PDA

View Full Version : Lễ họp mặt Anh Chị Em tân tòng miền Gia Lai tại GX Đức An - Pleiku



hongbinh
17-04-2012, 08:10 PM
LỄ HỌP MẶT ANH CHỊ EM TÂN TÒNG MIỀN GIA LAI TẠI GIÁO XỨ ĐỨC AN – PLEIKU



http://gpkontum.files.wordpress.com/2012/04/p1050519.jpg?w=350&h=262 (http://gpkontum.files.wordpress.com/2012/04/p1050519.jpg)Hôm nay, 16/04/2012, tại giáo xứ Đức An, Miền Gia Lai, hơn 950 anh chị em tân tòng và trên 100 cha mẹ đỡ đầu từ các giáo xứ về họp mặt. Buổi gặp mặt bắt đầu lúc 8 giờ sáng, kết thúc bằng nghi thức Sai Đi lúc 16 giờ cùng ngày.
Đây là buổi gặp mặt có rất đông anh chị em sắc tộc Bah nar, Jrai, Sê Đăng và Kinh. Hầu hết, họ là những người mới gia nhập đạo từ đêm Phục Sinh năm nay hoặc một vài năm gần đây. Ngoài ra còn có nhiều anh chị em là những người đỡ đầu của các tân tòng cũng có mặt trong ngày vui trọng đại.
Khoảng 9 giờ sáng, Đức Giám Mục giáo phận có mặt trong tiếng vỗ tay hân hoan chào đón của anh chị em tân tòng, mà rất có thể có nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được gặp mặt vị cha chung của giáo phận. Đức Cha Micae đã ban huấn từ cho anh chị em tân tòng và chủ tế thánh lễ lúc 10 giờ 45 phút cùng quý cha trong giáo Miền đồng tế.

Buổi họp mặt được sự hướng dẫn xuyên suốt của cha Nguyễn Duy Linh, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng, cùng với sự hỗ trợ của cha Tôma Nguyễn Văn Thượng, chánh xứ Đức An và trong buổi chiều, cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Vân Đông đã đến chia sẻ niềm vui sống đạo cho anh chị em tân tòng.
Anh Tư, một tân tòng của giáo xứ Đức An mới chịu phép rửa đêm Phục Sinh vừa rồi mừng rỡ chia sẻ: “Tôi là một người lương, nhiều năm không biết gì đến đạo công giáo. Vợ tôi là người công giáo từ nhỏ, lúc đầu cô ở giáo xứ Thăng Thiên, sau này lên vùng Đức An sinh sống. Thấy nhiều lần vợ tôi mời bà con chòm xóm đến nhà tôi đọc kinh cầu nguyện tôi bắt đầu để ý đến đạo. Nhưng tôi thấy một điều lạ hơn là vợ tôi rất sùng kính Đức Mẹ, rồi ngày nào cỗ cũng đọc kinh kính lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều. Hằng ngày, bà xã và hai đứa con tối đến là ngồi đọc kinh với nhau, từ đó tôi có lòng mộ mến đạo công giáo và tự nguyện tham gia học đạo và được rửa tội hôm phục Sinh vừa rồi”.
“Tôi cảm thấy không có khó khăn gì hoặc phiền hà nào khi gia nhập gia đình Kitô giáo cả, bây giờ đêm nào cũng đọc kinh chung trong gia đình, hai đứa con đi học giáo lý đầy đủ và đứa trai út thì tham gia đội Lễ sinh trong giáo xứ nữa!”. Anh Tư chia sẻ thêm.
Anh cũng cho biết rằng: “mới đầu, nghe mấy người bạn bảo là tham gia đạo công giáo thì mất luôn việc thờ cúng ông bà tổ tiên, tôi nghe vậy tôi cũng ngại lắm! Nhưng sau này tôi tìm hiểu thì thấy chuyện đó là không phải, mà ngược lại thì có: người công giáo thờ kính ông bà tổ tiên một cách đặc biệt và trọn bề hơn. Họ có cả một tổ chức Giáo Hội toàn cầu cùng cầu nguyện ngày đêm cho ông bà tổ tiên chúng tôi, và không bao giờ cấm cản người ta thờ kính ông bà như trước đây tôi từng nghe. Đến khi đi học đạo thì tôi mới biết được điều này, mà trước đây tôi bị hiểu sai!”.
Một giáo dân vừa được rửa tội mùa Phục Sinh năm Ngoái tại An Sơn chia sẻ thêm: “Lúc đầu, gia đình tôi sống không hạnh phúc. Chúng tôi thường chạy đến am này, miếu nọ để xin xăm tìm quẻ, hoặc tìm thầy bói cho biết về tương lai của chúng tôi. Nhưng những điều đó chẳng đem lại cho chúng tôi sự yên tâm chút nào hết, ngược lại đêm về thì lại gặp hoang mang lo sợ. Nghe bạn bè kể, ở nhà thờ có ông Cha giảng hay lắm, ông cầu nguyện cho nhiều người được bình an, sống tốt, thế là tôi tò mò tìm hiểu. Cũng từ đó, tôi mới biết thêm về công giáo và năm ngoái thì tôi được rửa tội sau một thời gian khá dài học đạo. Nay tôi và gia đình cũng đang rất hạnh phúc, điều đặc biệt là chúng tôi ít gây chuyện, cãi vã trong gia đình, có chuyện gì thì cùng nhau cầu nguyện rồi chia sẻ và thông cảm nhau nhiều hơn”.
Buổi họp mặt tuy diễn ra rất ngắn, nhưng đã để lại nhiều tâm tình và cảm nghiệm đầy tính thiêng liêng và vui mừng hy vọng cho những người tham dự. Ngày họp mặt tân tòng năm nay được tổ chức tại giáo xứ Đức An, một khuôn viên khá tiện nghi có thể đáp ứng nhiều sinh hoạt cho ngày hội, vì thế mà chương trình được kéo dài hơn năm ngoái và có nhiều điều hấp dẫn mới lạ. Ban tổ chức cũng như nhóm ẩm thực phải làm việc cật lực, mãi tới khi mọi người về hết, họ vẫn còn ở lại để dọn dẹp. Có tới hơn 1200 hộp cơm đã phát ra (gồm những người đồng hành), nhưng có thể vẫn chưa đáp ứng hết được tất cả lượng người đông đúc có mặt hôm nay. Dù có vất vả một chút cho những người tổ chức, nhưng ai cũng cảm thấy một niềm vui ở trong lòng vì đã làm được một việc có ích cho những anh chị em mới gia nhập đạo công giáo.


Gia Lai ngày 16/04/2012


KCC
XIN XEM ĐOẠN VIDEO SAU ĐÂY.
RƯỚC NHẬP LỄ
[/URL]
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PnaNbN381Co (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PnaNbN381Co)
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC MICAE.
[URL]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qAl-hA3WF4g
ĐỌC LỜI CHÚA HỌP MẶT TÂN TÒNG
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SzeIlwVtrAg
QUANG CẢNH NGOÀI HỌP MẶT TÂN TÒNG
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uoO-mMMC-tM

nguồn:http://gpkontum.wordpress.com/2012/04/16/ngay-tan-tong-t%E1%BA%A1i-mi%E1%BB%81n-gialai-giao-ph%E1%BA%ADn-kontum/#more-12443