PDA

View Full Version : Mối tình đầu



TêrêsaBảoLinh
22-04-2012, 09:21 PM
Mối tình đầu
cám ơn sơ Thùy Hương đã đưa cho em tập thơ này.
Mặc dù chưa được sự bằng lòng của tác giả nhưng chắc cô sẽ không giận đâu ,nếu biết cháu đã vất vả như thế nào để đi tìm cô




Phượng nở quyến rũ nở thơ tình
Cả lớp lao xao chuyện nửa mình
Có kẻ… nửa kia được định sẵn
Chúi đầu sách vở để lặng thinh

Bạn bè trêu ghẹo trái tim trinh !
Nào ai biết tim kia gói kín
Lớn nhỏ gì não bộ xử phân
Mặc cho sông đời trôi vô tình

*****************

Một chiều vào Thánh đường nguyện kinh
Như Trời đổ tràn ơn Thánh Linh
Nghe như có tiếng ai thầm gọi
Bồi hồi xúc động trái tim xinh

Vì chữ yêu phải chết chứng minh
Đau đớn thay trên Thập tự già
Rưng rưng sương đọng nơi rèm mắt
Lần đầu tiên mới hiểu chữ tình.
tờ nờ.