PDA

View Full Version : LỜI CẦU KINH TỪ CUỘC SỐNG



Rocky
05-09-2008, 11:53 PM
LỜI CẦU KINH TỪ CUỘC SỐNG

LẠY CHÚA... CON LÀ KẺ VÔ DỤNG, BẤT TÀI... NHƯNG THỰC CHÚA ĐÃ CHỌN CON... GIAO CON MỘT TRÁCH NHIỆM NẶNG NỀ... VÀ NHƯ CỨ MỜI GỌI CON ĐÁP TRẢ...
LẮM LÚC NGHẸN NGÀO NHƯNG CON ĐÃ VÌ TÌNH YÊU, TÌNH YÊU... CON NÓI RẰNG XIN VÂNG... CHÚA GỌI CON... NÀY CON ĐÂY... DÂNG CHÚA TẤT CẢ... SỨC KHOẺ, TÂM TRÍ, KHẢ NĂNG VÀ CẢ NHỮNG YẾU HÈN CỦA CON...
DÂNG CHÚA TẤT CẢ VỚI LỜI KINH TẠ ƠN...
:118::118::118::118:

Rocky
06-09-2008, 09:05 PM
Chúa ơi, hôm nay con mệt mỏi, gật gù... thế thôi... con có Chúa con không sợ gì ai cả... không sợ việc gì...
Chúa ơi, mọi chuyện của người nghèo, của công lý.. sự sống cứ luôn chiếm ngự... và thúc bách con luôn... con vui với Chúa, trong Chúa vì Chúa... nhưng thân xác con như rã rời...
Những tên anh em con lắm lúc con thấy như ù lỳ... và thực sự có sự khờ khạo nữa...
Còn những tên khác, thì... cứ thích bình loạn... con chả thiết gì cả... về thấy mọi người khoẻ, mọi người còn cười với nhau thế là được rồi... con lại lên đường sống âm thầm, lặng lẽ thế thôi...