PDA

View Full Version : Hỏi về ơn gọi linh muc hay tu sĩ



phamthanhnhut
06-04-2012, 01:33 PM
ACE cho mình hỏi là làm sao để phân biệt hay nhận biết được mình có ơn gọi làm linh mục chứ không phải làm tu sĩ hay có ơn gọi làm tu sĩ chứ không phảii linh mục không? Xin ACE giải đáp giúp mình. Xin cảm ơn rất nhiều.

chư dân
06-04-2012, 09:18 PM
ACE cho mình hỏi là làm sao để phân biệt hay nhận biết được mình có ơn gọi làm linh mục chứ không phải làm tu sĩ hay có ơn gọi làm tu sĩ chứ không phảii linh mục không? Xin ACE giải đáp giúp mình. Xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn cứ tu thiệt ( đừng tu thử!) một thời gian rồi sẽ nghiệm ra tiếng Chúa mời gọi. Đừng chờ mọi sự phải thật rõ ràng, chắc chắn rồi bạn mới dấn thân. Sự chờ đợi như thế không hề là hạnh phúc đối với những ai muốn đi sâu hơn vào ơn gọi trở nên môn đệ Giêsu ,trong đời tu, một cách cụ thể và quyết liệt. Ơn gọi ( tu trì hay hôn nhân) dù trước dù sau vẫn luôn là mầu nhiệm mà bạn cần khám phá và dấn thân mà không do dự hay chực chờ "cài số de"! Từ kinh nghiệm bản thân, tôi khuyên bạn đừng đánh đu cuộc đời mình như con lắc: hết thử dòng này lại sang dòng khác, hết vào chủng viện lại ra nhà dòng... Điều cần là bạn nên xác định điểm đến trước khi khởi hành. Đi tu hay đi đâu cũng vậy bạn nhé!
Ơn gọi khởi đi từ Thiên Chúa nhưng nhận ra ơn gọi cần bắt đầu từ bạn. Trước hết, bạn có thể chọn một ngày đẹp trời nào đó khi chỉ có bạn và bạn thôi, hãy tự hỏi; "Tôi muốn sử dụng cuộc đời tôi để làm gì?" Đi tu ư? Lập gia đình ư? Đàng nào cũng tốt! Nhưng hãy hỏi mình thật kỹ một lần nữa,lần nữa và một lần nữa... Nếu bạn vẫn muốn dâng đời bạn cho một Đấng nào đó mà tôi biết, bạn biết Đấng đó là ai thì hình như bạn...có ơn gọi. Nếu bạn trả lời "yes" với ý đinh trên thì tôi chúc mừng bạn. Bạn đã biết mình sẽ đi đâu,về đâu!
Nhưng xin thưa với bạn đường còn xa lắm. Chúng ta chỉ mới thò chân để chuẩn bị bước cái bước đầu tiên. Mới chuẩn bị thôi nhé vì bạn chưa bắt đầu mà! Vậy bạn cần biết bạn nên đi về đích bằng phương tiện nào? Như người lữ hành bạn cần chọn cho mình một loại xe nào đó? Tôi biết bạn đang nghĩ rằng tôi vừa ví ơn gọi như một loại phương tiện xe cộ! Thật vậy, Ơn gọi là ơn ban như một phương thế để bạn đạt đến cùng đích là Thiên Chúa và phần rỗi của bạn và của tha nhân nữa. Nếu bạn muốn tận hiến, lại là bạn muốn (không phải tôi hay ai khác muốn nhé),dâng đời bạn cho Thiên Chúa trong ơn gọi giáo sĩ triều, hay nói rõ hơn bạn muốn trở thành một cha xứ của một giáo xứ nào đó thì bạn đừng ngại thi vào chủng viện. Còn nếu như bạn muốn, lại là bạn muốn ( tôi nhắc lại không phải tôi hay ai khác muốn nhé^^), trở thành một tu sĩ, có nghĩa là bạn muốn theo sát Chúa Giêsu trong đời tu dòng thì bạn hãy gõ cửa bất kỳ tu viện nào bạn biết! Đừng ngại, họ sẽ giúp bạn phân định ơn gọi. Nhưng tôi vẫn lưu ý bạn, để có thể phân định và nhận ra ơn gọi của bản thân thì không thể thiếu yếu tố DẤN THÂN. Điều này đòi bạn phải tu thiệt cơ! Tu hết lòng hết sức hết trí khôn cơ! Chỉ đứng ngoài nhìn vào hay chỉ đi tu như cưỡi ngựa xem hoa thì không biết đến bao giờ bạn mới có "bến đỗ"! Mà muốn có "bến đỗ" thì bạn cũng cần bền đỗ một chút! Sau thời gian tìm hiểu, sống thử nếu bạn vẫn còn thấy Chúa hấp dẫn bạn và vẫn còn muốn lưu lại trong nhà dòng, hay chủng viện đó thì chúc mừng bạn vì có thể bạn đã nhận ra ơn gọi của bạn rồi!
Rồi sau 5 năm, 10 năm hay cùng lắm là 20 năm gì đó Giáo hội lại có thêm một tân linh mục là bạn thì hãy báo tin cho tôi biết nhé! Lúc đó tôi có thể nói bạn chắc chắn có ơn gọi làm linh mục. Dù đi tu triều hay dòng thì chức linh mục không là quá xa vời nếu bạn chỉ chọn một mình Chúa, còn mọi sự khác sẽ được ban cho bạn để bạn hạnh phúc và để giúp bạn phục vụ Chúa, Giáo hội và làm cho người khác cùng hạnh phúc với bạn. Bạn đã chọn được điểm đến và lựa chọn cho mình một phương tiện thì còn chờ gì nữa mà không lên đường bạn nhé!
Xin Thần Khí tốt lành của Chúa, dẫn bạn đi trên miền đất phẳng phiu!