PDA

View Full Version : Thử thách



Ben
07-09-2008, 12:05 PM
Nhà nọ có 3 chàng rể. Mẹ vợ muốn thử lòng các con rể. Trên đường về nhà có một cây cầu bắc qua sông. Khi đứa con rể thứ nhất đi làm về, bà mẹ vợ chờ sẵn bên cầu và nhảy đại xuống sông. Chàng rể thứ nhất nhanh nhẹn lao xuống dòng nước vớt mẹ vợ lên. Bố vợ thưởng cho một chiếc ti vi.

Đến lượt chàng rể thứ hai, bà mẹ vợ lại nhảy xuống sông, chàng rể thứ hai rất chậm chạp trong việc cứu và bố vợ thưởng cho chiếc xe máy.

Đến lượt chàng rể thứ ba, khi thấy mẹ vợ nhảy xuống sông, chú ta dừng lại xem cho đến khi bà mẹ vợ chìm hẳn rồi mới về nói với bố vợ là mẹ đã chết đuối. Bố vợ thưởng cho chú một chiếc Mercedes đời mới nhất. (Pó tay, miễn bình luận) :laughs:

phan_nghị
08-09-2008, 11:20 PM
ông bố vợ này quá khôn. ông sẽ kiếm được mẹ vợ mới đây mà.

xoicucnong
09-09-2008, 12:34 AM
Xoicuc ko ngờ anh chàng nay và ông bố...thật thông minh!!!

Sang vip boy
09-09-2008, 07:10 PM
Bố vợ và anh chàng thứ 3 <= Độc ác
Mẹ vợ <= Dại dột

phan_nghị
09-09-2008, 09:12 PM
đàn ông phải thông minh như rứa chứ, ngờ ngờ thì bị chị em phụ nữ nó lừa mất cả quần đùi luôn.

Ben
20-09-2008, 09:34 PM
đàn ông phải thông minh như rứa chứ, ngờ ngờ thì bị chị em phụ nữ nó lừa mất cả quần đùi luôn.
Nghe e nói vậy chắc cũng đã từng bị lừa nhiều rồi nên có kinh nghiệm đúng ko? :39:

phan_nghị
20-09-2008, 10:17 PM
Nghe e nói vậy chắc cũng đã từng bị lừa nhiều rồi nên có kinh nghiệm đúng ko? :39:

cũng chưa đến nỗi mất quần đùi, mới mất áo thôi! hềh hề

nenhongxinhxan
26-09-2008, 09:32 PM
bạn TB nói hay lém lém, hoannn hô, mới mất áo là còn may mắn nhe...dễ dụ khị qué!

phan_nghị
26-09-2008, 09:45 PM
bạn TB nói hay lém lém, hoannn hô, mới mất áo là còn may mắn nhe...dễ dụ khị qué!
nói zậy chứ ko phải đâu chị ơi, con trai có bị lừa cũng chẳng mất chi, còn con gái thì mới đáng lo, bị lừa rồi là hết luôn, mất áo này ta kiếm áo khác, còn con gái thì...............