Ðăng Nhập

View Full Version : Anh tôi có phải một linh hồn trong trắng



Dom.Minh
27-04-2012, 12:05 AM
Câu chuyện của người trong cuộc

Gia đình tôi là một gia đình bên lương giáo, tôi không hiểu tại sao hôm nay Gia đình tôi là một tín đồ Chúa Kytô.
Được biết trong quá khứ Cha Mẹ tôi là người ngoại đạo, lúc bấy giờ̀ Cha Mẹ tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nào phải lo làm kiếm kế sinh nhai và nuôi các anh chị tôi ăn học. Cuộc sống rất là khó khăn ở̉ nơi quê nhà, với ít sào ruộng lúa cầy cấy sinh nhai, lúc thì mất mùa đói kém. Gia đình tôi buộc phải xa quê hương lưu lạc nơi xứ sở quê ngườ̀i để kiếm chén cơn manh áo, cuộc sống khó khăn lại chồng chất khó khăn sau biến cố gia đình bị tai nạn. Mẹ đau yếu bệnh tật, Cha bị xe công vụ của Mỹ đè bẹp hông xương sườn sém chết. Trong khi mọi bế tắt khốn cùng thì cũng có vài ngườ̀i yêu thương trong cảnh ngộ, người lo giúp tiền của để trị bệnh cho Cha Mẹ tôi, người thì ủi an vỗ về chăm sóc. Người ta giớ́i thiệu cho Cha sở địa phương nơi Cha Mẹ tôi lập nghiệp sinh sống nói về hoàn cảnh của Gia đình tôi và nhờ Cha tận tình cứ́u giúp, đượ̣c sự cưu mang của Cha sở̉ và cộng đoàn địa phương nên Gia đình tôi được tai qua nạn khỏi. Sau lần đó Gia đình tôi không phải vì chịu ơn của Cha sở và bà con lối xóm mà Gia đình tôi đượ̣c Chúa đoái thương và cho thấy có một cái gì đó thật huyền siêu, nhiệm mầu trong Thánh Giá Chúa Giê su, đó chính là tình yêu Thiên Chúa. Thật vậy, trong lúc Mẹ tôi đau yếu bệnh tật, Cha tôi bị xe đè thập tử̉ nhất sinh trong mê man hấp hối, thì Mẹ và Cha tôi thấy hình như có ai đó đang đứng ở bên cạnh giườ̀ng bệnh của mình mà hình tượ̣ng giống như là Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa vậy, đưa tay và nâng đỡ̃ Cha Mẹ tôi dậy dìu ra khỏi giườ̀ng bệnh hấp hối vậy.
Vì biến cố đó mà cả Cha, Mẹ và Gia đình tôi theo đạo lúc bấy giờ, thứ tự̣ từ Cha, Mẹ tôi được Cha sở rửa tội cho đến mọi ngườ̀i trong gia đình ( Lúc đó tôi chưa sinh ra ).
Một biến cố nữa xảy ra cho Gia đình tôi, số là tôi có một ngườ̀i anh cùng Cha khác Mẹ, do chiến tranh nên Cha con không gặ̣p nhau sau hơn 40 năm xa cách, sau giải phóng Cha con tìm kiếm gặp nhau vui mừng khôn tả, anh em có dịp gặp gỡ̃ nhau và năng đi lại để thăm hỏi ủi an, chia sẽ cho nhau. Nhìn vào Gia đình ông Anh cùng Cha khác Mẹ sau hơn 40 năm xa cách, tuy không giận dỗi hay trách móc gì, nhưng Cha con mừng mừ̀ng tủi tủi nhau trong nướ́c mắt và anh em gặp nhau cũng yêu thương khôn cùng, không có gì thay đổi đượ̣c. Buồn một nỗi là nhìn vào bàn thờ̀ Gia đình Anh Chị cũng là lương giáo, tuy không buộc là ai phải theo ai, nhưng tư tưởng của anh cũng không có gì là phản đối sau khi thấy tôi đeo Thánh Giá. Sau thời gian qua lại, thăm hỏi, giúp đỡ̃ lẫn nhau, đối xử như tình anh em huyết thống trong Gia đình. Đã đến lúc Cha Mẹ tôi tuổi cao sức yếu bệnh tật được Chúa gọi về. thời gian sau thì anh tôi cũng lâm trọng bệnh, trong lúc hấp hối giành giật giữa sự sống và cái chết, Anh tôi yêu cầu vợ̣ và các con cái của anh ấy đến gặp Cha sở địa phương, cầu xin Cha cho Anh đượ̣c rữa tội theo nguyện vọng của Anh, và cũng là tiếp nối theo Đứ́c tin của Thân phụ mình lúc sinh thờ̀i. Đượ̣c sự̣ giúp đỡ của các Ông Câu, Ông biện địa phương nên Anh tôi đượ̣c như ý muốn trước khi đượ̣c Chúa gọi về, sau sự̣ ngưỡ̃ng mộ và hân hoan của bà con lương cũng như Đạo trong lối xóm. Và ngày hôm nay, lần lượ̣t các cháu trong gia đình của Anh tôi, vợ cũng như chồng lần lượt được học đạo để Gia nhập Gia đình công giáo tiếp bước theo truyền thống của Cha, Ông mình.
Tôi kể câu chuyện này đây là có thật trong Gia đình của tôi, nhiều lúc tôi tự nghĩ có phải do sự sắ́p đặt của bàn tay Thiên Chúa hay là do cái chết của linh hồn Anh tôi hơn suốt 62 năm qua đã không biết Chúa, nay Chúa thương gọi về với một linh hồn trong trắ́ng đã tác độ̣ng trực tiếp lên các cháu của tôi mà bây giờ chúng hiểu thế nào là một linh hồn trong trắng, nguyện vọng của linh hồn người hấp hối, vớ́i niềm tin phó thác cho tình yêu của Thiên Chúa.
Riêng tôi, tôi nghĩ đây là một hồng ân mà Chúa trao ban cho Cha tôi, Anh tôi và bây giờ đến các cháu của tôi nữa. Thật là tự hào biết bao, hạnh phúc biết bao, Chúa đã cho Anh em cùng Cha khác Mẹ chúng con nên một, chúng con chẳng biết lấy chi báo đền với tình yêu bao la của Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa đã thương chúng con tự ngàn xưa khi chúng con chưa có mặt và cho đến bấy giờ Gia đình, con cháu chúng con nên một Đức Tin, một Phép Rửa trong tình yêu thương bao la của Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa muôn đời, con xin cảm tạ ơn Chúa muôn đờ̀i

sixco
14-05-2012, 11:57 AM
LẠY CHÚA CON ĐÃ TIN.

Tạp chí âm vang Lộ Đức (Écho de Lourdes) thuật lại một câu chuyện có thật như sau:

Có một người vô thần có đứa con gái yêu quý, bị bệnh bại liệt mà các bác sĩ đã chịu bó tay, không tài nào cứu chữa được nữa. Ông nghe những người quen biết đồn rằng Đức Mẹ ở Lộ Đức nước Pháp, có thể chữa lành cho cô bé.

Cuối cùng thì ông cũng đã chấp nhận đưa con gái đến Lộ Đức, nhưng không quên tuyên bố với những người bạn cả công giáo lẫn vô thần răng. "Nếu tôi thấy con gái tôi được chữa khỏi, nếu tôi thấy tỏ tường nó trổi dậy và đi lại được, tôi sẽ tin rằng Thiên Chúa hiện hữu!"

Khi đến Lộ Đức, ông đưa con gái lại gần, chen giữa đám đông những bệnh nhân đang vây quanh chiếc giường mà Đức Mẹ thường làm phép lạ. Khi gặp được Cha Bailly,một linh mục thường trực phụ trách tại địa điểm hành hương này, ông đã nói tất cả về nỗi niềm còn bán tin bán nghi của mình vào phép lạ

Và đúng lúc em bé được đưa xuống chiềc giếng cạn để nhúng ướt hoàn toàn trong nước, Cha Bailly đã lớn tiếng nói với mọi người có mặt. "có ai trong các vị hiện diện ở đây, bằng lòng tận hiến chính mình làm hy tế cho Thiên Chúa Nhân Lành. Để cầu nguyện cho người vô thần không? Chỉ một người thôi, bằng lòng cam chịu căn bệnh nan y cho tới chết, để cho cô bé này được lành, và để cho người cha vô thần này tin có Thiên Chúa luôn hiện hữu,để trở lại đạo ?"

Mọi người yên lặng...Mấy phút trôi qua...Chợt có một nữ bệnh nhân trung niên chống nạn hai bên nách khó nhọc bước ra khỏi đám đông và nói nhỏ nhẹ thật khiêm tốn. " Vâng, có tôi, tôi xin tự nguyện! "

Ngay lúc ấy, bé gái liền được khỏi bệnh và tự mình bước ra khỏi miệng giếng. Người cha vô thần liền vội quỳ xụp xuống, thổn thức. " Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con. CON TIN RỒI! "


theo lời bài giảng của Lm. TIẾN LỘC