PDA

View Full Version : MÌNH TRONG TẤM GƯƠNG



dvtung
08-10-2007, 11:05 AM
MÌNH TRONG TẤM GƯƠNG

http://vietcatholicnews.com/pics/Earth-20.gif
N2T
[align=justify:da40bd845c] Có một phú ông rất bủn xỉn với mọi người, do đó mà mọi người không có thiện cảm với ông ta. Một hôm, ông ta tố khổ với một người bạn, là tại sao thái độ của người khác đối với ông ta xấu xa như thế chứ ?

Người bạn kéo ông ta đến bên cửa sổ, hỏi ông ta nhìn thấy gì ? “Tôi nhìn thấy có nam có nữ đang đi lui đi tới trên đường”.

Người bạn lại kéo ông ta đến trước tấm gương: “Bây giờ anh lại nhìn thấy gì ?”

“Bây giờ tôi chỉ nhìn thấy tôi” , ông phú hộ đáp mà không giải thích được.

“Đây là một đạo lý rất đơn giản” , người bạn ấy nói: “Cửa sổ của anh là kính trong suốt cho nên có thể nhìn thấy người khác, mà tấm gương của anh phía sau lại phết lên một lớp thủy ngân, cho nên chỉ nhìn thấy được mình, nếu trong lòng chúng ta chỉ có tiền, đương nhiên chỉ nhìn thấy mình đến nổi không coi ai ra gì, nên nhìn không thấy người khác” [/align:da40bd845c]
(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

[align=justify:da40bd845c] Có người nói mục đích sống ở đời là để hưởng thụ những của cải vật chất mà mình làm ra, cho nên họ không thấy gì khác ngoài tiền bạc và sự hưởng thụ; có người nói sống ở đời là phải chơi cho xả láng, vì chết rồi thì không còn gì để mà chơi, thế là họ sống như những người không biết có trời có đất...

Người Ki-tô hữu thì nói rằng: sống ở đời này là để cùng nhau thờ phượng một Đức Chúa Trời, yêu thương tha nhân, và cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp như ý của Thiên Chúa, để sau này hưởng hạnh phúc đời đời với Ngài trên thiên đàng. Do đó, mà họ luôn nhìn thấy Chúa Giê-su ở trong tha nhân, nhìn thấy Ngài đang đau khổ nơi người đau khổ, thấy Ngài đang vui tươi nơi người vui tươi, để chia sẻ niềm vui nổi buồn với họ.

Người có tâm hồn trong sáng không bị đồng tiền vật chất làm lu mờ, thì sẽ nhìn thấy tha nhân như nhìn thấy mình, do đó mà rất dễ dàng thông cảm và chia sẻ với họ. Ngược lại, người chỉ biết có hưởng thụ vật chất thì chỉ nhìn thấy mình mà không nhìn thấy tha nhân, nên họ không cảm thông và chia sẻ với người khác. [/align:da40bd845c]
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic