PDA

View Full Version : Đúc Giám Mục Gioan Baotixita Bùi Tuần thăm Giáo xứ Thánh Giuse An Bình



nguyễn văn xuân
21-04-2012, 02:31 PM
ĐỨC CHA BÙI TUẦN
HÀNH HƯƠNG GIÁO XỨ ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH


Đaminh Trần Văn Chính (Gx An Bình)

Sáng thứ ba, ngày 27-03-2012, sau khi dự thánh lễ xong, cha xứ gọi chúng tôi và bảo:
Ban thường vụ chuẩn bị đón Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần về thăm giáo xứ lúc 8 giờ sáng nay.

Mọi việc vừa xong thì cũng là lúc Đức Cha về đến. Đón Đức Cha có cha chánh xứ Giuse Phan Chí Minh, cha tiền nhiệm Phêrô Phan Đình Sơn, Ban thường cụ, một số giáo viên trường An Bình, một số huynh trưởng và các em thiếu nhi.
Đức Cha nói: “Hôm nay tôi về đây để hành hương Kính Thánh Cả Giuse xin ơn bình an cho giáo hội Việt Nam, giáo phận Long Xuyên và sau cùng xin ơn chết lành”; Đức Cha nói tiếp: “Đã rất lâu rồi tôi không rời khỏi toà giám mục để đi đâu cả. Mặc dù sức khoẻ rất kém nhưng tôi cố gắng đi”.

Nhớ lại, trước đây khi còn trên cương vị Giám Mục chính toà Long Xuyên thì mỗi lần đi công tác mục vụ về hạt Tân Hiệp hoặc Rạch Giá thì thế nào Đức Cha cũng dành thời gian ghé thăm Đền Thánh Giuse này. Nhưng kể từ khi Ngài nghỉ hưu tới nay thì có lẽ đây là lần thứ hai Đức Cha ghé thăm, lần trước vào dịp (09-07-2009) Bà Cố Maria thân mẫu của hai cha Giuse và Phêrô được Chúa gọi về trời; và lần này về hành hương Kính Thánh Giuse.
Như vậy, ai cũng biết trong trái tim của Đức Cha dành cho giáo xứ Đền Thánh Giuse non nớt này một sự quan tâm ưu ái đặc biệt.

Cha con ngồi quây quần bên bàn tròn uống nước, Đức Cha hỏi thăm cha xứ và công việc xây dựng Thánh đường…
Sau cùng mọi người cùng Đức Cha đứng dưới chân Thánh Cả Giuse cầu nguyện và ghi lại tấm hình lần đầu tiên Đức Cha về hành hương Kính Thánh Cả Giuse.

Sau khi chụp hình, Đức Cha căn dặn: Bà nội tôi trước khi từ trần nhắn nhủ lại cho con cháu hai điều:
- Một là phải có lòng yêu mến và tôn sùng Thánh Cả Giuse.
- Hai là không gian dối làm hại ai, không tham lam của bất cứ ai.
Tiếp theo ngài lên xe chạy vòng quanh khuôn viên nhà thờ xem công trình đang xây dựng rồi vòng ra đường trở về Long Xuyên.

Đức Cha đi rồi nhưng Ngài đã để lại nơi đây một kỷ niệm đẹp, một hình ảnh đep! Đó là: một vị cha chung nhân từ, đáng kính mà cả cuộc đời hết mình lo chăm sóc đàn chiên và hình ảnh này mãi mãi không phai mờ trong trái tim mỗi người chúng tôi.


http://giuseanbinh.net/home/images/stories/doan_cb/thanhgiuse/IMG_0049.jpg

http://giuseanbinh.net/home/images/stories/doan_cb/thanhgiuse/IMG_0051.jpg

http://giuseanbinh.net/home/images/stories/doan_cb/thanhgiuse/IMG_0048.jpg