PDA

View Full Version : XIN MỌI NGƯỜI CẦU NGUYỆN CHO PA PA CỦA HỌA MI



hoami
07-09-2008, 08:18 AM
:5:CHÚA ƠI! BIẾT BAO ƠN LÀNH CHÚA ĐÃ BAN XUỐNG CHO GIA ĐÌNH CON.CON RẤT CẢM TẠ CHÚA.CHÚA ĐÃ ĐÓN NHẬN BA CON TỪ 1 NGƯỜI NGOẠI ĐẠO TRỞ THÀNH CON CÁI CỦA CHÚA,CHÚA ĐÃ BAN RẤT NHIỀU ƠN LÀNH CHO BA CON NHƯNG BA CON VẪN CHƯA ĐẶT NIỀM TIN VÀO TÌNH YÊU CỦA CHÚA, NHIỀU KHI BA CON ĐI LỄ CHỦ NHẬT CHỈ CHO CÓ BỔ PHẬN MÀ THÔI, :confused4:TỐI BA CON CŨNG CHẲNG MÀNG ĐỌC KINH TRỪ KHI CẢ NHÀ ĐỌC KINH CHUNG BA MỚI NGỒI ĐỌC CHUNG.TRƯỚC KHI BA LẤY MẸ CON THÌ BA CON LÀ ĐẠO PHẬT NÊN MỖI KHI BÊN NỘI CÓ CÚNG HAY ĐÁM MA, ĐÁM GIỖ ÔNG BÀ THÌ BA CON VẪN LẠY PHẬT.:92:MẸ CON VÀ CHÚNG CON BUỒN LẮM XIN CHÚA THÁNH HÓA VÀ THAY ĐỔI BA CON.XIN MỌI NGƯỜI CẦU NGUYỆN CHO PA PA CỦA MÌNH.:77::77::77:

Ben
07-09-2008, 09:25 AM
Hoami thân mến. Sẽ rất khó có thể thay đổi thói quen cũng như suy nghĩ của 1 người nào đó, đặc biệt là 1 người đã lớn tuổi. Ba mẹ e yêu nhau và đến với nhau đó là 1 hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng và ba e đã đáp đền bằng nghĩa vụ làm tròn trách nhiệm của người con Thiên Chúa. E đừng nhìn bề ngoài mà khách quan nhận xét như vậy? A nghĩ rằng ko nhất thiết phải thường xuyên đọc kinh, chỉ cần ba e luôn sống theo Thánh ý của Thiên Chúa thì cũng là 1 việc rất vui mừng rồi.

Nguyên Xuân
07-09-2008, 09:36 AM
Chị Hoami yêu quý,
Bố em cũng từng là một người ngoại đạo đấy !
Nhưng từ khi lấy mẹ em thì bố em đã theo Chúa rồi (thật ra có lần bố em kể là ban đầu bố chỉ giả vờ để lấy được mẹ em thôi, nhưng sau đó thấy rằng chân lí của đạo mình tuyệt vời quá nên đã theo thực sự đến giờ )
Và bây giờ bà nội em cũng đã chịu các phép bí tích để gia nhập Công Giáo nên mọi sự càng vui hơn.
Em cầu chúc bố chị đến một ngày nào đó sẽ nhận tiếng Chúa và trở nên một người Ki-tô hữu đích thực như chị mong đợi.
Bình an cho anh em !
A-men.

kimthuytung
07-09-2008, 07:41 PM
Vâng, ktt thấy anh Tranbinh nói đúng đấy hoami à. Chúng ta có một niềm tin khá mạnh hay đôi khi mạnh tới mức cực đoan cũng là do từ nhỏ; từ khi chưa biết nhận thức ta đã nhận được sự giáo huấn về đạo, được sống trong sự giảng dạy của cha mẹ, các dì phước, các thầy, các linh mục... Đến khi lớn lên, ta được tìm hiểu thêm về giáo lý, về các ơn gọi; về hạnh tích các thánh, để tăng tiến lòng tin của ta. Như vậy mà vẫn còn rất nhiều người vì sự hối hả, bon chen và quyến rũ của cuộc sống mà lãng quên Chúa, nhạt nhòa niềm tin. Công tâm mà nói, nếu như chúng ta ở vào thời điểm này, khi đã một phần nào thấu hiểu cuộc đời mà đột ngột muốn chúng ta xác tin vào một Đấng Cứu Thế thì dễ gì chúng ta tin theo? Hơn nữa, lứa tuổi này chúng ta vốn rất kiêu hãnh và cố chấp. Ktt thấy cha của bạn làm được điều đó đã đủ chứng minh tình yêu ông dành cho mẹ bạn và gia đình bạn rồi (dù trong mắt bạn, trong mắt gia đình bạn là chưa trọn vẹn ).

Không nhất thiết cứ phải nói rằng mình tin, không nhất thiết hằng ngày phải ngồi lần hạt, hay đến nhà thờ quỳ cả buổi thì mới là chứng tỏ lòng yêu mến của mình với Thiên Chúa. Quan trọng nhất là cách sống, là tư tưởng, là suy nghĩ của mỗi người . Thiên Chúa của ta là đấng toàn năng, Người biết rõ con cái Người. Ktt thấy nhiều người hằng ngày vẫn ca tụng Chúa nhưng đâu có sống lời Ngài. Còn chuyện lạy Phật, thì thật sự Ktt cũng không biết phải nói thế nào, vì không hiểu rõ nội của hoami có phải là một người khắt khe không. Tuy rằng khi đã thờ lạy Thiên Chúa và xác nhận chỉ duy nhất có Ngài thì không nên quỳ lạy một đấng siêu nhiên nào khác. Nhưng biết đâu đó đã là một thói quen khó bỏ của gia đình nội hoami, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của cha bạn, một lúc không dễ dàng thay đổi? Hay cũng có thể vì cha hoami không muốn làm phật lòng những người lớn trong gia đình, không muốn tỏ ra "nhất bên trọng, nhất bên khinh"? Biết đâu ông làm vậy vì muốn tạo sự công bằng cho cả hai bên?

Ông xã ktt cũng là một người theo đạo Phật trước khi cùng ktt kết hôn. Gia đình anh đối với việc anh theo đạo Công Giáo không hề có phản đối mà rất tôn trọng, vì đạo nào cũng dạy con người sống thiện lương cả. Nhưng may mắn là lòng tin của ông xã ktt cũng khá mạnh, tuy nhiên nếu dùng việc đọc kinh thường xuyên, đi lễ thường xuyên, hay những việc đại loại như thế để đo lòng tin thì thật sự phải nói là...ông xã ktt yếu đức tin vô cùng. Nhưng ktt biết anh tin vào Thiên Chúa, biết chạy đến với Người lúc gian nan , đau khổ. Anh tin và anh đang cố gắng sống lời Người. Vậy thôi !

Riêng ktt, mỗi lần về quê chồng, vào các dịp cúng, giỗ cũng rất tích cực phụ giúp gia đình chuẩn bị. Nhưng tới giờ lễ thì lui vào trong , hoặc lùi vào bếp. Mẹ chồng cũng rất tâm lý, bà thường làm những việc thắp nhang, cúi lạy ,... Nên cũng không đến nỗi khó xử lắm:10:. Hoami à, muốn thay đổi điều gì cũng cần phải có thời gian và các yếu tố tác động. Hy vọng gia đình bạn, mẹ bạn và các bạn sống trọn niềm tin để từ đó cải hóa cha bạn và làm cho chính bản thân ông tự nhận ra được rằng Thiên Chúa là Đấng duy nhất và quyền năng thiện hảo vô cùng. Chúc gia đình hoami luôn hạnh phúc trong tình yêu!

hạt cải
07-09-2008, 10:44 PM
Họa Mi mến !
Thật sự khởi đầu khi kết hôn thì người ngoài đạo công giáo thường là theo đạo vì để lấy được người mình yêu thương ( tuy không phải là tất ca đều như vậy nhưng đa số là như vậy ) . Có lẽ ngay từ thời điểm đầu khi chung sống với nhau thì mẹ em đã không biết dùng tình yêu của mình để hướng dẫn chồng sống đạo và tin đạo . Có một người làm chung với mình trong sở cũng vậy , chị ấy là người công giáo và chồng chị cũng là người theo đạo Phật , tuy nhiên thời gian đầu đã không biết hướng dẫn người đó sống đạo tốt nên bây giờ anh ấy cũng như là ba của bạn vậy đó ! Cũng có người khác dùng tình yêu của mình và việc làm để giúp chồng trong việc sống đạo và theo đạo nên họ rất tin đạo và sống đạo còn tốt hơn những người khác nữa . Tuy là nói như vậy nhưng cũng tùy hoàn cảnh gia đình của mỗi người . Có lẽ ba bạn vì là con trai lớn trong gia đình và vì để vui lòng cha mẹ của ba bạn nên làm như vậy thôi . Luật giáo hội cũng đã cởi mở , nếu ba bạn thắp nhang cúi đầu trước tượng phật với lòng tôn trọng thì không sao ( không có lạy mà chỉ cúi đầu tỏ lòng tôn trọng thôi ) . Ông bà , cha mẹ mình thì mình cũng có thể treo ảnh để kính nhớ và cúi lạy với niềm kính nhớ khi các người đã khuất nhưng không bao giờ treo ngang hoặc trên tượng ảnh của Chúa cả .
Điều quan trọng nhất là niềm tin , đức tin của mình ! Sáng tối đọc kinh lần hạt là điều tốt nhưng nếu không thể thì mình chỉ cần đọc vài kinh rồi cầu nguyện cùng Chúa như mình đang nói chuyện với Chúa là cũng đủ rồi . " Chúa nói : Thầy gọi các con là bạn hữu vì tất cả những gì thầy nghe biết nơi cha thầy thì thầy cũng cho các con biết " ; " Các con gọi thầy là thầy và là Chúa thì phải lắm " . Chúa chính là người bạn luôn bên cạnh mình , là Thầy luôn dạy bảo và hướng dẫn mình và cũng là Thiên Chúa tối cao giàu lòng xót thương , giàu lòng yêu thương và hết sức khoan dung ta tôn thờ . Mình tin rằng nếu gia đình bạn dùng tình yêu của mình , dùng việc làm của mình qua cách sống đạo và giữ đạo cùng với lời cầu nguyện thì chính Chúa sẽ thánh hóa và làm làm biến đổi lòng ba bạn ( nếu ba bạn chưa đủ vững niềm tin vào Chúa ) . Chính Chúa sẽ làm phép lạ giữa gia đình bạn đó !
Chúc bạn và gia đình luôn giữ vững niềm tin , biết cậy trông và phó thác vào tình yêu thiên Chúa vì chính Chúa là tình yêu và là gia nghiệp trong đời mình .

Rocky
08-09-2008, 09:15 AM
sống đạo vậy bạn ạ, (admin rắc rối quá)


NVY, hình như có điều chi khó nói mà cứ phát biểu là admin rắc rối quá.... hi hi

:nhay::nhay::nhay::nhay::nhay:
Cầu nguyện nhiều cho Họa Mi... nếu papa của Họa Mi chỉ đọc kinh khi cả gia đình cùng đọc, thì mình cứ tổ chức đọc kinh cả nhà.... điều này hay lắm chứ....tạo sự sốt sắng, và bầu khí đấm ấm, đạo đức của gia đình, và chắc từng người thấy gia đình là mái ấm, thật ấm....
chúc Họa Mi sống đạo và hiếu thảo luôn he...

littlewave
09-09-2008, 03:53 AM
Xin hiệp ý cầu nguyện với hoami. Hãy sống chứng nhân, hãy tin và sẽ thấy thành sự.

vante
09-09-2008, 10:52 PM
Lạy Chúa xin Ngài hãy chiếu soi và dùng tác động của Ngài, ban Thánh Thần trên Cha Của hoami. Để rồi một ngày nào đó cha của hoami nhận ra rằng mình cần phải thay đổi,... Lạy Chúa xin hãy hoàn tất mọi sự nơi Papa của hoami.

hoami
11-09-2008, 05:21 AM
:77:hoami cám ơn các bạn rất đã chia sẽ và cầu nguyện nhìu cho pa pa của mình.có lẽ vì để lấy được mẹ mình nên pa mình đã theo đạo. hoa mi luôn tin rằng Chúa là cha tất cả mọi người vì ::105:
"trong niềm tin tất cả là con Thiên Chúa không phân chia giàu nghèo, nô lệ hay tự d0, vì trong Đức KiTô t đã được giải thoát, vì trong Đức KiTo mọi người là anh chị em".
gia đình mình nhận biết bao hồng ân của chúa những lúc khó khăn hoạn nạn nhất,mẹ mình luôn tổ chức những chuyến hành hương đến đức mẹ những chuyến đi công tác từ thiện(gia đình mình cùng cộng tác) và mẹ làm việc trong các hội đoàn,chỉ để pa nhận ra chỉ có chúa là Đấng duy nhất, nhưng pa mình vẫn 2 lòng,pa mình vẫn hướng về phật làm gd mình bùn lắm.:92::92::92:
hiện giờ ông nội mình đang bệnh rất nặng và cũng già yếu lắm.mẹ mình xin mọi người trong các đoàn thể đọc kinh cầu nguyện, xin nước đức mẹ la vang cho ông uống,mẹ và anh em mình luôn cầu nguyện cho ông, còn pa mình và bên nội thì tối tối mướn thầy về cúng.có phải pa mình làm mất lòng chúa ko?mẹ và anh chị em mình buồn lắm_xin mọi người cầu nguyện và hoami pải làm j nhỉ?:77::77::77:

Nguyên Xuân
11-09-2008, 09:04 AM
Điều cần nhất là cầu nguyện thật nhiều và thật chân thành với Chúa, với Mẹ vì mọi lời cầu nguyện luôn được các Ngài lắng nghe và sẽ cứu giúp. Và chị Hoami hãy luôn ở bên và vực dậy cho cha chị về phần linh hồn vì em nghĩ phương cách gần gũi nhất là có người thân như chị ở bên và dần dần đưa cha chị về với Đức Tin. Chị cần nỗ lực hết mình để chiến thắng ma quỷ đang ở quanh, vì nó luôn tranh thủ mọi cơ hội nhằm làm cho cha chị phải sa ngã, bằng chính suy nghĩ của ông hay ảnh hưởng của người khác. Có thể chị chính là trung gian của sự cứu giúp từ Thiên Chúa chúng ta.
" Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ . A-men"
Trong mọi sự chị hãy vững tin vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta !

Rocky
11-09-2008, 09:55 AM
Ngoài việc những hoạt động bên ngoài.... thể hiện lòng Tin và Bác ái... cần chú ý đến đời sống gia đình và tổ chức đời sống gia đình... để là mái ấm yêu thương... Cầu nguyện thực sự quan trọng, nhất thiết phải có giờ kinh chung gia đình.... kèm theo việc quan tâm lắng nghe, chăm sóc lo lắng... đời sống thường ngày... trong sự kiên trì cầu nguyện... Nhờ thế đó... cải biến Augustinô và cha qua đời sống đạo đức liên lĩ cầu nguyện của thánh Mônica...

.....anh đầu của pethoang ngày xưa tuổi thanh niên nguội lạnh... mẹ mình cứ nhắc nhở, la rầy... và nhất là luôn gương mẫu đời sống đạo... kinh lễ, và phục vụ.. rồi chu toàn, gánh vác gia đình cho con đi học... trong sự liên lĩ cầu nguyện và tin tưởng...

Rồi... anh pethoang hồi tâm khi tuổi đà u40....con đã lớn...phải lo cho con nên người... thì như lời mẹ, gương mẹ...ngày xưa vang lại thức tỉnh... anh sốt sắng đi lễ mỗi ngày vào buổi sáng, đọc kinh sáng tối.. .và nhắc nhở vợ con siêng năng... gia đình anh chị pethoang nay như ấm lại, của bầu khí gia đình và cả việc đạo đức.. .rồi ơn Chúa tuôn tràn... cho những học sinh tỉnh lẻ... từng cháu từng cháu đầu đại học... và thực sự đạo đức nữa...

chút chút sẻ chia... chắc qua đó giúp ích tí tí cho Hoạmi...
hiệp ý cầu nguyện và chia sẻ