vanluan
02-04-2012, 08:43 PM
Chúa Con thực đã xuống trần
Cứu người tội lỗi muôn phần thương yêu
Nhưng người tội lỗi sớm chiều
Làm cho Con Chúa những điều khổ đau
Họ luôn bàn tính với nhau
Bắt Người để giết cho mau, khỏi phiền
Giu-đa một kẻ tham tiền
Chỉ cho quân dữ chúng liền bắt đi
Ra tay trói Chúa tức thì
Giáo gươm gậy gộc dẫn đi cho rồi
Nộp cho thượng tế một hồi
Rồi trao quân dữ chúng lôi ra ngoài
Thay nhau tra tấn miệt mài
Mình đau máu chảy hình hài thảm thương
Đánh xong chúng dẫn lên đường
Nộp cho tổng trấn để dường hỏi cung
Phi-la bỡ ngỡ vô cùng
Và ông đã thấy hãi hùng khiếp kinh
Hỏi cung Chúa đã làm thinh
Phi-la biết Chúa tội tình chi đâu
Chỉ vì những kẻ đứng đầu
Ghen ăn tức ở buồn sầu nghĩ ra
Phi-la tìm cách để tha
Nhưng mà dân chúng hò la vang trời
Đóng đinh tên ấy cho rồi
Phi-la thất vọng ông ngồi rửa tay
rằng tôi không vướng tội này
Liền cho quân dữ chúng mày lôi đi
Còn ta chẳng thấy tội chi
Tụi bay muốn giết làm gì mặc bay
Thế rồi quân dữ ra tay
Bắt người vác thập giá ngay lên đồi
Sức Người đi đặng một hồi
Chúa liền ngã xuống chúng lôi dậy liền
Bắt Người vác thập giá liên
Thấy Người sức kiệt chúng phiền Si-mong
Chúng ngồi trên ngựa thong dong
Miệng thì quát tháo tay vòng roi luôn
Chúa đi mệt nhọc đượm buồn
Thế mà chúng vẫn luôn luôn thúc Người
Đám dân theo chế diễu cười
Nói ông con Đức Chúa Trời quyền năng
Sao không thể hiện ra rằng
Để không phải khổ dân hằng tuân theo
Tại sao vác thập giá neo
Không còn đủ sức mà trèo đồi đâu
Chúa nghe chúng diễu buồn sầu
Nên Người không đáp một câu làm gì
Một lòng cam chịu bức đi
Tiến lên đỉnh núi thực thi ý Trời
Khi lên đến đỉnh ngọn đồi
Chúng liền lột áo thế rồi đóng đinh
Dân theo đứng đó coi khinh
Nói rằng ông ấy đóng đinh phải rồi
Nằm trên thánh giá nguyện lời
Sao Cha lại nỡ bỏ rơi con cùng
Mọi người thấy cảnh hãi hùng
Mặt trời tối lại đất dung thương Người
Và rồi Chúa phán hết lời
Thế là hoàn tất tại nơi đây rồi
Gục đầu xuống Chúa tắt hơi
Lính canh thấy vậy đâm nơi cạnh sườn
Máu cùng với nước chảy tuôn
Người không giữ lại trao luôn cho đời
*****
Chúng con tội lỗi ngập trời
Thế mà Chúa phải xuống đời cứu tinh
Roi đòn cùng với cực hình
Người mang tất cả vào Mình vì yêu.
Jos. Hồng Ân
Cứu người tội lỗi muôn phần thương yêu
Nhưng người tội lỗi sớm chiều
Làm cho Con Chúa những điều khổ đau
Họ luôn bàn tính với nhau
Bắt Người để giết cho mau, khỏi phiền
Giu-đa một kẻ tham tiền
Chỉ cho quân dữ chúng liền bắt đi
Ra tay trói Chúa tức thì
Giáo gươm gậy gộc dẫn đi cho rồi
Nộp cho thượng tế một hồi
Rồi trao quân dữ chúng lôi ra ngoài
Thay nhau tra tấn miệt mài
Mình đau máu chảy hình hài thảm thương
Đánh xong chúng dẫn lên đường
Nộp cho tổng trấn để dường hỏi cung
Phi-la bỡ ngỡ vô cùng
Và ông đã thấy hãi hùng khiếp kinh
Hỏi cung Chúa đã làm thinh
Phi-la biết Chúa tội tình chi đâu
Chỉ vì những kẻ đứng đầu
Ghen ăn tức ở buồn sầu nghĩ ra
Phi-la tìm cách để tha
Nhưng mà dân chúng hò la vang trời
Đóng đinh tên ấy cho rồi
Phi-la thất vọng ông ngồi rửa tay
rằng tôi không vướng tội này
Liền cho quân dữ chúng mày lôi đi
Còn ta chẳng thấy tội chi
Tụi bay muốn giết làm gì mặc bay
Thế rồi quân dữ ra tay
Bắt người vác thập giá ngay lên đồi
Sức Người đi đặng một hồi
Chúa liền ngã xuống chúng lôi dậy liền
Bắt Người vác thập giá liên
Thấy Người sức kiệt chúng phiền Si-mong
Chúng ngồi trên ngựa thong dong
Miệng thì quát tháo tay vòng roi luôn
Chúa đi mệt nhọc đượm buồn
Thế mà chúng vẫn luôn luôn thúc Người
Đám dân theo chế diễu cười
Nói ông con Đức Chúa Trời quyền năng
Sao không thể hiện ra rằng
Để không phải khổ dân hằng tuân theo
Tại sao vác thập giá neo
Không còn đủ sức mà trèo đồi đâu
Chúa nghe chúng diễu buồn sầu
Nên Người không đáp một câu làm gì
Một lòng cam chịu bức đi
Tiến lên đỉnh núi thực thi ý Trời
Khi lên đến đỉnh ngọn đồi
Chúng liền lột áo thế rồi đóng đinh
Dân theo đứng đó coi khinh
Nói rằng ông ấy đóng đinh phải rồi
Nằm trên thánh giá nguyện lời
Sao Cha lại nỡ bỏ rơi con cùng
Mọi người thấy cảnh hãi hùng
Mặt trời tối lại đất dung thương Người
Và rồi Chúa phán hết lời
Thế là hoàn tất tại nơi đây rồi
Gục đầu xuống Chúa tắt hơi
Lính canh thấy vậy đâm nơi cạnh sườn
Máu cùng với nước chảy tuôn
Người không giữ lại trao luôn cho đời
*****
Chúng con tội lỗi ngập trời
Thế mà Chúa phải xuống đời cứu tinh
Roi đòn cùng với cực hình
Người mang tất cả vào Mình vì yêu.
Jos. Hồng Ân