PDA

View Full Version : SỨC MẠNH CẢM HÓA



DonRac
07-09-2008, 01:36 PM
SỨC MẠNH CẢM HÓA
(CN 23TN – Mt 18, 15-20)


Để cộng tác vào công cuộc tìm kiềm con chiên lạc hay để cộng tác với công trình của “Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18, 14), Chúa Giêsu đã hướng dẫn chúng ta nghệ thuật sửa lỗi anh em, đồng thời trao quyền cho chúng ta để tham gia vào công trình cứu chuộc của Người.

Nghệ thuật 3 bước để tìm lại được “món lợi là người anh em mình”, cũng chính là phương cách tháo cởi như Chúa Giêsu đã trao ban: “Thầy bảo thật anh em: dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy” (Mt 18, 18)

Qua sự trao quyền mà Chúa Giêsu mặc khải, tôi cảm nhận được mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và con người, cũng như giữa con người với nhau, vì Người đã xác tín: “Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5, 44-45)

Quả thật, cách nay chưa lâu, khỏang 2 tháng, chị Hồi, một cộng tác viên của nhóm Bảo Vệ Sự Sống, có giới thiệu với tôi một cô gái còn rất trẻ mà chị đã cố gắng lắng nghe tâm sự thầm kín của cô, trong những lần cô khám bệnh tại phòng khám đặc biệt dành cho những đối tượng bị nhiễm HIV tại khu vực Gò Vấp. Cô gái có tên rất đẹp: Bảo Châu. Hơn nữa, cô cũng có một khuôn mặt dễ thương cùng thân hình gọn gàng với đôi chân dài. Một nét duyên thầm của người mẫu. Với vóc dáng được phú bẩm cho như thế, Bảo Châu đã không biết phát huy lợi thế của mình để vươn lên trong cuộc sống. Thế nhưng tiếc thay, cô đã sa chân vào những mối tình, khi cô dấn thân vào hành nghề bán “cà phê ôm”.

Sau những năm tháng bị trôi dạt theo cuộc sống buông thả, và khi sinh đứa con thứ hai tại bệnh viện Từ Dũ, Bảo Châu 22 tuổi, mới phát hiện ra mình đang mang mầm bệnh thế kỷ. Rồi sau nhiều lần tâm sự với chị Hồi, Bảo Châu đã muốn tìm cho mình một hướng đi mới hầu mong vượt qua giai đoạn đen tối của đời người. Khi gặp cô, một cô gái đáng thương hơn đáng trách, vì khi tiếp cận gia đình cha mẹ và các anh chị em của cô, tôi mới thầu lẽ được rằng chính hòan cảnh sống của gia đình đã phần nào đưa đẩy cô dấn sâu vào lối sống hưởng thụ nhưng nghiệt ngã này.

Và để hướng dẫn cô tìm gặp được Chân Lý là tin vào Đức Kitô, tôi đã nhớ lại giáo huấn của Chúa Giêsu phán bảo: “Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. (Ga 6, 65). Cũng như lời thánh Phaolô đã có lần xác tín: “Nó đứng hay nó ngã, là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng vì Chúa có khả năng làm cho nó đứng” (Rm 14, 4)

Nhờ nhớ lại những lời nhắn bảo trên, tôi cảm nghiệm rằng khi sửa lỗi anh em, tôi phải nhìn người anh em cần sửa lỗi cũng là con cái của Cha trên trời như tôi. Đồng thời, tôi phải thật khéo léo, nhỏ nhẹ, từ tốn cũng như biết kiên trì, chớ nóng vội, vì chỉ có đặt trên tình yêu, thì mới tha thiết kiên nhẫn chờ đợi, mới có thể lần theo 3 bước rất tinh tế và nhân hậu. Nhất là trên hết, luôn phải biết cầu nguyện phó thác, vì công trình sửa lỗi anh em là việc tháo cởi do tác động của Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu đã mặc khải: “Nếu anh em là những người xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những ai kêu xin Người” (Lc 11, 13).

Suy tới đây, tôi vô cùng cám ơn mẫu gương kiên trì sửa lỗi người khác của thánh nữ Monica vừa được Giáo Hội mừng kính vào ngày 27 tháng 8 vừa qua. Những lời chia sẻ về thánh nữ là quan thầy của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo dưới đây của linh mục Nguyễn Hữu An đã tăng thêm sức mạnh kiên trì để cùng cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa:

“Trong vai trò là người mẹ, Monica cũng hết sức hiền lành. Hiền lành khi đối diện với những người con khó tính, muốn làm ngược ý mẹ mình, làm những điều phiền lòng mẹ mình. Yêu mến, biết ơn mẹ mình về sự hiền lành, nhẫn nhục, kiên trì và về niềm tin vững vàng, Augustinô kể lại: “Tôi đã làm nước mắt mẹ tôi chảy nhiều như dòng suối, mẹ đã khóc rất nhiều nhưng không làm tôi mềm lòng. Một vị Giám Mục đã an ủi mẹ tôi và nói rằng: “Con bà không hư đâu vì Chúa nhìn tới nước mắt của bà. Một người mẹ đã khóc nhiều và cầu nguyện kiên trì cho con mình thì người con không bao giờ hư mất…” Sau 17 năm trường trong khóc thương, hy sinh, hãm mình, làm việc bác ái và cầu nguyện nhiệt tình với Chúa, Monica đã cứu được người con “vô hy vọng” của mình. Vào năm 386, lúc 33 tuổi, Augustinô đã nhận ra “chân lý vĩnh cửu” và tin vào Phúc Âm tình thương của Chúa là chân thật và là con đường cứu rỗi. Augustinô đã từ bỏ tất cả chủ trương sai lạc, quyết tâm gia nhập Hội Thánh và xin chịu phép Thánh Tẩy do chính tay Đức Tổng Giám Mục thành Milan là Ambrosio”.

Lạy Cha yêu thương,
Xin ban cho chúng con lòng mến với những ngừơi anh em đang đi sai lầm đường lạc lối. Chỉ với sức mạnh của lòng mến được Cha ban qua kiên trì cầu nguyện, chúng con mới xứng đáng cộng tác vào công trình tháo cởi mà Chúa Giêsu, Con Cha, muốn chúng con, cùng với sức mạnh yêu thương của Chúa Thánh Thần, xây dựng cộng đoàn mới là Thân Thể Nhiệm Mầu của Đức Kitô. Amen.


Chúa Nhật 23TN, 7/9/2008
Phêrô Vũ văn Quí CVK64


Email: peterquivu@gmail.com