teenvnlabido
25-04-2012, 09:14 PM
Phải viết gì trong trang TCVN ?
Trước đây tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ góp một bài nào vào mục Tự sự của tôi .Nguyên do vì không hiểu sao tôi cứ cho rằng mình là một con số không trong vũ trụ .Cả cuộc đời thường ra chỉ có vài người thân là biết mặt biết tên cho nên mang mặc cảm chẳng mấy ai thèm biết đến cái tâm sự của một đẳng cấp không có một chút tiếng tăm trong xã hội .Tuy vậy , hôm nay không phải là thay đổi quan niệm ,nhưng vì có một sự việc cần phải báo cáo . Có thể bài này có người sẽ liệt vào mục Góp Ý ,nhưng thành thật tôi không dám góp ý mà chỉ muốn tường trình sự việc mà thôi .
Vì cần phải viết tương đối dài mới nói rõ được sự tình ,nhưng tôi ngần ngại vì không phải lần đầu bị phê bình :
___ Viết dài quá …!
___ Chẳng hiểu muốn nói cái gì …!
Tưởng tượng những câu nói như thế đang vang lên ,thế là một chút tự tin vốn đã cỏn con bay biến sạch ! Nhưng tiên liệu rằng sự báo cáo này rất cần đối với tôi một khi tham gia vào diễn đàn ,nên đành phải làm phiền mọi người vậy …
Tôi xin phép chia làm hai phần cho người đọc đỡ nản …
Phải viết gì trong trang TCVN? (1)
__ “Không biết viết gì thì để trống …! “
___”Không biết thì dựa cột mà nghe ! “
Tôi tưởng tượng ra sẽ có người nhớ đến truyện Trạng quỳnh khi hỏi quan chánh chủ khảo ,hoặc dùng câu tục ngữ như trên để chỉ bảo .
Và thật sự không một khó chịu ,tôi thường làm theo hai cái đề nghị này từ ngày gia nhập điễn đàn .
Diễn đàn của chúng ta là một phần trong trang web TCVN , cho dù nó có thêm một chức năng rõ rệt là diễn đàn ,có nghĩa là nơi có thể thảo luận nhưng tôi vẫn thường được bề trên nhắc nhở rằng mục đích chủ yếu là chuyên môn Thánh Nhạc .
Như đã nói vì không thể sáng tác nhạc ,hoặc có khả năng thu thập các bài Thánh ca ,Album để up lên diễn đàn ,nên chỉ biết dựa cột để nghe ,hoặc tải về .Cũng như vì không có khả năng chuyên môn ,nên không thể dám có một bài viết nào về Thánh Nhạc .
Hầu như khi nghĩ đến Thánh ca ,là tôi lục tất cả những bài hát đã tải về từ khi biết trang TCVN ,và tùy theo tinh thần từng mùa ,tôi có thể để cho tâm hồn mình “cầu nguyện hai lần “ giống như lời Thánh Augustino đã suy nghĩ như thế .
Cũng có thể có một nhận xét mà nếu hôm nay không mở đề tài này ,tôi cũng chẳng dám nêu ra ,đó là Thánh nhạc thường nghiêng về tính chất du dương êm dịu ,và chịu ảnh hưởng của loại nhạc cổ điển ,trong khi loại thể loại nhạc rock (Không dám bàn đến các loại nhạc Rap ,hay mấy loại nhạc lảm nhảm mà một số lớn thiếu niên hiện nay sính nghe !),nhạc kích động tuy ồn ào nhưng rất hợp với tâm tính sôi nổi của thanh niên .
Thánh nhạc thường sử dụng một ca đoàn lớn ,và cần một nhạc trưởng chỉ huy để tăng thêm tính hoành tráng .Ai đã từng nghe liveshow : “The Acropolis “ của nhạc sĩ tài danh Yani người Hy lạp mới thấy như thế nào là sự tuyệt vời của giàn nhạc giao hưởng gồm rất nhiều nhạc sĩ ,nhạc công tài giỏi này .
Chính vì có một sự khác biệt giữa hai trường phái này mà tôi từng bị oan và “hỏng ăn” một cơ hội chinh phục đối tượng ! Số là tôi cũng quen biết một cô nàng khá xinh đẹp tên H. ,và rất có tài vì nàng là giọng ca solo trong một ca đoàn chính của giáo xứ. Trong một đám cưới trong giáo xứ ,với danh tiếng như thế ,nàng ta không thể không được mời lên giúp vui . Không biết hôm ấy tay trống trong ban nhạc có mưu định gì mà khi nàng ta giới thiệu bài hát sẽ trình diễn , hắn ta lập tức làm một đoạn biểu diễn để mào đầu hết sức sôi động .Chỉ một thoáng hiểu được “ác tâm” của thằng bạn ,tôi vội solo một khúc ghi ta dạo đầu để hướng dẫn nàng bắt “tone” cho khỏi lạc ,và cố tình hướng dẫn để nàng vào đúng nhịp .Nhưng thật không may cho nàng ,tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa .Vì trong ca đoàn luôn có một người nhạc trưởng để chỉ huy và bắt tone ,nhịp khi mào đầu bài ca ,nên trong tình huống này hiệu lệnh chỉ dẫn không có ,lại bị âm thanh hớp hồn của hồi trống biểu diễn .Dù vậy ,với tài năng của một tay ca solo chính ,nàng vẫn bắt đúng nhịp để mở ở đầu bài hát nhưng điều không may là đã bị lạc tone ! Thế là phải mất một lúc giàn nhạc mới lần theo và hòa đồng .
Có lẽ một số âm thanh lạc lõng trong khi “trống đánh xuôi ,kèn thổi ngược “ấy đối với tôi là chuyện có thể thông cảm ,vì nó thường xảy ra khi không có sự tập dượt trước ,nhưng đối với nàng ,đó là một sự sỉ nhục mà cái “hận “ ấy do tôi và mấy thằng bạn trong ban nhạc gây ra ! Dù không phải tội của mình và có đầy thiện chí ,lo toan như đã kể ,tôi rắp tâm đến nhà nàng để xin chịu tội thay ,nhưng hai ,ba lần đến ,người nhà đều nói đi vắng mà trước khi đến mắt tôi đều nhìn rõ nàng đang hóng mát trên ban công !
Thế là tiêu mất một mối tình khi nó chưa kịp nở !
Những mẩu vừa kể trên để thanh minh rằng khi mà không biết gì ,hoặc biết không đáng kể ,tôi chỉ biết im lặng mà nghe ,và chỉ biết cảm ơn những người đã giúp mình .
Và chính ra tôi cũng sẽ luôn làm như thế ,nhưng vì nhận thấy còn rất nhiều mục khác trong diễn đàn mọi người không biết về âm nhạc như tôi cũng có thể tham gia ,nên cũng chú ý .
Nếu tôi cũng làm như mọi người , có thể nếu không làm hài lòng nhiều người ,cũng không gây sự bực mình . Nhưng từ hồi nhỏ tôi đã từng có biết bao nhiêu thắc mắc về Giáo lý ,Thánh Kinh mà thông thường khi hỏi người lớn hay bị ăn vài bạt tai và chửi rằng “ dám suy sự Đức Chúa Lời “ . Khi gần trưởng thành ,tôi cũng nhiều phen hỏi các Cha ,Thầy, vì thế học hỏi được rất nhiều điều rất hay ,Tuy thế ,không phải là hoàn toàn ,vì có rất nhiều câu các ngài chưa làm hết thắc mắc . Không những từ hồi cấp một đã ra rả bên tai những lý lẽ chống Đạo ,cho đến khi mạng internet bành trướng ,nhiều khi gõ vài từ khóa tra cứu trên mạng , gặp vô số những bài viết bài bác Kinh Thánh ,Giáo hội ,và cả Thiên Chúa một cách tàn bạo .Mọi người chúng ta có tâm trạng gì khi đọc những bài văn ấy ? Điều này tôi không biết nhưng lúc thì tôi rất căm tức vì chưa có cơ hội phản bác lại ,lúc thì đâm hoang mang nghi ngờ những điều mình đã tin !
Một diễn đàn như TCVN tương đối là khá lớn nhưng so con số thành viên với một diễn đàn như Vn_zoom chỉ bằng một phần vài trăm .Một bài viết gọi là “hot” (từ ngoại đấy mà !) của diễn đàn chúng ta được nhiều lắm là ba bốn trăm người đọc .Trong cùng khoảng thời gian ấy một bài viết “hot” ở các diễn đàn không tôn giáo có vài chục ngàn người xem ! Xin BQT khoan bất bình ! Tôi muốn đưa ra sự so sánh này để nói lên tỉ lệ những bài viết Hộ Giáo gần như quá nhỏ đến dụi mắt không thấy so với những bài viết chống Đạo !
Chắc lại có người cho tôi là ”phóng đại “ vì gõ trên google vài từ khóa về Chúa và Mẹ ,hay gõ những từ như yêu thương ,thứ tha ,nhịn nhục , hy sinh quảng đại…có mà bật ra vô số bài viết của các trang web Công Giáo !
Xin thưa rằng có thể đúng như thế vì một thằng bạn giảng giải cho tôi rằng trong nghệ thuật làm “SEO” gì đó ,nhà chuyên môn thường khôn khéo dùng tên các trang web hay những câu quảng cáo nằm trong các từ mọi người thường tra cứu khi lên mạng .Và việc này thường làm cho các trang web ,hay các bài viết của chuyên gia ấy hiện ra trong top 10 của kết quả tìm kiếm . Chúng ta nên để ý rằng khi tra từ khóa ,chúng ta có bao giờ dám đặt những từ khóa bất kính với Giáo hội ,và Thiên Chúa không ? Chính vì đây là sự phạm Thánh mà không một Ki Tô hữu nào dám làm ,trong khi các bài viết chống đạo luôn luôn có . Và đây là câu trả lời tại sao người thì thấy rất nhiều bài viết chống đạo ,người thì thấy rất nhiều bài ca tụng Thiên Chúa .Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng một khi lên mạng tìm kiếm , ngay cả người Công Giáo chúng ta không phải lúc nào cũng tra từ khóa về Chúa và Mẹ ,do đó những bài viết Hộ giáo ,có nghĩa là bài viết bênh vực Đạo dụi mắt may ra mới thấy một vài bài trong nhan nhản những bài chống Đạo vây quanh !
Trước đây tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ góp một bài nào vào mục Tự sự của tôi .Nguyên do vì không hiểu sao tôi cứ cho rằng mình là một con số không trong vũ trụ .Cả cuộc đời thường ra chỉ có vài người thân là biết mặt biết tên cho nên mang mặc cảm chẳng mấy ai thèm biết đến cái tâm sự của một đẳng cấp không có một chút tiếng tăm trong xã hội .Tuy vậy , hôm nay không phải là thay đổi quan niệm ,nhưng vì có một sự việc cần phải báo cáo . Có thể bài này có người sẽ liệt vào mục Góp Ý ,nhưng thành thật tôi không dám góp ý mà chỉ muốn tường trình sự việc mà thôi .
Vì cần phải viết tương đối dài mới nói rõ được sự tình ,nhưng tôi ngần ngại vì không phải lần đầu bị phê bình :
___ Viết dài quá …!
___ Chẳng hiểu muốn nói cái gì …!
Tưởng tượng những câu nói như thế đang vang lên ,thế là một chút tự tin vốn đã cỏn con bay biến sạch ! Nhưng tiên liệu rằng sự báo cáo này rất cần đối với tôi một khi tham gia vào diễn đàn ,nên đành phải làm phiền mọi người vậy …
Tôi xin phép chia làm hai phần cho người đọc đỡ nản …
Phải viết gì trong trang TCVN? (1)
__ “Không biết viết gì thì để trống …! “
___”Không biết thì dựa cột mà nghe ! “
Tôi tưởng tượng ra sẽ có người nhớ đến truyện Trạng quỳnh khi hỏi quan chánh chủ khảo ,hoặc dùng câu tục ngữ như trên để chỉ bảo .
Và thật sự không một khó chịu ,tôi thường làm theo hai cái đề nghị này từ ngày gia nhập điễn đàn .
Diễn đàn của chúng ta là một phần trong trang web TCVN , cho dù nó có thêm một chức năng rõ rệt là diễn đàn ,có nghĩa là nơi có thể thảo luận nhưng tôi vẫn thường được bề trên nhắc nhở rằng mục đích chủ yếu là chuyên môn Thánh Nhạc .
Như đã nói vì không thể sáng tác nhạc ,hoặc có khả năng thu thập các bài Thánh ca ,Album để up lên diễn đàn ,nên chỉ biết dựa cột để nghe ,hoặc tải về .Cũng như vì không có khả năng chuyên môn ,nên không thể dám có một bài viết nào về Thánh Nhạc .
Hầu như khi nghĩ đến Thánh ca ,là tôi lục tất cả những bài hát đã tải về từ khi biết trang TCVN ,và tùy theo tinh thần từng mùa ,tôi có thể để cho tâm hồn mình “cầu nguyện hai lần “ giống như lời Thánh Augustino đã suy nghĩ như thế .
Cũng có thể có một nhận xét mà nếu hôm nay không mở đề tài này ,tôi cũng chẳng dám nêu ra ,đó là Thánh nhạc thường nghiêng về tính chất du dương êm dịu ,và chịu ảnh hưởng của loại nhạc cổ điển ,trong khi loại thể loại nhạc rock (Không dám bàn đến các loại nhạc Rap ,hay mấy loại nhạc lảm nhảm mà một số lớn thiếu niên hiện nay sính nghe !),nhạc kích động tuy ồn ào nhưng rất hợp với tâm tính sôi nổi của thanh niên .
Thánh nhạc thường sử dụng một ca đoàn lớn ,và cần một nhạc trưởng chỉ huy để tăng thêm tính hoành tráng .Ai đã từng nghe liveshow : “The Acropolis “ của nhạc sĩ tài danh Yani người Hy lạp mới thấy như thế nào là sự tuyệt vời của giàn nhạc giao hưởng gồm rất nhiều nhạc sĩ ,nhạc công tài giỏi này .
Chính vì có một sự khác biệt giữa hai trường phái này mà tôi từng bị oan và “hỏng ăn” một cơ hội chinh phục đối tượng ! Số là tôi cũng quen biết một cô nàng khá xinh đẹp tên H. ,và rất có tài vì nàng là giọng ca solo trong một ca đoàn chính của giáo xứ. Trong một đám cưới trong giáo xứ ,với danh tiếng như thế ,nàng ta không thể không được mời lên giúp vui . Không biết hôm ấy tay trống trong ban nhạc có mưu định gì mà khi nàng ta giới thiệu bài hát sẽ trình diễn , hắn ta lập tức làm một đoạn biểu diễn để mào đầu hết sức sôi động .Chỉ một thoáng hiểu được “ác tâm” của thằng bạn ,tôi vội solo một khúc ghi ta dạo đầu để hướng dẫn nàng bắt “tone” cho khỏi lạc ,và cố tình hướng dẫn để nàng vào đúng nhịp .Nhưng thật không may cho nàng ,tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa .Vì trong ca đoàn luôn có một người nhạc trưởng để chỉ huy và bắt tone ,nhịp khi mào đầu bài ca ,nên trong tình huống này hiệu lệnh chỉ dẫn không có ,lại bị âm thanh hớp hồn của hồi trống biểu diễn .Dù vậy ,với tài năng của một tay ca solo chính ,nàng vẫn bắt đúng nhịp để mở ở đầu bài hát nhưng điều không may là đã bị lạc tone ! Thế là phải mất một lúc giàn nhạc mới lần theo và hòa đồng .
Có lẽ một số âm thanh lạc lõng trong khi “trống đánh xuôi ,kèn thổi ngược “ấy đối với tôi là chuyện có thể thông cảm ,vì nó thường xảy ra khi không có sự tập dượt trước ,nhưng đối với nàng ,đó là một sự sỉ nhục mà cái “hận “ ấy do tôi và mấy thằng bạn trong ban nhạc gây ra ! Dù không phải tội của mình và có đầy thiện chí ,lo toan như đã kể ,tôi rắp tâm đến nhà nàng để xin chịu tội thay ,nhưng hai ,ba lần đến ,người nhà đều nói đi vắng mà trước khi đến mắt tôi đều nhìn rõ nàng đang hóng mát trên ban công !
Thế là tiêu mất một mối tình khi nó chưa kịp nở !
Những mẩu vừa kể trên để thanh minh rằng khi mà không biết gì ,hoặc biết không đáng kể ,tôi chỉ biết im lặng mà nghe ,và chỉ biết cảm ơn những người đã giúp mình .
Và chính ra tôi cũng sẽ luôn làm như thế ,nhưng vì nhận thấy còn rất nhiều mục khác trong diễn đàn mọi người không biết về âm nhạc như tôi cũng có thể tham gia ,nên cũng chú ý .
Nếu tôi cũng làm như mọi người , có thể nếu không làm hài lòng nhiều người ,cũng không gây sự bực mình . Nhưng từ hồi nhỏ tôi đã từng có biết bao nhiêu thắc mắc về Giáo lý ,Thánh Kinh mà thông thường khi hỏi người lớn hay bị ăn vài bạt tai và chửi rằng “ dám suy sự Đức Chúa Lời “ . Khi gần trưởng thành ,tôi cũng nhiều phen hỏi các Cha ,Thầy, vì thế học hỏi được rất nhiều điều rất hay ,Tuy thế ,không phải là hoàn toàn ,vì có rất nhiều câu các ngài chưa làm hết thắc mắc . Không những từ hồi cấp một đã ra rả bên tai những lý lẽ chống Đạo ,cho đến khi mạng internet bành trướng ,nhiều khi gõ vài từ khóa tra cứu trên mạng , gặp vô số những bài viết bài bác Kinh Thánh ,Giáo hội ,và cả Thiên Chúa một cách tàn bạo .Mọi người chúng ta có tâm trạng gì khi đọc những bài văn ấy ? Điều này tôi không biết nhưng lúc thì tôi rất căm tức vì chưa có cơ hội phản bác lại ,lúc thì đâm hoang mang nghi ngờ những điều mình đã tin !
Một diễn đàn như TCVN tương đối là khá lớn nhưng so con số thành viên với một diễn đàn như Vn_zoom chỉ bằng một phần vài trăm .Một bài viết gọi là “hot” (từ ngoại đấy mà !) của diễn đàn chúng ta được nhiều lắm là ba bốn trăm người đọc .Trong cùng khoảng thời gian ấy một bài viết “hot” ở các diễn đàn không tôn giáo có vài chục ngàn người xem ! Xin BQT khoan bất bình ! Tôi muốn đưa ra sự so sánh này để nói lên tỉ lệ những bài viết Hộ Giáo gần như quá nhỏ đến dụi mắt không thấy so với những bài viết chống Đạo !
Chắc lại có người cho tôi là ”phóng đại “ vì gõ trên google vài từ khóa về Chúa và Mẹ ,hay gõ những từ như yêu thương ,thứ tha ,nhịn nhục , hy sinh quảng đại…có mà bật ra vô số bài viết của các trang web Công Giáo !
Xin thưa rằng có thể đúng như thế vì một thằng bạn giảng giải cho tôi rằng trong nghệ thuật làm “SEO” gì đó ,nhà chuyên môn thường khôn khéo dùng tên các trang web hay những câu quảng cáo nằm trong các từ mọi người thường tra cứu khi lên mạng .Và việc này thường làm cho các trang web ,hay các bài viết của chuyên gia ấy hiện ra trong top 10 của kết quả tìm kiếm . Chúng ta nên để ý rằng khi tra từ khóa ,chúng ta có bao giờ dám đặt những từ khóa bất kính với Giáo hội ,và Thiên Chúa không ? Chính vì đây là sự phạm Thánh mà không một Ki Tô hữu nào dám làm ,trong khi các bài viết chống đạo luôn luôn có . Và đây là câu trả lời tại sao người thì thấy rất nhiều bài viết chống đạo ,người thì thấy rất nhiều bài ca tụng Thiên Chúa .Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng một khi lên mạng tìm kiếm , ngay cả người Công Giáo chúng ta không phải lúc nào cũng tra từ khóa về Chúa và Mẹ ,do đó những bài viết Hộ giáo ,có nghĩa là bài viết bênh vực Đạo dụi mắt may ra mới thấy một vài bài trong nhan nhản những bài chống Đạo vây quanh !