PDA

View Full Version : LỪA ĂN CỎ.........



bethichconlua
07-09-2008, 04:05 PM
LỪA ĂN CỎ
Một khu rừng nọ xảy ra nhiều biến cố thiên nhiên không tốt... lúc thì mưa bão lũ lụt làm đổ cây , lúc thì nắng nóng khô cằn... khu rừng lúc này trông xấu xí lắm...
Chúa tể sơn lâm (sư tử) họp các con vật lại hỏi tội...Chắc chắn trong số các ngươi có kẻ đã ra khỏi rừng phá phách nhà người ta vì phạm tội nên thần linh mới phạt nơi này như vậy... hãy kể tội mau...

Sư tử hỏi Con Cọp... Cọp trả lời : tôi chỉ có tội ăn thịt mấy người nhà người ta.kẻ có tội là con Báo kia kìa...
Con Báo vội trả lời : tôi chỉ có tội ăn thịt mấy con vật nhà người ta.kẻ mang tội là con Khỉ kia ...
Con khỉ hốt hoảng nói : tôi cũng chỉ có tội ăn trái cây trong vườn nhà người ta.kẻ đáng chết phải là con Lừa kia mới đúng.
Chúa tể sơn lâm gầm gừ nhìn con Lừa hiền lành đang nhấm nhấm cọng cỏ...
con Lừa ngơ ngác trả lời : Xin tha mạng ,tôi chỉ ăn có ít cỏ trong vườn nhà người ta........
Thấy con Lừa hiền lành con cọp gầm gừ : đúng tại nó mang tội nên thần linh mới phạt rừng bị tàn lụi như thế...giết nó đi ...
các con vật khác vì muốn mình thoát chết,biết Lừa bị oan nhưng vì thấy cọp oai phong gầm gừ, nên đồng thanh nhất trí giết con Lừa.
Chúa tể sơn lâm thì muốn có con vật để tế lễ cho thần linh nên đồng ý phán quyết theo số đông...thế là Con Lừa hiền lành tội nghiệp đã bị giết oan...


SUY NIỆM
Qua câu chuyện ,đúng ra kẻ bị chết phải là kẻ phạm tội nặng nhất là con cop... còn con lừa ăn cỏ thực ra là việc có lợi cho khu vườn( đỡ phải làm cỏ) nhưng lại bị giết chết... trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng vậy, đôi lúc vì lợi bản thân nên đã kết án ,làm khổ anh em mình ...trong khi chính bản thân lại là người có tội nặng nhất,có khi chính chúng ta là những kẻ a dua theo một việc xấu mà quên đi việc bảo vệ luân lý tốt đẹp,
có khi chính chúng ta là người lãnh đạo và có quyền quyết định sự sống còn của người khác nhưng chúng ta vẫn nhắm mắt làm ngơ trước công lý trước sự thật,và mặc cho người khác chịu nhiều oan ức...


CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa,Chúa là sự thật và là chân lý ...xin dậy chúng con biết yêu thương hết mọi ngừoi, đặc biệt biết tìm ra sự thật trong cuộc sống và luôn bênh vực cho chân lý, xin dậy chúng con biết có trách nhiệm với những việc làm còn thiếu sót của mình và hoàn thiện mình mỗi ngày hơn.Xin tha thứ cho những lỗi lầm,tội lỗi và sự yếu đuối của chúng con.Amen

phan_nghị
08-09-2008, 11:17 PM
ở trên đời này công lý ít khi được thì hành, xin Chúa cho chúng con nhận ra sự thật và bênh công lý đừng để lợi danh che mù mắt con.

phan_nghị
09-09-2008, 09:19 PM
hông dám đâu, cỏ mà ăn lừa thì em cũng chắng sống nổi nữa luôn, như thế này mà đã chịu chưa nổi nữa chứ thêm nữa là khô xương.

bethichconlua
13-09-2008, 11:59 AM
đọc cái tiêu đề ...
... rồi tới ngày cỏ ăn lừa
hi..........hi........... lừa ăn cỏ..........cỏ ăn lừa............lừa để ăn cỏ.......cỏ để ăn lừa..........cỏ lừa để ăn.........ăn để cỏ lừa........để lừa ăn cỏ.....để cỏ ăn lừa.............để lừa cỏ ăn..........cỏ ăn để lừa..........lừa ăn cỏ để................để ăn cỏ lừa.....lừa cỏ để ăn.....hu..hu...hu....kiểu nào cũng chết..........?TRÊN ĐỜI NÀY KHÓ SỐNG QUÁ ĐÚNG KHÔNG ? CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN VÀ LUÔN BÊNH VỰC CÔNG LÝ NHÉ...