PDA

View Full Version : Tình Yêu Thiên Chúa



Thuc Sinh
26-03-2012, 05:35 AM
Cái Chết Hiển Vinh

Xưa có một buổi chiều vừa phai nắng
Dáng một người, mồ hôi máu ròng ròng
Người ấy mang một mối tình bất diệt
Những muốn ôm cả nhân loại vào lòng

Người ấy đi với cõi lòng tan nát
Dòng máu loang chừng đã đẫm toàn thân
Người lê chân, thở từng hơi đứt đoạn
Những bước chân mang đồi máu đến gần

Mấy ai đã nhìn thấy con thượng đế
Bị đóng đanh, bị giễu cợt, trò chơi
Treo nhục nhã tấm thân không manh áo
Không người thân cho đến lúc tàn hơi!?

Ngàn mây xám ngậm ngùi, ngưng đọng
Những cây xanh cũng im tiếng, rụng rời
Một tiếng sét quất ngang trời lồng lộng
Em tôi ơi. Người đã chết vì người!

Dẫu tôi là người thứ trăm trăm triệu
Viết lời thơ để ca ngợi tình Người
Thơ tôi sẽ chẳng bao giờ đơn điệu
Vì sau tôi còn muôn triệu tiếp lời

Người là vua, đội Mão Gai vinh hiển
Long bào người đang khoác: Áo Tình Yêu
Người lừng lửng trên ngai cao: Thánh Giá
Lũ Sa Tan đang hồn phách lạc xiêu

San Jose March 23 2012
Thú́c Sinh