PDA

View Full Version : Tự tình quê hương



Dấu Chân Hoang
17-05-2012, 04:37 AM
Nhớ Quê 1

Quê người lạc lõng kiếp bơ vơ
Đất khách đêm đêm mắt lệ mờ
Khắc lụn bồi hồi thương dáng mẹ
Canh tàn nắn nót dạo cung tơ
Trăng soi biển rộng lòng mê mẩn
Nguyệt rọi sông sâu dạ thẫn thờ
Liễu rũ mơ màng in bóng nước
Nhìn về cố quốc ngỡ trong mơ

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
17-05-2012, 04:39 AM
Nhớ Quê (2)

Quê hương cách trở núi ngăn sông
Lặng ngắm xa xăm dưới nắng hồng
Dõi mắt trông trời mây bát ngát
Cau mày ngắm biển nước mênh mông
Rưng rưng khoé mắt châu rơi giọt
Rớm rớm bờ mi lệ nhỏ dòng
Biết đến bao giờ vui gặp lại
Vơi đi tháng nhớ với ngày mong

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
17-05-2012, 04:40 AM
Nhớ Quê (3)

Nghìn trùng lối mộng cách đôi nơi
Cố quốc xa xăm tận cuối trời
Khắc lụn băn khoăn dòng lệ đổ
Canh tàn thổn thức giọt châu rơi
Đê mê giấc mộng hoài muôn kiếp
Đắm đuối cơn mơ mãi vạn đời
Đất Mẹ quê Cha nghìn hải lý
Lòng luôn nhớ mãi chẳng hề vơi

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
17-05-2012, 04:41 AM
Nhớ Quê (4)

Dừng chân ngẫm lại giấc mơ xanh
Một thoáng hương xưa tỏa mộng lành
Đất khách niềm vui lo đến muộn
Quê nhà hạnh phúc sợ qua nhanh
Đường mây lưu luyến buồn cô lữ
Lối gió thân thương chán độc hành
Đối bóng cùng ai chung bước dạo
Nghe chừng vọng ước quá mong manh

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
17-05-2012, 04:42 AM
Nhớ Quê (5)

Bao đêm khắc khoải kiếp đơn côi
Lữ khách tha hương mỏi bước rồi
Hãy giữ trời cao là mộng nhé
Xin gìn đất rộng để mơ thôi
Trăng soi ảm đạm thênh thang lướt
Nguyệt rọi mơ màng lững thững trôi
Lạc dấu chân hoang giờ ngoản lại
Tìm về đất Mẹ chốn xa xôi

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
17-05-2012, 04:43 AM
Nhớ Quê (6)

Âm thầm xoãi bước dấu chân hoang
Nỗi nhớ quê hương mãi nặng quàng
Kẻ ở còn ngâm câu vọng cổ
Người đi vẫn tấu khúc hoài lang
Rì rào gió thổi chờ thu tới
Tí tách mưa rơi đón hạ sang
Réo rắc đàn buông như trách oán
Trầm ngân giọng hát tựa bẽ bàng

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
17-05-2012, 04:44 AM
Nhớ Quê (7)

Ngồi không nghĩ lại chuyện ngày xưa
Kỷ niệm nào quên nhắc chẳng thừa
Ngõ phố quanh co vài khóm trúc
Đường làng thẳng tắp mấy hàng dừa
Người đi lặng lẽ bao thu nắng
Kẻ ở âm thầm mấy hạ mưa
Cất bước sao nghe lòng quặn thắt
Thương hoài nhịp võng Ngoại đong đưa

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
17-05-2012, 04:45 AM
Nhớ Quê (8)

Vì đâu cuộc sống phải bôn ba
Tủi phận thương thân lúc xế tà
Nhớ thuở lao đao miền đất lạ
Thương thời lận đận chốn trời xa
Mưa mờ xứ Mẹ luôn tha thiết
Nắng nhạt quê Cha mãi đậm đà
Gợi lại nơi xưa trang ký ức
Êm đềm hạnh phúc chẳng phôi pha

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
17-05-2012, 04:46 AM
Nhớ Quê (9)

Về đâu vạn nẻo bốn phương trời
Mỏi gót phiêu bồng khắp mọi nơi
Gác chiếc bâng khuâng sầu lệ đổ
Phòng đơn thổn thức tủi châu rơi
Niềm thương đất Mẹ đầy ăm ắp
Nỗi nhớ quê Cha chẳng vợi vơi
Biết đến bao giờ ta hội ngộ
Chung xây hạnh phúc giữa đường đời

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
17-05-2012, 04:46 AM
Nhớ Quê (10)

Làng tôi nhỏ bé cạnh ven sông
Vất vả quanh năm với ruộng đồng
Xuống rạch mò cua vồ cắc ké
Ra rìa bắt ốc chụp kỳ nhông
Đường xưa nắng gội khi đầu hạ
Lối cũ mưa dầm lúc cuối đông
Kẻ ở người đi vì cuộc sống
Thân thương nhớ lại kể đôi dòng

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
17-05-2012, 01:48 PM
Bài xướng
Đêm Vọng Quê

Đêm về rỉ rả tiếng mưa rơi
Cố quận thân thương tiếng gọi mời
Nỗi nhớ làng quê lòng náo nức
Niềm yêu non nước dạ chơi vơi
Chuông đồng khuya sớm ngân êm ả
Khói biếc chiều hôm cuốn lả lơi
Đất mẹ bao năm từ thuở nhỏ
Nuôi con khôn lớn đã thành người

Bài họa

Lặng lẽ mưa đêm tí tách rơi
Thầm mơ trong mộng tiếng ru mời
Lòng yêu cố quận hoài không cạn
Dạ mến quê hương mãi chằng vơi
Chất ngập niềm thương đang đắm đuối
Đong đầy nỗi nhớ cũng buông lơi
Lam chiều gió thoảng hồn thơ thẩn
Lạc bước chân hoang lạc kiếp người

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
18-05-2012, 05:50 AM
Về quê (1)


Tôi về đứng trước giậu rào thưa
Vọng khúc ầu ơ nhịp võng đưa
Ngóng đợi bồi hồi bao tháng nắng
Trông chờ nức nở những ngày mưa
Người đi chốn cũ buồn khôn xiết
Kẻ lạc nơi xa tiếc chẳng vừa
Kỷ niệm năm nao còn sót lại
Vườn hoang gió thoảng ngỡ hương xưa

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
18-05-2012, 05:51 AM
Về Quê (2)

Mai về có nhắn gửi gì không?
Đất Mẹ bao năm nhớ ngập lòng
Liếp bưởi sai cành bên mé rạch
Vườn cam trĩu nhánh cạnh ven sông
Người đi có mộng hình nương rẫy
Kẻ ở còn mơ cảnh ruộng đồng
Bắt ốc mò cua thời nhỏ bé
Bâng khuâng gói trọn nỗi hoài mong

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
18-05-2012, 05:52 AM
Về Quê (3)

Mai đây trở lại chốn thân thương
Rộn rã lòng vui những bước đường
Đất khách bôn ba đời lữ thữ
Quê người lận đận kiếp phong sương
Cầu trời hạnh phúc cùng thôn xóm
Khấn phật bình an khắp phố phường
Mẹ đợi em trông giờ mãn nguyện
Anh về sưởi ấm lại yêu đương

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
18-05-2012, 05:53 AM
Về Quê (4)

Mây chờ gió đợi nắng hoài trông
Một chuyến về quê mãn nguyện lòng
Héo úa hoa rơi tìm nỗi nhớ
Tàn phai lá rụng kiếm niềm mong
Nơi này lặng lẽ bờ môi mím
Chốn ấy cô đơn khoé mắt ròng
Chợt đắm hồn hoang trong cõi mộng
Mơ say lạc bước chốn hư không

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
18-05-2012, 05:54 AM
Về Quê (5)

Từ lâu mới ghé lại nơi này
Cảnh vật năm nào chẳng đổi thay
Nhớ thuở mò cua trên ruộng cạn
Thương thời bắt cá dưới sông đầy
Đường xưa khúc khuỷu còn nguyên đó
Lối cũ quanh co vẫn vẹn đây
Tiếng Ngoại ầu ơ vang vọng mãi
Bâng khuâng hồi tưởng phút sum vầy

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
18-05-2012, 05:54 AM
Về Quê (6)

Đêm về nỗi nhớ chợt mê say
Muốn được cùng theo ngọn gió này
Đất khách cô liêu hồn vất vưởng
Quê người quạnh vắng mộng bay bay
Giàn hoa lối cũ còn tươi thắm?
Khóm trúc đường xưa đã héo gầy?
Mẹ đợi em trông ngày tái ngộ
Nghe chừng hạnh phúc thoảng qua đây

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
18-05-2012, 05:55 AM
Về Quê (7)

Dâng tràn ký ức thuở ngây thơ
Kỷ niệm về đây nhớ thẫn thờ
Thả lưới mò cua quanh mé rạch
Giăng câu bắt cá cạnh ven bờ
Đìu hiu xóm cũ buồn trông ngóng
Vắng vẻ làng xưa tủi đợi chờ
Lục dã miền quê hồi tưởng lại
Dư âm nhịp võng tiếng ầu ơ

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
18-05-2012, 05:56 AM
Về Quê (8)

Gói những ân tình gửi gió mây
Ngày vui kỷ niệm cũng nơi này
Thi nhau múa hát làng trên đó
Gắng sức đàn ca xóm dưới đây
Cảm xúc khi xưa dần chất ngập
Tâm tư thuở trước bỗng dâng đầy
Ai về nhắn nhủ dùm ta nhé
Một tấm lòng yêu với ngất ngây

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
18-05-2012, 05:57 AM
Về Quê (9)

Nhớ mãi trong lòng một mối vương
Suy tư chất chứa vạn đêm trường
Sông ngăn vẫn đợi người xa xứ
Núi cách còn trông kẻ viễn phương
Để trí bình yên mơ cố quận
Cho tâm tĩnh lặng mộng quê hương
Mong ngày hội ngộ duyên trao gửi
Xoãi bước cùng nhau vạn nẻo đường

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
18-05-2012, 05:58 AM
Về Quê (10)

Đã mấy thu rồi chẳng gặp nhau
Về đây nối lại mối duyên đầu
Thương thời bé nhỏ hay giăng lưới
Nhớ thuở ngây thơ thích thả câu
Giữ mãi câu thề như ngọc qúi
Ôm hoài ước nguyện tựa trân châu
Miền quê lục dã bình yên lắm
Cuộc sống an vui ít nhuốm sầu

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
20-05-2012, 05:11 AM
5579
Bài xướng
Hương Đồng Gió Nội

Giữ mãi hồn nhiên nhé bé ơi
Như hoa xuân nở đẹp cho đời
Còn thơm tóc mượt mang hương mới
Vẫn dịu vai ngoan gánh mạ tươi
Phố thị dùng dằng trao mắt gởi
Làng quê lưu luyến mỉm môi cười
Tung Tăng guốc mộc bàn chân nhỏ
Gió nội hương đồng mấy thuở vơi

Dấu Chân Hoang

Bài họa 1
Chân Quê

Chân quê giữ mãi dấu yêu ơi
Chất phác hồn nhiên thế suốt đời
Tóc vấn đuôi gà trông đẹp lắm
Tay cầm nón lá thấy xinh tươi
Nhẹ nhàng gót nhỏ nhịp chân bước
Duyên dáng môi ngoan nở nụ cười
Tự lúc em về ngang phố thị
Hương đồng gió nội chẳng hề vơi

Dấu Chân Hoang

Bài họa 2
Cố Nhân Ơi...

Lòng thầm khẽ gọi cố nhân ơi
Hai chữ thân thương tiếng để đời
Lối mộng chung đôi tràn nắng ấm
Đường mơ sánh bước ngập hoa tươi
Xinh hồng e ấp làn môi mọng
Đẹp thắm long lanh ánh mắt cười
Gió nội hương đồng lưu luyến mãi
Ngập tràn nỗi nhớ dạ chơi vơi

Dấu Chân Hoang

Bài họa 3
Phố Thị...

Hương đồng gió nội nhớ thương ơi
Thao thức từng đêm giữa giấc đời
Hạ đến ve sầu buông nức nở
Thu về lá rũ kém xanh tươi
Đường xưa nắng sớm không chim hót
Lối cũ chiều hoang vắng tiếng cười
Phố thị đông người luôn náo nhiệt
Chân quê cũng đã ít nhiều vơi

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
25-05-2012, 09:20 AM
Bài xướng:
Lãng đãng mây trôi...

Mây trôi lãng đãng biết về đâu
Réo rắt thinh không tiếng gió sầu
Tháng rộng năm dài gieo nỗi nhớ
Vườn xưa chốn cũ gợi niềm đau
Lập loè cánh bướm khoe muôn sắc
Lấp lánh vì sao toả vạn màu
Xuân đến xuân đi rồi lại đến
Nghĩ về đất mẹ ứa dòng châu

Trâm Anh


Bài hoạ 1:
Tìm Đâu?

Mây ngàn gió núi biết tìm đâu
Phố vắng canh khuya gợi nỗi sầu
Nhớ lúc chia ly cào ruột thắt
Buồn khi cách biệt quặn lòng đau
Thề xưa ước nguyện không phai sắc
Hẹn cũ chờ mong chẳng nhạt màu
Xuân hạ thu đông qua mấy bận
Thương ai mắt bỗng chợt tuôn châu

Dấu Chân Hoang


Bài hoạ 2:
Xuân nhớ nước

Phiêu bạt dòng đời dẫu ở đâu
Lòng luôn trĩu nặng mối u sầu
Làng quê thống khổ tim ôm hận
Non nước điều tàn dạ nhói đau
Khóm trúc vườn xưa chừ nhạt nắng
Giàn hoa chốn cũ đã phai màu
Bao lần xuân đến bao lần nhớ
Ủ rũ đêm nằm má đọng châu

Trâm Anh


Bài hoạ 3:
Nhớ Ngoại

Hồn bỗng mơ về tận chốn đâu
Rưng rưng ngấn lệ mối thương sầu
Thương quê khắc khoải lòng cảm mến
Nhớ ngoại bùi ngùi dạ thấy đau
Ngõ trước nhành mai đang đổi sắc
Vườn sau chậu cúc đã thay màu
Trầm hương gió thoảng cay đôi mắt
Chợt thấy mi nhòa chực ứa châu

Dấu Chân Hoang


Bài hoạ 4:
Nhớ Mẹ

Quê hương thăm thẳm biệt nơi đâu
Xứ lạ vời trông ánh mắt sầu
Nhớ mẹ âm thầm mưa nắng đợi
Thương cha vất vả sớm chiều đau
Bao lần đông đến trời thay tiết
Mấy bận thu sang lá đổi màu
Cách trở đôi bờ hoài vọng tưởng
Giọt dài giọt vắn nhạt nhoà châu

Trâm Anh


Bài hoạ 5:
(họa vần)
Việt Nam Tôi Đâu

Việt nam đất nước của tôi đâu
Rả rích mưa rơi những giọt sầu
Trí hận ngoại bang còn hận tủi
Lòng thương cố quận mãi thương đau
Mây trời lãng đãng liền thay sắc
Biển cả mênh mông bỗng chuyển mầu
Giận kẻ cầm quyền luôn khiếp nhược
Rưng rưng khóe mắt chợt trào châu

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
27-05-2012, 08:26 AM
Liên hoàn đảo vận


THƠ NGÂY

Gió nhẹ mơn làn tóc rối vương
Xinh xinh nắng lụa trải ven đường
Mai đào xõa cánh khoe phong nhụy
Cúc liễu buông mình tỏa sắc hương
Ngóng bạn bâng khuâng nhìn ngõ phố
Chờ ai thắt thẻo đứng sân trường
Chiều về chợt thấy lòng hiu quạnh
Thấm ướt vai gầy mấy giọt sương


Thấm ướt vai gầy mấy giọt sương
Rồi đây thao thức suốt đêm trường
Thương thời tuổi ngọc hoa cài tóc
Nhớ thuở xuân hồng má điểm hương
Nhí nhảnh hồn nhiên đùa trước ngõ
Ngây thơ ngỗ nghịch giỡn bên đường
Tung tăng đuổi bướm chiều thu muộn
Gió thổi nghiêng tà áo trắng vương

Bích Trân


Cố Hương

Khắc khoải trong lòng một mối vương
Thu về trải lá ngập bên đường
Mây trôi lãng đãng mù sương khói
Gió thổi miên man nhiễm nhụy hương
Ký ức thầm khơi niềm viễn xứ
Dư âm chợt nhắc nỗi miên trường
Trăng khuya giá lạnh mang thương nhớ
Lạc bước chân hoang nhẹ gót sương


Lạc bước chân hoang nhẹ gót sương
Canh khuya thổn thức mộng đêm trường
Cô đơn đất lạ thương quê mẹ
Lẻ bóng xứ người chạnh cố hương
Những tưởng đau lòng giây phút ngắn
Nào hay xót dạ tháng năm trường
Đành thôi hỏi nhỏ người bên ấy
Biết đến khi nào hết vấn vương

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
28-05-2012, 05:09 AM
Bài xướng

XUÂN BUỒN

Quê hương thăm thẳm mịt mù xa
Xứ lạ nhìn trăng chạnh nhớ nhà
Canh vắng hoài mong về đất mẹ
Đêm trường vọng tưởng hướng quê cha
Tha hương tủi tết không hoa quả
Đất khách sầu xuân chẳng bánh trà
Tuyết trắng rơi rơi trời buốt giá
Chạnh lòng cố quốc lệ tuôn sa

Bích Trân


Họa vần

Xuân Buồn

Ngắm ánh trăng tàn khuất núi xa
Tha hương vọng tưởng đến quê nhà
Rèm mi rớm rớm lòng thương mẹ
Khóe mắt rưng rưng dạ nhớ cha
Tết đến phòng đơn không tiếng pháo
Xuân về gác lẻ chẳng hương trà
Bồi hồi thổn thức buồn khôn xiết
Mặn chát bờ môi suối lệ sa

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
06-06-2012, 01:28 AM
Bài xướng
Thư Xuân

Một chút lòng yêu gởi chốn nào
Xuân về bỗng thấy dạ nôn nao
Đưa tay khẽ khẽ nghiêng ngòi bút
Ngước mặt lâng lâng ngắm cánh đào
Mắt ngóng phương xa dần héo hắt
Chân dừng xứ lạ chợt hanh hao
Nghe hồn lạc lõng buồn da diết
Nhớ Mẹ thương Cha lệ ứa trào

Dấu Chân Hoang

Bài họa 1
Cầu Lộc Khấn An

Nàng xuân ghé đến tự hôm nào?
Nhớ lại năm xưa của thuở nao
Mẹ gói giò đầu bên chậu cúc
Cha làm bánh tét dưới cành đào
Cây nhà lá vườn không e tốn
Tiễn cựu nghinh tân chẳng ngại hao
Khấn nguyện dâng hương lòng trọn kính
Cầu xin tấn lộc phúc ơn trào

Dấu Chân Hoang

Bài họa 2
Xuân Kỷ Niệm

Quê hương cách trở tự khi nào
Tiễn cựu nghinh tân dạ cứ nao
Tết đến phòng đơn không bánh mứt
Xuân về gác lẻ chẳng mai đào
Đèn dầu lấp lánh đang tàn lụi
Nến sáp lung linh cũng cạn hao
Gió lạnh mưa khuya càng gợi nhớ
Bao nhiêu kỷ niệm mãi dâng trào

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
24-06-2012, 05:02 AM
Bài xướng
Xuân Quê Nhà

Nhớ lắm quê hương vạn dặm xa
Xuân về xao xuyến cõi lòng ta
Nhìn cành mai thắm đang đâm nụ
Ngắm nhánh đào tươi đã trổ hoa
Khắp xóm đì đùng vang pháo nổ
Cùng làng văng vằng tiếng đàn ca
Niềm mơ giữ mãi trong hoài vọng
Hạnh phúc tràn đầy cũng chóng qua

Dấu Chân Hoang


Bài hoạ
Xuân Phương Xa

Ngắm ánh trăng tàn khuất núi xa
Thênh thang một cõi chỉ riêng ta
Vin cành phượng vỹ vừa đơm búp
Hái nụ tầm xuân mới chớm hoa
Chỗ nọ râm ran câu chúc tụng
Nơi này rổn rảng tiếng hòa ca
Sao lòng vẫn thấy buồn khôn xiết
Tết ở quê người chẳng thiết qua

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
21-07-2012, 03:46 AM
Huế ơi

Rã rích mưa rơi sũng đất trời
Canh khuya trở giấc Huế yêu ơi
Sông Hương nước chảy sầu muôn kiếp
Núi Ngự mây trôi nhớ vạn đời
Xứ Quảng ngăn chia bờ hội ngộ
Miền Trung cách trở sóng trùng khơi
Quê người đất khách buồn cô lữ
Muốn tỏ cùng ai bỗng nghẹn lời

Dấu Chân Hoang

Lạc Nhau

Gió đồi Vọng Cảnh lạc tay nhau
Nước chảy Sông Hương bỗng ngả mầu
Bạch Yến liền đôi duyên nở thắm
Nam Giao lẻ bóng mộng chìm sâu
Qua cầu Gia Hội hồn ray rức
Ghé bến Vân Lâu dạ thảm sầu
Thiên Mụ chuông chùa vang vọng lại
Hoàng Thành nức nở cả trời ngâu

Dấu Chân Hoang

Thăm Huế

Ra nơi đất Huế viếng thăm chùa
Tiện thể ghé sang các điện vua
Dưới bến Vân Lâu treo bát quái
Trên Lầu Ngũ Phụng dán yêu bùa
Mây trôi đỉnh Ngự theo gió thoảng
Thuyền đỗ dòng Hương nhịp nước khua
Nhã nhạc cung đình ai khéo hát
Từ xa vảng lại tiếng vui đùa

Dấu Chân Hoang

Cảm Tác

Ra thăm xứ Huế mấy ngày hè
Đỏ thắm phượng hồng lẫn tiếng ve
E bến Vân Lâu vương khóm trúc
Ngại cầu Bạch Hổ vướng cành tre
Ghé Lầu Ngũ Phụng tràn thương mến
Qua phố Bao Vinh rợp lá me
Đỉnh Ngự dòng Hương thôn Vỹ Dạ
Răng chừ nhớ qúa mỗi đêm về

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
07-02-2013, 02:11 AM
8001

Cầu Tràng Tiền

Cầu gì bao nhịp nối bờ thương?
Bên nớ bên ni mấy dặm trường
Lãng đãng làn mây treo đỉnh ngự
Êm đềm con nước thả giòng hương
Câu hò mái nhị tràn lưu luyến
Điệu lý nam ai mãi vấn vương
Ngắm tự trên cao như chiếc lược
Thêm hàng phượng vỹ rũ ven đường

…………………0O0………………….

Huế dấu yêu ơi chạnh nhớ thương
Đêm khuya trở giấc mộng miên trường
Trăng soi đáy nước gieo hình bóng
Gió lả ven bờ cợt phấn hương
Cồn Hến lòng mơ hoài chẳng cạn
Tràng Tiền dạ mến vẫn còn vương
Nối liền Hòa Hợp từ hai phía
Bên nớ bên ni thằng một đường

Dấu Chân Hoang

Dấu Chân Hoang
09-07-2013, 05:37 AM
http://dauchanhoang.files.wordpress.com/2013/02/ho-than-tho.jpg?w=150&h=112

Hồ Than Thở

Xưa kia tên thực chính Sương Mai
Ngà bóng hoàng hôn vệt nắng dài
Lời hứa ngày nao còn đọng lại
Câu thề thuở ấy chẳng hề phai
Mây xanh lơi lả tình ong bướm
Gió nhẹ vờn trêu mộng gái trai
Có kẻ tơ duyên không trọn vẹn
Bên hồ trút cạn nỗi u hoài

………………0O0……………….

Bình minh ló dạng nắng ban mai
Xen kẽ hàng cây bóng ngã dài
Dưới bến Lâm Tuyền làn sóng bạc
Bên hồ Than Thở lá thu phai
Tương truyền chị Thảo người xinh gái
Chuyện kể anh Tâm dáng đẹp trai
Ước nguyện không thành nên tự vẫn
Đồi thông hai mộ …mến thương hoài

Dấu Chân Hoang

Viên Mãn
11-03-2014, 03:51 PM
Nhớ Quê (3)

Nghìn trùng lối mộng cách đôi nơi
Cố quốc xa xăm tận cuối trời
Khắc lụn băn khoăn dòng lệ đổ
Canh tàn thổn thức giọt châu rơi
Đê mê giấc mộng hoài muôn kiếp
Đắm đuối cơn mơ mãi vạn đời
Đất Mẹ quê Cha nghìn hải lý
Lòng luôn nhớ mãi chẳng hề vơi

Dấu Chân Hoang


Rời quê

Xóm cũ bây giờ cách biệt nơi
Người nương góc bể kẻ chân trời
Bâng khuâng đám cỏ chờ sương đẫm
Quạnh quẽ con đường nhặt lá rơi
Tiếc để vườn xưa hiu hắt nỗi
Thương cho áo mỏng lấm lem đời
Bao năm xứ lạ gầy vai nhỏ
Gánh mãi quê nghèo xót chẳng vơi

11/03/2014
Viên Mãn