phale
04-04-2012, 12:18 AM
VẬN RỦI VẬN MAY
Có một lão nông nghèo khó nuôi một con ngựa già để giúp công việc hàng ngày. Thế rồi một ngày nọ, con ngựa đột nhiên bỏ chạy lên ngọn đồi gần đó rồi mất hút trước sự ngỡ ngàng của ông lão.
Sau khi biết chuyện, những người hàng xóm đến chia buồn cùng ông.
Thế nhưng, trái với những gì họ nghĩ, ông lão đã đón nhận sự việc với một thái độ hết sức bình thản. Ông nói:
- Vận rủi, vận may… Ai biết được cơ chứ!
Bất ngờ thay, một tuần sau đó, chú ngựa già đã tìm về với chủ và mang theo một con ngựa khác. Lúc bấy giờ, những người hàng xóm lại vây quanh ông lão để chúc mừng ông về vận may này.
Cũng một thái độ rất bình thản, ông lão đáp lời:
- Vận may, vận rủi… Ai có thể đoán trước được chứ!
Thế rồi một ngày, người con trai của ông bị ngã gẫy chân khi đang cưỡi con ngựa mới về đó. Một lần nữa, mọi người cho rằng đó thật sự là một điềm rủi và đến chia buồn cùng ông. Vẫn câu nói đó, ông điềm nhiên đáp:
- Vận rủi, vận may… Tôi cũng chưa biết.
Và không lâu sau, chiến tranh xảy ra và tất cả thanh niên trai tráng trong làng đều được kêu gọi lên đường tòng quân. Người con trai ông lão bị gãy chân nên được miễn.
Nhìn lại cuộc sống của mình, hẳn bạn cũng nhận ra rằng có nhiều việc dường như rất tồi tệ nhưng thực chất lại không tồi tệ đến vậy nếu bạn xét nó dưới một khía cạnh khác. Ngược lại, những thứ gần như rất tốt đẹp lại có thể mang đến cho bạn những tổn thất không mong đợi. Vì lẽ đó, những người thông thái luôn biết bình thản đón nhận mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình và tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn một khi con người biết sống thuận theo lẽ tự nhiên.
J.P.Vaswani
Có một lão nông nghèo khó nuôi một con ngựa già để giúp công việc hàng ngày. Thế rồi một ngày nọ, con ngựa đột nhiên bỏ chạy lên ngọn đồi gần đó rồi mất hút trước sự ngỡ ngàng của ông lão.
Sau khi biết chuyện, những người hàng xóm đến chia buồn cùng ông.
Thế nhưng, trái với những gì họ nghĩ, ông lão đã đón nhận sự việc với một thái độ hết sức bình thản. Ông nói:
- Vận rủi, vận may… Ai biết được cơ chứ!
Bất ngờ thay, một tuần sau đó, chú ngựa già đã tìm về với chủ và mang theo một con ngựa khác. Lúc bấy giờ, những người hàng xóm lại vây quanh ông lão để chúc mừng ông về vận may này.
Cũng một thái độ rất bình thản, ông lão đáp lời:
- Vận may, vận rủi… Ai có thể đoán trước được chứ!
Thế rồi một ngày, người con trai của ông bị ngã gẫy chân khi đang cưỡi con ngựa mới về đó. Một lần nữa, mọi người cho rằng đó thật sự là một điềm rủi và đến chia buồn cùng ông. Vẫn câu nói đó, ông điềm nhiên đáp:
- Vận rủi, vận may… Tôi cũng chưa biết.
Và không lâu sau, chiến tranh xảy ra và tất cả thanh niên trai tráng trong làng đều được kêu gọi lên đường tòng quân. Người con trai ông lão bị gãy chân nên được miễn.
Nhìn lại cuộc sống của mình, hẳn bạn cũng nhận ra rằng có nhiều việc dường như rất tồi tệ nhưng thực chất lại không tồi tệ đến vậy nếu bạn xét nó dưới một khía cạnh khác. Ngược lại, những thứ gần như rất tốt đẹp lại có thể mang đến cho bạn những tổn thất không mong đợi. Vì lẽ đó, những người thông thái luôn biết bình thản đón nhận mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình và tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn một khi con người biết sống thuận theo lẽ tự nhiên.
J.P.Vaswani