PDA

View Full Version : Năm Cánh Hồng và Năm Dấu Đinh của Đời Dâng Hiến



Rocky
05-09-2008, 11:35 PM
Năm Cánh Hồng và Năm Dấu Đinh của Đời Dâng Hiến



Lời ngỏ :

Đời dâng hiến gắn liền với 3 lời khấn (cam kết/ hứa) sống 3 lời khuyên Phúc Âm : Thanh Bần (khó nghèo), khiết tịnh (trong sạch); vâng phục (vâng lời); rồi đời sống cộng đoàn, và đời phục vụ thực sự là 5 cánh hồng tình yêu mà mỗi tu sĩ, mỗi người đã, đang và muốn sống đời dâng hiến sẽ nhận lãnh, và trao ban... Thực sự đó là mầu nhiệm và ân sủng của Tình Yêu : Thiên Chúa ban tặng và con người tự nguyện đáp trả...một sự tận hiến thật sự, tận căn và rốt ráo...



Cánh Hồng thứ Nhất : :53:
Lời Khấn Thanh Bần - Khó Nghèo

Với lời khấn thanh bần, người tu sĩ thực hiện lời Chúa dạy : "Hãy về bán hết mọi của cải, và phân phát cho người nghèo và đến đây đi theo Thầy"...
Không cõ của riêng, để tuỳ thuộc hoàn toàn vào Chúa trong tín thác, lệ thuộc vào Dòng Tu của mình và lệ thuộc vào Bề Trên...
Trong một xã hội, vật chất và tiện nghi, lời khấn thanh bần, tu sĩ khước từ sự sở hữu, và chấp nhận việc sử dụng vật chất trong sự lệ thuộc vào bề trên và cộng đoàn, anh em, chị em... đúng là một sự ngược dòng, một sự ngớ nghệch... Đấy là một sự hy sinh, một sự đấu tranh liên lĩ...
(tí dòng chữ vậy thôi kẻo lại mang tiếng lý thuyết, và dạy đời... )
Xin Chúa Chúc lành cho những ai đang can đảm sống đời dâng hiến... cánh hồng này, xin gởi cho người can đảm sống đời dâng hiến để họ dâng lên cho Chúa... chỉ có Chúa xứng muôn cánh hồng... "như có lần tôi được tặng một cánh hồng... từ một người thân thân lắm... trong một dịp hội nghỉ... Và tôi đã nhận và cầm về... Dâng trên bàn Thờ Chúa.... !!!"
Thế đó... Cánh Hồng Tình Yêu - Cánh Hồng trong Đời Tu là một sự dâng hiến...hiến dâng, của cải mình... kể cả một cánh hồng.... cánh hồng yêu thương. Lời Khấn Thanh Bần - sống khó nghèo là không giữ lại gì cho riêng mình, thế thôi.... Amen.

Rocky
05-09-2008, 11:36 PM
Lời Khấn Khiết Tịnh - Cánh hồng Trinh nguyên

:53:
Với lời khấn khiết tịnh, người tu sĩ từ bỏ quyến luyến nhân loại : gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè và cả "người mà họ yêu dấu" để thuộc trọn vào Chúa... Chấp nhận khiết tịnh vì Nước Trời...". Không ai cũng có thể hiểu mà những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu... "Những người tự nguyện không kết hôn vì Nước Trời"... "ai muốn hiểu thì hiểu" ( Mt 19,10-12).
Chính lời khấn khiết tịnh, giúp người tu sĩ trở nên thong dong, không bị ràng buộc... và hiến dâng toàn diện con tim của mình cho một mình Thiên Chúa...


Đây thực sự là một dấu ấn tuyệt vời của Tình Yêu, đáp trả Tình yêu hiến tế của ĐỨc Giêsu trên Thánh Giá, người tu sĩ hiến dâng đời mình, thân xác, tâm trí của mình, con tim của mình cho Người,,, để trở nên một hiến tế sinh ơn cứu độ... Chính lời khấn khiết tịnh, người tu sĩ Nam - Nữ chấp nhận trái tim mình bị rướm máu yêu thương... Không thuộc về ai để thuộc trọn cho Thiên Chúa, và yêu thương hết mọi người... Đón nhận tất cả, cho đi tất cả mà không giữ lại ai bên mình...

Rocky
05-09-2008, 11:37 PM
Lời Khấn Vâng Phục :
Từ Bỏ Chính Mình - Vâng Phục đến bằng lòng chết


Qua lời Khấn Vâng Phục Tu sĩ bỏ ý riêng của mình, từ bỏ chính mình " Vác Thập Giá mình đi theo Chúa”
Đây là một sự từ bỏ rốt ráo... ai cũng có thể bỏ cái này, cái kia... nhưng khi cái tôi của mình : ý kiến tôi, danh dự tôi... bỏ cái đó khó lắm... nhưng qua lời khấn vâng phục người tu sĩ tự nguyện từ bỏ... Sống chính mình, để từ bỏ chính mình...yêu người khác như chính Chúa yêu thương mình đến hy sinh mạng sống cho chúng ta....

Từ bỏ ý riêng để vâng lời bề trên, vâng lời anh em, cộng đoàn... một sự từ bỏ rướm máu... chết đi ý riêng, chết đi cách dự phóng của mình để thực hiện dự phóng chung... của đơn vị tu trì mà mình tự do chọn sống và khấn hứa, cam kết tuân giữ.. .và thể hiện lối sống tuân giữ Phúc âm Chúa Giêsu...

Có những sự từ bỏ ý riêng, kèm theo bị bách hại, bị cáo hoạ... nhưng vì vâng phục, không từ bỏ bề trên, cộng đoàn tu trì của mình : gọi là vâng lời trọn hảo...

Trong đời tu, sống ba lời khấn, cam kết tuân giữ Phúc Âm là một cuộc tử đạo mỗi ngày... Sống trung tín, sống trọn vẹn ba lời Khấn, là đoá hồng Tình Yêu dâng Chúa đáp lại Tình Chúa thương chọn, đồng thời như ba dấu ấn tử nạn mỗi ngày làm người tu sĩ rĩ máu...Tử đạo mỗi ngày, từng ngày...

Rocky
05-09-2008, 11:38 PM
Cánh hồng thứ 4 :
Tình yêu dâng hiến trong đời sống cộng đoàn



Đời sống cộng đoàn trong đời tu là một hiến tế thực sự của Tình yêu, là cánh hồng yêu thương của đời dâng hiến. Là dấu chứng thiết thực của người môn đệ : yêu thương nhau như Chúa yêu, cũng là dấu chứng của Đức Ái Kitô Giáo..

Chúa Dạy : Anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương đến hiến mạng vì anh em; rồi Chúa còn nói : Như thầy rữa chân cho anh em, anh em hãy rữa chân cho nhau...

Sống trong cộng đoàn, yêu thương lo lắng cho nhau, là hy sinh và phục vụ lẫn nhau;
Là sống giá trị ba lời khấn với Chúa và với nhau trong cộng đoàn...Cùng nhau tiến bước.
Ở đó, trong cộng đoàn khi mà đời sống chung thì 9 người 10 ý... thế nhưng phải chung về một mối để hướng đời sống cộng đoàn và của mình thăng tiến mỗi ngày, về gần Chúa hơn trong sự hoàn hảo...
Trong đó, ý bề trên, ý anh em... ý đủ thứ... và ý mình nữa... phải một sự hài hoà... chắc chắn đòi hỏi một sự hy sinh, và đòi hỏi yêu thương lắm lắm... để sống với nhau...

Thực sự, đây là tình yêu thương, trao nhau tình yêu thương và đó là dấu chứng của sự yêu thương " là cánh hồng yêu thương... nhưng cũng là một sự hy sinh rất nhiều, lắm lúc chua xót...tê tái... rĩ máu... Có lúc như dấu đinh đâm thấu tâm can..

Rocky
05-09-2008, 11:39 PM
Sứ vụ tông đồ : dấu chứng của Đức Ái -
Hoa Hồng của đời hiến thân phục vụ


Công việc mục vụ... không phải lúc nào cũng là như ý mình, hay mình có khả năng... Nhưng do vâng phục lệnh phân công, anh chị em đâu có quyền chọn lựa đối tượng, nơi chốn để mà phục vụ, công việc để làm, cống hiến, đóng góp... Đó là hiến dâng cũng là nổi khốn khó đầu tiên...

Chính trong đời sống phục vụ, mục vụ... lại là lúc người tu sĩ "làm dâu" trăm họ... phải vượt qua những thách đố... với bao nhiêu là nhu cầu, bao nhiêu là đòi hỏi... của người phục vụ : nhà tu phải trí thức, phải có khả năng, phải đạo đức... phải phải... nhiều thứ phải quá... Chúa ơi..con bất toàn nhưng Chúa đã chọn con, Chùa đòi hỏi con có vẻ như ít hơn những người muốn con phục vụ... họ đòi con nhiều hơn hơn thế...

Chưa kể dư luận, tiếng tăm, tai tiếng... lắm lúc như một vỡ ra ngàn mảnh vì công việc vì đòi hỏi, và cả vì tu sĩ cần sống đời tu của mình một cáchtriệt để,,, đòi hỏi nhưng không miễn trừ...một thứ gì cả...

Chúa ơi, dâng cho Chúa và trao cho nhau, và dâng tặng cho đời...Cánh hồng này sắc đỏ đẹp tuyệt nhưng gai sắc đâm, cào rách da, rách thịt... rướm máu...