PDA

View Full Version : Làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Vườn Vông



JB.Lưu Hùng Vương
07-03-2012, 07:25 PM
Làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Vườn Vông

Ngày 02.02.2012, vào lúc 09g00 Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn đã chủ sự nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng lại nhà thờ Vườn Vông đồng thời Đức Cha cũng chủ sự làm phép tượng Lòng Chúa Thương Xót đặt trong khuôn viên nhà thờ. Trong nghi thức, Đức Cha phó Matthêô đã diễn giải Lời Chúa nói lên ý nghĩa việc xây dựng đền thờ. Có khoảng 15 cha và khá đông bà con giáo dân xa gần tham dự nghi thức nầy. Được sự chấp thuận của Đức Cha và một số ân nhân giúp đỡ bước đầu, Cha sở Vườn Vông đã quyết định phá bỏ nhà thờ cũ để xây dựng lại ngôi nhà thờ mới dự kiến sẽ rộng hơn. Hiện tại đã và đang tháo dỡ một phần nhà thờ cũ để tiến hành xây dựng. Trong huấn từ sau nghi thức, Đức cha nói rằng «Người ta nói rằng trong thân thể con người mỗi ngày có những tế bào mới được sinh ra thay thế cho tế bào cũ bị chết đi và sau một thời gian các tế bào trong cơ thể sẽ dần thay đổi toàn bộ. Đời sống của con người được biểu hiện qua sự thay da đổi thịt. Sự sống được biểu hiện bằng sự đổi mới từng ngày.
Kính thưa anh chị em, vì ước mong tạo sức sống mới cho giáo xứ Vườn Vông mà cha sở Gioakim đã muốn thay nhà thờ cũ xuống cấp bằng ngôi thánh đường mới khang trang hơn, hoành tráng hơn, mong làm rạng danh Chúa hơn. Để ước mơ nầy trở thành hiện thực cha sở đã cố gắng lo các thủ tục cần thiết và kêu gọi bà con giáo dân, các nhà hảo tâm rộng tay góp công góp của để xây dựng ngôi nhà thờ mới. Tuy nhiên cũng có nhiều người có xu hướng hoài cổ, muốn giữ lại nếp xưa, nên đã tỏ ra không hài lòng với chương trình nầy. Nhưng nhà thờ gỗ đá sẽ hao mòn, xuống cấp theo năm tháng, việc trùng tu, làm mới nhà thờ là điều không thể tránh khỏi. Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Những kỷ niệm và lòng biết ơn ghi khắc trong tâm trí sẽ không phai mờ, còn những kỷ niệm đài, những công trình vật chất rồi cũng đổi thay theo thời gian.
Do đó, tôi kêu gọi mọi ngưòi vì lòng yêu Chúa và Hội Thánh, vì tương lai giáo xứ và của con cháu hãy đoàn kết chung tay xây dựng nhà thờ Vườn Vông nầy cho xứng tầm với truyền thống đức tin và lòng mến xưa nay của giáo xứ. Ước mong công trình sớm hoàn thành để vinh Danh Chúa và tăng thêm đức tin cùng niềm vui cho mọi ngưòi khi ngắm nhìn công trình kiều diễm sắp được thực hiện nơi đây. Xin Chúa chúc lành cho công trình tốt đẹp của chúng ta từ khởi sự cho đến hoàn thành».
————————————–
LỜI CẢM ƠN

_o0o_

Trọng kính: hai Đức Cha. Kính thưa quý quan khách quý ân nhân cùng tất cả bà con giáo dân hiện diện trong buỗi lễ hôm nay. Đó đây muôn hoa vẫn khoe sắc, giáo xứ chúng con lại đón nhận niềm vui, niềm vinh dự được đức cha về thăm thực hiện nghi thức đặc viên đá đầu tiên mở đầu cho việc khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới. Một sự yêu thương và sự quan tâm đặc biệt mà Đức Cha, các cha, cùng quý vị ân nhân đã dành cho giáo xứ chúng con. Xin thay mặt ban giáo chức cùng bà con giáo dân trong giáo xứ. Xin chân thành cảm ơn Đức Cha, quý cha, cùng tất cả quý vị. Nguyện xin Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giu-se ban cho các vị được mọi ơn lành hồn xác và hồng ân Thiên Chúa luôn ở trong các Ngài để diều dắt chúng con vững bước trên con đường về nhà chúa. Kính thưa Đức Cha, những gì mà chúng con chỉ bắt gặp trong mơ, nay đã trở thành hiện thực, vì một giáo xứ nhỏ, nghèo,cuộc sống quanh năm chỉ dựa vào cây lúa và một ít nghề phụ, cùng lắm là đủ ăn đủ mặt, làm sao dám nghĩ đến những việc làm to lớn đồ sộ như thế này. Nhưng tất cả nhờ vào hồng ân Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cùng mẹ Maria đã nhậm lời cầu xin của chúng con, người đã thương cho một giáo xứ có những tinh thần đạo đức nhưng ngôi thánh đường không đủ sử dụng này làm sao để khi tham dự thánh lễ tâm hồn hướng về Chúa nhiều hơn, đó là điều mà cha sở chúng con cũng trăn trở suốt những năm qua. Nhưng tất cả chỉ là ước muốn “ lực bất tòng tâm” vì không có kinh phí. Nhưng ý Chúa, chính Thiên Chúa đã cho cha sở chúng con gặp được những ân nhân rộng tay dân cúng tiền của khi mà cha sở ngỏ lời gợi ý kêu mời, và Đức Cha cũng kêu gọi ân nhân xa gần qua thư ngỏ để trợ giúp nguyện vọng chúng con. Đến nay dù kết quả vẫn chưa con khả quan, tất cả cũng chỉ còn ở phía trước. Nhưng cha sở vẫn quyết tâm khởi dựng ngôi thánh đường mới, vì chờ đủ thì biết bao giờ đủ. Thưa Đức Cha, thưa quý vị, với một giáo xứ nhỏ bé của chúng con, những năm gần đây liên tục mọc lên những công trình thiết yếu, như nhà giáo lý, tháp chuông, đài Thánh cả Giu-se, tượng Chúa Giê-su cầu nguyện, tượng Chúa Thương xót,… Tuy không xinh đẹp nhưng đáp ứng được lòng thờ phượng tôn kính của giáo đân, giờ đây là đến ngôi thánh đường. Nhưng chúng con không sợ hay nản long. Vì bên con có Thiên Chúa, mẹ Maria, và Đức Cha, cùng các vị ân nhân luôn ghé mắt quan tâm theo dõi từng bước chúng con đi, và chắc chắn kịp thời kéo chúng con lên khi bị té ngã để tiếp tục đi đến đích. Về phía chúng con,song song với lời cầu nguyện, để dốc hết công sức làm những việc gì mà mình có thể làm,để hy vọng Thiên Chúa sẽ không phụ lòng mong mỏi của chúng con. Nhân dịp đầu xuân Nhâm Thìn, chúng con không có gì ngoài lời cầu nguyện, Xin Chúa và Mẹ Maria, Thánh cả Giu-se ban mọi ơn lành đến quý vị. Cầu xin Thiên Chúa cho Đức Cha được đầy sức khỏe, thuyên giảm bệnh tật để theo dõi giúp đỡ giáo xứ chúng con hoàn thành công trình này và chèo lái con thuyền Giáo Hội an toàn trong sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Chúng con xin chân thành cảm ơn!

một số hình ảnh nhà thờ trước ngày khởi công



——————————

THƯ NGỎ

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 08 năm 2011

Kính gởi quý Ân Nhân và bà con gần xa!

Từ một Giáo Phận ở miền Trung, tôi Giám mục Giáo Phận Quy Nhơn, xin gởi lời chào thăm đến quý ân nhân và bà con. Như anh chị em biết, miền Trung thuộc vùng nghèo của cả nước, trong đó có Giáo Phận Quy Nhơn. Nay đang thời buổi kinh tế khó khăn, chúng tôi lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Do đó, tôi muốn trình bày với quý anh chị em một việc cần thiết và cũng là một ước nguyện.

Thưa anh chị em, Giáo xứ Vườn Vông là một trong những giáo xứ nghèo và có từ lâu đời của địa phận Quy Nhơn. Trước năm 1975 đến 2005, trải qua 30 năm, nơi đây thiếu vắng linh mục thường trú mà chỉ có linh mục Giáo xứ Nam Bình đến dâng 1,2 thánh lễ hằng tuần. Cho đến giữa năm 2005 tôi mới bổ nhiệm linh mục GioanKim Trần Minh Dũng về làm chánh xứ Giáo Xứ Vườn Vông để chăm lo cho đười sống đức tin Giáo Dân ở đây. Nhà thờ giáo xứ đã xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp nặng, hơn nữa số giáo dân mỗi ngày một đông lên mà nhà thờ thì chật hẹp, không đủ chỗ cho giáo dân đọc kinh dự lễ nhất là khi mùa mưa đến thì lại càng khổ hơn. Đời sống của giáo dân quá khó khăn, hầu hết đi làm thuê kiếm sống từng ngày. Cha sở và bà con ở đây khao khát có một nhà thờ khang trang để thờ phượng Chúa nhưng vì đời sống còn eo hẹp vậy nên không thể làm được.

với sự mỏi có được ngôi nhà thờ để bà con giáo dân sớm hôm kinh nguyện và thánh lễ, đồng thời nhắm đến việc truyền giáo cho những người lương đân sống chung quanh nên việc xây dựng nhà thờ Vườn Vông là rất cần thiết.

Tôi đã giao cho cha Gioankim Trần Minh Dũng, cha sở Vườn Vông, chịu trách nhiệm trong việc kiến thiết xây dựng lại nhà thờ cho giáo xứ này.nhưng muốn xây dựng thì phải cần có kinh phí, mà Giáo Xứ thì quá nghèo, giáo dân chỉ sống nhờ đồng ruộng và làm thuê nên gặp nhiều khó khăn. vì vậy chúng tôi chạy đến gõ cữa lòng từ tâm của Quý Ân Thân Nhân và bà con gần xa. Chúng tôi tha thiết xin anh chị em rộnh lòng giúp đỡ cho công việc vượt qua khả năng của một giáo xứ nghèo, để cho ước mơ trở thành hiện thực.

Giáo Phận Quy Nhơn,Giáo Xứ Vườn Vông xin hết lòng tri ân và kính chúc quý anh chị em sức khỏe hạnh phúc và đầy tràng ơn Chúa. Nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Quý Vị.

Giáo xứ Vườn vông
http://www.ghphuyen.com