hoa_su_trang89
20-04-2012, 06:55 PM
Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống
Thiên Chúa làm cho Người vượt thắng hư vong
Tội lỗi chúng ta Con Thiên Chúa đền bồi
Hãy sám hối , Tuân giữ Lời Hằng Sống
(Lc 24 , 35-48)
Chứng tá Em-mau truyền tin vinh hiện
Bỗng Chúa hiển linh đến giữa các ông
"Bình an cho anh em"...Môn đồ xao động
Bạt vía kinh hồn, lòng dạ hoang mang
"Sao lòng anh em hoảng hốt, nghi ngờ?
...Chính Thầy đây mà! rờ đi...xem đó..."
Người đưa tay chân môn đồ xem tỏ
Rồi lại cùng ăn giữa các tông đồ...
Chúa đem tin yêu tới cho trần thế
Chúa muốn Tin Mừng trao đến muôn nơi
Chúa đấng bình an Phục Sinh nhân loại
"Chính anh em là nhân chứng điều này"
Hoa sứ trắng
Thiên Chúa làm cho Người vượt thắng hư vong
Tội lỗi chúng ta Con Thiên Chúa đền bồi
Hãy sám hối , Tuân giữ Lời Hằng Sống
(Lc 24 , 35-48)
Chứng tá Em-mau truyền tin vinh hiện
Bỗng Chúa hiển linh đến giữa các ông
"Bình an cho anh em"...Môn đồ xao động
Bạt vía kinh hồn, lòng dạ hoang mang
"Sao lòng anh em hoảng hốt, nghi ngờ?
...Chính Thầy đây mà! rờ đi...xem đó..."
Người đưa tay chân môn đồ xem tỏ
Rồi lại cùng ăn giữa các tông đồ...
Chúa đem tin yêu tới cho trần thế
Chúa muốn Tin Mừng trao đến muôn nơi
Chúa đấng bình an Phục Sinh nhân loại
"Chính anh em là nhân chứng điều này"
Hoa sứ trắng