PDA

View Full Version : Thơ: Cao Huy Hoàng



ThanhCaVN
07-10-2007, 12:03 PM
XUÂN BỤI

Xuân Ất Dậu
Có hẹn
Mùa Chay Thánh
Đến dương gian
Cùng lúc
Để thay lời
Mời mọi người,
Mời bạn,
Mời tôi
Cùng sám hối
Đón Mùa Xuân sống lại
Tôi gửi người
Niệm khúc đời biên ải
Chốn trần gian
Ngưỡng vọng tới kinh thành
Cõi Thiên Đàng
Xuân ngát một màu xanh
Màu xanh thanh bình,
Màu xanh sự sống…

Cao Huy Hoàng

Nguồn: www.dunglac.net

ThanhCaVN
07-10-2007, 12:11 PM
XUÂN

Xuân gõ cửa nụ cười vui hớn hở
Trên môi thơ thơm hơi sữa mẹ yêu
Xuân ngát hương dâng sức sống diễm kiều
Trên môi hoa in hình em thiếu nữ

Xuân phơi phới lòng trai vui phụng sự
Mộng công danh ngất ngất tận trời xanh
Xuân yêu đương đôi lứa đẹp duyên lành
Nhịp tình ca ươm câu ru êm ái

Xuân nở hoa nhà nhà vui ngây ngái
Mừng đoàn viên con cháu sống yêu thương
Khắp đất trời xuân đẹp cả mười phương
Cùng vạn vật một màu xanh rất mới

Xuân cứ đến cứ đi không hẹn, đợi
Rót vào lòng nhân thế khí thánh thiêng
Rót niềm tin, xua tan những ưu phiền
Rót nhựa sống cho tràn căng sức sống

Vui lên nhé, tôi ơi đừng xúc động
Khi xuân là tín hiệu của thời gian
Xuân trần thế nhắc nhớ xuân Thiên Đàng
Mỗi chúng ta còn mùa xuân Bất Diệt

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
07-10-2007, 12:14 PM
PHÚT VỌNG LỜI CHÚA

Hai ngàn năm đã qua rồi
Mà Lời Chúa vẫn luôn là hiện tại
Lời Chúa không lỗi thời
Vì Lời Chúa là chân lý

Lời thấu suốt đời con muôn ý nghĩ
Bén như dao cắt tỉa cuộc đời con
Lời gọi mời cho con thuộc về Chúa
Khi lòng con muốn thuộc về thế gian

Thế nhưng, đời con biết bao lần
Con ngán, con sợ nghe Lời Chúa
Vì mỗi khi nghe lòng con đau nhói
Chúa biết con rồi,
Con có muốn sống theo Lời Ngài đâu
Lời của Ngài cản đường con theo dục vọng

Con muốn nhớp nhơ,
Ngài bảo con tinh tuyền
Con muốn tham lam,
Ngài bảo con đơn sơ nghèo khó
Có gì hay đâu,
Nếu không là những lời khuyên từ bỏ
Tự bỏ mọi sự ở đời nầy,
Để yêu Chúa mà thôi.

Nhưng hôm nay, Chúa ơi, con đã hiểu
Chỉ có Ngài hạnh phúc thật đời con
Một mai kia, thân thích sẽ không còn
Khi xác thân con chỉ còn là nắm bụi
Của cải đời con có đầy cao hơn núi
Tất cũng tiêu tan, còn lại mỗi Chúa thôi

Nhưng hôm nay, lạy Chúa, con hiểu rồi
Trước mắt con đây, sách Lời Hằng Sống
Xin cho con bừng lên niềm hy vọmg
Được Chúa sáng soi con hiểu ý Chúa muốn gì
Và con quyết thực hành điều đã gẫm suy
Trong đời sống, mỗi ngày thêm nên thánh.

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
07-10-2007, 12:15 PM
ĐỌC LỜI CHÚA NHỚ NGƯỜI Ở ASSISI

Con đọc Lời Chúa trên miệng, trên môi
Mà tai con có nghe được những gì Chúa nói
Mà lòng con có nghe được những gì Chúa hỏi
Bởi tâm tư con ngàn tiếng động xôn xao

Tiếng động những dư âm hoan lạc ngọt ngào
Tiếng lào xào lạc xạc của những tờ giấy bạc
Tiếng linh kin lẻng kẻng của lòng tham gian ác
Tiếng lách cách của lon chai ly và đủ món ăn chơi

Chúa ơi, những tiếng động của cuộc đời
Như tiếng gọi mời thiết tha hơn Lời Chúa

Đêm đã khuya dù có ai gọi nữa
Đầu dây con không nhiễu sóng bao giờ
Bởi lòng con luôn mòn mỏi ước mơ
Được nghe ai ấy, người mình yêu réo gọi

Sao con rất quen tiếng người yêu mình gọi
Mà không quen tiếng Chúa nói trong lòng
Con thuộc lòng những tờ bạc nhiều số không
Mà không nhớ được nửa câu Lời Chúa

Mỗi ngày đời, thêm mỗi chiều vàng úa
Mà tham lam cứ xanh mãi trong lòng
Biết bao giờ con mới hết long đong
Thứ long đong là chính con tự chọn

Ở Assisi,
Có một chàng đẹp trai hào phóng
Còn hơn con, dư phú quí giàu sang
Từng ăn chơi trác táng hoang đàng
Nhưng Lời Chúa gọi mời anh dừng lại
Chiều hôm ấy, như chiều nay nhớ mãi
Chiều của con đọc Lời Chúa thành tâm.

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
07-10-2007, 12:17 PM
CÀNH Ô – LIU MỚI
(Nhớ cơn sóng thần 26-12-2004)

Hồng Thủy ơi, có phải em…không đó ?
Là ngọn roi ? Là cơn giận ? Là Tình Yêu ?
Chỉ giản đơn là một ngọn thủy triều ?
Hay tín hiệu cho một mùa ly biệt ?

Hồng Thủy ơi người phàm không thể biết
Trái tim em bao nhiêu nhịp yêu đương
Khi yêu say em hừng hực triều cường
Rồi lắng xuống em mơ màng dệt mộng

Hồng Thủy ơi, em không là con sóng
Nhưng em là tiếng động của tình yêu
Một tình yêu tuyệt đối rất cao siêu
Nói lời tình trần gian không hiểu nổi

Hồng Thủy ơi, em không là cơn giận
Nhưng em khơi nguồn sáng tạo tình yêu
Để tình yêu luôn mới đẹp diễm kiều
Nơi trần gian người em yêu muôn thuở

Hãy nhú lên một cành ô – liu mới
Trên những xác xơ, trên những hoang tàn
Niềm tin xanh trên đồi cát chia tan
Hãy nhú lên một trời yêu rất mới

Một cách yêu trần gian không mong đợi
Hồng Thủy ơi, yêu rồi mới biết thôi
Ô liu xanh xanh khắp các ngọn đồi…

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
12-10-2007, 05:58 AM
XUÂN CỦA CHÀNG
(Kính dâng Thánh Phụ Phanxicô Assisi)

Xuân của Chàng…
Quàng trong tấm áo vải thô
Nâu hơn màu đất tựa hồ bụi mây
Đựng trong một mảnh thân gầy
Nghèo không vì thiếu, có đầy, muốn vơi

Chứa trong cổ họng rã rời
Làm thinh không nói, đủ lời muốn ngu
Thắm trong tim óc ngục tù
Biết suy biết tưởng, nhưng từ khước thôi

Đọng trên lối cỏ lên đồi
Lơ thơ hồng ngọc máu rơi thưa đều
In hình hai chữ Tình Yêu
Nương long cùng cả tứ chi hợp thành
Chiếu ngời khổ hạnh long lanh
Của Người Cứu Thế, Chiên lành tế sinh

Xuân của Chàng, xuân quang vinh
Đựng trong hạt bụi điêu linh một đời
Tưởng xuân ngu xuẩn, dở hơi
Mới hay ấy thực xuân thời tái sinh

Nếu như không chết đời mình
Làm sao nẩy lộc hiển vinh muôn đời
Xuân Chàng đẹp lắm Chàng ơi
Theo Chàng em đựng Phước Trời trong em.

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
12-10-2007, 06:07 AM
LỜI NGƯỜI NƠI LUYỆN NGỤC

Khi Chàng đến em đang còn có hẹn
Với đam mê trên phố phù hoa
Đồng tiền vàng óng chuốt kiêu sa
Tòa vũ trụ nghìn tầng cao ngất nghễnh

Khi Chàng đến em đang còn có hẹn
Với người tình còn nghẹn nửa lời yêu
Lửa lạc hoan sao bỗng tắt giữa chiều
Trái tim đời thèm yêu không bờ bến

Khi Chàng đến em đang còn có hẹn
Trái công danh chưa chín kịp trên cành
Mộng còn vàng sao nỡ héo hắt nhanh
Vòng nguyệt quế chưa đội đầu kiều diễm

Khi Chàng đến em đang còn có hẹn
Trả nợ đời, nợ ân oán vòng vo
Nợ ân tình chưa trả còn so đo
Mối thù tình nghìn lo mà lẩn quẩn

Khi Chàng đến em đang còn có hẹn
Vì Chàng ơi, Chàng có hẹn em đâu
Rất bất giờ Chàng ngự giá đón dâu
Em đành lỡ chuyến kiệu tình vĩ đại

Chàng chỉ đến một lầm rồi đi mãi
Em xin Chàng hãy trở lại Chàng ơi
Vì dại khờ em trống vắng đơn côi
Khao khát chàng lửa lòng em thiêu đốt

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
12-10-2007, 06:09 AM
TÌNH THỨ THA
“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”

Em còn nửa cánh hoa xuân
Dâng Chàng mà lệ rưng rưng hoen buồn
Em đi từ độ trăng tròn
Em về bóng ngã đầu non phương đoài

Te tưa khắp cả hình hài
Truy hoan trụy lạc dặm dài muôn phương
Tìm đâu một tiếng yêu thương
Bóng chiều sắp đổ cùng đường mới hay

Rằng em chỉ có mình Ngài
Là Chàng Thiên Tử đêm ngày nhớ nhung
Chỉ còn nửa cánh hoa xuân
Dâng chàng mà lệ rưng rưng hoen buồn

Tưỏng chàng đã bỏ em luôn
Nhưng không Chàng đã ôm hôn nồng nàn
Dù em có phụ có phàng
Cảm ơn Chàng đã vô vàn thứ tha

Trời cao đất rộng hoan ca
Mừng em hạnh phúc bao la tuyệt vời

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
12-10-2007, 06:11 AM
MỘT CHỖ

Một chỗ mà chưa hẳn bình yên
Vẫn có quanh đây những lụy phiền
Trái đắng chưa bao giờ ngọt được
Là trái sầu đời nỗi sầu riêng

Một thoáng thời gian trôi về xuôi
Thoáng ngược chiều hơn đã nhiều rồi
Cứ thế, còn không gian đọng cứng
Một chỗ chôn thân đến rã rời

Ai biết cho ai cuộc đổi dời
Thà rằng không ở thế gian thôi
Thời gian nhịp bước người dừng lại
Có nghĩa gì đâu một kiếp người

Khóc cười một chỗ khóc cười chơi
Chân chùn gối mỏi sắp tàn hơi
Có ai nghe nhói vầng trăng tĩnh
Khi gió ngoài kia động cuộc đời

Một chỗ dung thân không hề có
Trong cõi nhân gian trên cuộc đời

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
12-10-2007, 06:12 AM
LỜI MỜI KHIÊM HẠ

Hãy múc vơi đi những nỗi sầu
Rồi sẽ lại đầy ân tình sâu
Hãy tát cạn đi niềm thất vọng
Sẽ thấy dâng cao những tự hào

Hãy chia nhỏ đi lòng nhân ái
Có trái tim đời trọn nghĩa yêu
Hãy cắt vụn đi mảnh diễm kiều
Tìm đựơc nguyên sơ chân lý đẹp

Hãy bạt núi đi thành đồi thấp
Đón mặt trời hồng chiếu long lanh
Hãy tiêu hủy đi cho tan tành
Sẽ thấy lâu dài nghìn tráng lệ

Hãy tan ra đi như bọt bể
Vỡ thành hạt sáng ánh pha lê
Hãy xuống trần gian vũng ê chề
Chia kiếp bụi phàm mong manh quá

Tôi bảo tôi trút lòng khiêm hạ
Lòng sẽ đầy ơn cả vô biên
Tôi mừng tôi thiếu thốn, ưu phiền
Mà dòng chảy suối thiêng vô tận.

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
14-10-2007, 09:38 PM
VẾT THƯƠNG VÀ NHỮNG VẾT SẸO

Tự rạch vào da thịt mình
Những vết rách lỗ loang
Ta tự buộc nghẽn dòng huyết lưu thân thể
Để toàn thân tím tái đến kinh hoàng

Ôi những vết thương đời dâu bể
Nào phải từ dâu bể tràn vào
Mà chính ta tự vong thân đến thế
Để cái thân tàn nhuốc hổ gớm ghiếc sao !

Rồi trách móc cuộc đời tàn ác
Mà không hay, người ác chính là ta
Không thương thân, tự mình phụ bạc
Tự hủy tự vong tự thác một đời hoa

Nếu không chữa thì vết thương lầy lụa
Một đời người tàn vữa thối tha
Tình yêu ơi hãy hà hơi Thiên Chúa
Dẫu vết thương thành vết sẹo xấu xa

Để còn sống còn ngàn lời ca tụng
Mỗi vết sẹo kia, một vết ân tình
Tình yêu ơi hãy hà hơi Thiên Chúa
Nguồn Thánh Khí ân tình
Nguồn Thánh Khí tái sinh.

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
14-10-2007, 09:40 PM
CÂY SI CỦA CHÚA

Đố ai bứng được gốc si
Người trồng giữa lối em đi em về
Em về tỉnh, em về mê
Cây si xanh mượt lời thề thiên thu

Thề rằng một kiếp phù du
Em không, Người cũng xin tù chung thân
Từ xuân đẹp nét thiên thần
Đến xuân em đã cởi trần truy hoan

Với ai Người cũng không màng
Vì Người chỉ biết yêu điên yêu cuồng
Người yêu nên nỗi trần truồng
Cây si thập tự khơi nguồn thánh ân

Em đi xa, em về gần
Cây si không nói một lần yêu đương
Tưởng là không sắc không hương
Ai ngờ rất đỗi lạ thường tuyệt luân

Tình yêu khi đã vô cùng
Lặng thinh không nói nhưng chung một lời
Tiếng lòng to nhỏ không vơi
Ấy là ngôn ngữ của người em yêu

Cây si xanh ngát một niềm
Yêu thương tha thứ siêu nhiên lạ lùng
Si ơi em muốn trùng phùng
Dưới chân thập tự ta chung nhịp tình….

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
14-10-2007, 09:44 PM
KHI TÔI ĐỊNH KẾT ÁN
(Kính tặng Lm.Phêrô)

Người bảo tôi
Đừng cầm gươm, sẽ chết vì gươm
Đừng ném đá, sẽ bị hòn đá ném
Đừng đùa với gươm dù cùn hay bén
Đừng nghịch với đá dù sắc cạnh hay vo tròn
Lưỡi gươm kia sẽ có lúc cùn mòn
Lưỡi trong họng cứ vẫn còn sắc lắm
Đá núi đồi vỡ vì mưa nắng
Đá trong lòng thành khối nặng thiên niên

Người bảo tôi hãy vui vẻ dịu hiền
Ai kết án tôi, còn tôi không kết án
Hãy yêu người thật nồng nàn tình bạn
Mối tình chung : huynh đệ Đức Kitô
Hãy tha thứ người cuồng loạn điên rồ
Hãy cầu nguyện cho người mưu hãm hại

Người hứa với tôi sẽ mừng vui khoan khoái
Thấy bạn tôi đúc gươm, thành hái thành liềm
Đá trong lòng chảy thành sĩ thành liêm
Thành đức ái như kim cương bảo ngọc
Tôi chan chứa niềm vui đến muốn khóc
Dòng châu lụy nghẹn nín tự bao đời

Người bảo tôi hãy lẳng lặng giữ lời
Kính mến Chúa, yêu người - ấy chính Đạo.

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
14-10-2007, 09:46 PM
KHÚC THỤY DU

Máng cỏ, nơi Bé Giêsu nằm
Sẽ quạnh hiu và ôi sao buồn thảm
Nếu không có triệu triệu lời ca các thiên sứ vinh danh
Và ánh sáng từ muôn sao sáng

Máng cỏ ấy nơi tâm hồn và cuộc sống
Một kiếp hoa, một kiếp bụi, đời con
Cũng là nơi cho con quì chiêm ngắm
Mà cánh cửa lòng bị đánh vỡ một khung

Gió mùa đông cơn gió lạnh lùng
Lùa vào hồn con, vào nơi con đã đến
Tấm ảnh sinh nhật
Chiếc bông hồng đơn độc - gió te tưa một cánh
Tấm ảnh cuộc đời rong ruổi, ruổi rong.

Lời trần tình còn đọng trên đôi môi nhạt, đôi mắt buồn
Và đọng cả trong tim đau, trong óc loạn
Cả linh hồn lỗ loang - hụt hẫng - chơi vơi
Một thân, một cõi, ngậm ngùi
Lòng con, máng cỏ, chín muồi cô đơn.

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
14-10-2007, 09:48 PM
NGƯỜI QUÉT RÁC
(Kính tặng người quét lá đa 28.01.2005)

Người quét lá sân đình
Đứng lặng thinh
Bao mùa, bao lá rụng
Còn một mình
Vẫn quét lá sân đình

Có khi không là lá
Nhưng là rác là phân
Của gian trần
Cuối sân đình ngậm họng
Hít hà mùi tủi thân

Người vẫn đi chân trần
Từ khi lên làm phu
Đinh giày khua lộp cộp
Động lòng giả giả ngu
Quét sân hay ở tù

Xót lòng duyên phận bạc
Nhưng được chọn nên đành
Cứ làm phu quét rác
Cho sạch tội gian trần
Cứ làm phu quét rác
Cho sạch tội gian trần

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
30-10-2007, 10:08 PM
NGƯỜI ĐI NGOÀI BIÊN ẢI
(Kính tặng Lm.phaolô,người về Ma Lâm 29.01.2005)

Ai cứ đi, đi mãi ngoài biên ải
Từ Long Hương ra Vĩnh Hảo xa xôi
Về Tánh Linh dưới bóng Mẹ trên đồi
Rồi Phương Lạc đến Đa mi đèo núi

Ai mới lớn cũng mộng vàng tên tuổi
Cũng ước mơ khuấy động cả kinh thành
Cho trần gian vang dội khúc vinh danh
Nhưng mộng tưởng vẫn luôn là hư tưởng

Ai có biết đường đời muôn vạn hướng
Nhưng người đi biết Con Đường mình đi
Đường tung hoành ngang dọc chí nam nhi
Cho tên tuổi là Giêsu rạng rỡ

Người an nhiên ruổi rong ngoài phố chợ
Nơi biên thùy vỡ lỡ khải hoàn ca
Mỗi bước chân Tin Vui đến mọi nhà
Đồi cùng núi cũng hòa ca chúc tụng

Xuân biên ải hoa muôn rừng ấp úng
Lời mừng xuân, Xuân Cứu Thế đã về
Ngưòi còn đi đi khắp cả sơn khê
Cho danh Chúa tới tận cùng trái đất.

30.01.2005

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
30-10-2007, 10:13 PM
GIỌT LỆ TRI ÂN
(Nhớ Lm.Pet Hồ Văn Hưởng)

Vô vàn giọt lệ thành sông suối
Giọt mừng vỗ sóng sớm thơ ngây
Giọt đắng òa lăn chiều sương muối
Giọt thời gian, giọt cuối, chia tan

Ai có mơ sau buổi chiều tàn
Không là đêm là bình minh rạng rỡ
Ai có xin thời gian tha nợ
Mà không trả cả vốn lẫn lời

Giọt thời gian, giọt hồng phúc rơi
Mỗi phút mỗi giây thành chuỗi lộc
Giọt lệ ơi cho tôi được khóc
Khóc tri ân, giọt lệ thay lời…

Đêm 25.11.2004

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
30-10-2007, 10:15 PM
TĨNH TẤT SINH MINH

Đừng xin ai, hãy xin chính mình
Lặng và thinh tịnh tâm tịnh trí
Tai nghe mắt thấy và suy nghĩ
Không có gì lay động cõi lòng ta

Tự mình bưng cả thúng phù hoa
Trút xuống chân đời tan tành bụi
Không mảy may luyến lưu tiếc nuối
Chuyện phàm trần một buổi rong chơi

Dù có ai không muốn ở đời
Thì cũng đã đứng trong trời đất
Và thất tình luôn là sự thật
Nếu như người không gắng tịnh tâm

Thôi băn khoăn chi một chỗ nằm
Huống là chỗ ngồi hay chỗ đứng
Thôi toan tính chuyện đời vỡ vụn
Để dựng xây được một tấm lòng

Một tinh thần tinh khiết trắng trong
Không vướng bụi hư phù nghiệt ngã
Rồi an nhiên trùng phùng chánh quả
Có muôn vàn phước lạ linh thiêng

Ta ung dung trong cõi diệu huyền
Ngời ngời sáng tình yêu vĩnh cửu.

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
30-10-2007, 10:19 PM
CÓ, KHÔNG

Có là gì đâu không với có
Giữa cuộc trần gian quán trọ hoa
Chút chút ân tình như mây gió
Đủ nghĩa phu thê phải chăng là

Mấy thuở xa rồi xuân xanh lộc
Tựa hồ nháy mắt của thời gian
Người thuở yêu nào chưa biết khóc
Một lúc giang hà lệ chứa chan

Tôi biết là không, không thể có
Một chút gì tôi trong đời em
Dù có bao lần trong nôi nhỏ
Hạnh phúc đôi ta rất êm đềm

Ai nói trần gian là quán trọ
Còn tôi, quán trọ là chính tôi
Chính mỗi chúng ta, loài hoa cỏ
Quán trọ của nhau một thoáng đời

Tựa bóng bên đời chờ hóa kiếp
Khí phách thần linh đổi lấy hồn
Thân xác hư hèn không nói kịp
Lời chia tay trước lúc vong tồn

Có là gì đâu không với có
Có em rồi có cũng như không….

Cao Huy Hoàng

ThanhCaVN
30-10-2007, 10:20 PM
THẾ GIỚI

Ngó ra thế giới ngoài ta
Ngó vào thế giới trong ta, cũng bằng
Một vùng hư huyễn uông mông
Tai nghe sắc sắc không không gọi về

Cũng trời đất, cũng sơn khê
Cũng cơn ảo mộng bốn bề bao vây
Chưa bằng một hạt bụi bay
Chưa bằng hơi gió lạc loài đêm sương

Có không một chút tình thương
Trong lòng thế giới lạ thường đâu đây
Ngó sâu thế giới đọa đầy
Tìm hoe đôi mắt vẫn hoài công thôi

Ngó lên ngó xuống rã rời
Ngó trong tim đói một lời yêu đương
Chỉ cần một chút tình thương
Đủ là thế giới lạ thường cho ta.

Cao Huy Hoàng