PDA

View Full Version : Cảm tạ Chúa mọi sự hoàn thành tốt đẹp



Nganguyen
25-03-2012, 01:53 PM
Cảm tạ Chúa buổi sáng nay chuyến đi của chúng con, được mọi sự tốt đẹp, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, mà anh em chúng con đi đến nơi về đến chốn được bình an, Chuá ơi! Nhưng trong việc làm thì không sao tránh những sai xót, con xin dâng lên tất cả cho Chúa, nhưng con xin Chúa ban cho các ân nhân của chúng con ngày càng thêm dồi dào sức khỏe...Amen

haipham
25-03-2012, 02:05 PM
Chúa ơi ,nằm đây chờ nghe tin mọi người .....
Cuối cùng mọi việc cũng hoàn thành tốt đẹp ,tạ ơn Chúa .
Cảm ơn mọi người ,mong Chúa ban nhiều hồng ân đến với mọi người .Vì lý do riêng nên không tham dự cùng mọi người được ,mong sao có dịp được tham dự cùng với mọi người .

teresa_my88
25-03-2012, 08:59 PM
Tạ ơn Chúa ! 1 ngày có thật nhiều ý nghĩa đối với chúng con .

quangvu1605
25-03-2012, 10:17 PM
Tạ ơn Chúa rất nhiều!!!!!!!!!!!!!
Xin Chúa ban bình an cho toàn thể anh chị em!

Bảo_†_Lâm
26-03-2012, 06:30 AM
Có Chúa trong đời là tất cả
Vắng Ngài đời băng giá cô liêu…
Tạ ơn Chúa vì một cuộc hành trình tuy đơn sơ nhỏ bé, nhưng đầy ý nghĩa tình thương. Chúng con được gặp Chúa trong những người già neo đơn bệnh tật. Chúng con nhận ra Chúa nơi nhưng bàn tay phục vụ. Chúng con có Chúa cùng đi nơi những con người nhỏ bé của các thành viên tham gia cuộc hành trình và chúng con được nâng đỡ của Chúa qua lời cầu nguyện và hiệp thông của quý thành viên gần xa, cùng với quý vị ân nhân cộng tác cho cuộc hành trình tốt đẹp.
Để trong mọi sự Thiên Chúa được vinh danh.
Tạ ơn Chúa muôn đời tạ ơn Chúa !

longtintuyetdoi
26-03-2012, 09:34 AM
Chi nhánh Sài Thành up ảnh lên cho cả nhà nhớn coi cái nào, hì hì.

Trunghieu
26-03-2012, 09:42 AM
Lạy Cha,
Một ngày Chúa Nhật đã qua với cuộc hành trình nhỏ bé, khiêm tốn của chúng con. Để lại trong lòng con cũng như mọi người một niềm vui, một tình thương, một nỗi nhớ....
Chúng con xin cảm tạ Cha, vì Cha đã thương gìn giữ, quan phòng, phù giúp chúng con trong suốt cuộc hành trình này.
Cám ơn Cha, chúng con cũng cám ơn nhau bằng cách này, cách khác đã giúp đỡ, ủng hộ để chuyến đi của chúng con được hoàn thành tốt đẹp. Cách riêng xin cám ơn Ban Quản Trị đã tổ chức một hoạt động bác ái nhỏ bé, nhưng đầy ý nghĩa này.
Xin Cha thương ban ơn xuống cho anh chị em ơn lành bình an...


Ngày 26/3/2012
Thân chào
Phạm Ngọc Trung Hiếu

Trunghieu
26-03-2012, 09:03 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/zcImeIIETN