Peter Nguyễn
13-05-2012, 12:40 AM
Hình như ai ai cũng muốn chiếm hữu. Chiếm hữu tình yêu, chiếm hữu người mình yêu thương, chiếm hữu tài sản, chiếm hữu ý kiến, quan niệm,… là của riêng cho mình.
Chồng thì chiếm hữu vợ làm người của mình mà ghen tuông khi thấy vợ nói chuyện với người đàn ông khác.
Vợ thì chiếm hữu chồng làm người của mình mà ghen tuông khi thấy chồng nói chuyện với người đàn bà khác.
Cha mẹ thì bắt con cái làm theo ý của mình như muốn con cái học ngành này ngành nọ, muốn con cái quen anh này, em nọ, không muốn con cái quen anh này, em nọ. Cha mẹ quản thúc con cái từng giờ giấc đi làm, đi chơi, gặp ai,…
Người có tiền, tài sản khi mất thì giận lên, tìm cách đoạt lại cho bằng được. Biết được ai cướp đoạt tiền hay tài sản của mình thì tìm đủ mọi cách đoạt lại cho bằng được dù là đánh, hại hay giết người.
Khi nghe ai nói trái ý mình thì liền bảo vệ ý kiến của mình, giận, nóng mặt lên. Khi nghe ai làm việc gì hay nói gì trái ý mình thì liền lên tiếng nói lên ý kiến của mình, tự cho ý của mình là đúng hơn người khác,…
Ai làm gì hại đến cái thân của mình thì liền ăn miếng trả miếng ngay.
Chính vì lòng ích kỷ này mà con người đánh mất đi lòng thương yêu người, chỉ còn biết 2 chữ “Của Mình” mà trở nên loài thú mang lốt người.
Do vậy để trở thành con người không ích kỷ thì chúng ta hãy sống ngược lại với tính ích kỷ.
Tôn trọng tất cả mọi người, nghĩa là tôn trọng lời nói, ý kiến và việc làm của người. Sống biết tùy thuận theo từng lời nói, ý kiến hay việc làm của người mà không bao giờ nói bất kỳ một lời nảo trái ý người.
Sống biết buông xả mọi tiền bạc, của cải tài sản. Biết bố thí cho đi tất cả.
Luôn biết quán xét thân này là vô thường, bất tịnh để có thể không còn chấp vào cái thân này là của mình hay là mình nữa.
Hằng ngày thường xuyên quán xét mọi việc và nhắc tâm thường xuyên để tự mình gạt bỏ những thói quen xấu hay những quan niệm ích kỷ, dần dần trau dồi tâm sống không còn ích kỷ nữa. Biết cách sống được như vậy thì chính chúng ta đang đem niềm vui và hạnh phúc đến cho chính mình và mọi người.
...Peter Nguyễn nhặt từ Internet về.
Chồng thì chiếm hữu vợ làm người của mình mà ghen tuông khi thấy vợ nói chuyện với người đàn ông khác.
Vợ thì chiếm hữu chồng làm người của mình mà ghen tuông khi thấy chồng nói chuyện với người đàn bà khác.
Cha mẹ thì bắt con cái làm theo ý của mình như muốn con cái học ngành này ngành nọ, muốn con cái quen anh này, em nọ, không muốn con cái quen anh này, em nọ. Cha mẹ quản thúc con cái từng giờ giấc đi làm, đi chơi, gặp ai,…
Người có tiền, tài sản khi mất thì giận lên, tìm cách đoạt lại cho bằng được. Biết được ai cướp đoạt tiền hay tài sản của mình thì tìm đủ mọi cách đoạt lại cho bằng được dù là đánh, hại hay giết người.
Khi nghe ai nói trái ý mình thì liền bảo vệ ý kiến của mình, giận, nóng mặt lên. Khi nghe ai làm việc gì hay nói gì trái ý mình thì liền lên tiếng nói lên ý kiến của mình, tự cho ý của mình là đúng hơn người khác,…
Ai làm gì hại đến cái thân của mình thì liền ăn miếng trả miếng ngay.
Chính vì lòng ích kỷ này mà con người đánh mất đi lòng thương yêu người, chỉ còn biết 2 chữ “Của Mình” mà trở nên loài thú mang lốt người.
Do vậy để trở thành con người không ích kỷ thì chúng ta hãy sống ngược lại với tính ích kỷ.
Tôn trọng tất cả mọi người, nghĩa là tôn trọng lời nói, ý kiến và việc làm của người. Sống biết tùy thuận theo từng lời nói, ý kiến hay việc làm của người mà không bao giờ nói bất kỳ một lời nảo trái ý người.
Sống biết buông xả mọi tiền bạc, của cải tài sản. Biết bố thí cho đi tất cả.
Luôn biết quán xét thân này là vô thường, bất tịnh để có thể không còn chấp vào cái thân này là của mình hay là mình nữa.
Hằng ngày thường xuyên quán xét mọi việc và nhắc tâm thường xuyên để tự mình gạt bỏ những thói quen xấu hay những quan niệm ích kỷ, dần dần trau dồi tâm sống không còn ích kỷ nữa. Biết cách sống được như vậy thì chính chúng ta đang đem niềm vui và hạnh phúc đến cho chính mình và mọi người.
...Peter Nguyễn nhặt từ Internet về.