PDA

View Full Version : TÙY BÚT: HÀNH HƯƠNG Gx Đền Thánh Giuse An Bình (Anh Thanh Nhàn -19/02/2012)



nguyễn văn xuân
27-04-2012, 04:47 PM
TÙY BÚT:
HÀNH HƯƠNG Gx Đền Thánh Giuse An Bình
19/02/2012

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0124.jpg


Thanh Anh Nhàn

Vâng, một lần nữa tôi lại được về thăm GX Đền Thánh Giuse An Bình nhân mừng ngày làm phép tượng thánh Giuse, mừng công đợt 1 và mừng ngày kỉ nệm 37 năm Linh Mục của Cha Chánh xứ Giuse Phan Chí Minh tại ấp Phụng Thanh xã Thanh Tiến huyện Vĩnh Thạnh TP Cần Thơ, nơi mà ngày xưa ta gọi là miền Cái Sắn, Rạch Giá, An Giang.

Xe 8h tối mới đón nhưng tôi và chị Ngự, vị Đoàn Trưởng HĐ Đaminh GX Tam Hà đã phải lóc cóc ở Thủ Đức, từ 5h chiều đi 2 lần xe buýt để lên GX Bạch Đằng Hốc Môn chờ xe đến. May quá, đến nơi còn sớm, chúng tôi vào đi lễ để xin Chúa chúc lành cho chuyến “bay” đêm nay. Lễ xong chúng tôi đến nhà chị Liên một người rất năng nổ trong BPV Tỉnh Dòng và đã đóng góp rất nhiều công sức vào việc xây dựng Đền Thánh Giuse . Chị Liên đã đãi chúng tôi một bữa ăn tối thật ngon, rất nhiều thức ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn. Mọi người vui vẻ chiến đấu đến cùng…, chứng tỏ tài năng nấu ăn của chủ nhà thật tuyệt vời.

Toe!Toe..e! Kìa xe đã đến, 8 người lên xe trực chỉ nhà Anh Xuân Trưởng BTC, vị Chánh Trương GX Lạc Quang, cánh tay phải vô cùng đắc lực của công trình xây dựng nhà Chúa này. Anh đã lo xe và mời mọi người tham dự. Đúng 9h xe chuyển bánh, chúng tôi cùng nhau dâng lên Chúa và Mẹ những lời kinh tiếng hát để xin cho chuyến đi tốt đẹp. Đặc biệt trong buổi kinh tối nay chị Ngự cũng giúp mọi người suy niệm chuỗi mân côi theo từng mầu nhiệm, ai cũng thấy thật sốt sắng và dễ nâng lòng lên với Chúa sau một ngày vất vả lam lũ làm ăn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống trọn vẹn với Chúa dù cho đời sống chúng con đầy những gian nan thử thách, với bao cám dỗ mà chúng con phải phấn đấu vươn lên chỉ vì chúng con là con Chúa, là người kitô hữu sống giữa thế gian mà không thể hưởng thụ theo thói thế gian.

Đọc kinh xong tưởng rằng giấc ngủ đến lôi mọi người chìm vào giấc mộng ngay, nhưng úi dzời ời! cứ tỉnh như sáo cả, hò hát vang trời, băng reo trò chơi đố vui bài hát cứ được tiếp tục.
Cứ như thế, suốt chuyến xe không ai buồn ngủ cả. Xe đến nơi lúc 2h đêm, mọi người xuống xe vào tá túc nơi nhà con gái anh Xuân, cũng chính là nhà Anh Phó Trương của Giáo Xứ, nghe nói ý Chúa an bài sao mà tuyển chọn cùng thời điểm: Bố đắc cử Chánh trương trên này, con Phó Trương dưới đó. Gớm: “Con nhà Tông không giống Lông cũng giống Cánh” cháu đã sẵn sàng nệm màn chăn gối, mọi người ngả lưng cái ầm, và thi nhau ngáy như sấm… đến 7h sáng vẫn chưa ai muốn dậy! Khiếp thật!

Khi được đánh thức, mùi thức ăn thơm phức từ dưới nhà bay lên loạn xạ, làm mọi ngưới nôn nao…Chúng tôi tận tình chiếu cố và chuẩn bị tươm tất để đi dự lễ. Đến nơi, cả một rừng người từ các kênh đổ về, nào Sài Gòn Hà Tiên Long Xuyên, Cần Thơ…vv. Ôi đông quá xá là đông! Và cũng vui quá xá là vui! Rừng cờ rừng người tiếng loa phát thanh liên tục, chào đón các đoàn từ muôn nẻo, Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục GP Long Xuyên cũng đã sẵn sàng và các cha đã khăn áo chỉnh tề một màu vàng rực cho buổi lễ trang trong hôm nay.. Các phó nháy bấm máy lia lịa. Đoàn người tiến vào khuôn viên thánh đường rộng lớn, mới xong phần hầm, hoa viên và chỗ để xe hoặc sân sinh hoạt cho các đoàn thể… thật rộng rãi thoáng mát. Chung quanh nhà thờ những lều những rạp đã được bày biện sẵn sàng đủ món chờ đợi mọi người sau thánh lễ.

Đúng 9h30, Đoàn Đồng Tế gồm có Đức Cha, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế từ từ tiến vào đi một hàng thật dài không sao đếm xuể. Hoa viên rộng là vậy mà không còn một ghế trống.

Trước khi cử hành thánh lễ, vị đại diện GX cũng dâng lời cám ơn đến Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý ân nhân xa gần, Quý tôn giáo bạn, chính quyền ban ngành các cấp và cộng đoàn dân Chúa từ các nơi… đã đến chia sẻ niềm vui với GX Đền Thánh Giuse. Vị ấy cũng nói đến lòng biết ơn Cha Chánh Xứ sau 37 năm chịu chức Ngài đã dâng trọn cả cuộc đời cho Chúa, Tuy tuổi đã cao, sức yếu nhưng tinh thần ngài vẫn chưa thấm mệt, vẫn dấn thân và còn dấn thân thật nhiều cho GX, bởi đây là một cứ điểm truyền giáo của GP. Ước mong Cha trên bước đường rao truyền chân lý luôn được vui khỏe để phục vụ dân Chúa như người mục tử tốt lành.

Đức Cha cũng bày tỏ lòng nhớ ơn cha xứ với 37 năm linh mục vẫn luôn nhiệt tâm với sứ vụ tông đồ. Nhớ có thời gian Anh em giáo dân sống bằng nghề làm pháo, đang rất phát triển thì bị nhà nước cấm, nhưng Cha đã dùng tài tháo vát xoay sở cứu vãn mọi người qua thời gian khó. Nay dù đã cao tuổi, Ngài vẫn nhận xây dựng Trung Tâm Hành Hương, vì trong GP có nhiều nơi, nhiều nhà thờ đã tôn kính Đức Mẹ với nhiều tước hiệu nhưng Thánh Giuse thì vẫn chưa có nơi nào tôn kính Thánh Cả. Đây sẽ là trung tâm hành hương đầu tiên của GP, mà nơi đây thì quá nghèo nên rất cần đến những tấm lòng quảng đại của cộng đoàn dân Chúa các nơi, để công trình được sớm hoàn thành. Đức Cha cũng xin cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp và sẽ còn đóng góp cho công trình xây dựng nhà Chúa và Đền Thánh này. Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ trả ơn bội hậu và chúc lành cho Quí vị. Sau thánh lễ, mọi người vui vẻ nhập tiệc. Các bàn không còn chỗ trống, càng đông chúng ta càng vui. Đức Cha, quí Cha cũng vui vẻ chia sẻ niềm vui với con cái. Cám ơn Chúa!

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/HANH%20HUONG%20VE%20GX%20AN%20BINH%2019_4_2012/DSC_0219.jpg
Có một điều đặc biệt là ở đây rượu rất ngon, trong bữa ăn không bia bọt chẳng coca; nhưng trên mỗi bàn một chai rượu to đùng đã bày sẵn, có người bảo: Rượu Cai Sắn thơm ngon đặc biệt, Không say không về! Thế là ai cũng đều nếm thử, nhiều người mím môi nhăn mặt khổ sở cũng ráng uống cho biết mùi rượu miền Tây.. Người ta mời nhau bằng vạn thứ lý do để ép nhau Dô! Dô! Chúng tôi cất giọng hò vang:
Rằng ngon thì thật là ngon. A li hò lờ!
Uống vào ta nhớ .[ A li hò lờ] /của ngon để dành,
[Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lớ hò lờ]
Mỗi người… thủ một chai nhanh [ A li hò lờ]
Lên xe ta nhậu [ A li hò lờ] xứng danh… dân Sài Gòn…
[ Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai dang hò lớ ho lờ]`
Uống xong thì ai cũng thấy ngon thật và ai cũng chuếnh choáng say; say tình Chúa say tình người, say men nồng rượu mới. Cám ơn Chúa, cám ơn Cha, cám ơn mọi người… Ra về mọi người còn được con gái anh Xuân tặng một cặp nước mắm cốt Hà Tiên, đặc sản miền sông nước miền Tây, ai cũng cảm động không thốt nên lời.

Xin cám ơn anh Xuân, người đã tổ chức cho chúng tôi có dịp đi về miền Tây để hưởng bầu khí trong lành của vùng Hậu Giang đất nghèo mà lòng người đôn hậu, qua những gương mặt chất phác tràn trề niềm vui như những dòng nước chảy hiền hòa, quyện vào lòng người chan chứa niềm vui nỗi nhớ khi ta về đến Sài Gòn nóng bức ngột ngạt mới thấy chuyến đi đổi gió đong đầy ý nghĩa.

Ước mong một ngày không xa, chúng ta lại được dịp rong chơi trên chuyến xe lãng tử để không chỉ về Đền Thánh mà còn có cơ hội đi thăm Hà Tiên – Phú Quốc… Hì hì… Các bạn có đồng ý với tôi không?