PDA

View Full Version : Nhà thờ Phú Ốc



lovelove
18-03-2012, 11:01 AM
Chào mừng mọi người đến với GIÁO XỨ PHÚ ỐC(GP.HANOI):love:
:8::8::8::8::8::8::8::8::8::8::8::8::8::8:
http://static.panoramio.com/photos/original/51686484.jpg
http://i1262.photobucket.com/albums/ii606/pianobuon/PHUOCca.jpg
http://static.panoramio.com/photos/original/51686498.jpg


Còn đây là GIAN CUNG THÁNH mới của g.xứ :4:

http://i1262.photobucket.com/albums/ii606/pianobuon/GIANCUNGTHANH.jpg
http://i1262.photobucket.com/albums/ii606/pianobuon/PHUOC-1.jpg

sylph
18-03-2012, 12:31 PM
Ôi,lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy nhà thờ Phú Ốc. HÌnh ảnh này làm mình nhớ lại Đại Hội TNTT từ năm nào, nhớ về những người bạn ở Phú Ốc. Cám ơn lovelove nhé!

KDao
18-03-2012, 02:18 PM
PHÚ ỐC QUÊ TÔI


PHÚ Ốc quê tôi ngàn sắc muôn mầu
ỐC : nhà Cha Mẹ, Phú : giầu tình thương
ĐỒNG ruộng quê hương bốn mùa vun xới
HƯƠNG tỏa bay : sức sống mới phong nhiêu.
TỐT lành thánh thiêng gương tiền nhân anh dũng
ĐẠO vẹn toàn can đảm chết trung kiên
ĐẸP bước chân con cháu tiếp nối xa gần
ĐỜI bao la sống trong niềm tin cậy mến.
NƯỚC non nhà cùng chung tay mau đến
TRỜI yêu thương hiệp nhất giúp dựng xây
VINH hiển thay, ơn Chúa xuống dư đầy
QUANG minh Thánh, trời Đông Tây tỏ rạng.
CÙNG gọi mời tung gieo ánh sáng
CHUNG tấm lòng rộn rã mười phương
ĐI đâu dầu nỗi dặm trường
TỚI ngày mở hội, Thiên đường chung vui.


@ Xin chào tất cả mọi người con dân Phú Ốc, tôi nguyên quán Phú Ốc nhưng chưa một lần được về thăm Quê hương ! Cám ơn lovelove & tất cả mọi người.

lovelove
18-03-2012, 06:53 PM
Ôi,lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy nhà thờ Phú Ốc. HÌnh ảnh này làm mình nhớ lại Đại Hội TNTT từ năm nào, nhớ về những người bạn ở Phú Ốc. Cám ơn lovelove nhé!
Cám ơn sylph :4: đã dành nhiều tình cảm cho g.xứ của mình! mong rằng sylph sẽ có dịp trở lại g.x của mình:4:Rất vui khi được biết sylph^^

lovelove
18-03-2012, 07:00 PM
PHÚ ỐC QUÊ TÔI


PHÚ Ốc quê tôi ngàn sắc muôn mầu
ỐC : nhà Cha Mẹ, Phú : giầu tình thương
ĐỒNG ruộng quê hương bốn mùa vun xới
HƯƠNG tỏa bay : sức sống mới phong nhiêu.
TỐT lành thánh thiêng gương tiền nhân anh dũng
ĐẠO vẹn toàn can đảm chết trung kiên
ĐẸP bước chân con cháu tiếp nối xa gần
ĐỜI bao la sống trong niềm tin cậy mến.
NƯỚC non nhà cùng chung tay mau đến
TRỜI yêu thương hiệp nhất giúp dựng xây
VINH hiển thay, ơn Chúa xuống dư đầy
QUANG minh Thánh, trời Đông Tây tỏ rạng.
CÙNG gọi mời tung gieo ánh sáng
CHUNG tấm lòng rộn rã mười phương
ĐI đâu dầu nỗi dặm trường
TỚI ngày mở hội, Thiên đường chung vui.


@ Xin chào tất cả mọi người con dân Phú Ốc, tôi nguyên quán Phú Ốc nhưng chưa một lần được về thăm Quê hương ! Cám ơn lovelove & tất cả mọi người.
Một bài thơ rất ý nghĩa.:4:Con rất vui vì biết Kdao nguyên quán ở phú.ốc ạ.Con cám ơn vì KDAO luôn nhớ đến g.x:4:, con hy vọng kdao sẽ có dịp về thăm quê hương của mình, và con cũng rất vui vì biết KDao ạ:53:

Jbdunghoang
21-03-2012, 04:29 PM
NHÌN RẤT GIỐNG KIẾN TRÚC NHÀ THỜ CỬA BẮC - HÀ NỘI. PHÚ ỐC CÒN LÀ QUÊ HƯƠNG CỦA ĐỨC CHA GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU

lovelove
23-03-2012, 11:22 AM
NHÌN RẤT GIỐNG KIẾN TRÚC NHÀ THỜ CỬA BẮC - HÀ NỘI. PHÚ ỐC CÒN LÀ QUÊ HƯƠNG CỦA ĐỨC CHA GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU
Vâng đúng rồi , Phú.ốc là quê hương của Đức Cha Tiếu:1:,con hy vọng mọi người sẽ luôn cầu nguyện cho các Ngài và cầu nguyện cho cả G.xứ con nữa.Cám ơn mọi người nhiều:6: