PDA

View Full Version : Tu giả



vi.ha70
13-03-2012, 11:27 AM
TU GIẢ

Có người mặc áo cà sa,
Áo dòng này nọ, nhưng mà không...tu!
Cười cười nói nói búa xua,
Uống ăn, nhậu nhẹt không ra kiểu gì.
Bên ngoài có vẻ nhu mì,
Bên trong chất chứa cả bì dao găm.
Tính tình nóng nảy hung hăng,
Ba hoa khoác lác, kiêu căng khinh người...
Lối tu này thật ngược đời, để bao tai tiếng cho thời cháu con...


(Sưu tầm)

(trên DĐ đã có 2 bài Tu Thiệt và Tu Chơi nên đóng góp thêm 1 bài nữa cho đủ bộ. ACE biết tác giả là ai xin bổ sung dùm):77: :4:

hoaanhdao
13-03-2012, 11:41 AM
mai mốt kiếm bài TU THỬ pót chơi hem

KDao
13-03-2012, 01:43 PM
TU THỬ


Có người be bé xinh xinh
Hỏi ra đã có thất tình lu bu
Chán đời nên muốn đi tu
Bỏ cha bỏ mẹ mặc dù còn thương
Nhưng lòng vẫn rối trăm đường
Xác nương tràng Đạo hồn vương nhà ... chàng
Thử tu nên thích lang thang
Dòng đang kinh kệ, còn nàng rong chơi
Khóc cười mọi chốn mọi nơi
Ai mà la mắng bỏ rơi, nàng buồn
Nếu chịu, nàng sẽ tu luôn
Không chịu, nàng sẽ đánh bài chuồn thôi
Thử tu dễ lắm ai ơi
Nàng là tất cả, mọi người là không
Trần gian còn có chi mong
Thôi đành tu thử cho xong phận người ...

Petrus.Thien
13-03-2012, 02:52 PM
Chắc là thiếu bài "tu hú" quá! :4:

KDao
13-03-2012, 04:42 PM
TU HÚ

Tu có nhiều kiểu lắm người ơi
Hú hò rủ bạn cùng tu chơi
Là đang êm ấm sinh trở gió
Đang không sinh chứng bỏ Tình Trời
Tu chai : cần nước không cần no
Có « tu huyền » (tù) đó, mọi người lo
Người ta ra trước, ta theo bước
Gọi nhau cưới hỏi, chẳng so đo
Thì cũng tốt thôi, sau như trước
Nhào nặn con cháu hạnh phúc cho
Ra đời Chúa cũng ban ơn phước
Ngay thẳng đạo đời, phúc đầy kho …

NguyenNgocHieu
13-03-2012, 06:43 PM
Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống".

Xin cho những nhà "Tu Giả" biết quay trở về đúng lúc, Chúa sẽ đón nhận họ, "đời" cũng đón nhận họ để không làm ô uế Giáo Hội và "để bao tai tiếng cho thời cháu con":77: