PDA

View Full Version : giao lưu, và chia sẻ ơn gọi đời dâng hiến



Rocky
05-09-2008, 12:26 AM
Các bạn ơi... ai có tí tí thao thức về đời tu.. .mới chia sẻ nhe, giao lưu...
Xin Chúa chúc lành cho mọi người...

không gieo mầm, nuôi dưỡng,,, chăm bón cho ơn gọi.. .thì lấy gì có những người dấn thân sống ơn gọi nhỉ...:118::118:

Nguyên Xuân
05-09-2008, 10:49 AM
Nghe các thầy ở đại chủng viện Hà Nội vừa thi xong hồi tháng trước thì phải, nói rằng bài thi dành cho các thầy có nhiều phần lắm, có cả viết thư nữa , nhưng đó chỉ là phần phụ , cái chính là am hiểu Kinh Thánh và thần học , đồng thời có lẽ có cả các nghi thức phụng vụ mà bậc tu trì cần học hỏi, mìng cũng hok nhớ rõ, biết tí chút vậy thôi.

Rocky
10-09-2008, 07:54 PM
Nghe các thầy ở đại chủng viện Hà Nội vừa thi xong hồi tháng trước thì phải, nói rằng bài thi dành cho các thầy có nhiều phần lắm, có cả viết thư nữa , nhưng đó chỉ là phần phụ , cái chính là am hiểu Kinh Thánh và thần học , đồng thời có lẽ có cả các nghi thức phụng vụ mà bậc tu trì cần học hỏi, mìng cũng hok nhớ rõ, biết tí chút vậy thôi.


hi hi... và Xuân hiểu gì về đời tu...và đi tu ngày nay có cái thuận lợi gì,,, khó khăn gì...

Người tu nên như thế nào...?

:118::118::118::118:

hoathuytinh
11-09-2008, 08:41 PM
Topic này vắng vẻ quá...hình như hông mấy ai thích đi tu

Rocky
11-09-2008, 08:45 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/image.php?u=10&dateline=1210895686 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=10) có lẽ có nhiều người thích hoa thủy tinh.... và cứ thích màu tím....

hoathuytinh
11-09-2008, 08:48 PM
Ai thích HTT giơ tay lên đi:77:

sue
12-09-2008, 01:16 PM
hihi, chắc nhiều người tranh nhau giơ tay nên topic bị "đứng".
Sue nghe nói là bây giờ muốn đi tu thì ít nhất phải tốt nghiệp trung cấp (cao đẳng, đại học càng tốt). Và trước tiên để đi tu thì phải có ơn gọi cái đã, rồi được hướng dẫn, học tập, và còn phải được chấp nhận nữa.
Hình như có vài lần thử thách thì phải, nói chung là bản thân yêu mến Chúa + ơn Chúa + lời cầu nguyện của nhiều người + có người đỡ đầu. Nghe nói học hành tốn kém cũng nhiều lắm.
Cái này là Sue nghe nói thui, chưa kiểm chứng nha. Nói ra cho cả làng nghe chơi thui.

Rocky
12-09-2008, 01:32 PM
chương trình tuyển lựa và đào tạo ơn gọi Linh mục Triều:
huấn luyên giáo sĩ... ở Đại Chủng Viện... đào tạo linh mục quản xứ


thời kỳ dự tu tại giáo xứ :.... bắt đầu học lớp 6 có thể đăng ký.
thi tuyển chủng sinh địa phận : sau khi học xong 12...
chủng sinh địa phận : trúng tuyển + học đại học... (tối thiểu 4 năm)
xét tuyển/ thi tuyển : vào đại chủng viện (sau khi tốt nghiệp đại học).
đai chủng viện : 6 năm
giúp xứ: thực tập, thử thách...
truyền chức : phó tế và linh mục... thuộc hàng giáo sĩ, và hiệp thông linh mục đoàn...trong trách vụ mục tử và chứng nhân...
Xong giai đoạn huấn luyện chính thức trường lớp.


Sau đó là thời gian thường huấn với các lớp bồi dưỡng, tỉnh tâm tháng (hạt), năm (giáo phận) cho tất cả linh mục trong giáo phận. Đào tạo chuyên môn cho những ứng viên có khả năng để đảm trách những trách vụ riêng : quản trị, giáo sư, linh hướng...

phan_nghị
14-09-2008, 10:57 PM
hay quá, cám ơn ông Hoàng, cháu muốn đi tu lắm nhưng sợ sức mình có hạn, ko theo nổi.

Rocky
14-09-2008, 11:37 PM
chương trình tuyển chọn và huấn luyện tu sĩ trong các dòng tu nam nữ...
thời kù dự tu : bắt đầu từ lớp 6, ở giáo xứ....
tìm hiểu ơn gọi : sau khi xong 12.... THI TUYỂN VÀO với danh xưng đệ tử, tìm hiểu : thời gian học nghề, học đại học, cao đẳng....; học hỏi : về giáo lý, nhân bản, về đời tu.... và thẩm định ơn gọi.
tiền tập, nhà thử : 6 THÁNG - 2 NĂM : THỬ ĐỜI SỐNG TU TRÌ...TRONG CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG TU, THUỘC HỘI DÒNG
tập : 1- 2 năm....( tập giáo luật - tập nhặt và năm tập theo hội dòng: lỏng và có thực tập tông đồ): tập sống đời sống tu trì...
học viện - khấn tạm: từ khấn lần đầu - khấn trọn/ học xong chương trình học viện : từ 3-6 năm... tối đa 9 năm cho trường hợp ngoại lệ... học triết và thần học, tu đức và đào sâu linh đạo dòng...
khấn trọn, khấn trọng : tuyên khấn long trọng tuân giữ 3 lời khấn (3 lời khuyên phúc âm ) suốt đời...
kết thúc thời gian đào tạo chính thức...

các thành viên khấn trọn... có trách nhiệm và bổn phận cũng như quyền lợi cách trọn vẹn trong hội dòng...

nếu là tu sĩ nam và là ứng viên linh mục : sẽ được tiến chức và truyền chức linh mục... với lời hứa tuân phục giám mục... giáo phận địa phương...thuộc linh mục đoàn giáo phận... vừa trực thuộc hội dòng.... vừa tuân phục giám mục trong vấn đề mục vụ...

Và suốt đời, người tu sĩ tuân giữ 3 lời khấn... và sống linh đạo cũng như sứ vụ của hội dòng...trong giáo hội và giữa lòng thế giới...

KẺ DU MỤC
15-09-2008, 12:40 AM
Đi tu là theo tiếng Chúa mời gọi và chỉ khi duọc Chúa chọn sau khi đáp lại lời mời gọi đó.
Tạ ơn Chúa đã mời gọi con và con đã đáp lời Chúa. Bây giờ con tu . . . tại gia :secret:theo ơn gọi dâng hiến cho vợ con và gia đình.
Xin mời gọi mọi người cần nguyện để có thêm nhiều người được Chúa chọn làm người chăn chiên đại diện cho Ngài.

minh hue
15-09-2008, 07:41 AM
hay quá, cám ơn ông Hoàng, cháu muốn đi tu lắm nhưng sợ sức mình có hạn, ko theo nổi.
:Tanghoa:chị tin tưởng ở em cố lên:Tanghoa::nhay:

vante
15-09-2008, 09:20 AM
Đúng rồi minhhue à sức con người thì có hạn, nhưng Sức mạnh của Thiên Chúa thì bao la. Bạn hãy phó thác và tin tưởng vào Chúa nhé.

Chúc bạn chọn lựa cho mình một con đường đi đúng đắn và sớm bước trên đường Ơn Gọi.

sue
15-09-2008, 09:30 AM
Em Huệ + Em Nghị sắp đi tu????

phan_nghị
15-09-2008, 12:32 PM
Em Huệ + Em Nghị sắp đi tu????
zời!....... chị nói em sắp đi tu mà bắt em + thêm chị huệ nữa, Chúa giết em mất.

phan_nghị
15-09-2008, 12:36 PM
à mà sẵn đây ông hoàng cho cháu hỏi về tu dòng khác triều như thế nào? và theo triều thì phục vụ về mục vụ còn tu dòng có phải là phục vụ theo khả năng hay ko? tiêu chuẩn của tu dòng khác như thế nào với tu triều??
cháu hỏi quá nhiều ông đừng choáng nha, cố gắng đọc từng câu nha ông. Cháu xin cảm ơn ông trước.

sue
15-09-2008, 01:03 PM
zời!....... chị nói em sắp đi tu mà bắt em + thêm chị huệ nữa, Chúa giết em mất.
thì em đi tu + kêu gọi thêm được chị Huệ, Chúa ghi công cho em chứ, sao lại giết em :1:.
Mấy câu em hỏi chú Hoàng, đúng là choáng thiệt.

Rocky
15-09-2008, 01:04 PM
à mà sẵn đây ông hoàng cho cháu hỏi về tu dòng khác triều như thế nào? và theo triều thì phục vụ về mục vụ còn tu dòng có phải là phục vụ theo khả năng hay ko? tiêu chuẩn của tu dòng khác như thế nào với tu triều??
cháu hỏi quá nhiều ông đừng choáng nha, cố gắng đọc từng câu nha ông. Cháu xin cảm ơn ông trước.

1. tu dòng khác tu triều thế nào?
dòng thì có dòng nam, dòng nữ =/= triều : chỉ có nam;
dòng : chia giai đoạn : tìm hiểu, nhà thử, nhà tập, khấn tạm (học viện) =/= triểu : chủng sinh địa phận và đại chủng viện.
dòng : sau khi nhà tập, thì khấn tạm, hết thời gian khấn tạm thì khấn trọn =/= Triều : khi tiến chức phó tế mới hứa giữ 3 lời khuyên phúc âm, và linh mục...
dòng : sau khi khấn trọn mới tiến chức phó tế linh mục, vẫn thuộc quyền của bề trên dòng, và sống đời sống cộng đoàn =/= triều : học xong, đi giúp xứ rồi được xét tiến chức phó tế, linh mục.
dòng : tuân giữ luật dòng/ hiến pháp, nội qui dòng... =/= triều : mục vụ dưới quyền Giám mục theo quy định của Giáo luật.
là lm thì dòng : vừa tuân giữa và vâng phục bề trên vừa trực thuộc giám mục địa phương trong vấn đề mục vụ...=/= triều : chỉ thuộc quyền Giám mục..

Rocky
15-09-2008, 01:15 PM
2. Triều : mục vụ giáo xứ... cùng các lĩnh vực mục vụ trong giáo phận; dòng : sống linh đạo của dòng đó.. và phục vụ trong những lãnh vực của dòng tu đó...theo khả năng....và theo sự phân công...

tham khảo :
Các tổ chức tu trì ở Việt Nam : giới thiệu, tiêu chuẩn, huấn luyện...
http://v2.hdgmvietnam.org/Default.aspx?tabid=91

3. tiêu chuẩn : chung... ít khác biệt...

phải là người ki tô giáo trưởng thành;
sức khỏe bình thường : không có các bệnh nan y, truyền nhiễm nguy hiểm;
độc thân, có giấy giới thiệu của cha quản xứ;
có ơn gọi và có ý ngay lành, không bị ép buộc;
học vấn : đại học, cao đẳng /
đạt kết quả ở các đợt thi tuyển và xét duyệt...(trao đổi, bàn bạc và bỏ phiếu của những người có trách nhiệm huấn luyện và bề trên thượng cấp).

Rocky
15-09-2008, 01:23 PM
Vấn đề căn bản vẫn là có ơn gọi... và nhận ra ơn gọi của mình : qua thẩm định ơn gọi, định hướng ơn gọi... giữa bản thân, vị linh hướng... và những người có trách nhiệm... tuyển chọn và huấn luyện ơn gọi... Bằng sự cầu nguyện và nỗ lực sống ơn gọi từng ngày sống...
Cùng đích của ơn gọi là dâng hiến và phục vụ... mưu hạnh phúc cho người khác, để cùgn Chúa mang ơn cứu độ đến cho người khác và chính bản thân mình...

minh hue
15-09-2008, 03:39 PM
Đúng rồi minhhue à sức con người thì có hạn, nhưng Sức mạnh của Thiên Chúa thì bao la. Bạn hãy phó thác và tin tưởng vào Chúa nhé.

Chúc bạn chọn lựa cho mình một con đường đi đúng đắn và sớm bước trên đường Ơn Gọi.
:love:sức con ng có hạn nhưg độg viên giúp đỡ nhau mà đôi khi cũg giúp ích nhìu hihi. Huệ hem có duyên đi tu vì huệ mún chốg lầy hhii :71::71:.
Thank tề chúc tề tràn đầy ơn chúa

minh hue
15-09-2008, 03:41 PM
Em Huệ + Em Nghị sắp đi tu????
:monkey03::monkey03:no chị của em ơi em chỉ động viên pé nghị thui chứ hem có định đi tu nói vậy chúa pùn em chýt:105:

phan_nghị
15-09-2008, 10:31 PM
Vấn đề căn bản vẫn là có ơn gọi... và nhận ra ơn gọi của mình : qua thẩm định ơn gọi, định hướng ơn gọi... giữa bản thân, vị linh hướng... và những người có trách nhiệm... tuyển chọn và huấn luyện ơn gọi... Bằng sự cầu nguyện và nỗ lực sống ơn gọi từng ngày sống...
Cùng đích của ơn gọi là dâng hiến và phục vụ... mưu hạnh phúc cho người khác, để cùgn Chúa mang ơn cứu độ đến cho người khác và chính bản thân mình...
khi mình mưu hạnh phúc cho người khác thì mình cũng được hạnh phúc mà phải ko ông của cháu. Vì ko có chi hạnh phúc bằng làm cho người khác hạnh phúc.

Rocky
16-09-2008, 02:09 PM
khi mình mưu hạnh phúc cho người khác thì mình cũng được hạnh phúc mà phải ko ông của cháu. Vì ko có chi hạnh phúc bằng làm cho người khác hạnh phúc.


Chính khi hiến thân là lúc được nhận lãnh, khi quên mìh là gặp lại bản thân...

khi người khác hạnh phúc... nụ cười trên môi họ... làm cho ta bật cười dù mệt nhọc, vất vả....

thuytien
16-09-2008, 08:50 PM
Xin chia sẻ chút nhá!
Mình cũng mới đi tìm hiểu ơn gọi về nè. Ơn gọi tu trì là một cái gì đó rất thiêng liêng.
Theo ý kiến của những người bây giờ đang trong đời sống tu trì thì họ chia sẻ rằng: khi mới bắt đầu đi tu thì cảm thấy năng nổ háo hức lắm. Đời sống tu trì của mỗi người mỗi khác có người thì thuận lợi, suôn sẻ thế nhưng cũng không ít người gặp nhiếu trắc trở tới nỗi cảm thấy vô cùng chán nản thậm chí muốn bỏ về nhà luôn.
Đối với những người đi tu thì đời sống cộng đoàn chính là thập giá nặng nhất mà họ phải vác. Cũng không ít người phải khổ sở vi không hòa đồng được với các anh chị em trong cộng đoàn, mỗi người mỗi tính mà.
Theo như mình biết thì những người khi mà đã đi tu thi họ cảm thấy vô cùng thanh thản và sự bình an luôn ngự trong tâm hồn họ.
Tóm lại mỗi người một suy nghĩ khác nhau đi tu hay sống ngoài xã hội cũng đều là ơn gọi cả thôi.
Ai muốn đi tu thì nên đi tìm hiểu thậm chí là sống thử để có thể tránh khỏi nhưng hụt hẫng khi bước vào đời sống tu trì.

phan_nghị
17-09-2008, 04:22 PM
Tóm lại mỗi người một suy nghĩ khác nhau đi tu hay sống ngoài xã hội cũng đều là ơn gọi cả thôi.
Ai muốn đi tu thì nên đi tìm hiểu thậm chí là sống thử để có thể tránh khỏi nhưng hụt hẫng khi bước vào đời sống tu trì.
Em cũng nghĩ thế, nhưng theo em đây ko phải là nguyên cái nặng nhất của đời tu trì, đã tu trì thì phải biết nhịn nhục, hòa đồng, tha thứ, cài này vẫn còn dễ, cái lớn nhất đó là sự cám dỗ. Ai dám bảo rằng mình đủ mạnh để chống lại sự cám dỗ chứ, chẳng ai dám cả. Theo kinh nghiệm em là như vậy, có ai có ý kiến khác thì chia sẻ cho mọi người cùng hiểu nha, nếu có gì sai hay thất lễ với mấy bậc tu trì cho con xin lỗi nha, và xin chỉ giáo thêm cho con ít.

Rocky
17-09-2008, 05:17 PM
cám dỗ.... là cám...... rồi dỗ ngọt, dỗ ngào... cái này hay, cái này đẹp.... tốt... và không có tội... đâu, không sai đâu.... không sao... và không ai biết....vậy đó...

Để rồi, ai đó... cứ nuông theo, nuông theo... và rồi một ngày... thấy mình xa quá, quá xa... lạ lẫm với anh chị em... Thấy cái cộng đoàn thân thương ngày nào... giờ sao nó nặng nề.... trói buộc.... Còn lý tưởng như phai mờ... úi úi trời ơi... thôi...rùi... nơi này không hợp với ... để rồi ra đi... ra đi... đi ra....

Nói chung, cám dỗ thấy mình kô hợp, bất xứng... .là trong nhữnglý do làm khá nhiều người ra đi... đi ra...

Xin Chúa giữ tất cả... người ở lại... và cả người đi ra... ai cũng sống cho xứng là con cái Chúa.... là kitô hữu đích thực... trong con người tu sĩ... đích thực, hay là người cha, người mẹ... đích thực...độc thân cũng sống xứng bậc độc thân không chồng/ không vợ giữa đời...
Chúa ơi, chúc lành cho mọi người... và cả con nữa Chúa nhe...

teresangan
14-12-2008, 06:00 PM
Đi tu không dễ mà cũng không khó, bởi vì " không ai đến được với Ta nếu Cha ta không ban ơn cho kẻ ấy " . Bởi vậy đi tu cần Ơn Chúa và sự cộng tác của đương sự . Theo kinh nghiệm của mình thì dù bạn không muốn mà Chúa muốn thì không có cách nào cưỡng lại nổi

xuanchinh
14-12-2008, 07:32 PM
Đi tu không dễ mà cũng không khó, bởi vì " không ai đến được với Ta nếu Cha ta không ban ơn cho kẻ ấy " . Bởi vậy đi tu cần Ơn Chúa và sự cộng tác của đương sự . Theo kinh nghiệm của mình thì dù bạn không muốn mà Chúa muốn thì không có cách nào cưỡng lại nổi

Bạn teresangan nói đúng quá. Đi tu cần phải có ơn Chúa và thêm ý chí, nghị lực của bản thân nữa. Chính Chúa đã phán:" Không phải các con đã chọn Thầy mà là chính Thầy đã chọn các con" Ga15,16. Chúa đã gọi ai thì Người sẽ tạo cho nhiều phương cách khác nhau để chúng ta có thể hiểu và bước theo Ngài. Có nhiều người tài giỏi muốn đi tu nhưng cuối cùng cũng ko tu cho chọn được vì Chúa có ơn gọi khác cho người ấy, Bởi vậy các bạn đừng ngại về khả năng của mình. Nếu cảm thấy có ơn gọi thì hãy mạnh dạn bước theo CHúa rồi Người sẽ lo liệu cho.
Mình cũng có kinh nghiệm giống như bạn teresangan, một khi CHúa đã gọi thì dù chúng ta có bịt tai giả điếc để chốn tránh tiếng Chúa gọi thì Ngài vẫn luôn kiên nhẫn với mình, tiếng gọi của Ngài vẫn luôn thiết tha.

teresangan
15-12-2008, 12:14 PM
Xin chia sẻ chút nhá!
Mình cũng mới đi tìm hiểu ơn gọi về nè. Ơn gọi tu trì là một cái gì đó rất thiêng liêng.
Theo ý kiến của những người bây giờ đang trong đời sống tu trì thì họ chia sẻ rằng: khi mới bắt đầu đi tu thì cảm thấy năng nổ háo hức lắm. Đời sống tu trì của mỗi người mỗi khác có người thì thuận lợi, suôn sẻ thế nhưng cũng không ít người gặp nhiếu trắc trở tới nỗi cảm thấy vô cùng chán nản thậm chí muốn bỏ về nhà luôn.
Đối với những người đi tu thì đời sống cộng đoàn chính là thập giá nặng nhất mà họ phải vác. Cũng không ít người phải khổ sở vi không hòa đồng được với các anh chị em trong cộng đoàn, mỗi người mỗi tính mà.
Theo như mình biết thì những người khi mà đã đi tu thi họ cảm thấy vô cùng thanh thản và sự bình an luôn ngự trong tâm hồn họ.
Tóm lại mỗi người một suy nghĩ khác nhau đi tu hay sống ngoài xã hội cũng đều là ơn gọi cả thôi.
Ai muốn đi tu thì nên đi tìm hiểu thậm chí là sống thử để có thể tránh khỏi nhưng hụt hẫng khi bước vào đời sống tu trì.

Tìm hiểu thì được nhưng sống thử thì e rằng khó

hoathuytinh
15-12-2008, 05:40 PM
độc thân cũng sống xứng bậc độc thân không chồng/ không vợ giữa đời...

Thích nhất cái này...hé hé...Sue cưng...đăng ký hem cưng?

Rocky
01-02-2009, 01:02 PM
Lạy Chúa... theo Chúa.. Chúa ơi... lặng thầm giữa cuộc đời... như muối, men chấp nhận tan đi.. để mặn đời và làm đời dậy men...như hạt giống chấp nhận thay đổi... chuyển mình... và thành mầm sống cây.... sinh cây.. sinh hoa kết quả...

liveinlove
02-02-2009, 07:35 PM
Đâu có Ty thương ở đó có đức Chúa Trời,đâu có lòng khoan dung ở đó có ân sủng Người,đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành khôn vơi,đâu ý hợp tâm đầu ở đó chứa chan niềm vui" Nguyện xin những lời mà anh em chúng con cầu xin dc Chúa đoái thương nhân lời và nguyện xin Thánh Linh Thiên Chúa hãy mở rộng lòng chúng con,để mỗi chúng con sẽ là những chứng nhân về Ty và lòng bác ái cho tất cả mọi người trên hành trình về với Chúa. Con xin hêt.:92:

maria_760
02-02-2009, 08:33 PM
Nói về chuyện đi tu em thật sự lưỡng lự lắm:( bởi vì em chưa nhận ra được tiếng Chúa .không bíêt Ngài có gọi em hay ko. :39::39::39:

Rocky
03-02-2009, 01:15 AM
Vấn đề ơn gọi.... chúng ta có 3 vấn đề lớn để bàn :

1. cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi....chúng ta phải cổ võ ơn và nuôi dưỡng ơn gọi... như thế nào... và từ tuổi nào đây?
2. Đáp trả... và huấn luyện ơn gọi : Sự đáp trả cụ thể và huấn luyện ơn gọi về mọi mặt?
3. Sống ơn gọi trong xã hội ngày nay luôn đòi hỏi : Trung Thành và Dấn Thân...

Đây là hành động thiết thực để tìm hiểu ơn gọi, cũng như nâng đỡ ơn gọi sống đời sống thánh hiến.... Đồng thời, dễ giúp hiểu rõ hơn ơn gọi sống đời sống gia đình... hay độc thân giữa đời (không có khấn hứa, cam kết)

bethichconlua
04-02-2009, 07:19 PM
Lạy Chúa... theo Chúa.. Chúa ơi... lặng thầm giữa cuộc đời... như muối, men chấp nhận tan đi.. để mặn đời và làm đời dậy men...như hạt giống chấp nhận thay đổi... chuyển mình... và thành mầm sống cây.... sinh cây.. sinh hoa kết quả...


:icon8:Lạy Chúa, Xin dạy con biết sống yêu mến Chúa và anh em mình trong bất cứ bậc sống nào mà Chúa muốn con đi....Amen

hackedpapy87
04-02-2009, 08:50 PM
Đi tu không dễ mà cũng không khó, bởi vì " không ai đến được với Ta nếu Cha ta không ban ơn cho kẻ ấy " . Bởi vậy đi tu cần Ơn Chúa và sự cộng tác của đương sự . Theo kinh nghiệm của mình thì dù bạn không muốn mà Chúa muốn thì không có cách nào cưỡng lại nổi

Cái này ko đúng đâu :P
đi tu là "ơn gọi" ,nhưng Chúa cần sự cộng tác của con người mà :)

Mình đã nghe 1 thầy xuất ,giờ vẫn buồn rầu vì không vượt qua được thử thách lúc đó mà bỏ đời sống tu trì :)

hackedpapy87
04-02-2009, 08:55 PM
Thật ra,mình cũng từng là 1 người muốn đi tu .... :(
mình thật sự nhận thấy Chúa gọi mình ,mình đã quá ỷ vào điều đấy,lúc đó lại ko có ai hướng dẫn nên mình đương nhiên tin rằng rồi mình sẽ thành công
lúc đó mình ko hiểu vì sao phải cầu nguyện với Chúa để xin Chúa gọi mình (có người khuyên mình thế mà ) vì mình tin tưởng Chúa đã gọi mình rồi
khi cầu nguyện với Chúa mình xin những ơn khác
và mình... :(
Giờ mình ko thật sự hiểu sao lúc đó mình lại bỏ cuộc nữa,chỉ là giờ nghĩ nếu tiếp tục theo ơn gọi thì mình ko đủ sức,cảm thấy rất sợ hãi :(

bethichconlua
05-02-2009, 08:19 PM
Mình rất thích đi tu....Chúa ơi...Xin soi sáng cho con biết con đường Chúa muốn con đi...Amen

Ben
05-02-2009, 08:51 PM
Tôi rất khâm phục những người chọn con đường dâng hiến, con đường đi tu vì những người đó phải vượt qua những ham muốn của bản thân. Là con người, ai mà ko có tình cảm, ko có những phút riêng tư, thật là khó chịu khi phải dồn nén tình cảm, che giấu những cảm xúc rất thật của con người, phải có sự hy sinh và quên mình mới chiến thắng được sự cám dỗ của trần thế.

Tôi tin rằng những người đi tu ấy rất cần sự hiệp thông cầu nguyện của các ACE, cầu xin cho họ luôn vững Đức Tin vác thập giá theo Chúa. Nguyện xin Chúa ban bình an và sự thanh thản đến cho những người đi tu. Xin Chúa trả công bội hậu cho những người dâng hiến ấy. Amen.

Masafot
06-02-2009, 09:31 AM
Mình rất thích đi tu....Chúa ơi...Xin soi sáng cho con biết con đường Chúa muốn con đi...Amen
MÌnh cũng thích đi tu... đã từng đi tu...và luôn muốn đi tu.
Ơn gọi tu trì là một ơn gọi rất thiêng liêng, là sự thôi thúc bên trong... mà đôi khi chẳng hiểu vì sao...
Nếu bạn thấy mình có dấu hiệu của ơn gọi này, hãy nuôi dưỡng và làm nó lớn lên... mỗi ngày bạn nhé...
Còn gì hạnh phúc hơn mỗi ngày được ngồi dưới chân Chúa, vừa làm Maria, vừa làm Macta...
Còn gì hạnh phúc hơn được trao cho người mình yêu quý nhất cả con tim, cả tâm hồn, cả ý nghĩ, cả ước muốn, cả những hy vọng... tất cả những gì mình có...
Còn gì hạnh phúc hơn được sống cùng các chị em cùng chí hướng, cho dù tính tình, sở thích, khả năng,... khác nhau nhưng ... cùng hướng về một người duy nhất...
CÒn gì hạnh phúc ơn được là dấu hiệu của tình thương Chúa giữa thế gian...
Ôi nhiều lắm bạn ơi... mai kể tiếp cho...
Còn nếu muốn cảm nghiệm nó rõ ràng thì ... đi tu đi:love:

bethichconlua
06-02-2009, 09:17 PM
Mình cũng đang cầu nguyện đây..............Cảm ơn bạn...Bạn đã từng đi tu....thật hạnh phúc quá....chia sẻ nhiều cho mình nghe nhé..........

vante
12-02-2009, 10:45 AM
Lạy Chúa, Con xin trao toàn quyền quyết định Của con cho Chúa.

Xin Ngài Thanh Tẩy và thanh Luyện Con Trong Lòng thương xót vô vị lợi và bao la Của Chúa.

Xin Ban cho con những ơn cần thiết để con đi trên con đường mà Ngài đã dọn sẵn cho con, và để con luôn biết phục vụ Chúa và anh chị em trong sự quan phòng, nâng đỡ, hướng dẫn Của Ngài,....

Lạy Chúa Con khao khát, và thèm muốn,.....

Xin Cho Giáo Hội Ngày lại ngày lại có nhiều Người Muốn Dâng Hiến Mình Cho Ngài,...

nu_angel
12-02-2009, 11:37 AM
Em cũng muốn đi tu lắm à .........Mọi người cầu nguyện cho em nhé....!!

miminguyenag
12-02-2009, 05:02 PM
Chaøo baïn

chương trình tuyển chọn và huấn luyện tu sĩ trong các dòng tu nam nữ...
thời kù dự tu : bắt đầu từ lớp 6, ở giáo xứ....
tìm hiểu ơn gọi : sau khi xong 12.... THI TUYỂN VÀO với danh xưng đệ tử, tìm hiểu : thời gian học nghề, học đại học, cao đẳng....; học hỏi : về giáo lý, nhân bản, về đời tu.... và thẩm định ơn gọi.
tiền tập, nhà thử : 6 THÁNG - 2 NĂM : THỬ ĐỜI SỐNG TU TRÌ...TRONG CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG TU, THUỘC HỘI DÒNG
tập : 1- 2 năm....( tập giáo luật - tập nhặt và năm tập theo hội dòng: lỏng và có thực tập tông đồ): tập sống đời sống tu trì...
học viện - khấn tạm: từ khấn lần đầu - khấn trọn/ học xong chương trình học viện : từ 3-6 năm... tối đa 9 năm cho trường hợp ngoại lệ... học triết và thần học, tu đức và đào sâu linh đạo dòng...
khấn trọn, khấn trọng : tuyên khấn long trọng tuân giữ 3 lời khấn (3 lời khuyên phúc âm ) suốt đời...
kết thúc thời gian đào tạo chính thức...

các thành viên khấn trọn... có trách nhiệm và bổn phận cũng như quyền lợi cách trọn vẹn trong hội dòng...

nếu là tu sĩ nam và là ứng viên linh mục : sẽ được tiến chức và truyền chức linh mục... với lời hứa tuân phục giám mục... giáo phận địa phương...thuộc linh mục đoàn giáo phận... vừa trực thuộc hội dòng.... vừa tuân phục giám mục trong vấn đề mục vụ...

Và suốt đời, người tu sĩ tuân giữ 3 lời khấn... và sống linh đạo cũng như sứ vụ của hội dòng...trong giáo hội và giữa lòng thế giới...

miminguyenag
12-02-2009, 05:06 PM
Chao ban!
Minh cung muon chia se voi ban ve on goi, nhung minh muon biet ban dang nuoi duong on goi do nhu the nao? va hien gio on goi do co duoc ban tiep tuc nuoi duong hay ko? Rat mong ban se som tra loi. Than ai' !

[Vy.Kju:t]
12-02-2009, 05:17 PM
Con người ta sống ở thành phố wen xem fim, ti vi,... Thấy khó rời khỏi những thứ đó nên ít ai đi tu đúng hok nhỉ?:1:. Mà V thấy mấy thầy, cha đi tu sướng quá à :1:

dailygospel
13-02-2009, 09:26 AM
Con người ta sống ở thành phố wen xem fim, ti vi,... Thấy khó rời khỏi những thứ đó nên ít ai đi tu đúng hok nhỉ?:1:. Mà V thấy mấy thầy, cha đi tu sướng quá à :1:




Sướng á!!:43::43:! mẹ em bảo mai mốt làm cha hok sun sướng j` đâu! bây giờ còn có nhìu người đạo đức...các cha còn ....được hưởng...mai mốt,lớp người trẻ trẻ đâu có coi Đạo ra gì!!...còn nhiều ..nhiều nữa....

huu dan
22-02-2009, 03:51 PM
Bần đạo là một chủng sinh rồi. Nhưng nói về đời tu thì không có nhiều kinh nghiệm cho lăm. Xong với thiển ý của bần đạo thì đời tu cái cốt ở cái tâm của chính người tu hành. Nếu như đời tu nó có một chút nào được gợi là ép buộc vì bất cứ ngoại cảnh nào thì đều là những tín hiệu không thích hợp với đời tu.
Đời tu chính yếu là sự lựa chọn, là những lựa chọn dứt khoát, không do dự. Bởi đời tu là một hành trình trên một con đường. Mà thực ra cuộc sống là một con đường rồi, con đường đưa ta đi tới những ngõ dẫn. Thiên Chúa luôn dẫn dắt chúng ta trên con đường mà Ngài đã định sẵn cho chúng ta.
Cái cốt yếu ở đời tu là sự phó thác. Vì chúng ta có tin tưởng phó thác mọi sự thì chúng ta mới an vui bước đi trên con đường mình đã chọn. Bần đạo thấy nhiều khi trong đời tu chúng ta thường vẫn chọn cái riêng của mình mà quên đi điều này là sự phó thác. Chúng ta đã đi tu, là chúng ta tìm con đường sửa mình. Nếu chúng ta muốn sửa mình thì Vâng Phục là phương thế không thể thiếu trong đời tu. Chúng ta chọn theo Chúa, chúng ta phải bỏ đi tất cả những ý riêng. Chúng ta phải luôn luôn ghi khắc câu : Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? để sẵn sằng đến bất cứ nơi nào được sai đi.
Xin đề nghị một lời cầu mà Bần đạo hằng ngày vẫn thường lặp lại như kim chỉ nam và luôn nhắc nhở mình để vững bước trong đời tu.
Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?
Lạy Chúa, con đã sẵn sàng, xin sai con đi đến bất cứ nơi nào Chúa muốn, miễn là nơi đó con có Chúa, và nơi đó Chúa cần có con.
Hi vọn một chút tâm bần đạo mong được chia sẻ cùng các bạn đã hoặc đang hay muốn bước trên con đường tu. Ước gì đường bạn đi đúng với thánh Ý Thiên Chúa dành cho bạn
taythogat

megumi_ndtt
23-02-2009, 06:56 PM
Megumi có biết một dòng tu chỉ cần tốt nghiệp lớp 12 thôi là được.
Có chị em nào muốn đi tu thì liên lạc với Megumi. Megumi sẽ giới thiệu cho ạ.
Lúc đó megumi sẽ giới thiệu sơ lược về dòng ấy.Nếu không thích dòng mà megumi giới thiệu, các chị em vẫn có thể chọn các dòng khác cũng với điều kiện là người Công giáo và đã tốt nghiệp lớp 12.

Rocky
23-02-2009, 08:41 PM
Em cũng muốn đi tu lắm à .........Mọi người cầu nguyện cho em nhé....!!

Cầu nguyện nhiều cho nhe... chắp tay cầu nguyện mỗi ngày....

DANHTKTD
23-02-2009, 09:38 PM
Tu là gì? tại sao tôi lại đi tu? tu la diều tôi muốn hay.... ai muốn?.......? chúng ta hãy tự đặt ra cho mình những câu hỏi và cũng tự mình trả lời cho những câu hỏi đó.Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì". Có thể tôi muốn nhưng Chúa ko muốn thì có được ko? hãy cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng cùng với Ngài lên đường khi Ngài gọi tôi.

Peter Nguyễn
05-03-2009, 09:22 PM
Lạy Chúa... theo Chúa.. Chúa ơi... lặng thầm giữa cuộc đời... như muối, men chấp nhận tan đi.. để mặn đời và làm đời dậy men...như hạt giống chấp nhận thay đổi... chuyển mình... và thành mầm sống cây.... sinh cây.. sinh hoa kết quả...
Nếu cuộc sống này, mọi thứ đều tốt đẹp thì còn ai sẽ nhận ra chân lý để sống, để tha thứ và yêu nhau nhiều hơn... phài không Cha?
Lạy Cha, nhờ những lặng thầm...muối... men..., chấp nhận thay đổi... chuyển mình... và những hy sinh giữa cuộc đời không ai biết không ai hay, thì quả thật con thấy yêu cuộc sống này biết bao... Tạ ơn Cha!
Theo Cha, con quyết đi theo... xin cho con chỉ là hạt cát nhỏ bé trong tay Cha, để cho con được góp phần vào việc vun trồng tình yêu cao vời của Cha, bằng chính cuộc sống ở trần gian này... Amen.

hoathuytinhbuon
23-03-2009, 11:30 PM
nói về chuyện đi tu em thật sự lưỡng lự lắm:( bởi vì em chưa nhận ra đc tiếng Chúa .ko bík Ngài có gọi em hay ko. :39::39::39:


Bạn thân mến! Chúa luôn gọi mỗi người chúng ta tận hiến cho Ngài, nhưng không phải ai cũng nghe thấy lời Ngài mời gọi. Hãy bắt chước Thánh Gioan Tẩy Giả: VÀO HOANG

ĐỊA CỦA TÂM HỒN ĐỂ TĨNH TÂM, CẦU NGUYỆN VÀ LẮNG NGHE LỜI CHÚA TỪ TRONG

SÂU THẲM CON TIM MÌNH". Đến lúc ấy tâm hồn ta sẽ thấy được lời Chúa thiết tha đến dường nào!

Xin Chúa là Cha nhân từ ban ơn cho tất cả mọi người và đặc biệt xin Cha ban ơn soi sáng cho những ai đang ước muốn được theo Cha vậy. Amen.

yeuthuongvaphucvu_89
24-03-2009, 04:19 PM
Chào các bạn !
Mình thấy các bạn chia sẻ về đời sống tu, làm cho mình cũng muốn chia sẻ chia sẻ .Mình cũng là người đi tu,minh sống trong đời tu mình thấy thật là hạnh phúc vì mình nghĩ là sống trong đời tu dù co đau khổ hay không là do ta cảm nhận hết .Con mình thì mình cảm thấy rất hạnh phúc vi mình đi tu mình được sống gần Chúa hơn hiii......

tom
16-04-2009, 11:58 AM
công nhận anh hoàng nhanh chân quá, chưa kịp chaise3 hay nói ji2 thì mất hết gồi. thôi vậy, cứ thấy anh hoàng ở đâu là chuồn lẹ. hjhjhjhhj

pet_vanchinh
28-04-2009, 10:39 AM
Có Bác nào hiểu biết nhiều về các Dòng tu nước ngoài không? Có thể cho Em biết về các vấn dề sinh hoạt và dự tập của các dòng tu nước ngoài không? XIm chỉ giùm Em được không?

ksphuonglk
28-04-2009, 11:05 AM
:Tanghoa:chị tin tưởng ở em cố lên:Tanghoa::nhay:
OK, đồng ý với Minh Huệ . Là con người có lúc còn mật lòng tin mà ! Chính Chúa còn có giây phúc lung lây lòng tin đó ( Khi Ngài bị đóng đinh trên Thập giá, Ngài nói :" Sao Cha lại bỏ con !) . Vậy thị chúng ta hãy tính thác vào Chúa, Ngài sẽ cho ta sức mạnh Đức tin !!!!

ksphuonglk
28-04-2009, 11:12 AM
Xin Cha ban phúc lành, đức tin cho các chủng sinh, tu sĩ nam nữ và những người chịu ơn gọi để họ dẫn dắt đàn con chiên Thiên Chúa ! Amen !

Rocky
30-04-2009, 03:12 PM
http://thanhlinh.net/OnGoi/templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif (http://thanhlinh.net/OnGoi/templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif)đơì tu, đường tu, người tu

tu tu tu mãi một đời

joseph_hieu
01-05-2009, 08:18 PM
Thật ra mình thích đi tu từ hồi nhỏ và chỉ hiểu là để làm Linh mục. Nhưng giờ thì mình hiểu thế nào là đi tu. Thực ra đi tu là đi tù đó bởi vì cần phải khổ luyện nhiều thì mới đạt được mục đích. Mà khi đạt rồi thì lại càng phải vất vả hơn. Đó là chút kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ cho mọi người hiểu được thế nào là đi tu vậy. Thật sự mình luôn cảm thấy tiếng Chúa nói trong mình.

teresangan
01-05-2009, 09:50 PM
Thật ra mình thích đi tu từ hồi nhỏ và chỉ hiểu là để làm Linh mục. Nhưng giờ thì mình hiểu thế nào là đi tu. Thực ra đi tu là đi tù đó bởi vì cần phải khổ luyện nhiều thì mới đạt được mục đích. Mà khi đạt rồi thì lại càng phải vất vả hơn. Đó là chút kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ cho mọi người hiểu được thế nào là đi tu vậy. Thật sự mình luôn cảm thấy tiếng Chúa nói trong mình.
Bạn ơi ! mục đích của người tu sĩ là gì nếu không phải là cố gắng nên đồng hình đồng dạng với Đấng mà họ chọn là đối tượng duy nhất của lòng trí mình ?vì vậy không thể nói đi tu là đi tù được .

Quang Hưng
03-05-2009, 01:57 PM
chú pethoang thich đi tu lắm nhưng cháu ko thích lắm

believe!
21-05-2009, 08:15 PM
MÌnh thấy gợi ý này hay đấy. Tất cả chúng ta cùng nhau đi tu hết đi. Ai được gọi thì tiếp tục ai không thì cỗ vũ cho nhau và cầu nguyện nữa nhé. Chứ nói không mà chẳng ai đi thì chán chết.Ngày mai mình xin đăng ký liền nha

bethichconlua
23-05-2009, 09:36 AM
MÌnh thấy gợi ý này hay đấy. Tất cả chúng ta cùng nhau đi tu hết đi. Ai được gọi thì tiếp tục ai không thì cỗ vũ cho nhau và cầu nguyện nữa nhé. Chứ nói không mà chẳng ai đi thì chán chết.Ngày mai mình xin đăng ký liền nha



:118: :secret: Ý kiến hay ...............:118:

Masafot
23-05-2009, 11:25 AM
:secret:Mời bạn dừng chân....

Lời cầu nguyện cho ơn kêu gọi

Lạy Cha là người chủ ruộng tốt lành,
đồng lúa đã chín vàng chờ ngày gặt hái.
Xin Cha sai
Những người thợ lành nghề và tận tụy
Đến làm việc trong cánh đồng bao la của Cha.
Xin Cha gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay
Những ước mơ lớn lao, những lý tưởng cao cả.
Xin cho họ
Biết quên đi hạnh phúc và tương lai của mình
Để yêu tha nhân bằng trái tim rộng mở.
Ước gì họ
Nghe được tiếng kêu của người bị áp bức
Cảm được
Cơn đói khát Lời Chúa và tình thương
Thấy được
Những mất mát của bao người đau khổ
Và chạm đến
Sự trống vắng của tâm hồn lạc hướng

Xin Cha
Sai Thánh Thần đến với các bạn trẻ
Để họ quảng đáp lại tiếng gọi của Chúa Giesu
Sống như Ngài đã sống
Và tiếp tục làm những gì Ngài đã làm trên trần gian.
Cũng xin Cha
Gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con
Thanh lọc bầu khí của trường học và xã hội
Để tất cả trở thành những môi trường tốt giúp các bạn trẻ tìm gặp ý Chúa.
Amen!

Rocky
24-05-2009, 03:01 AM
MÌnh thấy gợi ý này hay đấy. Tất cả chúng ta cùng nhau đi tu hết đi. Ai được gọi thì tiếp tục ai không thì cỗ vũ cho nhau và cầu nguyện nữa nhé. Chứ nói không mà chẳng ai đi thì chán chết.Ngày mai mình xin đăng ký liền nha

Trongg mục này, những người tham gia, có nhiều người đi tu đó bạn ơi... bạn đi tu nhe.... và cầu nguyện cho những người đang tu.

:118::118::118:




miminguyenag : (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=4652)
Chao ban!
Minh cung muon chia se voi ban ve on goi, nhung minh muon biet ban dang nuoi duong on goi do nhu the nao? va hien gio on goi do co duoc ban tiep tuc nuoi duong hay ko? Rat mong ban se som tra loi. Than ai' !Nuôi dưỡng ơn gọi :
về chủ quan :
1. cầu nguyện, liên lĩ
2. học hỏi tri thức và rèn luyện bản thân về từng mặt cuộc sống.
3. trao đổi với Linh hướng và ngừoi hữu trách....
4. Nhận ra Thánh Ý Chúa và quyết tâm, và dứt khoát trong chọn lựa cũng như quyết liệt thực hiện.
5. Không bao giờ tự mãn, và dừng lại, bám víu....vào những thứ chóng qua.
6. Mục đích và lý tưởng sống đời dâng hiến của riêng bản thân là gì... và theo đuổi đến cùng.
7. hi sinh nhiều nhiều lắm, và từng ngày, từng việc làm của bổn phận, của hi sinh phục vụ.. là phân là nước tưới, bón cho ơn gọi tươi tốt sinh hoa kết quả...

Khách quan :
1. sự nâng đỡ ,dạy dỗ của gia đình : gia đình là môi trường tuyệt vời để nuôi ơn gọi.
2. giáo xứ gieo ơn gọi : nâng đỡ, huấn luyện và cổ võ ơn gọi.
3. cầu nguyện cho ơn gọi.
4. đời sống gương mẫu của tu sĩ, của Linh mục... của của những cuộc đời dâng hiến.

minh họa :
sống liên lĩ bao năm với ơn gọi....tham gia hội giúp lễ, chia sẻ lời Chúa,
đời sống đạo đức của gia đình, cầu nguyện và tham gia nhiệt tình trong các công tác của giáo xứ, nâng đỡ linh mục tu sĩ trong giáo xứ....
Gương các linh mục, tu sĩ sống đời tu và phục vụ trong những năm tháng nguy khốn, khó khăn.
Gương các linh mục thừa sai truyền giáo...

Chân dung Đức cha Jean Cassaigne- Vị Giám mục của Người Cùi



https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=1331&stc=1&d=1257036429https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=1332&stc=1&d=1257036429
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=1333&stc=1&d=1257036429

(Tác phẩm của Nhà Điêu Khắc Phạm Văn Hạng - tại Giáo Xứ Quảng Thuận - Gp Nha Trang)


""Nhân lần giỗ thứ 30 của Đức cha Cassaigne 31.10/1973-2003




VỊ GIÁM MỤC CỦA NGƯỜI PHONG CÙI



Lịch sử hình thành giáo phận Đà Lạt luôn gắn liền với tên tuổi của Đức cha Jean Cassaigne- Ngài được mệnh danh là vị Cha hiền của người dân tộc và của những người phong cùi. Hơn nửa cuộc đời Ngài sống ở Việt Nam, phần lớn thời gian ấy Ngài sống với những người phong cùi của miền sơn cước Di Linh. Có thể nói Ngài là người đã khai mở công cuộc truyền giáo cho người bản địa trên cao nguyên hẻo lánh này, mỗi bước chân của Ngài đều để lại dấu ấn yêu thương và đem lại niềm vui hạnh phúc cho những người bất hạnh bị bỏ rơi.

NGƯỜI GIEO GIỐNG TỐT

Đức cha Jean Cassaigne sinh ngày 30.01.1895 tại Toi Urgons-Grenade nước Pháp; thụ phong Linh mục ngày 19.12.1925 thuộc Hội thừa sai Paris; ngày 06.04.1926 Ngài xung phong lên đường sang Đông Dương truyền giáo, sau một tháng lênh đênh trên biển cả Ngài mới cặp bến cảng Sài Gòn , sau đó về Cái Mơn với cha Delignon để học tiếng Việt. Chỉ 5 tháng sau khi đến Việt Nam Ngài được bổ nhiệm làm cha xứ Di Linh, một vùng đất còn hoang sơ của Cao nguyên Trung phần, nơi mà dân cư toàn là người dân tộc thiểu số, cuộc sống thiếu thốn khó khăn mọi bề. Giáo xứ của cha Cassaigne đầu tiên chỉ có 5 giáo dân gồm 3 người Việt , một “anh nuôi” và chú giúp việc. Đến với miền đất mới cha Cassaigne tiếp cận ngay với người dân tộc bản địa; nhưng để có thể trò chuyện thân mật với họ Ngài tức tốc học tiếng, lúc ấy tiếng dân tộc ở miền này chỉ mới là ngôn ngữ để nói chứ chưa có chữ viết. Ngài phải thường xuyên tiếp xúc, lần mò từ từ, và sáng tạo ra cách phiên âm, chẳng lâu sau đó Ngài đã hiểu , nói thông thạo tiếng bản địa, Ngài còn dịch được một số kinh, bài hát ra tiếng dân tộc; độc đáo hơn, ngày 28.12.1929 lần đầu tiên một cuốn tự điển tiếng K’Ho do Ngài biên soạn được xuất bản trước sự thán phục của nhiều người.

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/TRUYENGIAO/DCCassaignevoithieunhidantoc.jpg Buổi đầu về nhận xứ Ngài bận bịu với biết bao công việc, một mặt lo truyền đạo, dạy đạo, mặt khác là nâng cao đời sống, dân trí cho bà con, ban ngày Ngài qui tụ trẻ em để dạy chữ, chiều đến phải lo cho các lớp giáo lý tân tòng, sau giờ cơm tối lại dạy học cho người lớn. Đâu chỉ có thế, lúc ấy Ngài còn có biệt danh”Oâng lớn làm thuốc”, bất cứ ai đau ốm đều tìm đến Ngài để được chữa trị hoặc được phát thuốc, mọi người qúi mến Ngài, xem Ngài như vị cha chung. Sự tận tâm tận lực của Ngài đối với những người nghèo, người phong cùi cùng với sự tác động của Thánh thần chiều ngày 7.12.1927 một người phong cùi trong cơn nguy tử đã xin Cha Cassaigne rửa tội. Ngài sung sướng thốt lên:” Đây là niềm vui vĩ đại đầu tiên từ sau ngày mình được chịu chức và dâng lễ mở tay”.Kể từ đó số giáo dân bắt đầu tăng lên, một năm sau giáo xứ Di Linh đã có 48 tín hữu, và cứ tăng dần theo thời gian, bao lao nhọc , vất vả của “người gieo giống” nay đã tới mùa gặt hái…

CHA CỦA NHỮNG NGƯỜI BỊ XUA ĐUỔI

Dù bận bịu trăm công nghìn việc nhưng Cha Cassaigne vẫn dành nhiều thời gian để tìm đến với những người phong cuì bị gia đình, dòng họ ruồng rẫy, xua đuổi vào chốn rừng sâu mặc cho bệnh tật, đói lạnh, có khi họ còn làm mồi cho thú rừng. Sau những lần băng rừng lội suối đem lương thực, thuốc men đến cho họ, Ngài càng cảm thương trước những số phận hẩm hỉu ấy. Một lần cuối mùa thu năm 1928, , khi đang một mình băng qua đường rừng vắng đến thăm một buôn làng ở xa, thì một đoàn 10 người phong cùi rách rưới, dơ bẩn nằm la liệt trên đường kêu gào thảm thiết, họ sụp lạy dưới chân Ngài và xin Ngài cứu giúp họ. Ngài không cầm được nước mắt, hình ảnh những người xấu số cứ ám ảnh tâm trí, nhiều đêm trằn trọc không ngủ được vì Ngài luôn nghĩ đến những thân phận bị ruồng bỏ, bị loại trừ. Tình yêu thương đã thôi thúc Ngài lập làng cùi, những chòi nhà sàn đơn sơ được dựng lên ở khu đất trống dưới chân đồi gần mé ruộng cách nhà xứ KaLa gần 1km. Có nhà rồi ,Ngài lại băng rừng , kiếm tìm và đưa họ về chung sống, để chăm sóc và chữa trị bệnh tật trước sự “ghê tởm” của không ít người. Thật may mắn ngày 11.04.1929 làng cùi chính thức được công nhận và được trợ cấp của chính quyền, lúc ấy đã qui tụ được 21 người, họ yên tâm vui sống bên cạnh người cha hiền, không còn sợ sự nghi kỵ, xa lánh của người thân, họ hàng… Một thánh lễ đầu tiên được cử hành trong một nhà nguyện nhỏ ngay tại làng cùi ngày 15.03.1936 thật đầm ấm và dạt dào yêu thương. để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong những người phong cùi.

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/TRUYENGIAO/Bacsitrechamsocbenhnhan.jpg Thời điểm này các nữ tu dòng Nữ tử bác ái Vinh Sơn được mời đến để cùng cha Cassaigne chăm sóc người phong cùi.Các nữ tu kể lại rằng cha Cassaigne sống rất đơn sơ, nghèo khó, hễ ai biếu tặng gì Ngài đều chia sẻ , phân phát cho người phong cùi không giữa riêng cho mình bất cứ gì, từ thức ăn, thức uống, quần áo, thuốc men… nhiều năm Ngài sống trong nghèo khó, bệnh tật; có những lần bệnh sốt rét hành hạ, Ngài nằm li bì cả tuần lễ không ăn uống gì, không hề phàn nan hay kêu trách… sức khỏe Ngài suy sụp mau lẹ, nhưng khi khỏe lại Ngài lại tìm đến ngay với những người phong cùi,người nghèo ở khắp các buôn làng.

ĐẾN VỊ GIÁM MỤC CỦA LÀNG CÙI!

Ngày lễ kính thánh Gioan Baotixita 24.06.1941 một sự kiện trọng đại đã đến với vị Cha hiền của người dân tộc và những người phong cùi ,khi Ngài được tấn phong Giám mục và là Giám quản Tông tòa Giáo phận sài Gòn . Nhưng sau 14 năm,khi bước vào tuổi 60 (cuối năm 1955) Ngài xin từ chức để nghỉ hưu và tình nguyện về lại Di Linh để phục vụ làng cùi. Tại sao Ngài làm như vậy? Thật đơn giản, vì suốt 14 năm làm Giám quản một Giáo phận lớn nhưng dường như tâm trí và trái tim của Ngài phần lớn vẫn dành cho những bệnh nhân phong, những người bị ruồng bỏ nơi chốn rừng sâu hoang vắng trên cao nguyên Di Linh. Không thể diễn tả hết niềm vui của những người con cái sống tại làng cùi khi biết người cha hiền trở về để chung sống với họ trong tuổi gìa. Những tháng ngày “ hưu dưỡng” do tuổi cao và bệnh tật nên sức khoẻ của Ngài càng yếu dần, nhưng ngược lại tình yêu thương bao la của vị mục tử nhân lành lại càng triển nở, Ngài chính là chỗ dựa vững chắc cho những mảnh đời bất hạnh ,xấu số ,bị bỏ rơi…Ngài còn là mẫu gương tuyệt vời của đời sống chứng nhân , chính cách sống giản dị, tận tuỵ hy sinh, quan tâm và yêu thương hết thảy mọi người đã và đang dẫn lối cho biết bao người nhận ra ánh sáng của Tin Mừng. Ngài ra đi ở tuổi 78, để lại bao niềm thương tiếc. Nữ tu Mai Thị Mậu kể lại rằng: Ngày lễ an tang của Ngài tất cả bệnh nhân phong, bà con giáo dân, và đông đảo người lương quanh vùng đều để tang, khóc lóc thảm thiết đưa tiễn người Cha nhân lành đến nơi an nghỉ cuối cùng. Theo nguyện vọng lúc còn sống, Ngài được an táng cạnh nhà thờ, gần tháp chuông, để luôn luôn hiện diện giữa đoàn con đáng thương của mình. Tuy Ngài ra đi đã 30 năm, nhưng hình ảnh của Ngài chưa một lần phai nhòa trong tâm trí những người phong cùi và bà con giáo dân, ngày ngày họ đi lễ không quên ghé lại phần mộ của Ngài để đọc kinh, dâng nén nhang, cắm lên một nhành hoa rừng để tỏ lòng kính yêu và biết ơn vô vàn.

Hôm nay có dịp đến với Khu điều trị bệnh nhân phong Di Linh mọi người có thể gặp lại hình ảnh của vị mục tử nhân lành ngay trong phòng lưu niệm cạnh nhà thờ. Những gì Đức Giám mục Cassaigne làm cho Giáo phận Đà Lạt noí riêng , cho Giáo hội nói chung đến nay vẫn còn nguyên vẹn gía trị và đang được nhiều người khác tiếp nối.

HOÀI NHÂN"""

peter_mau
28-09-2009, 07:50 PM
Chào các bạn !
Mình thấy các bạn chia sẻ về đời sống tu, làm cho mình cũng muốn chia sẻ chia sẻ .Mình cũng là người đi tu,minh sống trong đời tu mình thấy thật là hạnh phúc vì mình nghĩ là sống trong đời tu dù co đau khổ hay không là do ta cảm nhận hết .Con mình thì mình cảm thấy rất hạnh phúc vi mình đi tu mình được sống gần Chúa hơn hiii......


cai nay thay nghi nghi lam sao ay
yeuthuongvaphucvu_89 di tu ha????

Angelus
28-09-2009, 10:29 PM
Thấy cảm phục các Cha, các Sơ, các Thầy quá...
Bỏ hết, bỏ hết, và bỏ hết...

Marialangbiang_77
28-09-2009, 10:41 PM
Mình xin chia sẻ đôi điều về đời tu
Sống trong đời sống tu trì không phải ai cũng muốn là được đâu. phải lắng nghe và cầu nguyện thật nhiều: Chúa có gọi ta không ? tiến thêm một bước lớn hơn là vào cuộc sống chung cộng đoàn, có nhiều gian nan thử thách để thanh lọc Chúa gọi ta đi vào nhà Chúa NHƯNG Chúa có CHỌN ta không ? hãy vững lòng tin và thực hành ý Chúa qua các đấng bề trên <ví dụ dòng nữ : sơ giáo trực tiếp quản lý ,sơ bề trên của cộng đoàn, các vị linh hướng ...> .
Tùy theo mỗi dòng có cách hoạt động và chiêm niệm khác nhau :dòng nữ CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM vừa chiêm niệm vừa hoạt động là chăm sóc các trẻ mồ côi. dòng nam DON BOSCO vừa chiêm niệm vừa hoạt động là giáo dục giới trẻ ......nhưng đều có chung các lời khấn là SỐNG KHIẾT TỊNH , NGHÈO KHÓ , VÂNG PHỤC và PHỤC VỤ THA NHÂN
Các bạn nào có ý đi tu hãy tập sống các lời khấn và thực hành xem đã thực hiện được bao nhiêu để làm hành trang cho đời sống dâng hiến trọn đời

Masafot
26-10-2009, 09:57 PM
:secret:Mời bạn dừng chân....

Lời cầu nguyện cho ơn kêu gọi

Lạy Cha là người chủ ruộng tốt lành,
đồng lúa đã chín vàng chờ ngày gặt hái.
Xin Cha sai
Những người thợ lành nghề và tận tụy
Đến làm việc trong cánh đồng bao la của Cha.
Xin Cha gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay
Những ước mơ lớn lao, những lý tưởng cao cả.
Xin cho họ
Biết quên đi hạnh phúc và tương lai của mình
Để yêu tha nhân bằng trái tim rộng mở.
Ước gì họ
Nghe được tiếng kêu của người bị áp bức
Cảm được
Cơn đói khát Lời Chúa và tình thương
Thấy được
Những mất mát của bao người đau khổ
Và chạm đến
Sự trống vắng của tâm hồn lạc hướng

Xin Cha
Sai Thánh Thần đến với các bạn trẻ
Để họ quảng đáp lại tiếng gọi của Chúa Giesu
Sống như Ngài đã sống
Và tiếp tục làm những gì Ngài đã làm trên trần gian.
Cũng xin Cha
Gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con
Thanh lọc bầu khí của trường học và xã hội
Để tất cả trở thành những môi trường tốt giúp các bạn trẻ tìm gặp ý Chúa.
Amen!


Vừa nhận được điện thoại xin cầu nguyện ... XIn dâng lên Cha người em... với khát khao cháy bỏng được dâng mình cho Cha, trở thành một hiền thê của Đấng Tình Yêu. Cha biết những khó khăn em đang gặp phải... Cha biết những xáo trộn trong lòng em... những ưu tư ... lo lắng ... Nếu đẹp ý Cha xin cho em được tiếp bước trên hành trình đã chọn... :6:

theluan1989
26-10-2009, 10:09 PM
ban duoc on cua chua do.ban di tu la on cua chua do

jolly_oneself
27-10-2009, 10:39 PM
Em đã vô dòng Mến Thánh Giá sống thử 1 lần rồi,sống trong đó em cảm thấy thoải mái và vui vẻ lắm,cảm giác koh làm việc thì thấy buồn.:8:

vũng_nước
28-10-2009, 01:12 AM
Hồi đó mình thích đi tu lắm nhưng có một ngày Bố Lm. Lê văn Thí nói với mình là "Nếu con không bỏ dòng "Đông Các Cô" thì Chúa sẽ không gọi con đâu". Bố đã nói đúng, sau này mình đã vào " Dòng Đôi" cũng làm cha nhưng thực là chán lắm.

Thực ra năm 1976 các chủng sinh ở chủng viện bị đuổi về hết không ai tu được.
Tiếc quá đi thôi...

jolly_oneself
28-10-2009, 11:07 AM
Mẹ em thích em đi tu lắm,em cũng muốn nữa,nhưng sức học của em yếu wa',koh biết có lấy được cái bằng lớp 12 koh nữa, em lo wa' ah.:2:

Masafot
30-10-2009, 07:24 AM
Đi tu ... bạn sẽ nhận biết mình rõ hơn... với những điểm mạnh và điểm yếu... với những điểm tốt và chưa tốt ... nhận ra để sửa đổi... nhận ra để chấp nhận chúng với sự thanh thản...
:nhay:

migoi_sg
30-10-2009, 07:45 AM
Ai mà muốn tìm hiểu do nam carmen (cát minh), hihi MG dẫn vô gặp bề trên. Liên hệ trước để Mg sắp xếp time nha, hiện tại MG đang tìm hiểu tại dòng này.

mariakimyen
29-11-2009, 03:19 PM
Chuá gọi là một chuyện, điều quan trọng là chúng ta có đáp lại hay không và đáp lại hết mình hay đáp lại trong mức độ nào đó thôi thì Chúa cũng phải chịu, vì Chúa luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau để chúng ta dũng cảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

lanhoi
29-11-2009, 06:16 PM
Tạ ơn Chúa vì vẫn còn có nhiều người quan tâm đến ơn gọi tu trì!
Các bạn thân mến, các bạn đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Nếu các bạn nghe thấy tiếng Chúa thì các bạn hãy mạnh dạn bước theo nhé, vì Chúa có nhiều cách để dẫn dắt các bạn. Tôi xin được chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân.
Tôi còn nhớ rất rõ, khi tôi được Soeur Phụ trách gọi vào dòng (năm 1981), sau một thời gian tìm hiểu, thì ông tôi (là Linh Mục) đã bảo với tôi rằng: "Ông thấy cháu không có ơn gọi tu trì, nhưng nếu cháu muốn đi tu thì ông không cản, vì ông không biết rồi đây Chúa muốn gì nơi cháu. Ví như Chúa Giêsu, để rao giảng 3 năm thì Người cũng phải sống ẩn dật 30 năm."
Quả đúng như lời ông tôi nói, tôi vào dòng được khoảng 6 tháng, thì có một biến cố lớn xảy ra và Bề trên dòng đã gọi tôi lên cho về. Tôi như hụt hẫng, vì không chấp nhận được Thánh Ý Chúa. Tôi đã yêu Chúa hết lòng, mà dường như Người không yêu tôi?!... Lúc đó, tôi cảm thấy mình như người thất tình, kẻ yêu đơn phương,... Tôi đã giận Chúa (chỉ dám giận thôi, vì không thể ghét Chúa được), muốn nghỉ chơi Chúa ra luôn. Nhưng, TẠ ƠN CHÚA, Người vẫn luôn yêu tôi, vì tôi vẫn còn có ông để chia sẻ.
Ông bảo: "Ơn gọi có nhiều bậc: ơn gọi tu trì, ơn gọi gia đình, ơn gọi tông đồ,... Chúa muốn cháu sống ở đời thường, làm người tông đồ giáo dân, vì trong hoàn cảnh hiện tại giáo dân làm tông đồ thuận tiện và dễ dàng hơn. Chúa thấy cháu sống ẩn dật như thế là đủ rồi, nên Người sai cháu vào đời". Có lẽ lúc đó, ông chỉ muốn an ủi tôi thôi, nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi cảm nghiệm được cuộc đời tôi là một chuỗi dài hồng ân.
Thú thật với các bạn, thời gian tôi sống trong nhà dòng không dài, nhưng đó là thời gian tôi ngụp lặn trong hồng ân. Chính nhờ thời gian đó mà tôi có đủ sức mạnh vượt qua nhiều chông gai, khó khăn trong cuộc sống tiếp theo sau này. Mỗi khi nhớ lại, tôi phải nổi gai ốc, vì mình đã nhận được quá nhiều hồng ân Chúa ban (có lẽ phải nói ơn Chúa ban cho tôi từng giây, từng phút chứ không tính bằng ngày, bằng tháng nữa).
Tôi đã cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho tôi. Thật sự, tôi không yêu đơn phương, mà nhiều khi chính Chúa mới là Người yêu tôi một cách đơn phương. Chúa ơi, xin tha thứ cho những phút giây con ngoảnh mặt với Chúa, Chúa nhé.
Các bạn thân mến, các bạn hãy YÊU đi rồi các bạn sẽ cảm nếm được vị ngọt ngào của TÌNH YÊU! (Dĩ nhiên, nếu như có nước mắt thì đằng sau những giọt nước mắt dỗi hờn ấy, vẫn là niềm hạnh phúc ngọt ngào)
Nguyện xin Chúa thương ban thêm sức mạnh cho những người anh chị em của con đây, để họ có đủ dũng khí bước theo tiếng gọi TÌNH YÊU của CHÚA!
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương nhậm lời chúng con!

ocean_moonlight
29-11-2009, 06:46 PM
K làm cha được thì cho con nó làm, rùi mình làm ông kụ hihi...
HC giới thiệu một Dòng dành cho Nữ tuyển độ từ 17-23 tuổi.
Dòng Hai Quả Tim đó bạn
Ai có ý thì liên hệ trực tiếp với HC nha :24:
:xe: Bán chuối thôi pà kon....

hoabanmai258
29-11-2009, 07:07 PM
bán chuối thì lo mà bán đi, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:guitar:

yeu thuong
30-11-2009, 05:53 PM
Cám ơn những lời chia sẻ của Lanhoi. Đúng là không nhất thiết sống ở bậc sống tu trì mới được sống gần Chúa, mới là đáp trả tình yêu của Chúa phải không bạn! Bạn thật hạnh phúc khi được Chúa yêu đơn phương mình đó.:love: Yêu Thương tin chắc rằng bạn sẽ đáp lại tình yêu của chúa dành cho bạn, để Chúa không yêu đơn phương bạn nữa, bằng cách sống thật tốt bậc sống mà Chúa đã kêu mời bạn nhé!

Tình yêu Chúa cao vời biết bao, :guitar: nào con biết đáp đền thế nào, :nhay: để cho cân xứng Chúa ơi, :118:để cho cân xứng chúa ơi!!! :nhay::nhay::nhay:

bekinhcan0612
29-01-2010, 12:51 PM
ai theo ơn gọi cho em làm quen với nhá
vì em cũg theo ơn gọi:118:

Gia Nhân
29-01-2010, 12:54 PM
Hic,..topic này xưa kia sôi nỗi lắm mà, sao giờ chìm vào dĩ vãng rồi,..huhuhu.

Mong khi post bài này các bạn có ý theo Chúa hãy nung nóng trong mình ngọn lửa ấy thật cao và thật mạnh.

Ai có nhu cầu chia sẽ và học hỏi gì về vấn đề theo Chúa.
Thì xin vào đây post vài chữ, để cùng giải đáp và cảm thông cho nhau.

Cả nhà sẽ đáp ứng mọi thắc mắc của các bạn nếu có thể ( trong đó có Mình nữa)

Mại,...zô..........:111::111::111:

Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đây, hãy nung sôi ý muốn theo Chúa và từ nay nơi này sẽ là nơi giao lưu và học hỏi của những ai muốn theo Ngài, nhá.


:118::118::118::118::118:
:118::118::118::118:
:118::118::118:
:118::118:
:118:

migoi_sg
29-01-2010, 01:04 PM
Vậy ai muốn tu, hehe, mg chỉ thích tu chai thui,haha

bekinhcan0612
30-01-2010, 10:39 AM
Mình cũng muốn đi tu
xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành với con trên con đường Tân Hiến.Amen

yeu thuong
30-01-2010, 10:49 AM
đi tu là một cuộc sống dâng hiến tốt lành, em muốn đi tu, và cũng đang trong thời gian tìm hiểu, nhưng em không biết những dấu chỉ nào cho mình biết được mình được Chúa gọi mời, và mình phải làm gì để có thể cộng tác với Chúa một cách hữu hiệu ???

bekinhcan0612
01-02-2010, 01:23 PM
mình cũng thích đi tu nữa
Xin Chúa và Mẹ đồng hành với con trên con đường con đã chọn.....Amen

Masafot
16-03-2010, 01:43 PM
Tạ ơn Chúa vì vẫn còn có nhiều người quan tâm đến ơn gọi tu trì!
Các bạn thân mến, các bạn đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Nếu các bạn nghe thấy tiếng Chúa thì các bạn hãy mạnh dạn bước theo nhé, vì Chúa có nhiều cách để dẫn dắt các bạn. Tôi xin được chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân.
Tôi còn nhớ rất rõ, khi tôi được Soeur Phụ trách gọi vào dòng (năm 1981), sau một thời gian tìm hiểu, thì ông tôi (là Linh Mục) đã bảo với tôi rằng: "Ông thấy cháu không có ơn gọi tu trì, nhưng nếu cháu muốn đi tu thì ông không cản, vì ông không biết rồi đây Chúa muốn gì nơi cháu. Ví như Chúa Giêsu, để rao giảng 3 năm thì Người cũng phải sống ẩn dật 30 năm."
Quả đúng như lời ông tôi nói, tôi vào dòng được khoảng 6 tháng, thì có một biến cố lớn xảy ra và Bề trên dòng đã gọi tôi lên cho về. Tôi như hụt hẫng, vì không chấp nhận được Thánh Ý Chúa. Tôi đã yêu Chúa hết lòng, mà dường như Người không yêu tôi?!... Lúc đó, tôi cảm thấy mình như người thất tình, kẻ yêu đơn phương,... Tôi đã giận Chúa (chỉ dám giận thôi, vì không thể ghét Chúa được), muốn nghỉ chơi Chúa ra luôn. Nhưng, TẠ ƠN CHÚA, Người vẫn luôn yêu tôi, vì tôi vẫn còn có ông để chia sẻ.
Ông bảo: "Ơn gọi có nhiều bậc: ơn gọi tu trì, ơn gọi gia đình, ơn gọi tông đồ,... Chúa muốn cháu sống ở đời thường, làm người tông đồ giáo dân, vì trong hoàn cảnh hiện tại giáo dân làm tông đồ thuận tiện và dễ dàng hơn. Chúa thấy cháu sống ẩn dật như thế là đủ rồi, nên Người sai cháu vào đời". Có lẽ lúc đó, ông chỉ muốn an ủi tôi thôi, nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi cảm nghiệm được cuộc đời tôi là một chuỗi dài hồng ân.
Thú thật với các bạn, thời gian tôi sống trong nhà dòng không dài, nhưng đó là thời gian tôi ngụp lặn trong hồng ân. Chính nhờ thời gian đó mà tôi có đủ sức mạnh vượt qua nhiều chông gai, khó khăn trong cuộc sống tiếp theo sau này. Mỗi khi nhớ lại, tôi phải nổi gai ốc, vì mình đã nhận được quá nhiều hồng ân Chúa ban (có lẽ phải nói ơn Chúa ban cho tôi từng giây, từng phút chứ không tính bằng ngày, bằng tháng nữa).
Tôi đã cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho tôi. Thật sự, tôi không yêu đơn phương, mà nhiều khi chính Chúa mới là Người yêu tôi một cách đơn phương. Chúa ơi, xin tha thứ cho những phút giây con ngoảnh mặt với Chúa, Chúa nhé.
Các bạn thân mến, các bạn hãy YÊU đi rồi các bạn sẽ cảm nếm được vị ngọt ngào của TÌNH YÊU! (Dĩ nhiên, nếu như có nước mắt thì đằng sau những giọt nước mắt dỗi hờn ấy, vẫn là niềm hạnh phúc ngọt ngào)
Nguyện xin Chúa thương ban thêm sức mạnh cho những người anh chị em của con đây, để họ có đủ dũng khí bước theo tiếng gọi TÌNH YÊU của CHÚA!
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương nhậm lời chúng con!

Nguyện xin Chúa thương ban thêm sức mạnh cho những người anh chị em của con đây, để họ có đủ dũng khí bước theo tiếng gọi TÌNH YÊU của CHÚA!

Cùng chia sẻ ... cùng cầu xin thật nhiều cho tất cả những ai đang đứng giữa ngã ba đường ... cầu nguyện để tìm ra con đường Chúa muốn mình đi ... cầu nguyện để biết làm theo ý Chúa chứ không phải bắt Chúa theo ý mình ... cầu nguyện để đủ sự khiêm tốn nhận mình cần đến Chúa ... :77:

ocean_moonlight
16-03-2010, 02:11 PM
Cả nhà ới, HC có đi tu được hem nhỉ. Chuối dạo này ế, chắc phải đi tu chuyến hi.
Cầu nguyện cho Chúi với nha, sau lỡ có làm Giám Mục thì trả công cho hi.

migoi_sg
16-03-2010, 03:20 PM
Ở trong nhà Chúa, con thấy buồn và cô đơn lắm, nhưng bù vào đó, con thấy mình thật bình an, và con tìm lại được chính mình, những lúc con đang bỏ rơi chính bản thân con, đi tìm những thú vui thế gian, thì nhà Chúa là điểm tựa, là chỗ cho con ghé chân, là nơi con được dưỡng sức, được tha thứ... Lạy Chúa, con lấy gì để mà đến đáp muôn ân lộc Ngài ban cho con đây??? Con chỉ xin cho tất cả những người đang đi tìm Chúa, đang sống cho Chúa, tìm được mạch nguồn cùng đích của họ là chính Chúa... Lạy Chúa con yêu mến Ngài.:77:

Rocky
25-03-2010, 02:09 AM
Những ngày bình lặng, đối diện với bản thân, với Chúa, với mọi người. thời gian trôi chậm chậm, dài quá.........

Có những lúc quặn thắt, đau xót.

Nhiều lúc cam đảm, quyết tâm bước tiếp chặng đường sắp tới, vượt qua những gì bận vướng. Lên đường, vững tay chèo, vững dây cương, và vững tâm. Chúa đang ủ ấp, đỡ nâng và...

Vững vàng sống với, sống cho "đàn chiên" mà Chúa giao phó. " Nếu chủ chiên bị đánh gục, hay bỏ chạy, đàn chiên tan tác... Chúa chạnh thương "đoàn chiên không người chăn dắt"...Và Chúa nói, Lúa Chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, xin Chủ sai nhiều thợ biết nhiệt thành... Còn con, con chạy trốn, hay con gục ngã rồi bỏ cuộc sao?