PDA

View Full Version : Đức TGM Leopoldo Girelli tham dự Nghi lễ Đóng đinh và Táng xác Chúa



gioanha
10-04-2012, 03:12 PM
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI
THAM DỰ NGHI LỄ TÁNG XÁC CHÚA
TẠI GIÁO XỨ BÙI THÁI GP. XUÂN LỘC

“DUYÊN ĐỊNH KIẾP NÀY”

http://tinvuixuanloc.vn/Article_Img/duc%20thanh%20cha/22.jpg

Sự viếng thăm của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli như làm cho không khí Tuần Thánh ở giáo xứ Bùi Thái vốn đã trang trọng lại càng trang trọng hơn. Và việc được tham dự Nghi lễ Đóng đinh và Táng xác có sự tham dự của một vị Tổng giám mục đến từ Tòa Thánh chính là niềm an ủi ấm áp mà Thiên Chúa dành tặng cho cộng đoàn giáo dân giáo xứ Bùi Thái.

Thật vậy, toàn thể ban hành giáo và giáo dân giáo xứ Bùi Thái đã nô nức được tiếp đón Đức Tổng Giám Mục (TGM) với nhiệt tình và tâm huyết đạt đến cao độ. Hai hàng các em thiếu nhi xếp dài từ khuôn viên vào đến nhà xứ bên cạnh hai dải băng đỏ, khuôn mặt các em từ mệt mỏi, nôn nóng chờ đợi đã chuyển qua sáng ngời khi nghe tin Đức TGM đã đến. Tiếng vỗ tay lan dần đều. Đức TGM xuất hiện khi đồng hồ gần điểm 19 giờ. Bầu không khí rộn rã hẳn khi đoàn xe của Giới trẻ Giáo xứ Bùi Thái đi trước mở đường. Xe chở Đức TGM và Đức Cha Phụ tá giáo phận Xuân Lộc tiến vào thì cũng là lúc tiếng chào đón rộn ràng hơn cả. Vài bà mẹ trong giáo xứ còn chạy theo bám lấy cửa xe chỉ để được nhìn thấy mặt, và có người may mắn hơn, là được bắt tay với Đức TGM!

Trước khi đến với giáo xứ Bùi Thái, trong ngày hôm nay (06/04/2012 – Thứ Sáu Tuần Thánh), Đức TGM đã có thời gian chào Chính Quyền tỉnh Đồng Nai, viếng thăm Dòng nữ tu Đaminh, Đan viện Thiên Bình và các cha hưu ở nhà hưu dưỡng giáo phận ở giáo xứ Gia Viên. Với một lịch trình dày đặc như vậy, nhưng trên khuôn mặt Ngài lại không biểu lộ bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào, chỉ là những nụ cười tươi và thật tươi. Vào đến nhà xứ, đầu tiên, Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Kim Đoan thay mặt cộng đoàn giáo xứ dâng lên lẳng hoa tươi thắm và quà tặng mừng lễ Phục sinh cho Đức TGM, Đức Cha Phụ tá, Đức Ông, Cha Thư ký. Sau đó, Cha chánh xứ tóm tắt sinh hoạt của giáo hạt Tân Mai cũng như giáo xứ Bùi Thái. Sau lời phát biểu của Cha Chánh xứ, Đức TGM đã nói rành rọt: “Anh chị em, xin chào!” bằng tiếng Việt, làm quý Cha, quý Thầy và giáo dân có mặt ở nhà xứ giáo xứ Bùi Thái đi từ nức lòng đến cảm động. Trong suốt bài nói chuyện kéo dài 8 phút của mình, Đức TGM Leopoldo Girelli đã chia sẻ rất nhiều điều với các vị đại diện giáo dân của giáo xứ Bùi Thái. Đầu tiên là lời cám ơn chân thành vì những tiếp đón nồng nhiệt mà Ngài được nhận từ giáo xứ, những tăng trưởng không ngừng của một tập thể 9000 giáo dân đều khiến Ngài cảm nhận được sức sống mãnh liệt của Đức Giêsu trong cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bùi Thái. Kế đến, Đức TGM cũng không quên nói đến việc mình đến thăm giáo xứ là thay mặt Đức Thánh Cha và mang lời chào thăm chúc lành của Đức Thánh Cha đến: “Đức Thánh Cha rất gần với anh chị em trong tình yêu thương. Đức Thánh Cha có hình ảnh mặc áo dòng màu trắng, ở đây tôi nhìn thấy anh chị em đeo một dải khăn trắng như là để ghi dấu mình là những người thuộc về Đức Thánh Cha” – Ngài đã bày tỏ sự cảm động và cám ơn chân thành đến mọi người trong việc đã chung tay cộng tác xây dựng nước Chúa. Kết thúc buổi trò chuyện, Đức TGM Leopoldo Girelli đã ưu ái ban phép lành cho các vị hiện diện trước mặt Ngài. Câu Kinh Lạy Cha và lời Chúc Bình An lại được vang lên bằng ngôn ngữ của dân Việt từ vị chủ chăn ở vùng đất xa xôi nghe thật hiền lành và thân mật.

Đức TGM còn nán lại chụp ảnh lưu niệm cùng quý Cha, quý Chức và đại diện của các Giới giáo xứ Bùi Thái ở sân trước của nhà xứ. Sau đó Ngài cùng Đức Cha phụ tá Tôma Vũ Đình Hiệu, Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú tiến vào Đền Thánh giáo xứ Bùi Thái để tham dự Nghi lễ Đóng đinh và Táng xác. Ở hàng ghế dành riêng, Đức TGM chăm chú theo dõi từng hoạt động của giáo dân trong nghi lễ. Dù Ngài không hiểu rõ hết mọi người nói gì nhưng chắc chắn Ngài cảm nhận được sự trang trọng của Nghi lễ trong thái độ sốt sắng của mọi người.

Cũng như lúc đến, khi Đức TGM Leopoldo Girelli rời đi, Ngài cũng nhận được sự quan tâm nồng hậu của các con chiên xứ đạo Bùi Thái. “Cha Chánh xứ đã nói cuộc viếng thăm của tôi giống như sự kiện ngàn năm một thuở, hy vọng rằng lần viếng thăm sau của tôi sẽ không phải đợi đến một ngàn năm nữa” – Vâng, sẽ không lâu như thế đâu, vì Ngài chắc sẽ mãi nhớ về giáo xứ Bùi Thái như một kỷ niệm đẹp và kỷ niệm đó sẽ là động lực thôi thúc Ngài tìm về với Việt Nam, với giáo phận Xuân Lộc, với giáo xứ Bùi Thái chúng con.


Lm Paul Nguyễn Nguyên
Phó xứ Bùi Thái
Nguồn: Tin vui Xuân Lộc