PDA

View Full Version : Bức Họa về Chúa Giê su



Vinam
19-03-2012, 10:34 PM
Mời mọi người thưởng thức nghệ thuật vẽ của David Garibaldi

Khuôn mặt Chúa Giê su


http://vimeo.com/23864881


http://vimeo.com/23864881 (http://vimeo.com/23864881)

AugustineTuanBao
19-03-2012, 10:37 PM
Thật tuyệt... Nghệ nhân vẽ đẹp quá. Nét vẽ rất rất phóng khoáng theo cảm xúc không do dự hic. Rất nhanh chắc chắn vẽ chưa đầy 5 phút.
Cảm ơn chú Vinam ạ!

thongconghanoi
31-05-2012, 08:42 PM
Ở tại một thành phố nọ có rất nhiều người Cơ đốc nhân sinh sống. Nơi đó có một họa sĩ già tài ba nhưng không phải là một người đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu cũng đang sống.

Ông thị trường của thành phố đặt người họa sĩ vẽ một bức tranh Chúa Giê-xu để tặng cho nhà thờ nơi đó nhân một ngày lễ trọng. Sau khi bức tranh được hoàn thành, theo như yêu cầu của người họa sĩ thì bức tranh được bọc cẩn thận bằng một tấm vải và chỉ được mở ra trong đúng ngày đó tại nhà thờ. Vì nể trọng tài năng và danh tiếng của người họa sĩ, ông thị trưởng đã đồng ý với yêu cầu này.

Đến ngày lễ trọng của nhà thờ tại thành phố, thị trưởng long trọng trao tặng bức tranh cho đại diện của nhà thờ thành phố. Nhưng sau khi bức tranh được mở ra, mọi người vô cùng sững sờ. Bức tranh với nét vẽ điêu luyện và màu sắc tuyệt vời nhưng lại vẽ một người đàn ông tóc dài, có râu, một tay cầm một chai rượu, miệng ngậm một điếu thuốc lá phì phèo, tay còn lại thì đang khoác vai một cô gái phục vụ quán Bar. Người đàn ông đang ngồi tại một quán Bar nổi tiếng của thành phố.

Lúc đầu mọi người sững sờ, nhưng sau đó đều trở nên vô cùng tức giận và họ la ó. Ông thị trưởng cũng vô cùng lúng túng và quay sang chất vấn người họa sĩ già.

Người họa sĩ liền nói: “Thưa các quý vị. Tôi là một người ngoại đạo và tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy Chúa Giê-xu của các quý vị. Vì vậy, tôi nghĩ mãi không biết Chúa của các vị như thế nào? Do đó, tôi đã đi và quan sát những người trong quý vị đang sống tại thành phố này và đã làm nên bức chân dung này. Vì quý vị là con cái của Chúa nên chắc con cái sẽ có phần giống Cha”.

Sau khi người họa sĩ già nói xong, toàn thể mọi người có mặt đều im lặng và họ khóc. Họ ôm lấy nhau và bắt tay người họa sĩ già. Chính ông đã cho họ thấy phải sống một cuộc đời như thế nào để xứng đáng với vai trò Cơ Đốc Nhân của mình.

Suy ngẫm:
“Các con là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chơn. Các con là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các con hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các con, và ngợi khen Cha các con ở trên trời.”

(Phúc âm Ma-thi-ơ 5: 13-16)




Chúng ta đã là “muối của đất và sự sáng của thế gian” như lời Chúa dạy chưa? Nguyện xin lời Chúa ở cùng anh chị em và sự soi sáng của Thánh Linh Ngài trên anh chị em để chúng ta sống cho đẹp lòng Chúa và đúng theo lời Ngài dạy.

(Thông Công Hà Nội sưu tầm)