PDA

View Full Version : GỐC TÍCH NHÀ ĐỨC MẸ LORETO



hungdung
08-09-2008, 09:31 AM
GỐC TÍCH NHÀ ĐỨC MẸ LORETO
(The Holy House of Loreto).



https://thanhcavietnam.info/file/storage/850loreto-10-12dinhaducme.jpg


1- Theo sách Truyện Đức Chúa Bà Maria, in năm 1883, đoạn phụ thêm, tr 701 thì khoảng năm1200 quân Hồi giáo xâm chiếm Đất thánh. Nhờ có Đạo binh Thánh giá chiếm lại được. Nhưng khi quân binh Công giáo rút về Âu châu, quân Hồi giáo lại tái chiếm và tàn phá nhiều di tích thánh của Công giáo...Quân Hồi phá đền thờ bọc Nhà Đức Mẹ do thánh nữ Helena xây ở Nazaret, nhưng Nhà Đức Mẹ không bị phá. Dù không bị phá, nhưng người đạo Hồi không tôn kính Đức Mẹ nên Nhà Đức Mẹ có thể bị xúc phạm.

2. Năm 1291, Chúa cho các thiên thần ban đêm khiêng Nhà Đức Mẹ từ thành Nazaret sang nước Dalmatia, bên bờ biển Adriatic. Nhà đo được chiều dài 9 m 60, chiều ngang 4 m10, chiều cao 4 m 30. Các vật liệu xây cất như gạch vữa chỉ tìm thấy ở Đất thánh. Nhà nhỏ này chỉ có một cửa ra vào và một cửa sổ. Gần cửa sổ có bàn thờ, trên bàn thờ treo ảnh Chúa tử nạn vẽ trên vải. Một bên bàn thờ có chiếc tủ nhỏ đựng bình, chén và các đồ thường dùng. Đối diện với bên bàn thờ phía gian bên kia là nơi nấu ăn, bên trên treo ảnh Đức Mẹ bế Con. Người dân thành Dalmatia sau một đêm, tự nhiên thấy nhà xuất hiện thì rất bỡ ngỡ, không biết ai xây nhà mà lẹ như vậy? Người ta loan tin ra. Khi giám mục địa phương nghe truyện , muốn đến thăm lắm, nhưng vì bị bệnh nặng không thể đi, nên ngài cầu khấn. Đức Me thương hiện ra và dạy về Nhà Đức Mẹ là nơi Thiên thần Gabrie đã truyền tin Ngôi Lời nhập thể, nơi các tông đồ đã làm phép và dâng lễ, nơi thánh Phêrô đã lập bàn thờ và các tông đồ đã đặt ảnh Chúa chuộc tội. Còn ảnh Đức Mẹ thì thánh Luca đã vẽ trên gỗ quí .
Để chứng tỏ việc lạ này, Đức Mẹ đã cho giám mục được khỏi bệnh ngay. Nói xong Đức Mẹ về trời, nhưng Người để lại hương thơm. Mọi người đến coi đều vui mừng với mùi thơm, nghe giám mục kể lại sự tích và ngài đã được khỏi bệnh.
Khi quan thuộc Dalmatia nghe biết về Nhà Đức Mẹ thì sai 4 người cùng với giám mục trên sang thành Nazaret điều tra đầu đuôi sự việc thật hư thế nào. 5 người này khi tới nơi đã hỏi kĩ sự việc, thấy đúng là Nhà Đức Mẹ đã dời đi, kích thước cũng như Nhà Đức Mẹ tại Dalmatia.
3. Nhà Đức Mẹ lưu tại Dalmatia được 3 năm rưỡi thì ngày 10 tháng 12 năm 1294, các thiên thần lại di chuyển sang bên kia bờ biển Adriatic gần Loreto, và sau cùng chuyển về thành Loreto như ngày nay.
Tại đây, lúc đầu, người ta cũng cho 16 người sang Dalmatia và sang Nazaret điều tra sự việc thấy đúng như những người Dalmatia đã điều tra trước.
Đã xẩy ra rất nhiều phép lạ nơi Nhà Đức Mẹ tại Dalmatia và thời gian trên đường di chuyển về Loreto, cũng như vẫn xảy ra tại Loreto.

4. Loreto là một thành phố nhỏ nằm cạnh biển Adriatic, phía Nam tỉnh Ancona.



https://thanhcavietnam.info/file/storage/35061loreto-ancona-map.gif



Người ta đã xây một nhà thờ lớn trên có dome tròn, trong hơn một thế kỉ mới hoàn tất, để bao phủ lấy Nhà Đức Mẹ.


https://thanhcavietnam.info/file/storage/57361nhad2.jpg


Trong Nhà Đức Mẹ, người ta làm một bàn thờ, trên đặt tượng Đức Mẹ bế Con, mình khoác áo dài tới chân. Với thời gian, khói đèn nến, đã làm cho tượng đã ngả màu đen. Dưới chân tượng, phía trên bàn thờ, sau Nhà Tạm, có hàng chữ: "Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể". để nhắc nhớ rằng tại Nhà này: -Đức Mẹ Maria được sinh ra, -Thiên thần Gabriel đã truyền tin, -Ngôi Lời đã nhập thể, -Đức Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa. -Và Thánh gia đã sinh sống. Thật là những điều rất trọng đại.


https://thanhcavietnam.info/file/storage/28261nhad1.jpg


Đã có hơn 40 Vị Giáo hoàng tỏ ra tôn kính Nhà Đức Mẹ bằng nhiều cách, nhiều Tông thư.

Năm 1894, Đức Leo 13, đã tuyên bố như sau trong thư kỉ niệm 6 trăm năm di chuyển Nhà Thánh: "Nhà Nazaret hạnh phúc xứng đáng được coi như một trong những đền đài rất thánh của đức tin Công giáo. Điều này đã được đề cập đến bằng nhiều hành động và sắc lệnh của các Vị Tiền nhiệm của Ta. Tại Loreto này, dân chúng đã tỏ lòng tôn kính, và nhờ đó đã lôi kéo xuống biết bao ơn phúc và phép lạ từ trời cao. Lòng sốt sắng đó vẫn còn kéo dài tới ngày nay"
Rất nhiều thánh nhân đã đến kính viếng Nhà Đức Mẹ tại Loreto, trong đó có thánh Carolo Borromeo, Phanxicô Salesio, Ignatio Loyola, Anphongso...Têrêsa Hài Đồng Giêsu...
Nhiều Vị Giáo hoàng đã tới viếng Nhà Đức Me, trước đây là Đức Gioan Phaolo 2, và ngày 1-2/9/07, là Đức Benedicto 16.
-------------------------------
5. Kẻ viết những dòng này đã 2 lần được tới kính viếng và dâng lễ tại Nhà Đức Mẹ Loreto (ngày 31/12/1985 và ngày 7/6/1987) để cầu nguyện và tạ ơn Mẹ.


https://thanhcavietnam.info/file/storage/147bentrongholyhouse.jpg


Từ Roma, người ta có thể mua vé xe lửa đi Loreto. Khi tới nơi, hỏi về Casa Santa (Nhà Thánh), rồi tìm vào đó để, nếu là linh mục, xin dâng lễ tại bàn thờ trong Nhà Đức Mẹ. Nếu gặp linh mục nào sắp dâng lễ, thì xin đồng tế là hay nhất. Nếu quí vị nào muốn Rước lễ tại đây thì xin linh mục bỏ thêm bánh lễ. Không biết tiếng của nhau, thì cứ chỉ tay vào lưỡi mình là xong ngay. Tôi thấy Nhà Đức Mẹ nghèo lắm: nhà nhỏ, tường xây gạch miếng to miếng bé, gạch để trần, không vào áo. Tường nhà bị khói đèn nến ám vào lâu ngày nên coi tối om. Chính ra từ đầu, chỉ có một cửa ra vào, nhưng truyện kể rằng, Đức Giáo hoàng nào đó đã cho mở thêm cửa thứ 2 để khách kính viếng ra vào cho dễ, vì chuyện này mà bao nhiêu người sợ hãi, vì lát búa đầu tiên, đã vật ngã kẻ phá tường quá mạnh bạo, không có lòng tôn kính.
Người ta có thể thấy chén ăn cơm của Chúa Hài đồng, bên phía trái khi ta nhìn lên bàn thờ. Thánh Têrêsa nhỏ đã thò tay nhỏ xíu vào chén này khi chị viếng Nhà thánh trong chuyến đi Roma để xin phép ĐTC Leo ban phép chuẩn cho chị được vào Dòng kín lúc 15 tuổi thay vì phải chờ tới 21 theo luật chung.

Tạ ơn Đức Mẹ Loreto.

(Tham khảo: Sách Truyện Đức Chúa Bà, Web site về The Holy House Loreto)
Carthage, lễ thánh Augustino 28-8-07

Lm. Giuse Marco ĐQB, CMC.