PDA

View Full Version : Lửa Cháy Trên Đồi Hiện Ra Tại Medjugorje, Vào Sinh Nhật Mẹ Maria, 8/9/2008



hungdung
09-09-2008, 10:16 AM
Tin khẩn: Lửa Cháy Trên Đồi Hiện Ra Tại Medjugorje, Vào Sinh Nhật Mẹ Maria, 8/9/2008


Ba tấm hình lửa cháy nói lên sự khẩn trương của tình hình nhân loại. Tự những hình ảnh này đủ nói lên những thông điệp rõ ràng và nghiêm trọng.
Ngày 29/8/2008, tay của thánh tượng Đức Mẹ bị chặt đứt, mũi của tượng Mẹ bị đập bể. Ngày 8/9/2008, ngày mừng sinh nhật Mẹ Maria thì lửa phát cháy lớn trên Đồi Hiện Ra, cũng tại Medjugorje, Nam Tư.
Emergency services are working to quell fires that have broken out on Apparition Hill in Medjugorje today. It is not unusual for this to happen during the summer heat, but as you can see from this photo the flames provide a dramatic backdrop to Our Lady’s statue – and perhaps a message in itself.

And all of this on Our Lady’s birthday!

Full story and more photos at medj.com Caritas of Birmingham (http://www.mej.com/)


http://1.bp.blogspot.com/_6GJqe6_dkd0/SMVJt9iq3eI/AAAAAAAACeQ/xfcANcvseDM/s400/fires2.jpg



http://mej.com/images/iheadline/2008_mej_1006889.jpg



http://mej.com/images/iheadline/2008_mej_1007129.jpg

sue
09-09-2008, 01:30 PM
Cháy rừng hả bạn? Có tin gì về việc thánh tượng của Mẹ ko bạn?

hungdung
15-09-2008, 07:12 PM
Lửa Cháy Tại Đồi Hiện Ra Ở Medjugorje



Nguồn: Crown Of Star (http://crownofstars.blogspot.com/)

(http://crownofstars.blogspot.com/)
Trong những ngày gần đây, khí hậu của Medjugorje rất nóng nực. Nhiệt độ lên đến trên 100 độ F(Fahrenheit). Khí hậu kéo dài trong gần 3 tuần lễ như vậy. Trên một tháng mà trời không có mưa nên cây cỏ héo khô. Lửa bắt đầu cháy trên vùng núi và nhiều nơi ở gần Medjugorje.
Đã có lửa cháy gần vùng dân cư. Những ngày trước đây, lửa và khói bốc lên từ đàng sau đồi hiện ra Podbrdo. Dần dần, lửa liếm dần. Cuối cùng, lửa cháy trên ngọn đồi vào ngày 27 tháng 7 năm 2007. Không khí dầy đặc và toàn là mùi khói, làm cho mắt ngứa và cổ họng khó nuốt.
Vào đêm thứ bảy 28 tháng 7 năm 2007, bầu trời sáng rực vì có đám cháy. Lửa cháy dần xuống chân đồi. Người ta sợ thánh tượng của Mẹ Maria, và các tượng của các Mầu Nhiệm Vui, Thương và Mừng bị thiêu rụi, nhưng rất khó khăn để dập tắt ngọn lửa. Nhiều người lo lắng vì có nhiều nhà ở dưới chân đồi. Đêm hôm ấy, ai cũng thấy ngọn lửa cháy từ núi đến các nơi thánh của Đức Mẹ Maria.
Cô thị nhân Marija Lunetti thức nguyên đêm ấy vì cô lo lắng. Cô sợ lửa lan rộng làm hư hại những căn nhà của cư dân. Đến sáng Chúa Nhật 29 tháng 7 năm 2007, cô Marija lập tức hành động vì cô đã cảnh cáo mọi người là phải cố gắng dập tắt ngọn lửa từ hai ngày trước nhưng không ai chú ý và hành động. Cô Marija kêu gọi những người dân làng, gia đình và cả cộng đoàn tôn giáo Medjugorje. Cô kêu gọi các thanh niên, thiếu nữ mà cô biết.
Thế rồi tất cả mọi người gặp cô trên đồi để dập tắt lửa. Mọi người hưởng ứng ngay. Người ta chuyền các sô nước lên núi. Có nhiều người vừa leo đồi vừa bưng nhiều thùng nước. Còn những người khác thì cố gắng dập tắt ngọn lửa với chồi, cuốc xẻng hay bằng bất cứ vật gì có thể dùng để dập tắt ngọn lửa.
Khi mặt trời lên cao hơn thì khí hậu càng nóng bức. Cơn nóng trở nên khó chịu nên những ai cộng tác trong việc dập tắt lửa thì cảm thấy rất khó khăn. Cô Marija vẫn tiếp tục làm cho lửa tắt và hướng dẫn những người khác làm. Khi cô Marija quá đuối sức thì cô đến gần 3 người trẻ đến từ nước Slovenia. Lúc đó có một thanh niên và hai thiếu nữ đang cầu nguyện. Cô Marija nói rằng:
“Các bạn ơi, chúng tôi quá mệt. Xin giúp đỡ chúng tôi.”
Người thanh niên kinh ngạc vì trong lúc cô Marija nói với anh ta, thì anh cũng nghe trong trái tim anh một giọng nói rõ ràng của Chúa Giêsu:
“Ta quá mệt. Xin giúp đỡ Ta!”
Lúc ấy, chàng thanh niên không nhận ra cô Marija là một thị nhân của Mẹ Maria. Tuy nhiên, họ lập tức trở nên một toán bưng nước lên đồi. Sau này, Marija nói rằng cô ta ngạc nhiên thấy ba người trẻ này làm việc rất tích cực mà không mỏi mệt. Họ tiếp tục leo lên đồi nhiều lần để mang nước lên. Lửa cháy ít nhất là một dặm.
Leo đồi một lần thì đã mệt rồi mà còn leo đồi liên tiếp để bưng nước thì thật là một sự khó khăn. Dù sao thì dân làng và các khách hành hương đều đã cộng tác đắc lực. Cuối cùng thì lửa tắt. Lúc ấy là 9:30 giờ sáng. Sau đó, cô Marija hướng dẫn mọi người đến trước thánh tượng Mẹ Maria để cầu nguyện và tạ ơn Mẹ. Tro than và khói bay mù mịt khắp nơi. Còn lại một số nước thì họ xúm nhau lại để lau sạch tượng Đức Mẹ Maria và dọn dẹp mọi nơi.
Đối với những ai tham gia vào công tác chữa lửa thì đây là một kinh nghiệm cảm động, vì ai cũng nghĩ rằng liệu mình có thể dập tắt ngọn lửa ấy không. Và kinh nghiệm này là một bải học về đức tin. Chỉ có trong 3 tiếng đồng hồ mà họ đã dập tắt ngọn lửa. Điều cảm động nhất là một thị nhân cách đây 26 năm đã được thị kiến Đức Mẹ Maria lần đầu tiên trên ngọn núi này; giờ đây, cũng chính cô là người kêu gọi những người khác hãy bảo vệ vùng đất thánh này vì Đức Mẹ Maria đã hằng hiện ra tại đồi hiện ra này trong suốt 26 năm. Cô thị nhân Marija luôn quyết định làm việc và có một tình yêu lớn lao đối với Mẹ Maria và ngọn đồi hiện ra. Cô đã dùng hết sức lực của mình để cùng sánh vai với các khách hành hương, gia đình và các dân làng mà dập tắt lửa.
Sau đó, cô Marija mời 3 người trẻ vùng Slovenia cùng tham dự một buổi Mẹ hiện ra với cô (mỗi ngày, cô Marija đều thị kiến Đức Mẹ Maria, giống như Vicka và Ivan). Ba người trẻ này quá sức vui mừng. Chỉ lúc ấy, họ mới nhận ra cô là một trong sáu thị nhân. Họ sẽ kể lại cho gia đình và bạn bè nghe về câu chuyện kỳ thú này. Đó là một món quà được trao ban vì họ đã yêu mến và làm việc bác ái.
Thật là lạ lùng, tối hôm sau, một ngọn gió mát thổi đến Medjugorje. Ngày 31 tháng 7 năm 2007, nhiệt độ xuống còn có 68 độ F. Mây kéo đến và trời mát mẻ. Có lẽ mọi người đều được chúc lành nhờ sự hy sinh của một số người đã dập tắt lửa cháy trên Núi Đức Mẹ Maria.


Kim Hà, 8/8/07

hungdung
15-09-2008, 07:19 PM
Lửa Cháy Trên Đồi Hiện Ra Tại Medjugorje



http://67.52.177.156/Images/upload/Bai112.jpg


Nguồn: Crown Of Stars (http://crownofstars.blogspot.com/)

Bức hình này được chụp vào sáng Chúa Nhật 29/7/2007 vừa qua, lúc 8:30 giờ sáng, thị nhân Marija với một nhóm người cố gắng để dập tắt ngọn lửa trong vòng gần 3 tiếng đồng hồ. Ngọn lửa còn âm ỉ cháy, nhưng phần lớn đã bị tắt. Phải đợi thêm 1 tiếng đồng hồ nữa thì lửa được dập tắt hoàn toàn. Nơi Đức Mẹ Maria hiện ra ở phía bên tay phải. (Hình ảnh và báo cáo này trích từ mạng lưới Caritas Birmingham.)
Khi tôi đọc về bản báo cáo có lửa cháy trên đồi Podbrdo thì thị nhân Marija cố gắng kêu gọi mọi người cùng dập tắt lửa, tôi liền nghĩ ngay đến các hành động của Đức Mẹ Medjugorje.
Như các bà mẹ khác, thị nhân Marija muốn bảo vệ tài sản, các con và những ai ở chung quanh cô để không ai bị lửa cháy thiêu rụi. Ngọn lửa cháy lớn và xuống đến gần con đường và các ngôi nhà ở làng Bijakovici.
Tôi so sánh vụ lửa cháy này như là việc Đức Mẹ Maria nhìn thấy các con của Mẹ đang đi gần đến lửa hỏa ngục và họ không biết làm gì để tránh sự nguy hiểm ấy. Mẹ không đành lòng ngồi yên mà không quan tâm. Mẹ không muốn sự đe dọa ấy tiếp tục xẩy ra. Thay vào đó, với ơn lành của Thiên Chúa, Mẹ hành động và hiện diện để kêu gọi và báo động cho các con cái của Mẹ.
Thông điệp mà thị nhân Marija nói lên rằng:
“Chúng ta đang trong cơn nguy hiểm bị cháy rụi.”
Thế là người ta vội vàng phản ứng với nước, chổi, cuốc xẻng và những gì mà họ có thể tìm được để chống lại sự nguy hiểm.
Nước là điều quan trọng vì nó tượng trưng cho lời cầu nguyện và ơn lành. Chúng ta thấy thị nhân Marija ở giữa mọi người, và ai ai cũng đáp lời kêu gọi của cô để cùng nhau dập tắt ngọn lửa. Họ luân phiên nhau dập tắt ngọn lửa. Điều này giống như khi ta dùng lời cầu nguyện bằng những Chuỗi Mân Côi để dập tắt lửa hỏa ngục!
Cũng như Mẹ Maria luôn cảm ơn các con của Mẹ thì thị nhân Marija cũng cảm ơn những ai đáp lại lời kêu gọi của cô ấy.
Tôi nghĩ chúng ta có thể học được bài học này một cách thiêng liêng và hiểu rằng nhiều tai họa liên tiếp xẩy ra trên thế giới là do khí hậu khắc nghiệt. Đặc biệt sự việc lửa cháy trên đồi Podbrdo là một bài học thiêng liêng cho mọi người.
Tôi cảm thấy ngọn lửa cháy trên đồi Podbrdo là dấu hiệu rõ ràng để cảnh cáo cho ta thấy rằng linh hồn ta đang ở trong cơn nguy hiểm, nếu như ta không dập tắt những sự dữ ở chung quanh ta với dòng suối ơn lành đến từ lời cầu nguyện. Đó là một hành động mà Đức Mẹ Maria luôn luôn kêu gọi chúng ta làm: Hãy cầu nguyện!
Việc lửa cháy gần đây giúp chúng ta luôn tỉnh thức, như thị nhân Marija thức suốt đêm để nhìn ngọn lửa cháy trên đồi Podbrdo. Cô ra tay khi thấy lửa đến gần nhà của các cư dân.
Chúng ta không nên quên lý do tại sao mà Đức Mẹ Maria vẫn luôn ở giữa chúng ta tại Medjugorje. Bởi vì sự nguy hiểm vẫn chưa bị dập tắt!

Kim Hà, 2/8/07

hungdung
15-09-2008, 07:23 PM
Bức Hình Nói Trước Về Tai Nạn?


Nguồn: Crown Of Stars (http://crownofstars.blogspot.com/)


http://67.52.177.156/Images/upload/media/Bai111.jpg


Ngọn lửa cháy trên đồi Podbrdo, tức là đồi hiện ra ở Medjugorje. Thánh tượng Mẹ Maria ở trong đám lữa ấy.



Khoảng hơn 12 tháng về trước, vào tháng 6 năm 2006, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu tiên tại Medjugorje, tôi chụp được một tấm hình của thánh tượng Đức Mẹ Maria hiện ra trên đỉnh đồi Hiện Ra(đồi Podbrdo). Lúc ấy tôi cùng đi bộ với một vị linh mục trên con đường đất để đi xuyên qua các cánh đồng từ ngôi làng Medjugorje đến đồi Podbrdo.
Kết quả là tấm hình có những điểm kỳ lạ. Trong tấm ảnh thì dường như thánh tượng Đức Mẹ Maria đang bị cháy. Tôi nghĩ chắc có sự trục trặc gì trong máy chụp hình của tôi. Ánh sáng lúc đó mờ nhạt. Tuy nhiên, tấm hình ấy nhắc nhở cho tôi vào những ngày Mẹ hiện ra đầu tiên, thi có một ngọn lửa cháy lên trên đồi Podbrdo, ở ngay điểm mà Đức Mẹ Maria thường hiện ra.
Trong tác phẩm The Appirations of Our Lady at Medjugorje (mà Kim Hà đã dịch thuật và phổ biến trên www.memaria.org (http://www.memaria.org) vào năm 2006-2007) của linh mục Svetozar Kraljevic thì tác giả có tường thuật về ngọn lửa cháy trên đồi Podbrdo và lời Đức Mẹ Maria phán rằng:
“Ngọn lửa mà các tín hữu thấy là dấu hiệu thiêng liêng.”
LM Svet viết như sau:
“Vào ngày 28 tháng 10 năm 1981, một ngọn lửa không biết xuất hiện từ đâu đã cháy rực trên đồi hiện ra và cháy như vậy trong 15 phút. Hàng trăm người được nhìn thấy cảnh tượng này, kể cả nhiều linh mục và tu sĩ nam nữ. Khi ấy có một người lính canh gác đang trực ở chân đồi để ngăn chận các khách hành hương không được lên đồi. Sau đó, anh ta điều tra về ngọn lửa thì không tìm thấy dấu vết của ngọn lửa cháy. Ngọn lứa cháy rực nhưng không đốt cháy rụi gì.”
-Tại sao lại có hiện tượng lửa cháy thiêng liêng như thế? Đó có phải là dấu hiệu sẽ có những gì xẩy ra không?
-Tai nạn lửa cháy trên đồi Podbrdo vào tháng 7 năm 2007 vừa qua, cho thấy rằng lửa đã thiêu rụi nhiều thứ ở chung quanh nơi cháy. Đó có phải là bằng một cách khác, Đức Mẹ Maria chỉ dạy cho chúng ta biết rằng ta đang ở trong cơn nguy hiểm bị cháy rụi bởi ngọn lửa?
-Nhìn vào tấm hinh, thì các thánh của Giáo Hội Tiên khởi thường xem “ngọn lửa cháy” trong Thánh Kinh là hình ảnh của Mẹ Maria.
Chú ý: Đối với tôi và vị linh mục ban tôi thì đó là đêm cuối cùng của cuộc hành hương. Chúng tôi phải bay trở lại Luân Đôn vào sáng hôm sau. Mục đích chúng tôi đi thăm đồi Podbrdo là để đến viếng cây thánh giá màu xanh. Khi chúng tôi đến đấy thì trời tối đen, va chúng tôi mò lên các tảng đá để leo lên gần cây thánh giá màu xanh.
Điều tình cờ là chúng tôi không ngờ là mình gặp gỡ nhóm cầu nguyện của thị nhân Ivan ở đó. Đây không phải là cuộc họp mặt công cộng với đám đông. Vai phút sau đó thì Đức Mẹ Maria hiện ra. Thật là một nguồn ơn phúc và một món quà tuyệt vời cho cả hai chúng tôi, trước khi đi về lại quê hương mình.
Vị linh mục bạn tôi và tôi cảm thấy sung sướng vì Mẹ đã ban cho chúng tôi một cơ hội được gặp gỡ Mẹ một cách tình cờ. Dù không được ai thông báo, thế mà lại được đến vào đúng lúc Mẹ hiện ra với nhóm cầu nguyện của thị nhân Ivan.

Kim Hà, 2/8/07