PDA

View Full Version : Cõi hư không...!



Peter Nguyễn
09-05-2012, 11:24 PM
Gió vẫn về mang theo nỗi nhớ
Nắng nhè nhẹ miên man làn tóc
Em một mình với cõi hư không
Lặng nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Trong bao la của vũ trụ.
Xa tít tắp ở cuối chân trời
Một màu nắng cho hồn em lặng
Bóng chiều tà với ánh hoàng hôn.

Trong thinh không em cứ ngỡ
Ngày hôm qua vẫn còn đó
Em đùa giỡn với kỷ niệm ngày thơ
Em mơ hồ đón nhận tất cả...!

Để rồi quá khứ cứ lặng thầm đi qua
Em hối hả cho ngày mai đến
Phút bàng hoàng em đã thốt lên :
Ôi! Ngày xưa đâu mất....!


_ST_