PDA

View Full Version : THỔI TÍCH TÈ...-o-o, -o, - -.



bethichconlua
06-09-2008, 08:36 PM
:36:THỔI TÍCH TÈ...
Lạy Chúa... bé thổi tích tè ( M O R SE ) Chúa dịch nhé....hi..hi....1.2.3 BẮT ĐẦU.......
:36:-o-o, ---, -o. -o--, o, o, o o-. - - - -, o o-, o-, o o o.
:36: C O N. Y E E U. CH U A S.
:36: CON YÊU CHÚA.

HI..HI... bé thổi tích tè ...Chúa nghe có vui tai không? Bé thì thích cái trò này lắm....bé muốn thổi tích tè tới thiên đàng và trên khắp thế giới ..rằng bé yêu mọi người lắm... bé muốn thổi tình yêu thương đến hết mọi ngươi bằng tích tè ...và cũng muốn mọi người thổi tích tè yêu thương cho nhau... để mọi người trên trời dưới đất đều trao cho nhau thông điệp yêu thương ......:36:

Xin Chúa cho chúng con thật nhiều hơi thở và sức khỏe để mỗi ngày trong cuộc sống chúng con luôn biết sẵn sàng thổi tích tè yêu thương :36:đến anh em khốn khó, đau khổ đang cần đến sự thông cảm và chia sẻ giúp đỡ của chúng con. o-, --, o, -o.(AMEN)

phan_nghị
08-09-2008, 11:05 PM
cho em thổi với được ko, và dạy nữa chứ em chưa biết thổi. MÀ sao chị bé cầu nguyện hay vậy, dạy em với, mỗi lần em đến với chúa em ko biết nói chi hết, em toàn xin cho mình ko à, em ích kỉ quá. Chị có lòng nhân ái quá, chắc chị vui lắm, chúa luôn ở cùng chị, chị hạnh phúc quá. Chia cho em một nữa được ko, rồi em xin chúa cho chị lại một nữa, như vậy là chị huề còn em lời, được ko????

bethichconlua
09-09-2008, 01:15 AM
cho em thổi với được ko, và dạy nữa chứ em chưa biết thổi. MÀ sao chị bé cầu nguyện hay vậy, dạy em với, mỗi lần em đến với chúa em ko biết nói chi hết, em toàn xin cho mình ko à, em ích kỉ quá. Chị có lòng nhân ái quá, chắc chị vui lắm, chúa luôn ở cùng chị, chị hạnh phúc quá. Chia cho em một nữa được ko, rồi em xin chúa cho chị lại một nữa, như vậy là chị huề còn em lời, được ko????
NGhi quá khen...chị xin sãn sàng chia cho em...
Nếu đến với chúa mà không biết nói gì ...em cứ yên tâm ... : KHÔNG PHẢI CỨ NÓI LẠY CHÚA ,LẠY CHÚA MÀ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI ...MÀ LÀ NHỮNG NGƯỜI LÀM THEO THÁNH Ý CHÚA .

Đối với btcl khi cầu nguyện..thì không nghĩ đến việc cầu nguyện phải hay hoặc dở , mà chỉ biết mình đang nói với Chúa là cha rất yêu thương của mình...và nhất định dù mình có nói dở cha mình cũng chẳng trách mình...cho dù mình có im lặng không nói được gì thì cha yêu thương cũng biết con mình đang cần gì...đang có tâm sự gì..?

NGhị hãy thổi tích tè thật nhiều với chị nhé...Vì khi thổi thì không cần phải nói...cũng như làm nhiều hơn nói nhiều đúng không?

LẠY CHÚA, XIN CHO CHÚNG CON LUÔN BIẾT LÀM CHỨNG CHO CHÚA BẰNG CHÍNH ĐỜI SỐNG ĐẠO CỦA CHÚNG CON...BẰNG CHÍNH NHỮNG VIỆC LÀM CỦA CHÚNG CON VỚI LÒNG YÊU MẾN...Amen

Rocky
09-09-2008, 06:03 AM
lạy Chúa con thì cứ chỉ biết nói thế này khi cầu nguyện :
Con là chi, con yếu đuối thế mà sao Chúa lại chọn con, trao cho con công việc luôn thực là quá sức con... thế mà Chúa lại biểu con cứ làm... phần của con, rồi phần còn lại Ta sẽ có cách mà... thế đó, Chúa luôn biểu con làm phần của mình trong công việc, chương trình của Chúa... lạy Chúa con chỉ biết vâng nhiều lắm ,và Chúa ơi, không phải lúc nào cũng sẵn sàng, nhiều khi tê tái, nhiều khi con ì ạch... nhưng Chúa luôn kiên nhẫn chờ con trả lời tiếng xin Vâng... Xin Chúa giúp con luôn luôn...

phan_nghị
09-09-2008, 09:27 PM
NGhi quá khen...chị xin sãn sàng chia cho em...
Nếu đến với chúa mà không biết nói gì ...em cứ yên tâm ... : KHÔNG PHẢI CỨ NÓI LẠY CHÚA ,LẠY CHÚA MÀ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI ...MÀ LÀ NHỮNG NGƯỜI LÀM THEO THÁNH Ý CHÚA .

Đối với btcl khi cầu nguyện..thì không nghĩ đến việc cầu nguyện phải hay hoặc dở , mà chỉ biết mình đang nói với Chúa là cha rất yêu thương của mình...và nhất định dù mình có nói dở cha mình cũng chẳng trách mình...cho dù mình có im lặng không nói được gì thì cha yêu thương cũng biết con mình đang cần gì...đang có tâm sự gì..?

NGhị hãy thổi tích tè thật nhiều với chị nhé...Vì khi thổi thì không cần phải nói...cũng như làm nhiều hơn nói nhiều đúng không?

LẠY CHÚA, XIN CHO CHÚNG CON LUÔN BIẾT LÀM CHỨNG CHO CHÚA BẰNG CHÍNH ĐỜI SỐNG ĐẠO CỦA CHÚNG CON...BẰNG CHÍNH NHỮNG VIỆC LÀM CỦA CHÚNG CON VỚI LÒNG YÊU MẾN...Amen
công nhận chị giỏi thiệt ha, em thì cứ nghĩ lung mung ko biết phải sống sao để thực hiện được 2 điều lớn nhất đó là mến chúa và yêu người, nói đơn giản nhưng làm ko hề đơn giản tí nào vì trong đối nhân xử thế nó rắc rối quá, tính yêu nê mà cũng chia ra nhiều loại rồi nào là tình yêu giữa nam nữ, anh em, bạn bè, bà con, cha con,..... huốn chi còn nhiều cái nữa hận thù, ích kỉ,.... quá nhiều làm em choáng rồi sống theo thiện mà cái ác cứ lẻo đẻo theo sau làm em vất vả và quá mơ hồ, cuộc sống làm cho em phân vân ko biết đi đường nào nữa, những dòng tâm sự làm cho em giải tỏa được nổi lòng của mình. à cám ơn chị đã chia cho em một nửa.