PDA

View Full Version : Chúa ơii ! con cảm tạ Chúa sau cơn mưa trời sáng lên Chúa ơi !



Nganguyen
24-04-2012, 11:24 PM
Chúa ơi ! thật sự con không biết nói sao cho hết lời cảm tạ Chúa đã ban cho con những lời cầu xin và cả nhà cùng hiệp với con nè Chúa ơi , con đã nhận ra là Chúa không Chúa chúng con mồ côi và ở cùng chúng con luôn mãi thôi, nhưng vì lòng tin của con và bạn con yếu kém chưa tin vào Chúa hoàn toàn ... bây giờ mới thực lòng con va bạn con còn yếu lắm Chúa à.. và con chỉ nhận được phần nào sự bình an của Chúa có trong con và bạn con rồi Chúa , xin Chúa tiếp đồng hành cùng chúng con nha Chúa Chúa ơi !!! Amen

Nganguyen
14-06-2012, 11:19 PM
chuá ơi ! thật mà nói , con không biết phải nói sao bây giờ chúa cũng thấu hiểu tâm tư con trước đây và bây giờ, dù con chưa nói ra chúa rõ hơn ai hết , xin chúa cùng con song hành với con trên đường gian truân và vượt qua mọi khó khăn và thử thách lòng kiên nhẫn của con, chúa ơi ! đôi lúc con yếu đuối hay tháo lui vì sự kiên nhẫn con không đủ để vượt qua , xin chúa luôn dồng hành với con trong mọi lúc trong cuộc sống hằng ngày của con nha chúa , đừng bỏ con bơ vơ và cô đơn, nhất là bạn con vững tin hơn và can đảm và nhiều nghị lực hơn nữa chúa ơi .Amen