PDA

View Full Version : Thơ 4 câu...



dominico_dung
25-03-2012, 10:35 AM
Chào mai, chào sáng, chào mơ,
Chào người, chào cảnh, chào thơ,... vào ngày,
Chào cơm, tiền, áo,... quẩn quay,
Chào kẻ gian đến lòng ngay... mãi chào!!!

KDao
25-03-2012, 10:52 AM
Chào Xuân hương thắm mộng mơ
Chào Thu Đông Hạ vương tơ từng ngày
Chào ai, nhớ đến quắt quay !
Chào Dung nhan ... ẩn ! chắp tay ... vái chào !?

KaJin
25-03-2012, 11:52 AM
Chào mai, chào sáng, chào mơ,
Chào người, chào cảnh, chào thơ,... vào ngày,
Chào cơm, tiền, áo,... quẩn quay,
Chào kẻ gian đến lòng ngay... mãi chào!!!




Chào Xuân hương thắm mộng mơ
Chào Thu Đông Hạ vương tơ từng ngày
Chào ai, nhớ đến quắt quay !
Chào Dung nhan ... ẩn ! chắp tay ... vái chào !?

Chào hai "thi sĩ" làm thơ
Chào ai không biết tình cờ vào đây
Chào trưa, chào nắng, chào mây
Chào bao kẻ dở người hay mến chào!

KDao
25-03-2012, 02:35 PM
Chào ai : người "mún" "mần" thơ !
Chào lung tung "dzậy" ?! : Do vờ say đây !
Chào "lun" sáng nắng chiều mây
Chào 'ba' anh (cba) Dũng, thêm "thầy" KaJin !

dominico_dung
26-03-2012, 08:43 AM
Hôm qua mây chẳng ghé chơi
Gió đi đường gió xa khơi chẳng về
Nắng bong cả mắt cay xè
Tự dưng... chưa hết xuân, hè đã lên.

dominico_dung
27-03-2012, 09:32 PM
Phương em nụ rét thầm thì
Miền anh hạt nắng qua thì khô khan
Đêm cầu, ngày nguyện râm ran
Phương, miền đôi nửa... lập đàn hóa mưa.

dominico_dung
14-04-2012, 09:14 AM
Một ngày mấy phút linh trầm
Kéo thương trời-đất cho tầm lòng yêu!
Chúa ơi! Con chẳng có nhiều
Nên chi xấu hổ, liêu xiêu bóng tà!!!

T Phương Đông
14-04-2012, 09:58 AM
Một ngày mấy phút linh trầm
Kéo thương trời-đất cho tầm lòng yêu!
Chúa ơi! Con chẳng có nhiều
Nên chi xấu hổ, liêu xiêu bóng tà!!!
Đời con nắng đổ mưa sa
Sương rơi triền núi ,trăng ngà bên sông
Gập ghềnh những bước long đong
Con dâng lên Chúa cõi lòng...phiêu du...!

dominico_dung
18-04-2012, 09:36 AM
Chán chường ta muốn đi... tu
Có tiền thiện nguyện, thôi... xù... đi chơi!
Lừa người, gạt bạn,... dễ duôi
Mắt Trời xa tắp,...(?!) THẬT nơi trán mình


:icon8:


Đọc mà ngẫm: http://dantri.com.vn/c702/s702-586056/ton-trong-tin-nguong-nhung-khong-de-loi-dung-cong-duc.htm

dominico_dung
19-04-2012, 09:37 PM
Xoài đương chín rộ đu đưa
Cơn thèm dụ dỗ... tinh mơ đến chiều
Ngọt lòng xách giỏ mà phiêu
Xin dăm trái cất tối khều mắm tôm

dominico_dung
23-04-2012, 08:24 PM
* Mến tặng các cháu Thiếu Nhi

Ngoài sân có một bóng ma
Trong nhà có Một Chúa, ta sợ gì
Lần Mừng Kính Mẹ từ bi
Quỷ kia bạt vía trốn đi mất rồi!

dominico_dung
25-04-2012, 11:01 PM
Tội nghiệp nắng tít trên cao
Gió kia vất vưởng chốn nao một mình...
Bụi trần vào hội trung trinh
Có ca, hát, lá, hoa,... xinh khắp miền

DuSa
13-01-2019, 10:28 PM
Đã mờ những dấu chân xưa
Qua mau thơ dại như vừa mới đây
Chín xuân, hoa lá gợi đầy
Năm đi tháng lại. Ô hay: già rồi!