Ðăng Nhập

View Full Version : Cảm tạ Chúa trong cuộc sống của con



Nganguyen
21-04-2012, 01:24 AM
Chúa con lúc tâm trạng con đang buồn khi con nghe một tin thât là bất ngờ , nhưng con buồn chẳng biết nói sao ! nhưng tối con vô nhà con tìm thấy bài BÌNH AN CHO CÁC CON ...con đọc là con thấy thực tin tuỏng vào chúa thôi vì con thấy đúng tâm trạng bây gời chúa ơi ! tuy nghĩ mà buồn lắm chúa , nhưng con vẫn với họ hằng cứ tin đi mọi khăn sẽ vượt qua ,và mọi sự sẽ tôt đẹp , nhưng như ý muốn của mình dù có khổ thì con vẫn vui , vì con tin rằng chúa luôn dồng hành cùng chúng con để vượt qua mọi khó đối chúng con mà , con tin thì sẽ được tìm thì sẽ thấy , xin chúa cho và bạn con luôn có một niềm xác tín nơi chúa vũng vàng hơn , vì bạn con chưa có chúa là ai nhưng con tin chúa sẽ ban ơn cho bạn điều nhận biết có chúa đang hành cùng chúng con Amen .

Peter Nguyễn
21-04-2012, 11:04 AM
http://www.youtube.com/watch?v=VhbvwEvmFIg
Từng ngày xin hãy ở cùng con Từng ngày xin đỡ nâng đời con
Từng ngày xin đồng hành với con Chúa ơi!



* Em thích nghe bài này lắm,
em tặng cho chị, hai chị em mình cùng nghe nhé,
bình an của Chúa ở cùng chúng ta!

nhột nhột
22-04-2012, 01:31 AM
Bài hát đó hay lắm, em nhớ tìm bài nào hay hay tặng chị nhé P.Nguyễn.:21: mà sao không thấy chủ bài này cám ơn em vậy ta?

Peter Nguyễn
22-04-2012, 09:46 AM
Bài hát đó hay lắm, em nhớ tìm bài nào hay hay tặng chị nhé P.Nguyễn.:21:...

Theo yêu cầu của chị Nhột Nhột, em mến tặng chị bài hát: Người chết vì yêu.


http://www.youtube.com/watch?v=u4IBNPPNbiA&feature=related

Chị có thể vào Trang Thánh Ca của TCVN có nhiều bài hay lắm, tha hồ mà chị chọn:4:,
chúc chị vui!


P/s: Hy vọng có một ngày chị cho phép em gặp chị nhé!