Ðăng Nhập

View Full Version : Lạy Chúa, con làm như vậy có đúng không?



NguoiConHoang
20-04-2012, 01:53 PM
Lạy Thiên Chúa, Đấng con tôn thờ trên hết mọi sự.Chúa đã phục sinh rồi, thế mà sao con lại chưa Phục sinh với Chúa...
Chúa Phục sinh ban cho con ơn bình an, thế mà sao con lại thấy chống trải, bất an và ngột ngạt tâm hồn quá.Con không biết quyết định sắp tới có đúng hay không, song có vẻ như ma quỷ đang gom sức toàn lực để đánh úp con vậy.Thật khó khăn để đưa ra quyết định dấn thân theo Chúa trọn vẹn, nhưng con sẽ không vất bỏ thập giá ở dọc đường hay dọc quán Game thêm một lần nào nữa đâu. Sắp đến tháng 5 rồi, sắp đến ngày con sẽ rời bỏ mái ấm gia đình, từ bỏ cả công việc học tập, cả các bạn bè trong nhóm An Phú,Bác Ái, Emmaus, Emmanuel ,cả những thời gian vô bổ để bước đi theo Chúa.Xin cho con đủ ơn khôn ngoan,cả sức mạnh để con theo Chúa trọn vẹn. Con không biết rằng việc con đi làm thêm để lấy tiền đi vào trong Nam dự Tu là đúng hay sai, cả việc con cố giấu bố mẹ con để ra đi với Chúa là đúng hay sai, nhưng con vẫn quyết tâm bỏ lại mọi thứ, để vào sống với Chúa, sống 1 cuộc đời mới.
Xin các anh chị hãy cầu nguyện thêm cho em, để em quyết tâm ra đi, ra đi không ngừng nghỉ, để em gặp được Chúa, sống với Chúa và yêu Chúa suốt đời em. NgườiConHoang đã ra đi, đã bỏ lại Cha của mình, đi chơi, phung phí. hoang đàng;sau một thời gian, anh ta cảm thấy hối lỗi, và đã trở về với Cha(Lc 15,11-32).Đó là người con Hoang trong dụ ngôn Lòng Thưong Xót.Giờ đây,NgườiConHoang của ngoài đời cũng sẽ viết lại Lòng Thương Xót Chúa, sẽ trở lại và quỳ xuống Thưa với Thiên Chúa nhân từ: " thưa Cha, con thật đắc tộ đến Cha...."

NguoiConHoang
20-04-2012, 02:07 PM
Tại sao em lại lấy nick là NgườiConHoang? Anh chị hãy đọc bài thơ này để hiểu lí do tại sao nhé!


Bạn tôi dùi sử mài kinh,
Mong sao thi đỗ trường mình ước ao.
Nhưng sao lại rớt, không vào,
Tôi đây ôn ít, vẫn vào. Như chơi...

Bạn tôi sáng học, chiều ôn,
Thức khuya, dậy sớm, đêm hôm miệt mài.
Còn tôi chỉ ngáp, thở dài,
Trượt ngàn một đỗ(1), cố vài điểm thôi.
Nhưng đời nhiều lúc như vôi,
Đứa ngu cười:" đỗ!", đứa khôn:" trượt rồi!"
Đứa ngu ấy chính là tôi,
Học sinh yếu kém(2),bĩu môi hết lời.
Đã lười học, lại ham chơi,
Bạn khuyên cô nhắc, vẫn lười như miu...
Trước kia vì được nuông chiều,(3)
Tò mò, thích thú rồi liều chơi game.
Ban đầu chỉ bỏ học thêm,
Về sau lịch chính cũng nên bớt dần.(4)
Khôn ngoan, mến Chúa cạn dần,
Mười hai năm học:" Sao đần thế con!"(5)

Nhưng rồi ơn Chúa giúp luôn,
Gần thi nên đã ban muôn ơn lành.
Đầu tiên là đội tuyển Anh,
Bị loại World-cup, tay nhanh xé liền.(6)
Tiếp theo vì chán cho nên
mò ra quán Net, chơi game (cho) đỡ buồn.
Nhưng khi mở Web để buôn,
Ơn Cha thương xót, đổ tuôn lạ kỳ.(7)
Gio-an Phao-lô đệ nhị:
" Nào con đứng dậy, ta đi, đi nào!"(Mt 26,46)
Như vậy nghĩa là làm sao?
Ôi ôi, ý Chúa."- Thôi chào!". Ôn ngay.
Không được chờ đến ngày mai,
Soạn lịch trước đã.Bắt tay ôn liền.
Ôn thi bằng cả niềm tin,(8)
Dù thi hay sống, phải tin Chúa Trời.
Ngài là Chúa tể mọi người
Ơn Ngài ban xuống, đời đời trên con...

Thế rồi thi cũng đã xong,
Nhờ ơn Chúa giúp,con không bận lòng.
"- Ê Cu, làm bài tốt không?"
Người thân quen hỏi."- À không,trượt rồi!
Tính ra được vài điểm thôi,
Sau chắc đỗ,nay thi chơi ấy mà."
Nhưng điều Chúa muốn "- Xảy ra!"
Khoa Tâm lý đỗ, cả nhà đều mơ.(9)
Quốc Gia. Đại học. Ai ngờ?!?
"- Thằng quỷ sứ ấy dám lừa cả tao!"(10)
"- Em đâu dám lừa anh nào,
Lòng Thương Xót Chúa, chứ nào tại em!"


Dù khá tiếc vì mình đang học , nhưng theo Chúa mà còn ngoái lại đằng sau thì thật không xứng đáng với Chúa.Đường Hy vọng nói" không ai đi với người lùi cả".Dù cho mọi người có nói em là "đồ ngốc" với quyết định này,quyết định bỏ dở ngôi trường đại học em đang học, để đi theo Chúa.Em không bận tâm lắm vì Chúa nói với em rằng: "Hãy từ bỏ chính mình,vác Thập giá hằng ngày mà theo...".Em không muốn học cao lên bởi vì khi ấy đầu em sẽ có nhiều câu hỏi làm Chúa buồn, em sẽ lấy sự dốt nát của mình mà yêu Chúa trong sự khiêm hạ

sixco
20-04-2012, 05:30 PM
HẠNH PHÚC LÀ MÌNH BIET QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN ĐƯƠNG ĐỜI MÌNH ĐI, CHÚC EM TRỞ NÊN THÁNH BẰNG CHÍNH ĐƯỜNG EM ĐI.

Mỹ Huyền
20-04-2012, 05:44 PM
Em không bận tâm lắm vì Chúa nói với em rằng: "Hãy từ bỏ chính mình,vác Thập giá hằng ngày mà theo...".Em không muốn học cao lên bởi vì khi ấy đầu em sẽ có nhiều câu hỏi làm Chúa buồn, em sẽ lấy sự dốt nát của mình mà yêu Chúa trong sự khiêm hạ

Bạn không chọn nhầm đường đâu.
Cuộc sống trần gian chỉ thoáng qua mà thôi.Chỉ có Chúa là vĩnh cửu...
Chúc bạn luôn tính thác vào Chúa và được Ngài đưa đường dẫn lối. Amen!

chư dân
20-04-2012, 06:23 PM
[QUOTE=Mỹ Huyền;143868][B][I][COLOR=Blue]Em không bận tâm lắm vì Chúa nói với em rằng: "Hãy từ bỏ chính mình,vác Thập giá hằng ngày mà theo...".Em không muốn học cao lên bởi vì khi ấy đầu em sẽ có nhiều câu hỏi làm Chúa buồn, em sẽ lấy sự dốt nát của mình mà yêu Chúa trong sự khiêm hạ



Có lần anh nghe được bài giảng của cha Khảm, nay là giám mục phụ tá tổng giáo phận Tp.HCM, trong đó, cha trích dẫn lại một câu nói của ai đó mà anh rất tâm đắc: " Một chút hiểu biết làm con xa Chúa, những càng hiểu biết con lại càng yêu mến Chúa hơn". Tại sao theo Chúa mà phải bỏ học lên cao em? Anh không nghĩ học nhiều, hiểu biết nhiều làm mình bỏ Chúa. Nhưng càng học em càng có thêm hiểu biết để yêu Chúa hơn, theo Chúa sát hơn. Học còn là một phương thế để em phục vụ Chúa và tha nhân. Cha Karl Rahner còn đi xa hơn nữa khi ngài cho rằng miệt mài học hỏi để hiểu biết và phục vụ Thiên Chúa thì cũng chính là lúc người ta sống tinh thần khổ chế cao độ hay nói khác đi đó cũng là biểu hiện của lòng mến Chúa.
Hy vọng em sẽ tiếp tục học hỏi thêm về bất cứ môn gì, điều làm để cho em và cho người khác được hưởng nhờ nữa!

KaJin
20-04-2012, 08:24 PM
Lạy Chúa! Giờ đây con đang băn khoăn, cũng đang lo lắng. Con đã chọn một lý tưởng sống tuyệt vời: Con sẽ từ bỏ tất cả. Con đi theo Chúa!

Thế nhưng cái tuyệt vời ấy có hợp với ý Chúa không? Con cầu nguyện xin Chúa chỉ bảo, biết bao tư tưởng, quyết định hiện ra như lời Chúa dẫn dắt con, con đã có gắng để lắng nghe. Nhưng ôi...nó lộn xộn quá! Thì ra đó là tiếng lòng con, là những quyết định con dâng lên Chúa. Con vẫn chưa nghe được tiếng Chúa.

Giờ đây con lắng lòng mình lại thân thưa với Chúa rằng:

Lạy Chúa nhân từ! Chúa là cùng đích của cuộc đời con. Chúa đã ban cho con quyền tự của con người, Chúa không ép buộc con sự chi. Vâng, và con biết được, sự tự do ấy chỉ đem lại ơn ích cho con, chỉ làm đẹp lòng Chúa khi con biết sử dụng sự tự do theo Thánh Ý Chúa. Giờ con đối mặt với một quyết định lớn nhất từ trước tới nay, quyết định làm thay đổi cuộc đời con. Con cần Chúa linh hướng. Trong thinh lặng, con vào hoang địa của lòng mình như thánh Gioan Tẩy Giả xưa. Con dẹp bỏ mọi tạp niệm, mọi suy nghĩ để hồn mình nhẹ như hương trầm bay lên trước tôn nhan. Con tha thiết hướng lòng về Chúa. Con đang nghe!


___o0o___

"Con đi theo Chúa"
Chúa ở đâu? :icon8: Chúa ở nơi nhà tạm, nhà thờ :Tanghoa: Chúa ở nơi con muốn đến để "dự tu" :8:... và Chúa còn ở KHẮP MỌI NƠI! Nơi anh chị em, nơi công việc bổn phận, nơi VIỆC HỌC TẬP, trong nhà con, và TRONG CON.

Lạy Chúa! Con không muốn học cao lên bởi vì khi ấy đầu con sẽ có nhiều câu hỏi làm Chúa buồn, con sẽ lấy sự dốt nát của mình mà yêu Chúa trong sự khiêm hạ.
Phải! Đừng đưa ra những câu hỏi làm Chúa buồn.
Nhưng... Hãy học cao để biết Chúa nhiều hơn! Học cao về kiến thức xã hội cũng như về giáo lý. Khi đã rõ thì không phải hỏi :3:!
Phải! Hãy yêu Chúa trong sự khiêm hạ,
Nhưng... Cớ sao lại muốn bằng sự dốt nát?


Đừng ra câu hỏi Ta buồn,
Song con vẫn phải chuyên luôn học nhiều!
Đừng yêu ta / lòng tự kiêu
(Nhưng) "Vô tri bất mộ" con yêu thế nào?


Chúc anh thành công trong lựa chọn sáng suốt nhờ ơn Chúa linh hướng! :6:
Anh đã và đang theo Chúa trong mọi sự anh làm, cả con người anh đã dâng cho Chúa. Anh "đã" theo Chúa! Vội gì dự tu? :4:

Mến chào anh! :10:

augustino.nghia
21-04-2012, 09:48 AM
Bạn NguoiConHoang quý mến,
Trước tiên, Nghĩa Già rất khâm phục quyết định dấn thân của bạn, một quyết định mà với thời buổi này rất hiếm người trẻ dám ước mơ, dám thực hiện!
Và, Nghĩa Già muốn chia sẻ với bạn thêm đôi điều với tấm lòng của một người "có tí tuổi", tấm lòng của một người cha có 2 đứa con gái đã từng ước mơ sẽ có đứa làm... "bà sơ"...:4:... mà đến giờ thì biết chắc là ước mơ ấy chẳng bao giờ được... vì cả 2 đứa con gái chẳng đứa nào chịu... đi tu...:18:
- Hãy học đi bạn, học cho xong đã rồi hãy dấn thân! Bởi một người tu sĩ, một người hy sinh cuộc đời để phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân mà vốn liếng tri thức ít ỏi thì kể ra cũng khó mà đáp ứng kịp với thời đại này... biết nhiều luôn có lợi hơn là biết ít hay không biết điều chi!
Ở Đà Lạt, nơi Nghĩa Già sinh sống từ bé, thì Nghĩa Già được biết rằng : tất cả các dòng, nhất là dòng nam, thì những ai đã tốt nghiệp đại học bất cứ ngành nào mới được đón nhận vào nhà tu (cả dòng Triều cũng vậy). Không biết là ở những nới khác thì thế nào. Nhưng với Nghĩa Già thì rất ưng ý điều này!
- Tại sao lại phải giấu cha mẹ mình về chuyện mình dấn thân làm tu sĩ? Điều ấy bạn có nghĩ sẽ làm cho cha mẹ mình đau lòng biết bao không?
Có thể ngay lúc này, cha mẹ sẽ không ưng, không chịu vì những lý do nào đó... Nhưng, bạn ơi! Không kể gì đi tu, mà bất cứ việc gì, bất cứ ở đâu... Khi ta được cha mẹ chúc phúc và cầu nguyện cho thì điều ấy hạnh phúc biết bao!
Cha mẹ nào chẳng muốn tương lai cuộc sống của con mình tươi sáng, ấm êm... Cha mẹ nào chẳng muốn con mình luôn có ý chí, nghị lực và bản lĩnh sống trong đời... Cha mẹ nào lại cứ muốn con mình quẩn quanh bên chân cha mẹ cả đời mà không chịu dấn thân vào đời làm nên công trạng, làm nên việc để cha mẹ hãnh diện, tự hào vì con...
Mai đây, khi ước mơ của bạn trở thành hiện thực, bạn trở thành một tu sĩ thật "dễ thương" hay một linh mục sống cho mọi người thì không lẽ cha mẹ lại không ưng sao!
Hãy chia sẻ với cha mẹ và hãy xin cha mẹ cầu nguyện cho ước mơ của mình! Nghĩa Già tin rằng, nếu Chúa muốn, mọi sự sẽ được, vậy thôi!

Chúc bạn luôn bình an, Thiên Chúa sẽ luôn che chở và giữ gìn bạn trên con đường bạn đang đi nhé!

NguoiConHoang
21-04-2012, 06:37 PM
Em rất cám ơn các anh chị đã giúp em vấn đề này.Quả thật, rất khó để em đưa ra quyết định này.Em đã cố gắng tĩnh tâm cho thật tốt và em vẫn quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn.Em sẽ lấy sự dốt nát và khiêm nhường để bù đắp những thiếu sót trước mặt Chúa. Bỏ lại tất cả để tìm một ánh sáng mới...
trước đây, hồi học lớp 8, em học khá tốt, và lúc ấy em đã kiêu căng: em từ chối việc phục vụ Chúa trong việc giúp lễ. Rất may sau đó em đã xin được giúp lễ. Bây giờ, em sợ khi mình học cao lên rồi, em lại bị ảnh hưởng ,bị cám dỗ bởi ham muốn cao bằng Thiên Chúa như lu-xi-phe trước kia đã đòi Chúa vậy.Em không đủ khả năg để kìm chế sự tự tôn và kiêu ngạo ở trong mình,chính vậy em sẽ theo gương của Thánh Gio-an Vi-an-ney,hợc sẽ là một Giu-se Cup-per-ti-no của Dòng Phan Sinh.

KaJin
21-04-2012, 10:06 PM
Ôi! Ý thức tội và trách dịp tội là rất tốt. Chúc anh có luôn sống trong Thánh Ý Chúa!

Dẫu vậy anh cũng cần phải luôn tự chủ, chế ngự tính tự kiêu chứ không phải dịp nào cũng tránh. Để làm được như vậy thì cần đối mặt nhiều.

Phúc cho ai khao khát nhân đức trọn lành, vì người ấy sẽ được no thỏa.

NguoiConHoang
16-12-2012, 03:11 PM
BA tháng sau khi chân ráo chân ướt đi vào Tìm Hiểu Dòng Phan-xi-cô, em thấy trước kia mình khá là nông nổi. Nhưng nếu cho em chọn lại, em vẫn chọn con đường trước kia , đó là quyết định vào Dòng Phan Sinh. Ở đây, em được cầu nguyện hàng ngày, làm việc và đặc biệt là dành thời gian học tập rất nhiều. Em không biết lầy gì mà cám ơn các anh chị, em chỉ biết đặt vào trái tim mình và coi đó là những kinh nghiệm lớn của đời mình

thenguyen
16-12-2012, 04:29 PM
Xin chúc mừng bạn và chúc bạn luôn vững tâm theo con đường đã chọn. Nhưng luôn nhớ học tập bạn nhé ! Không chỉ ở xã hội mới là học mà ngay trong chính môi trường tu trì cũng là học : học theo Chúa Giêsu. Việc học ở xã hội giúp ích cho việc bạn tư duy, khi tư duy phát triển thì khi bạn được mời gọi tiến lên đời linh mục sẽ giúp ích nhiều cho bạn cũng như nhiều linh hồn khác. Mình ví dụ nhỏ thôi nha : bạn có kiến thức về tâm lý do học được từ xã hội, khi bạn là một linh mục đang ở tòa giải tội với một hối nhân, bạn sẽ có một lời khuyên tốt hơn là bạn không biết gì về tâm lý. Biết rằng Chúa sẽ ban ơn nhưng con người phải biết cộng tác với Ngài nữa. Chúc bạn luôn bình an và ngập tràn niềm vui. Thân mến !