anh chị em hết lòng an ủi bằng cách nào đó hoặc là cầu nguyện nhiều cho bệnh nhân.

Peter đã gọi điện thoại hỏi thăm bệnh nhân lúc 9g30 sáng nay và được biết như sau:

* Tên: Đaminh Hà Đức Thông, SN: 1945
* Là một giáo dân truyền giáo cho người chưa nhận biết Chúa, thuộc Giáo Xứ: Kim Lâm, Giáo Phận: Xuân Lộc.
* Sống tại: 3135, tổ:2, Phú Thăng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Đang lâm bệnh nặng được gọi là: Ngoại Tử (nghĩa là đang sống nhưng sẽ chết dần các bộ phận cơ thể do máu không lưu thông được.) đang ở thời kì 3.
Hiện tại chú Thông đã phải cắt bỏ một chân phải và DV (đi vệ sinh bằng ống xilanh) để giữ lại sự sống, và theo như Peter được biết là thời gian tới nếu chú Thông giải phẩu cắt bỏ chân còn lại thì khó mà sống tiếp và có thể tử vong trên bàn mổ, vì lẽ đó mà chú Thông quyết định giữ lại và chấp nhận đau đớn cùng Chúa trên giường bệnh hy vọng sống tiếp với gia đình. Tiền thuốc và thay băng một tuần là 600 ngàn, chưa kể là tiền vô hóa trị.

Đây là một Thánh Giá nặng như biết trước cái chết của mình, vậy mà chú Thông vẫn cố gắng sống và chấp nhận thánh ý của Chúa, khi Peter nói chuyện với chú ấy thì Peter rất ngạc nhiên vì giọng nói của chú ấy rất lạc quan và tin vào Chúa. Chú ấy nói: "Tôi không hề oán trách Chúa, ngược lại tôi cảm ơn Chúa, vì Chúa cho tôi vác lấy Thánh Giá này như là một sự cảnh tỉnh để tôi chuẩn bị tâm hồn mình...." Peter thật sự rất xúc động và thấy bản thân mình thật xấu hổ...
Thưa anh chị em một người có nghị lực như thế mà chúng ta không thể nào mà không động viên, thăm hỏi cầu nguyện hoặc tùy theo khả năng của mỗi người dành cho bệnh nhân... xem như chúng ta đang kề vai vác cùng chú ấy - một năng lực vô hình giúp chú Thông vượt qua đau đớn thể xác để sống vui với người thân yêu với khoảng thời gian còn lại của cuộc đời. Xin hãy đến!

Và Peter cũng nói thêm về gia đình chú ấy, để chúng ta hiểu thêm:
Vợ chú Thông là cô: Maria Hoàng Thị Thiết, cô cũng là một Kitô hữu nhiệt thành của Chúa trong việc Truyền Giáo. Theo lời chú Thông: "Lúc trước hai vợ chồng cùng đi, nay tôi nằm một chỗ tôi chỉ biết lần hạt, còn bà ấy thì vẫn tiếp tục đi...", mỗi ngày cô cùng với mọi người trong hội lặn lội không kể gần xa đi đến những người lương giáo (không đạo) kêu gọi, giới thiệu và mời họ trở về với Chúa. Đây là một việc làm không phải đơn giản, vậy mà đã gắn với cô chú khá lâu với lòng khao khát là vì quá yêu Chúa, tin vào sự quan phòng của Chúa và quyết tâm mang tình yêu của Chúa cho tất cả những ai chưa nhận biết Ngài.
Cô chú có tất cả 6 người con, tất cả anh chị đều có gia đình, sống riêng và ở xa. Ở chung với cô chú bây giờ là hai đứa cháu (con của người con thứ 4, đang làm rẫy ở Di Linh) đang đi học và lo việc cơm nước cho chú khi cô đi truyền giáo xa... Một người trong giáo xứ, trong đoàn thể cho Peter biết thêm về sự sống đạo thánh thiện, nhiệt tình, được mọi người yêu thương quý mến và tôn trọng cô chú...

Peter chỉ sơ lược qua như vậy, cũng mong rằng trong mùa Chay này, đây cũng là công việc mà chúng ta cũng nên nhớ tới, Peter không phải kêu gọi mọi người chung tay về vật chất, nhưng ở đây Peter cũng như chú Già chỉ mong chúng ta hãy cầu nguyện cho chú Thông thật nhiều hay bằng cách nào đó tùy theo khả năng của mọi người... vì khi một bệnh nhân nằm trên giường bệnh chỉ khao khát một điều đó là tình thương yêu và sự quan tâm. Chính lẽ đó Peter thiết nghĩ mình nên viết những dòng chữ này kêu gọi mọi người anh chị em về mặt tinh thần, vì họ cần chúng ta quan tâm, chia sẻ, ủi an nhiều lắm!
Nếu anh chị em ở xa không đến thăm được thì có thể gọi điện thoại: 061.6286426
còn anh chị nào ở gần hay đã biết chú Thông thì cũng mong anh chị em thỉnh thoảng ghé thăm chú ấy nhé.

Qua đây, Peter mong rằng những quặn đau trong tim Peter cũng chính là nỗi quặn đau nơi tấm lòng mỗi người của GĐ.TCVN. Để rồi trong sâu thẳm của con tim biết yêu thương, chúng ta cùng nhau nới rộng vòng tay và gắn kết tình thân ái giữa chúng ta với những người đang đau đớn thể xác, nghèo khổ và bất hạnh... Vì Chúa có nói: "Hễ cái gì các người làm cho một kẻ rốt cùng trong anh em Ta, thì Ta kể như làm cho chính mình Ta..." (Mt: 25,40-45). Nguyện xin Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa luôn ở cùng anh chị em, và xin Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse sẽ ghi công anh chị em về sau.
Thân ái!

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, nguyện xin các Ngài hãy ở gần bên chú Thông, và ban cho chú nhiều nghị lực sức mạnh hơn để chống lại quỷ dữ của bệnh tật, tiếp tục kiên cường làm chứng cho Chúa ngay trên giường bệnh... Amen!

huyencoi
07-03-2012, 01:14 PM
Lời Cầu Nguyện Cho Người Bệnh
Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

px.vanthuankp.bmt
07-03-2012, 01:20 PM
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, nguyện xin các Ngài hãy ở gần bên chú Thông, và ban cho chú nhiều nghị lực sức mạnh hơn để chống lại quỷ dữ của bệnh tật, tiếp tục kiên cường làm chứng cho Chúa ngay trên giường bệnh... Amen!

Cù Lét
07-03-2012, 01:28 PM
Cầu nguyện cho anh được Chúa nâng đỡ.

JB.Lưu Hùng Vương
07-03-2012, 02:27 PM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn biết yêu mến và quan tâm tới những người ốm đau bệnh tật, có những nỗ lực cụ thể để xoa dịu những đau khổ thể xác và tinh thần của họ, để họ không cảm thấy bị quên lãng hay bỏ rơi, nhất là trong những giờ phút lòng tin và lòng cậy trông của họ bị thử thách.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót và chữa lành các bệnh nhân.

TuyetNgaNguyenThuy
07-03-2012, 02:39 PM
http://1.bp.blogspot.com/-uFWoTzCnD5I/TkNF8GBQFxI/AAAAAAAAAcM/lrEXiOqAoHw/s1600/pray_1.gif (http://1.bp.blogspot.com/-uFWoTzCnD5I/TkNF8GBQFxI/AAAAAAAAAcM/lrEXiOqAoHw/s1600/pray_1.gif)
Xin được hiệp ý cùng với Già 99 và tất cả anh chị em trong gia đình TCVN dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin

Lời Cầu Nguyện Cho NGƯƠI BÊNH
Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

nguyenhuong
07-03-2012, 03:11 PM
Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Angelus
07-03-2012, 03:51 PM
Xin Chúa đoái thương đến nỗi đau của các bệnh nhân, và cất đi gánh nặng thập giá trên họ.

Xin Chúa chúc lành cho Gia đình của Chú.

:53:

Giu Se PbQuốc
07-03-2012, 06:59 PM
Lạy Chúa xin ngài gìn giữ Đa Minh Hà Đức Thông và chúng con .Xin thương xót chúng con . Amen.

onggiachonggay_99
08-03-2012, 08:28 AM
Xin gưỉ đến toàn thể anh chị em gia đình TCVN
Già xin trân trong cám ơn đến toàn thể gia đình TCVN và Peter Nguyễn đã cùng Già hiệp lơì cầu nguyện cho anh Đaminh Hà Đức Thông là anh họ với Già ,Xin toàn thể anh chị em cùng tiếp tục cầu nguyện cho anh được vác thánh giá đến cùng , và cũng cần rất nhiều lơì an ủi như Peter Nguyễn đề nghị goị điện thoại để an uỉ anh là một liều thuốc tinh thần rất lớn cho anh .
Một lần nưã Già xin toàn thể Gia Đình TCVN cùng cầu nguyện, goị điện thoaị 061.6286426 để an uỉ anh trong những cơn đau phần xác và để bảo vệ phần hồn cuả anh
Già 99

vi.ha70
08-03-2012, 10:24 AM
Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Toilaketoiloi
08-03-2012, 05:58 PM
Lạy Cha, Con tin vào quyền năng của Cha và con càng tin hơn rằng Cha sẽ không bỏ những ai đã một đời cậy trông và tín thác vào Cha. Vậy giờ đây chúng con đang cùng nhau hướng về Cha, nguyện xin Cha hãy lắng nghe lời chúng con nguyện cầu và ban thêm sức mạnh cho anh Đaminh Thông để anh vượt qua tất cả mọi đau đớn của bệnh tật mà sống phó thác cậy trông vào Cha hơn... Amen!

Peter Nguyễn
09-03-2012, 12:35 PM
Thưa anh chị em GĐ. TCVN rất thân mến,
Peter thật xúc động, khi nghe chú Thông nói những ngày qua đã nhận rất nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm và động viên chú. Chú Thông có nhờ Peter chuyển lời cảm ơn đến tất cả anh chị em và những người đã giấu tên - chỉ nói là thành viên của TCVN. Quả thật như mẹ Têrêsa Calcutta từng nhắc nhở: "hãy làm những việc bình thường một cách phi thường!"

Peter chân thành cảm ơn anh chị em rất nhiều, đã chung tay cùng chú Già mang lại hơi ấm của ngọn lửa tinh thần Kitô giáo nói chung và DĐ.TCVN nói riêng ngày càng mãnh liệt hơn, đây là sự tương thân tương ái rất quý báu, là một việc làm rất ý nghĩa và quan trọng đối với bệnh nhân về mặt tinh thần. Xin quý anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho chú Thông trong những giờ kinh nhé!

Nguyện xin Thánh Gia luôn ghi nhớ công ơn của các anh chị em từ bây giờ cho đến mãi về sau!



****:77::77::77:****


- Thân ái trong Chúa Giêsu.

Dom.Minh
09-03-2012, 02:45 PM
Lời cầu nguyện cho NGƯỜI BỆNH
Lạy Chúa Yêsu, Chúa đã chịu chết trên Thánh giá, máu cực Thánh của Chúa đã đổ ra để cứu tội lỗi chúng con, và Chúa đã sống lại cho chúng con được sống đến ngày nay. Hôm nay thân xác bệnh tật của chúng con mang lấy là cũng là theo Thánh ý Chúa, con xin vâng và cảm tạ tình yêu của Chúa đến muôn đời
Xin Chúa xuống ơn sức mạnh để con vượt qua nỗi đau bệnh tật này và tiến xa hơn trên con đường loan báo tin mừng tình yêu mến Chúa. Con tin là Chúa Giêsu đang ở bên con để xoa dịu những vết thương nơi thân xác con và nâng đỡ, an ủi tâm hồn con. Vâng lạy Chúa,vì chỉ có Chúa sẽ nhớ đến con giữa cảnh thấp hèn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn Tình thương

onggiachonggay_99
10-03-2012, 07:00 AM
Lạy Cha, Con tin vào quyền năng của Cha và con càng tin hơn rằng Cha sẽ không bỏ những ai đã một đời cậy trông và tín thác vào Cha. Vậy giờ đây chúng con đang cùng nhau hướng về Cha, nguyện xin Cha hãy lắng nghe lời chúng con nguyện cầu và ban thêm sức mạnh cho anh Đaminh Thông để anh vượt qua tất cả mọi đau đớn của bệnh tật mà sống phó thác cậy trông vào Cha hơn... Amen!

Thumai
10-03-2012, 09:03 AM
Lời cầu nguyện cho NGƯỜI BỆNH
Lạy Chúa Yêsu, Chúa đã chịu chết trên Thánh giá, máu cực Thánh của Chúa đã đổ ra để cứu tội lỗi chúng con, và Chúa đã sống lại cho chúng con được sống đến ngày nay. Hôm nay thân xác bệnh tật của chúng con mang lấy là cũng là theo Thánh ý Chúa, con xin vâng và cảm tạ tình yêu của Chúa đến muôn đời
Xin Chúa xuống ơn sức mạnh để con vượt qua nỗi đau bệnh tật này và tiến xa hơn trên con đường loan báo tin mừng tình yêu mến Chúa. Con tin là Chúa Giêsu đang ở bên con để xoa dịu những vết thương nơi thân xác con và nâng đỡ, an ủi tâm hồn con. Vâng lạy Chúa,vì chỉ có Chúa sẽ nhớ đến con giữa cảnh thấp hèn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn Tình thương
Xin Chúa nhận lời chúng con cầu xin.

Mỹ Huyền
10-03-2012, 10:30 AM
Chúa ơi! Con đây là một người tội lỗi chẳng đáng là con Chúa.Nhưng chắc hẳn Chúa đã nghe thấu những lời cầu xin chân Thành của toàn thể ACE (dù lúc trước họ là người xa lạ nhưng giờ họ đã nên một trong lời nguyện cầu dâng lên Chúa rùi phải không ạ).Con và gd DD TCVN cầu xin Chúa hằng chăm sóc và gìn giữ cả hồn lẫn xác của Đaminh Thông trong tay Chúa Amen!

Mọi âu lo cứ trút cả cho Chúa, vì Ngài hằng chăm sóc và gìn giữ Đaminh Thông

vanluan
10-03-2012, 02:20 PM
Lạy Chúa Giesu, khi xưa Chúa đã chữa lành cho cho bà mẹ vợ Simon thế nào, nay chúng con hợp lời cầu xin Chúa cũng đoái thương đến người bạn , người chú con là Đaminh Thông, cũng được chữa lành trong tâm hồn cũng như thể xác, chúng con nguyện xin nhờ đức Giesu Kito Chúa chúng con Amen.

mariangtramhuong
10-03-2012, 05:21 PM
Nguyện phó dâng cả xác hồn của Đaminh Thông trong đại dương bao la của Lòng Thương xót Chúa. Xin cho tất cả mọi người chúng con luôn biết tin tưởng và phó thác trong tay Ngài. Xin cho Chú Đaminh Thông qua khỏi cơn khốn khó nhưng xin luôn theo Thánh ý Chúa đừng theo ý con.

cecilialmr_hanh
11-03-2012, 04:38 PM
Lạy Cha , nếu có thể xin Cha thương chữa lành cho chú Thông
xin phó thác mọi sự trong tay Chúa !!! Amen

toliem1510
12-03-2012, 12:19 AM
Xin CHúa nghe lời con cầu nguyện!!!

Nganguyen
12-03-2012, 12:28 AM
Chúa oi ! Chúa đã thấu suốt mọi tư tưởng và lời nói của chúng con , con cũng nài xin Chúa cho Chú ấy và Gia đình luôn chấp nhận theo ý Chúa cách vui vẻ , để thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa nhất là trong mùa chay thánh này .Amen .

dieubui
12-03-2012, 04:44 AM
Lạy Chúa! Chúa quá biết rõ thân phận con người mỏng dòn yếu đuối, nay người anh em của chúng con lại phải mang lấy bệnh tật đau đớn thế này. Xin Chúa ban cho người anh em của chúng con đây được sức mạnh Thần Linh của Chúa, xin cho anh luôn cảm nhận được Chúa vẫn luôn hiện diện, an ủi anh và gia đình anh lúc này. Xin giúp anh những điều tốt lành nhất Chúa ơi. Chúng con chỉ biết kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con cầu xin. Amen

Petrus.Thien
12-03-2012, 09:46 AM
Lạy Chúa, những ai đẹp lòng Chúa thì Chúa ban cho họ được phúc trở nên giống Chúa, cùng chịu đau khổ với Chúa, để được kết hiệp và nên một với Chúa. Xin Chúa đồng hành với chú ấy, và nâng đỡ đức tin và tình yêu mến của chú ấy, để dù có gian truân, đau đớn, hay ra sao đi nữa, chú ấy vẫn cảm nhận được tình yêu của Chúa và hạnh phúc khi được kết hiệp với Chúa. Amen!

T-T-T
13-03-2012, 06:26 PM
Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Giuse Ghi
13-03-2012, 08:39 PM
lậy Chúa xin cho chú thông vững lòng tin ngánh vác lấy Thánh Giá mà chú đang vác...để chú vững lòng tin theo Chúa trong mua chay này.

cecilialmr_hanh
20-03-2012, 11:38 PM
xin gìn giữ chú Thông trong tay Cha .
xin phó thác nơi Cha mọi sự .Amen

Peter Nguyễn
21-03-2012, 11:25 AM
Lạy Chúa, xin hãy nhớ đến những người đã đến với Chúa qua người anh em của chúng con đang nằm trên giường bệnh... Amen!

Maria mitran
21-03-2012, 08:32 PM
"Tất cả những ai muốn đẹp lòng Chúa đều phải trải qua nhiều nỗi gian truân mà vẫn một mực trung thành"
Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh tinh thần và niềm tin tưởng phó thác vững vàng cho người tôi tớ Chúa...

onggiachonggay_99
12-04-2012, 11:37 AM
Gưỉ đến gia đình tcvn
thưa anh chị em hôm nay anh Daminh Hà Đức Thông đã lại nhập Viện lúc 6h30 sáng xin anh chị em cùng toàn thể gia đình TCVN cầu nguyện và thăm viếng nếu có thể được ,hiện nay anh Đaminh Hà Đức Thông đang nằm điều trị tại :
Nhà thương Bình Dân
Lầu 1 Phòng 114
Buồng Mạch Máu
xin anh chị em cùng chia sẻ cùng gia đình nôĩ đau thể xác
Già99:77::77::77:

Jbdunghoang
12-04-2012, 03:08 PM
Xin phó thác mọi sự của chú Thông vào lòng thường xót bao la của Chúa.Amen

Nganguyen
12-04-2012, 10:22 PM
chúa ơi cam tạ chúa đã ban cho chung con thấy cảnh của một người chú đang đau đón trên gường bệnh như vậy, thì chúng con mới thấy là chúng con con nguyen vẹn thì hạnh phuc biết là chừng nào hả chúa ,xin chúa cho chú ấy đủ sức để vác thánh giá cho lên .


https://thanhnhacvietnam.net/dominico_dung/BaoVeSuSong/ThamVieng/EmTrai_onggiachonggay.jpg
Nhóm ACE T/v ở Sài Gòn đến thăm hỏi và cầu nguyện cùng

onggiachonggay_99
13-04-2012, 10:18 AM
Già và toàn thể gia đình rất súc động trước sư nhiệt tình và lòng ưu ái cuả gia đình TCVN đã dành cho ngươì anh đau yếu cuả già bằng tất cã một tình yêu chân thành cuả anh cả Giê Su noí CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG NHAU
Xin thay mặt toàn thể gia đình xin xin cảm ta những tâm tình của anh chị em đã đến an uỉ thăm viếng anh Hà Đức Thông Xin Chuá trả công bội hâụ đến toàn thể anh chị em và gia đình

onggiachonggay_99
13-04-2012, 11:00 AM
hôm nay lúc 1 giờ 13/4/2012 anh Đaminh Hà Đức Thông sẽ vào phòng mổ và cắt bỏ cái chân còn lại cuả mình xin anh chị em cẩu nguyện cho anh

T Phương Đông
13-04-2012, 11:09 AM
Chúa ơi ! Xin xót thương và ở cùng anh Thông từng giây từng phút .
Con tha thiết xin Chúa hãy nhậm lời anh em chúng con nài xin !
Mẹ ơi ! Xin Mẹ hãy nâng đỡ , cứu giúp và cầu bàu cho anh Thông !
Chúng con xin tạ ơn Chúa !
Chúng con cám ơn Mẹ nhiều !

Peter Nguyễn
13-04-2012, 11:14 AM
Hôm nay lúc 1 giờ 13/4/2012 anh Đaminh Hà Đức Thông sẽ vào phòng mổ và cắt bỏ cái chân còn lại của mình xin anh chị em cầu nguyện cho anh

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse cùng các Thiên Thần hãy nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho chú Đaminh vượt qua tất cả mọi thử thách của bệnh tật và ca mổ được thành công, an lành hồn xác... Amen.

Dom.Minh
13-04-2012, 11:59 AM
Lạy Chúa Yê su! Chỉ có với Người, trong Người và mọi vinh quang đều quy về Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và giữ gìn hồn xác anh Đa Minh, xin ban thêm sức mạnh cho anh Đa Minh Hà Đức Thông vượt qua tất cả mọi thử thách ốm đau bệnh tật, nhất là ca mổ loại bỏ thêm một chân nữa vào chiều nay, Xin Chúa thương gìn giữ Anh từng giây từng phút để Anh vượt qua mọi hiểm nghèo bệnh tật này, chúng con nguyện xin nhờ Đức Ky tô Chúa chúng con. Amen

Mỹ Huyền
13-04-2012, 12:23 PM
Lạy Chúa! nếu có thể được xin hãy thương nâng đỡ và ban bình an cho Chú Đa Minh Thông vượt qua ca mổ (vào lúc 1h ngày 13/04/12) và gìn giữ cả hồn lẫn xác Chú ấy trong Chúa. Amen!

Nganguyen
13-04-2012, 04:14 PM
Chúa ơi ! thật mau vậy sao Chúa mới đó mà hôm nay lại thêm một phần đau khổ nữa sao Chúa ! xin Chúa cho chú ấy cam đảm lên chịu gì Chúa gởi đến với chú và gia đình . xin nhận lời chúng con cầu xin .amen

quangvu1605
13-04-2012, 09:58 PM
Lạy Chúa! Xin Chúa cất đi gánh nặng và sự thử thách của Ngài!

onggiachonggay_99
14-04-2012, 01:23 PM
chiều nay lúc 4giờ 20 phút Già liên lạc vơí anh Thông anh đã ra khoỉ phòng hôì sinh được vài giờ cám ơn chuá anh đã hồi tỉnh nhưng vết thương còn rất đau xin anh chị em gia đình TCVN tiếp tục cầu nguyện và thăm viếng diạ chỉ vẫn là:
Đaminh Hà Đức Thông đang nằm điều trị tại :
Nhà thương Bình Dân
Lầu 1 Phòng 114
Buồng Mạch Máu

T Phương Đông
14-04-2012, 01:48 PM
Chúng con tín thác mọi sự cho Chúa đó ! Chúa đừng ngoảnh mặt làm ngơ lời cầu xin tha thiết của những đứa con chỉ trông cậy vào Chúa thôi !
Ôi Giêsu lòng con yêu mến ! Cha hãy thương nhậm lời chúng con kêu xin !

Peter Nguyễn
14-04-2012, 01:54 PM
Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, cùng các Thánh đã nhận lời chúng con... Nguyện xin lòng thương xót Chúa tiếp tục gìn giữ chú Đaminh Thông và ban thêm nhiều ơn thánh để chú mau lấy lại sức, Amen!

Nganguyen
14-04-2012, 11:11 PM
cảm tạ chúa hôm nay chúa chưa lấy đi những gì chú ấy có mà còn lại một chân nữa , những vẫn đau vì cái đau đó chúa ơi , xin chúa thêm sức cho chú chịu cho lên , nếu chúa thấy khi nào đẹp lòng chúa thì chúa cất khỏi cái đau thể xác cho nhất là tâm hồn luôn bình an thì chúa mới ngự trị và hiện .xin nhận lời con cầu xin .Amen

onggiachonggay_99
15-04-2012, 05:03 PM
hôm nay lúc 7 giờ 56 phút chiều 15/4/12 chị Thông cho biết anh đã mổ và thông động mạch nhưng chưa cắt đi phần chân còn lại và se đượccác bác sỹ theo doĩ nếu tiến triển tốt đẹp thì để vậy còn không thì phải cắt bỏ.....xin anh chị em cầu nguyện nhiều
Xin cám ơn gia đình TCVN đã đến cầu nguyện và thăm viếng ,anh Đaminh Hà Đức Thông
Xin anh chị em tiếp tục thăm viếng và làm giờ cầu nguyện cho anh và cùng anh xin Chuá sai thánh thần chuá xuống để luôn bảo vệ anh không bị rơi vào tay ma quỷy đến cám giỗ anh trong những giờ phút cuối cùng.

px.vanthuankp.bmt
15-04-2012, 11:06 PM
Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, xin Chúa thương đến nỗi khổ đau phần xác mà người anh em chúng con đang phải chịu, xin Chúa cho chú ấy cam đảm lên và chịu đựng những gì Chúa gởi đến với chú và gia đình . xin nhận lời chúng con cầu xin .amen

Peter Nguyễn
16-04-2012, 10:02 AM
Đức Giêsu là điểm tựa cho nhiều người đang sống. Đặc biệt Đức Giêsu là điểm tựa cho những ai đang gặp khổ hình muốn vượt qua và phục hồi lại bình thường. Hãy tin và phó thác mọi sự trong tay Người, bình an ở cùng chú Đaminh Thông và Gia Đình chú... Amen.

Nganguyen
17-04-2012, 01:37 AM
Già ơi ! Ơi Tới nhóm có vô thăm Chú mà Khong gặp Được Chú vì Chú đang Trọng phòng câp cứu Va Khong gặp Người Nha già ơi ! Xin chúa thêm sức cho Chú đi het Đoạn Duong chúa muốn đi cho Tới Noi nh chúa , xin già cho số Dt của cô Nha để tiện liên lạc Nha già

Ngọc Lục Bảo
17-04-2012, 01:47 AM
nguyên xin thiên Chúa toàn năng đói thương đến những lời nguyện cầu của chúng con

onggiachonggay_99
17-04-2012, 07:06 AM
Già ơi ! Ơi Tới nhóm có vô thăm Chú mà Khong gặp Được Chú vì Chú đang Trọng phòng câp cứu Va Khong gặp Người Nha già ơi ! Xin chúa thêm sức cho Chú đi het Đoạn Duong chúa muốn đi cho Tới Noi nh chúa , xin già cho số Dt của cô Nha để tiện liên lạc Nha già
số điện thoai cuả chị Thông 01652240725
Già 99

thaomapmap
17-04-2012, 10:32 AM
xin chúa nâng đỡ,bổ sức,an ủi cho chú được qua cơn nguy hiểm,xin mẹ maria hãy luôn đồng hành cùng chúng con cầu xin cho chú được chiến thắng bệnh tật!

Nganguyen
17-04-2012, 12:27 PM
cảm tạ chúa hôm nay con thây chú ấy vui vẻ khi cơn đau vẫn còn vì chú đã cảm nhận được là có chúa luôn đồng hành với chú và tất cả mọi nhưng xin chúa cho những bệnh nhân trong đó luôn biết chấp cái đau đó cho lên và nếu chúa cất đi thì con cũng cảm tạ chúa cho chú ấy được bình an mà chấp nhận cho lên .Amen .

onggiachonggay_99
18-04-2012, 03:59 PM
hôm nay lúc 6 giờ 40 (giờ sydney=3giờ 40 giờ sài gòn) sau khi già đi bác sỹ về và liên lạc được vơí chị thông và được biết như sau:
-Anh Daminh Hà đức Thông quá yếu và mệt quá nên theo ý muốn cuả anh là được về nhà để ra đi từ nhà....
-Cuộc giải phẫu thông động mạch đã được tiến hành nhưng vì động mạch cuả anh đã bị hủy hoại từ trước nên không hoạt động hưũ hiệu....
-Xin thay mặt anh chị và các cháu xin chân thành cám ơn NgaNguyễn cùnh nhóm Sài Gòn đã hằng ngày thăm viếng, làm giờ nguyện cùng anh chị
_Nganguyễn đã giúp đỡ trong việc giúp anh lãnh nhận các bí tích cuối cùng
_xin cám ơn linh mục Dương Quốc Tuấn CMC đã hằng ngày đến thăm viếng và đưa mình thánh....
_xin cám ơn toàn thể gia đình TCVN đã tổ chức cầu nguyện cho anh....
_xin các anh chị và gia đình TCVN tiếp tục cầu nguyện cho anh để anh giữ vững đức tin đến giờ phút cuối cùng
_ nguyện xin ba ngôi thiên chuá đổ tràn đầy hồng ân đến với tất cả anh chị em cũng như gia đình TCVN chúng ta
Già sẽ cập nhật tin tức về anh Đaminh Hà Đức Thông vơí Gia Đình TCVN
Già99

Angelus
18-04-2012, 04:11 PM
Kính Mừng Maria đầy ơn phước
Đức Chúa Trời ở cùng Bà
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ
Và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời
Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.

:53:

Peter Nguyễn
18-04-2012, 04:26 PM
Lạy Chúa, đau khổ là hạnh phúc... Con tin chính Chúa đã tác động vào chú Đaminh mọi sự, xin cho chú Đaminh luôn cảm nhận được thánh ý Chúa, vì chú đang tiến dần tới nhan thánh Chúa trong niềm hân hoan phục sinh. Lạy Mẹ Maria, đây chính là lúc Mẹ giơ tay nâng đỡ... con cầu xin Mẹ hãy ở lại với chú Đaminh luôn từ bây giờ cho đến giờ phút cuối cùng...Amen!

forget_me_not
19-04-2012, 12:32 PM
For mới gọi điện cho Cô Thông, thì được biết hiện giờ Chú đang hấp hối. Nguyện xin cả nhà thương cầu nguyện nhiều cho Chú ĐAMINH.

Nguyện xin Lòng Thương Xót Xin Ngài hãy thương ủi an, và ôm người con đang đau đớn vào lòng. Xin Mẹ, và Trái Tim Cực Thánh hãy thương đón nhận người con đang hấp hối được an lành trong tay Thánh Mẫu, và xin Mẹ ban cho gia đình của Chú được bình an.

hong quang vu
19-04-2012, 02:29 PM
lay cha toan nang xin ca hay o ben chu ay de vuot qua kho khan nay.

Yến Châu
19-04-2012, 02:55 PM
Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối


(Của Chân Phước Mary Potter)


* Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu Đa Minh


* Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến Đa Minh

* Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót Đa Minh

*Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

* Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho Đa Minh. A men

DonRac
19-04-2012, 03:54 PM
Xin vì Lòng Thương Xót Chúa, thương ban - nâng đỡ anh ĐaMinh Hà Đức Thông và Gia đình anh
trong lúc gian nan này và mai sau.
:77: :77::77:

myfatherisjesu
19-04-2012, 05:56 PM
Hiệp ý:

Lời Cầu Nguyện Cho NGƯƠI BÊNH

Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Trunghieu
19-04-2012, 06:02 PM
- KINH CẦU CÙNG THÁNH GIUSE

Lạy Thánh Giuse vinh hiển, là bạn Thanh Sạch Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã được tuyển chọn trông coi Đức Giêsu Kitô là Chúa Cứu Thế và được tiên hưởng thiên đàng khi ẵm Chúa trong tay. Xin cầu cùng Chúa cho con được tha thứ mọi tội lỗi và được noi gương các nhân đức của Ngài, để con luôn tiến bước trên đường dẫn tới hạnh phúc đời đời.Lạy Thánh Cả Giuse, xưa đã diễm phúc có Chúa Giêsu và Mẹ Maria bên giường hấp hối và an nghỉ trong tay hai Đấng, con tha thiết nài xin Ngài che chở con cho khỏi kẻ thù linh hồn trong giờ sau hết, để con được vững lòng trông đợi hạnh phúc thiên đàng, và trút hơi thở khi kêu tên Cực Thánh: GIÊSU - MARIA - GIUSE.


GIÊSU MARIA GIUSE!
Xin ba Đấng mau đón nhận con vào cõi trường sinh!
Lạy Chúa là Cha Nhân Từ, chúng con xin phó thác tôi tớ Chúa là Chú ĐAMINH cho Cha.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ thế gian, chúng con cầu xin Chúa, vì bệnh nhân này mà Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin lấy lòng nhân từ đón nhận người này vào hưởng niềm hân hoan Nước Chúa. Mặc dù người này đã phạm nhiều tội lỗi, nhưng đã không chối bỏ Chúa, mà vẫn tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và vẫn trung thành tôn thờ Thiên Chúa là Đấng tác tạo muôn loài, xin Chúa thương thứ tha và đón nhận. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

***_grassgreen_***
19-04-2012, 10:33 PM
Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối


(Của Chân Phước Mary Potter)


* Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu Đa Minh


* Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến Đa Minh

* Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót Đa Minh

*Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

* Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho Đa Minh. A men

xin Chúa nhậm lời chúng con cầu xin!

Đan Lê
19-04-2012, 10:45 PM
LỜI CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BỆNH

Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

nhột nhột
20-04-2012, 01:01 AM
Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối


(Của Chân Phước Mary Potter)


* Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu Đa Minh


* Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến Đa Minh

* Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót Đa Minh

*Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

* Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho Đa Minh. A men


Xin nhận lời chúng con kêu xin lạy Chúa, Chúa của con!

nenhongnho
27-04-2012, 03:28 PM
Cả nhà thân mến
Hôm nay có công việc đi Phương Lâm, ngang nhà anh Hà Đức Thông nên nenhongnho ghé thăm anh và gia đình.

Do lâu nay không vào diễn đàn, không biết diễn tiến bệnh tật và sức khỏe của anh, vì thế khi vừa bước chân vào nhà Nến khá bất ngờ chứng kiến hình ảnh người bệnh nằm thoi thóp thở oxy trên giường, cạnh anh là một bác trung niên đang giúp sách thiêng liêng, gần đó là một phụ nữ đang liên tục giặt khăn và lau chùi cho anh giảm bớt chút nóng nực của buổi trưa hè.

Sau lời giới thiệu ngắn gọn là thành viên của diễn đàn TCVN, Nến ngồi tiếp chuyện với chị Thiết vợ anh và được biết anh đã từ bệnh viện Chợ Rẫy về nhà hôm 19/4/2012 vừa qua để chuẩn bị hành trang cho linh hồn sẵn sàng về trình diện Chúa. Người phụ nữ đang giúp chăm sóc anh chính là một thành viên trong nhóm Balô đã và đang cùng đồng hành với chị (Balô là tên gọi của nhóm công tác truyền giáo).

Bằng cảm nhận riêng, Nến nghĩ hành trình của anh đang ở những chặng cuối cùng, đầy đau đớn, cam go và quyết liệt.
Nến xin phép chị chụp tấm ảnh của anh để cùng chia sẻ với mọi người, Xin Chúa nâng đỡ và ban ơn để người bệnh của chúng con đủ sức đi hết hành trình lữ thứ và xin ban ơn cho chị và những người thân yêu đang ngày đêm phục vụ chăm sóc anh. Đồng hồ chỉ 12g trưa, Nến cáo từ và lại tiếp tục hành trình giữa trưa hè nắng chói.


http://nl3.upanh.com/b1.s26.d2/883a1ab1ee01acc7e5108b67a8659c44_43986913.dsc00844.jpg



http://nl7.upanh.com/b5.s29.d4/9805fec5fcf8df5071339415cc0fce55_43986937.dsc00841.jpg


Về nhà, kể lại cuộc viếng thăm và xin kết thúc câu chuyện hôm nay bằng trích đoạn bài viết ngày 27/11/2011 của chị Anna Phạm thị Lưu Khánh, một thành viên trong nhóm Balo cùng chị Thiết (vợ anh), đã viết về anh Đaminh Hà Đức Thông như sau:

...mãi mãi. (những ngọn đèn đường)
Anh đã từng cùng chúng tôi đi khắp nẻo đường, nơi nào có chúng tôi là có anh. Anh không phải là Balô, không được dự họp, không được phân công tác như chị em chúng tôi "Vì anh chỉ là một tài xế". Thế nhưng khi nào cần chúng tôi gọi: anh có!. Khi gặp sự gì khó chúng tôi giao: anh nhận. Xe chúng tôi lấm bùn anh rửa sạch sẽ. Xe bị hư anh dẫn đi sửa hộ... và anh sẵn sàng bất cứ lúc nào chúng tôi giao nhiệm vụ (liên quan đến việc truyền giáo) anh đều hoàn thành.

Thế nhưng đến một ngày, Chúa không muốn anh đội nắng dầm mưa chạy theo chúng tôi trên những con đường gồ ghề khúc khuỷu. Chúa muốn anh cùng đi với Ngài lên đồi Can-vê, đầu tiên Chúa cất đi quyền làm đàn ông của anh - nửa tháng sau Chúa cất nốt sự tự do của anh, anh mất đi 1/3 cơ thể với nỗi đau đớn tột cùng vì căn bệnh, vì vết thương đau đớn quá làm người đàn ông phải rơi nước mắt, phải cất tiếng kêu rên nghe như xé ruột nát lòng. Đôi khi anh lên tiếng than trách, có lần anh nghĩ đến chuyện tự hủy cuộc đời.
Vợ anh là một Ba lô, chị đã hết sức cầu nguyện và chăm sóc cho anh, chị cũng kêu cứu chúng tôi cùng cầu nguyện, khuyên nhủ anh. Nhưng qua những lần thăm viếng, chúng tôi đã nhìn thấy ở anh một tấm gương để chúng tôi suy nghĩ và noi theo. Căn bệnh làm tàn phế thân xác anh nhưng không làm chùng ý chí truyền giáo của anh. Đau đớn làm anh rơi lệ nhưng không làm tan nhiệt huyết rao giảng Tin mừng trong anh. Dù cần người nâng đỡ chăm sóc, mớm cơm, đút nước nhưng anh vẫn dũng cảm xin cho vợ anh được tiếp tục đi công tác. Nằm một chỗ trên giường nhưng tư tưởng anh luôn hướng về công cuộc truyền giáo qua những lời kinh nguyện, qua sự đau đớn anh dâng lên Chúa để cầu nguyện cho chị em chúng tôi được chu toàn sứ vụ Loan báo Tin mừng vinh danh Thiên Chúa. Mãnh lực nào của con người giúp anh vượt qua chính mình như thế nếu không phải là mãnh lực của tình yêu Giêsu.? Hy vọng nào giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi của bệnh tật và tử thần nếu không phải là niềm tin về Đức Kitô Phục sinh vĩnh cửu?
Chúng tôi thương và tiếc người anh em đã từng đồng hành với chúng tôi, đồng thời cũng thán phục anh. Vì dù chúng tôi có hy sinh lên đường mỗi ngày, dù chúng tôi có gian khổ trên những con đường gồ ghề, đất đá hay trơn ướt, bùn sình, dù có dầm mưa dãi nắng thì chúng tôi vẫn không đuổi kịp con đường anh đang đi, con đường có Chúa Giêsu Thập giá đồng hành để nguyện cho nước Cha trị đến, danh Cha cả sáng.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô đời đời chẳng cùng. Amen
Hạt Phương Lâm, ngày 27 tháng 11 năm 2011
Thay mặt Balô hạt Phương Lâm
Anna Phạm thị Lưu Khánh

Peter Nguyễn
27-04-2012, 04:16 PM
http://nl3.upanh.com/b1.s26.d2/883a1ab1ee01acc7e5108b67a8659c44_43986913.dsc00844.jpg



Cám ơn cô Nến đã cho biết thêm tình hình của chú Thông hiện nay.
Xin ACE - GĐ.TCVN hãy tiếp tục cầu nguyện nhiều cho chú trên hành trình về nhà Cha
luôn vững tin và biết phó thác mọi sự trong tay của Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse.

phale
27-04-2012, 07:54 PM
KINH KHẤN CHO NGƯỜI ĐAU KHỔ

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, trong cuộc sống làm người, Chúa đã chịu rất nhiều đau khổ vì chúng con.
- Xin Chúa thương xót những tâm hồn sầu khổ và những thân xác đau đớn.
- Xin Thánh Tâm Chúa nên sự bình an và nâng đỡ cho chúng con.
- Xin cho chúng con biết khám phá thấy kho tàng quý giá cất giấu trong đau khổ của người Kitô hữu.
- Chớ gì khi chúng con nghĩ đến Chúa đã chịu đau khổ vì chúng con, sẽ giúp chúng con biết chịu đựng các đau khổ ấy cách vui vẻ, can đảm, và làm cho đau khổ ấy trở nên hữu ích cho phần rỗi các linh hồn.
- Lạy Chúa, với lòng bác ái bao trùm cả thế giới, chúng con xin dâng cho Chúa những đau khổ của cả nhân loại hiện tại.
- Xin Chúa kết hợp các đau khổ ấy với những đau khổ lớn lao của Chúa.
- Và biến chúng thành những ân sủng tình yêu và cứu rỗi các linh hồn. Amen.

DonRac
28-04-2012, 01:29 PM
xin thông báo đến toàn thể anh chị em bạn bè, thân bằng quyền thuộc :
anh Đaminh Hà Đức Thông (anh Ba) vưà qua đời lúc 7h30 sáng ngày 28/4/2012
Anh Đaminh Hà Đức Thông sinh năm 1945
Tại làng Riền ,
Giáo xứ Duyên Lãng
Thôn Vĩnh Bảo
Xã Minh Hà
Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình
Xin thông báo đến toàn thể quý vị để xin lơì cầu nguyện cho anh
TM tang gia
Già99

BQT-TCVN xin Hiệp ý Cầu Nguyện cho Linh hồn anh Hà Đức Thông, chia buồn cùng Tang Quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa Nhân Lành, đoái thương sớm cho anh Đa Minh được hưởng Tôn Nhan.

DonRac sẽ tranh thủ để 1-2 giờ nữa, tạm đưa Diễn đàn trở lại hoạt động, để ACE Hiệp ý Cầu Nguyện.


Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh

Peter Nguyễn
28-04-2012, 01:40 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/candleforkha11.jpg

Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh



- Peter Nguyễn xin chia buồn cùng chú Già_99 và tang quyến.

T Phương Đông
28-04-2012, 01:54 PM
Gia đình Thánh ca chúng con thành kính phó thác Linh Hồn anh Đaminh vào Trái Tim nhân hiền của Chúa !
Ôi Trái Tim Tình Yêu vĩ đại ! Xin thương đón nhận linh hồn Đaminh !
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu ! Xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu ! Xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu ! Xin cứu rỗi linh hồn Đaminh

nenhongnho
28-04-2012, 01:58 PM
Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.
Quả thực, con luôn nhận ra rằng mình được đặc ân "có duyên" với người sắp sinh thì.
Cảm xúc khi gặp gỡ anh Đaminh Hà Đức Thông vẫn đang còn nguyên vẹn thì khoảng 9g sáng nay nhận được ĐT từ gia đình báo tin anh đã an nghỉ trong Chúa lúc 08g30.
Con đã thốt lên lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã cùng anh đi hết hành trình dương thế này. Xin Chúa đón nhận linh hồn anh vào vui hưởng hạnh phúc trên Thiên quốc. Amen

Trunghieu
28-04-2012, 02:52 PM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu ! Xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu ! Xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu ! Xin cứu rỗi linh hồn Đaminh

huyencoi
28-04-2012, 03:02 PM
iêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh

Yến Châu
28-04-2012, 04:10 PM
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Đa Minh

Cỏ Lau
28-04-2012, 04:19 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi - hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

vi.ha70
28-04-2012, 04:25 PM
Lạy Chúa! ông Đaminh khi còn sống đã không quản ngại hy sinh mang nhiều linh hồn về cho Chúa, giờ đây xin đón nhân linh hồn ông vào hàng ngũ các tôi tớ Chúa trên quê trời.Amen.

Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Đaminh
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Đaminh

haipham
28-04-2012, 07:50 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đaminh được lên chốn nghỉ ngơi , hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen

nenhongnho
28-04-2012, 08:25 PM
Theo tin từ gia đình:

Anh Đaminh Hà Đức Thông, sinh năm 1945
Địa chỉ: 3135 tổ 2 - Ấp Phú Thăng - Xã Phú Trung - Huyện Tân Phú - Tỉnh Đồng Nai.
Thuộc Giáo Xứ Kim Lâm, Giáo Phận Xuân Lộc.
Đã được Chúa gọi về hồi 08g30 ngày 28 tháng 4 năm 2012
Thánh lễ an táng được cử hành lúc 06g thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2012 tại nhà thờ Giáo xứ Kim Lâm, sau đó an táng tại nghĩa trang giáo xứ Kim Lâm.

Tang quyến nhờ Nến chuyển lời cảm ơn chân thành đến gia đình TCVN đã cầu nguyện, thăm hỏi và giúp đỡ khi anh lâm bệnh và nhất là khi anh đã từ giã cuộc đời trần gian. Xin tiếp tục cầu nguyện cho anh.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đaminh được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

nenhongnho

phale
28-04-2012, 11:44 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
cho linh hồn Đaminh được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Caohuong
29-04-2012, 05:54 AM
Linh hồn Đaminh Hà Đức Thông khi đang còn ở thế gian, có thể không trọn vẹn về phần thân xác, nhưng chắc chắn về phần hồn sẽ được Thiên Chúa bù đắp gấp trăm.
Chúng con thành tâm nguyện xin.

khucthuydu
29-04-2012, 07:05 AM
Chúng con cậy vì danh chúa nhân từ,cho linh hồn ĐAMINH được lên chốn nghỉ ngơi,hằng xem thấy mặt ĐỨC CHÚA TRỜI sáng láng vui vẻ vô cùng. AMEN

onggiachonggay_99
29-04-2012, 03:16 PM
Anh Đaminh Hà Đức Thông, sinh năm 1945
sinh quán tại làng Riền
Giáo Xứ Duyên Lãng
Thôn: Vĩnh Bảo
Xã:Minh Hoà
Huyện: Hưng Hà
Diạ Phận: Thái Bình
Trú Quán:
Địa chỉ: 3135 tổ 2 - Ấp Phú Thăng - Xã Phú Trung - Huyện Tân Phú - Tỉnh Đồng Nai.
Thuộc Giáo Xứ Kim Lâm, Giáo Phận Xuân Lộc.
Đã được Chúa gọi về hồi 08g30 ngày 28 tháng 4 năm 2012
Thánh lễ an táng được cử hành lúc 06g thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2012 tại nhà thờ Giáo xứ Kim Lâm, sau đó an táng tại nghĩa trang giáo xứ Kim Lâm.


Thay mặt Tang quyến xin cảm ơn chân thành đến gia đình TCVN đã cầu nguyện, thăm hỏi và giúp đỡ khi anh lâm bệnh và nhất là khi anh đã từ giã cuộc đời trần gian. Xin tiếp tục cầu nguyện cho anh. cùng chị và các cháu vượt qua được sự đau buồn hôm nay và cùng vươn lên trong vòng tay nhân ái cuả Thiên Chuá và Tha Nhân
Già 99

TuyetNgaNguyenThuy
29-04-2012, 04:04 PM
Xin chia buồn với Già 99 và xin gửi lời chia buồn đến toàn thể tang quyến !
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/11111.jpg

Chúng con cậy vì Danh CHúa nhân từ,cho linh hồn ĐaMinh được lên chốn nghỉ ngơi .Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen !

nhột nhột
29-04-2012, 06:00 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/11111.jpg


Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,cho linh hồn Đaminh được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Angelus
29-04-2012, 08:40 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Nganguyen
29-04-2012, 08:55 PM
chúng con cậy vì danh chúa nhân từ cho Linh Hồn Đaminh được lên trốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa sáng lánh vui vẻ vô cùng Amen.

chư dân
29-04-2012, 09:06 PM
Xin cho Linh hồn Đaminh được nghỉ an đời đời! Amen