PDA

View Full Version : Những cái nhất của Việt Nam...



Ben
07-09-2008, 11:32 AM
Người nghèo nhất ở Việt Nam: Chử Đồng Tử (2 cha con có mỗi một chiếc khố mặc chung)

Tiên Dung là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên dám bỏ nhà theo ... dzai.

Ca sinh sản vô tính đầu tiên : Mẹ của Thánh Gióng.

Người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú ở Việt Nam: Ông Thọ.

Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ Dừa.

Cascader đầu tiên của VN là Lê Lai.

Món hàng đặc biệt nhất dám rao bán là : Trăng. (Hàn mạc tử rao)

Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có "Rừng vàng, biển bạc".



Mời các pác tiếp chiêu nhé...:111:

MyNick3D
07-09-2008, 12:34 PM
Đứa con hoang đàng nhất ở Việt nam là: Công Tử Bạc Liêu

Châm biếm tài nhất ở Việt Nam là: Trạng Quỳnh

Thơ "Tục mà Thanh" nhất ở Việt Nam là: Hồ Xuân Hương

...từ từ tìm tiếp :111:

xoicucnong
07-09-2008, 11:05 PM
Nhiều chuyện nhất...Làng TCVN...!!!

Ben
08-09-2008, 07:44 PM
Siêu đạo chích pro nhất: Trọng Thủy
Động vật nói tiếng Việt giỏi nhất: Thần Rùa Kim Quy

Ben
20-09-2008, 08:55 PM
Chống bão lụt hay nhất: Sơn Tinh.
Người đầu tiên bay lên cung trăng là: Chú Cuội.

fatpig
22-09-2008, 03:10 PM
- Tai nạn hàng không sớm nhất là người anh đi hãng hàng không con quạ đen trong truyện ăn khế trả vàng.
- Ca ghép nội tạng đầu tiên trên thế giới là chú cuội ghép ruột chó cho vợ.
- Động vật quý hiếm nhất thế giới (đã tuyệt chủng) là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao...
- Ông trùm tiếp thị của Viêt Nam là Mai An Tiêm.
- Cây tre nhiều đốt nhất Việt Nam là cây tre trăm đốt...

sue
22-09-2008, 03:27 PM
người con gái bé nhỏ nhất là "nàng út ống tre"

Yêu_Thuấn
19-10-2008, 11:53 AM
người đẻ giỏi nhất la âu cơ đẻ đc những 100 đứa con

Ben
19-10-2008, 12:08 PM
Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm "Tổng Thống" nước đầu tiên trên thế giới: Hai Bà Trưng.

Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Phù Ðổng Thiên Vương.

ailaudu
31-10-2008, 02:44 PM
Theo mình nghĩ nếu nói về Chú Cuội thì phải nói như vầy : Chủ quyền sở hữu đất trên mặt trăng đầu tiên là Chú Cuội
Mình xin tiếp thêm :
Người xài xăng dầu sang nhất là : Lê Văn Tám. Dám đốt cả kho xăng.
Ngày xưa đã biết rút ruột công trình rồi. Điển hình là thành Cổ Loa. Xây lên bao nhiêu lần là sập bấy nhiêu lần. Sau đó, nhờ rùa thần đi "khảo sát công trình" thì chẳng ai dám "rút ruột" nữa. Cuối cùng mới hoàn thành.
Bán đồ mắc nhất là trái khế trong "Ăn khế trả vàng".
Cầu dài nhất TG là cầu Ô Thước của Ngưu Lang, Chức Nữ.
VN ngày xưa đã biết làm đơn đi kiện rồi. Trong truyện Cóc kiện Trời.
"Cơm là nguồn dinh dưỡng quý giá nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ" chứ không phải sữa mẹ! Trong truyện Thánh Gióng.
Xưa kia, VN đã biết đi lấy chồng nước ngoài rồi. Đó chính là Huyền Trân Công Chúa.
Người ly dị và chia gia tài đồng đều nhất đó là Lạc Long Quân. Khi chia tay, 50 người theo cha, 50 người theo mẹ.

nhatbui
31-10-2008, 03:50 PM
Kinh ngư lặn lâu nhất thuộc về: Yết Kiêu.
Người bay ăn giỏi nhất (loáng 1 cái đã hết 30 nồi cơm,...): Thánh Gióng