PDA

View Full Version : Suy niệm Đường Thánh Giá Chúa Giê-su



hoa_su_trang89
22-03-2012, 11:09 AM
Chặng thứ nhất: Quan Phi-la-tô luận giết Đức Chúa Giê-su
(Cv 3 , 13-14)
Thiên Chúa của cha ông chúng ta,đã tôn vinh tôi trung của Người là Đức Giê-su,Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô,dù quan ấy xét phải tha. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng công chính mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân.

Suy niệm:
Lạy Chúa Giê-su !
Vì sao Chúa của muôn loài thọ tạo
Lại cam lòng chịu luận xét bất công
Chịu án tử nhục hình vì nhân loại
Vì tội đời đầy ngạo mạn tà tâm...
Chúa ơi ! có khi con yếu mềm bại hoại
Kết án anh em làm tổn hại tha nhân
Lên án Chúa...con trách phiền số phận
Chúa vẫn thương con... Chúa chấp nhận khổ hình
Chúng con đến đây xin xấp mình thống hối
Xin giúp chúng con cảm nghiệm mối tình Cha
Cho con thấu nhục hình Cha gánh chịu
Mà ăn năn đền tội đáp tình Cha.

Hát một đoạn Thánh ca: (Niềm tâm sự)

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng

hoa_su_trang89
23-03-2012, 11:03 AM
Chặng thứ hai: Đức Chúa Giê-su vác Thánh giá
(Is 53 , 4)
Chính Ngài đã vác nặng những yếu đuối của chúng ta. Chính Ngài đã mang lấy những khốn cùng của chúng ta.

Suy niệm:
Lạy Chúa Giê-su ! Vì cứu chuộc loài người
Nhận hình khổ chính con người áp đặt
Khổ giá đau thương do con người tạo lập
Đầy tham lam ích kỷ ngập đam mê
Tội chất cho nhau thập giá nặng nề
Rồi trao Chúa gánh tội tình nhân thế...
Chúa ơi! chúng con yếu đuối bội thề
Thập giá nặng con khó bề theo Chúa
Xin giúp con theo chân Chúa trọn đời
Vác thập giá đường đời con đổi mới.

Hát một đoạn Thánh ca: (Con đường Chúa đi qua)

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng

hoa_su_trang89
24-03-2012, 10:49 AM
Chặng thứ ba: Đức Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ I

(Tv 144 , 13-14)
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán
Đầy yêu thương trong mọi việc Người làm
Ai ngã quị Chúa đều nâng dậy
Kẻ bị đè nén Người cho đứng thẳng lên.

Suy niệm:
Ôi lạy Chúa! Đồi can-vê cao ngút
Gánh nặng tội đời, Chúa gục ngã đau thương
Chúa dương thế, Chúa cả cõi thiên đường
Giờ quị ngã thảm thương vì nhân loại
Con tội lỗi, Chúa vẫn hoài gánh chịu
Tội trĩu thập hình Ngài ngã quị vì con
Xin giúp con khỏi vấp mọi lỗi lầm
Biết gượng dậy mỗi lần con vấp ngã

Hát một đoạn Thánh ca: (Con đường Chúa đi qua)

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng

hoa_su_trang89
25-03-2012, 03:16 PM
Chặng thứ tư: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giê-su vác Thánh giá

(Lc 2 , 34-35)
Trẻ này được đặt nên làm duyên cớ cho nhiều người Irsael phải vấp ngã hay trỗi dậy, nên dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính Bà một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà. ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.

Suy niệm:
Mẹ đứng đó dáng hao gầy
Vì Con cam chịu đắng cay cuộc đời
Lặng nghe đau đớn ngất trời
Gặp Con mà Mẹ rụng rơi cõi lòng
Nhìn Con thẫm đẫm máu hồng
Nghẹn ngào đau xót đôi dòng lệ tuôn
Như gươm đâm thấu tâm hồn
Mẹ như chết lặng âm thầm nhìn Con
Sinh Con mơ ước vuông tròn
Thấy Con tan nát mỏi mòn xót xa
Giữa vùng sỉ vả điêu ngoa
Mẹ Con gặp mặt máu hòa lệ rơi
Thương Con hơn hết sự đời
Vượt bao nguy khó Mẹ thời bên Con
Mẹ con chung tấm lòng son
Hiệp công cứu chuộc mãi còn hồng ân

Hát một đoạn Thánh ca: (Mẹ đứng đó)

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng

hoa_su_trang89
26-03-2012, 11:57 AM
Chặng thứ năm:Ông Si-mon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giê-su

(Gl 6 , 2)
Anh em hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô

Suy niệm:
Trong thời khắc hãi hùng... trong đơn lạnh
Khổ giá nhục hình trĩu nặng... Chúa ơi!
Chúa kiệt sức, nào ai người chia sẻ?
Đoàn chiên Chúa đâu rồi? sao để Si-mon?
Muôn lạy Chúa! vẫn rằng con yêu Chúa
Nhưng thập giá nào? con gánh đỡ Chúa đâu?
...Chung quanh con ai khốn khó âu sầu
Nơi ấy Chúa đang cần con gánh đỡ

Hát một đoạn Thánh ca: (Xin dạy con yêu Ngài)

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng

hoa_su_trang89
27-03-2012, 10:53 AM
Chặng thứ sáu: Bà Ve-ro-ni-ca trao khăn cho Đức Chúa Giê-su...

(Ga 17 , 26)
Con đã cho hô biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu thương Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa.

Suy niệm:
Con lạy Chúa bao khổ hình Chúa chịu
Máu đẫm thân tàn, tiều tụy dung nhan
Trong tất cả sự phũ phàng nhân loại
Giữa đám thét gào cuồng loạn hung hăng
Chẳng khiếp nhược giữa muôn vàn kẻ ác
Ve-ro-ni-ca người phụ nữ nhân lành
Vẫn rực cháy lòng tin yêu ngay thẳng
Mạnh bạo bên Ngài an ủi trao khăn
Chúa in dấu tình thương vào khăn trắng
Xin in sâu vào tâm khảm chúng con
Cho chúng con đức mến khỏi mọn hèn
Con vượt thắng những yếu mềm trần thế

Hát một đoạn Thánh ca: (Nếu)

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng

hoa_su_trang89
28-03-2012, 11:13 AM
Chặng thứ bảy: Đức Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ hai

(1Cr 9 , 22)
Tôi đã trở nên yếu... để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người.

Suy niệm:
Chúa gục ngã! Lần thứ hai Chúa ngã
Đau đớn khốn cùng Chúa đã lụy thân
Chúa hiệp thông trong thân phận thấp hèn
Ngài yếu nhược để đỡ lên nhân loại
Vâng lạy Chúa! Con vẫn hoài yếu nhược
Giữa bất công hiểm họa trước đường đời
Con thất vọng buông lơi đời hèn kém
Đường theo Chúa con khó bề trọn vẹn
Xin đỡ nâng con vững bước đến thiên đàng.


Hát một đoạn Thánh ca: (Lời vọng tình yêu)

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng

hoa_su_trang89
29-03-2012, 10:27 AM
Chặng thứ tám: Đức Chúa Giê-su đứng lại yên ủi con thành Giê-ru-sa-lem

(Lc 23 , 27-28)
Dân chúng đi theo Chúa Giê-su đông lắm, trong số họ có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Chúa Giê-su quay lại nhìn các bà Ngài nói:"Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem đừng khóc thương tôi, có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em..."

Suy niệm:
Oằn đau Chúa gánh thập hình
Sức tàn lực kiệt nặng tình thế gian
Chẳng màng khổ nhục nghiệt oan
Chúa lo nhân thế bất toàn thiệt thân
Trong cơn đau đớn vô ngần
Chúa mong cứu rỗi thế nhân tội tình
Dừng chân yên ủi nhân sinh
Vì con Chúa chịu hy sinh thân mình
Chúa ơi ! con quá vô tình
Xin cho con biết hy sinh giúp đời.

Hát một đoạn Thánh ca: (Lắng nghe lời Chúa)

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng

hoa_su_trang89
30-03-2012, 11:08 AM
Chặng thứ chín: Đức Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ ba

(1Cr 10 , 12-13)
Ai tưởng mình đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã. Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp.


Suy niệm:
Con lạy Chúa ! thêm một lần Chúa ngã
Máu-nước-mồ hôi đã cạn kiệt vì con
Hy tế chuộc con, Chúa quyết lòng hoàn tất
Thập giá phải được trồng trên đất Can-vê
Chúa phải đến chết treo trên thập giá
Sức hơi tàn Chúa vẫn phải đứng lên
Chúa ơi chúng con lãng quên nguồn sống
Sa ngã nặng nề trong dục vọng đam mê
Đời hèn kém con khó bề trỗi dậy
Xin Chúa đỡ nâng con khỏi ách tội đày

Hát một đoạn Thánh ca: (Giê-su Giê-su , đ2)

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng

hoa_su_trang89
31-03-2012, 07:17 PM
Chặng thứ mười: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giê-su

(Is 53 , 7)
Như con chiên câm lặng trước kẻ sén lông, Ngài không mở miệng nói một lời.

Suy niệm:
Ôi lạy Chúa tình thương cao tột đỉnh
Lặng lẽ trao ban đón tủi nhục riêng mình
Cho nhân loại triều thiên vinh quang nhất
Nhận nhục thân khi tạo vật lột trần
Cho nhân thế khởi nguồn ân sự sống
Nhận tử hình không mảnh áo che thân
Lạy Chúa! chúng con thế nhân tội lỗi
Vu khống oán hằn kết tội tha nhân
Mưu đoạt lòng riêng... lột trần Giáo hội
Muốn thỏa ý riêng... buộc tội Giáo quyền
Muôn lạy Chúa! Đấng diệu huyền công chính
Xin giúp con luôn biết giữ mình
Xa tội lỗi sống công bình bác ái
Nhân đức thiện tâm theo Thánh ý Ngài.

Hát một đoạn Thánh ca: (Giờ tử nạn )

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng

hoa_su_trang89
01-04-2012, 03:02 PM
Nơi thứ mười một: Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giê-su

(Lc 23 , 33-34)
Khi đến nơi gọi là Núi Sọ họ đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Chúa Giê-su cầu nguyện rằng:"Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm."

Suy niệm:
Lạy Chúa Giê-su vì yêu mang án chết
Hiến thân mình gánh hết tội trần gian
Chịu đóng đinh cho muôn vạn con người
Được chiêm ngưỡng tình yêu thương tuyệt đối
Yêu tuyệt đối tình Ngài không thay đổi
Cho dù con người tội lỗi bất trung
Yêu tuyệt đối khốn cùng không tự vệ
Nên chịu đóng đinh gánh hết tội tình
Yêu tuyệt đối nhục hình không khiếp hãi
Tuyệt đối hy sinh dẫu phải tử hình
Lạy Thiên Chúa! nguồn tình yêu cao vợi
Xin giúp con rung cảm với tình Ngài
Đem tình xác thịt con mang hình hài tội lỗi
Đóng đinh vào trong thống hối ăn năn

Hát một đoạn Thánh ca: (Giê-su! Giê-su!)

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng

PHAOLÔ HÙNG
01-04-2012, 04:28 PM
tạ ơn chúa mầu nhiệm ví đại cho sự sống
và ngài đã chết để muôn ngừoi được sống lại như ngài......

hoa_su_trang89
02-04-2012, 11:53 AM
Chặng thứ mười hai: Đức Chúa Giê-su sinh thì trên Thánh giá

(Lc 23 , 44-46)
Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Chúa Giê-su kêu lớn tiếng:"Lạy Cha, Con xin phó thác hồn Con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.

Suy niệm:
Lạy Cha cõi phúc vinh quang
Thương con Ngài xuống thế gian làm người
Quyền năng ân sủng chuẩn ban
Khoan dung ái tuất khôn ngoan cứu đời
Ban luôn bản thể cho người
Đến giọt máu cuối rã rời vẫn ban
Nhưng Ngài nhận lại thế gian
Oán hờn khinh dể để làm của ăn
Vong ân của uống bạo tàn
Đắng cay đến chết chính là vì yêu
Tình Ngài tuyệt diệu cao siêu
Chứng nhân tột đỉnh tình yêu Chúa Trời
Ngôi Hai chia sẻ phận người
Khổ đau yếu đuối trọn đời cưu mang
Vì con Chúa chết nghiệt oan
Để con được sống vinh quang với Ngài
Chúa ơi con kiếp tội đày
Con xin phó thác tay Ngài hồn con.

Hát một đoạn Thánh ca: (Con xin phó thác)

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng

hoa_su_trang89
03-04-2012, 11:06 AM
Chặng thứ mười ba: Tháo đanh Đức Chúa Giê-su xuống mà phó ở tay Đức Mẹ

(Ga 19 , 25,38-40)
Đứng gần thập giá Chúa có Mẹ Người, chị của Mẹ Người là bà Ma-ri-a vợ ông Lê-ô-pha cùng với bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na...
Vậy ông Giu-se đến hạ thi hài người xuống. Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến... ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái...

Suy niệm:
Lạy Chúa ! Can-vê Chúa hiến thân
Hoang liêu chiều nhạt phủ dương trần
Khổ hình thảm thiết đau lòng Mẹ
Huyết lệ nghẹn ngào hóa Thánh ân

Thập giá tang thương Mẹ đón nhận
Xác Con rách nát Mẹ xin vâng
Hiệp công cứu chuộc Mẹ cam chịu
Chúa cứu tội nhân hiến xác thân

Hát một đoạn Thánh ca: (Mẹ nhân loại)

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng

hoa_su_trang89
04-04-2012, 10:38 AM
Chặng thứ mười bốn: Táng xác Đức Chúa Giê-su trong hang đá

(Ga 19 , 41-42)
Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn và trong vườn có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái mà ngôi mộ lại gần bên. nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó

Suy niệm:
Giê-su nhân thế đọa đày
Giờ đây thảm tử còn đầy xót xa
Hy sinh đến chết không nhà
Yêu thương cam chịu... hiền hòa bơ vơ
Chúa nằm thinh lặng đợi chờ
Thảm thân mộ đá Chúa chờ đợi con
Thế gian cay đắng vẫn còn
Con còn xa lạc Chúa còn chờ mong
Trọn đời Chúa sống cho con
Nhục hình thảm tử vẫn mong con về
Chúa chờ con vượt bến mê
Mong con thống hối tìm về phúc vinh
Chờ con theo Chúa Phục Sinh
Để con cũng được trường sinh với Ngài

Hát một đoạn Thánh ca: (Xin tri ân)

Kinh: Đàng Thánh Giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ...
...Lạy Chúa ! xin Chúa thương xót chúng con

Hoa sứ trắng